1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời các bạn trai

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Metalism, 07/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelyy_ghostt

    lovelyy_ghostt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Noi thuc nhe, minh nghi trong nguoi dan ong (it nhat la dan ong Vietnam noi chung) deu co chut y nghi ich ky, negative nhu dong chi Res, tuy nhien cuc doan va khong biet tu dieu chinh ban than nhu Res thi khong co nhieu lam dau...
    Minh khong ban chuyen QHTD truoc hay sau khi cuoi vi chuyen do tuy vao quan niem, loi song va hoan canh cua moi nguoi...nhung minh theo doi tu dau topic nay toi gio thi minh nghi Res nen doc lai nhung gi da viet va nen "soi guong" di, hay bay to quan diem cua minh lich su, co hoc nhu ban da tu nhan minh nhu vay.
    Được Lovelyy_ghostt sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 12/04/2004
  2. inner_life

    inner_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ôi thôi, cái kiểu nói càn, nói cùn và xúc phạm người khác thế này của chàng @Responsibility thì chủ đề sắp thành cái chợ cá rồi. Ngoa ngoắt quá!
    Bạn có nghĩ rằng những lời đó không nên được thốt ra từ một người đàn ông không vậy?
    Hãy làm người đàn ông đàng hoàng đi bạn. Bạn sử xự không hề tương xứng với những gì bạn khoe đâu (vài năm du học nước ngoài!)
    Tôi nghĩ mods nên khóa topic lại thôi, còn gì để tranh luận nữa đâu, chỉ còn những lời mạt sát nhau, chỉ thêm loạn mà thôi.
  3. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    Actually rite, he is juz a big ass left over...heck cares him so y shud i care 4...lmao.....
    càng nói càng thấy hâm nhờ....bác kể cả có cho đi học 10 năm nữa cũng chẳng đuợc gì đâu bác ạ....
    em dốt, em bị Tây hoá...nhưng em yên tâm ở điểm này bác ạh...dù em có lấy chồng đi chăng nữa thì chắc chắn thằng chồng em nó tài hơn bác nhiều mặt lém, chứ cũng không fải mỗi mình bác là thằng đàn ông điên đuợc đi tây đâu nhá... lúc nào cũng ngồi chửi đời...., mà bác học ở đâu cũng thế thôi...không fải chỉ ăn bookies là sống hạnh phúc đuợc đâu bác ạh...ăn thử sang cookies đi, cuộc đời nhiều mật ngọt lém....
    mà em tin em với mấy bà chị kia có cuộc sống hạnh phúc hơn bác nhiều xx times nhờ...oài mà chắc gì vợ bác đã đuợc bằng bọn em....
    còn bác chê em đi ngủ với thằng khác để lấy tiền...xin lỗi bác nhá....từ nhỏ em đã ngồi trên đống vàng rồi bác ạh., nên em không thik trở củi về rừng đâu...những thằng có tiền mà không có óc thì em khinh lém...
    bác bị nguời khác chê cuời bác vẫn còn thik cãi cố....giờ nhà ai cũng có TIVI to rồi, chẳng ai thèm mang về một cái TIVI hỏng kêu ro ro cả ngày để xã hội học đâu....
    * Hey ***y lady, I like your flow
    Your body''s bangin, out of controoooooool!!!
    You put it on me (That''s right) ceiling to floor
    Only you can make me, screamin back for moooooore!!! *
    singing a shaggy''s song....OMIGOD...life is that so neautiful w/o this such left overrrrrrrrrrrrr..
  4. danchoiotinhcantho

    danchoiotinhcantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Gửi em thuphuong20 : Khổ quá, em hiểu nhầm anh rồi. Anh đâu có thắc mắc chuyện em xóa bài anh đúng hay sai. Đúng, quá đúng đi chứ. Càng xóa nhiều bài càng trống ổ cứng máy chủ ttvn, vì một ttvn ngày mai em xóa hết đi là đúng rồi, bàn cãi gì. Cơ mà anh mới vào nên có một cái mong ước nho nhỏ là mỗi khi em xóa thì cho một vài lời vàng ngọc vào đấy vì sao em xóa để anh còn tránh lặp lại lỗi cũ, có thế thôi. Nhưng thôi, bây giờ chuyện đó kể cũng không quan trọng nữa vì sau một thời gian anh cũng đoán ra tiêu chí xóa bài của các em rồi. Với lại sau khi chứng kiến "hư vô logic" do em băm lăm thể hiện, anh cũng hiểu ra rằng nơi này toàn cao nhân cái thế, hổ ngọa, long tàng, anh không đi không được.
    Tuy nhiên trước khi đi, anh khẳng định lần cuối anh không có bài nào mạt sát cá nhân. Gặp trẻ con anh quý, bế lên nựng nựu vài câu là chuyện bình thường. Bác Hồ còn thế, huống chi anh. Trong các bài viết anh cũng chưa bao giờ loose control, chưa bao giờ để tình cảm cá nhân xen vào bài viết của mình. Tất nhiên, bài viết của anh hơi lan man, 4 câu ngoài lề mới có một câu đi vào đề chính. Lan man thế tất nhiên là phải xóa rồi. Giáo dục giới tính chỉ có mỗi chuyện ấy, cái gì ngoài chuyện ấy phải xoá ngay, xóa khẩn cấp. Cơ mà thật với em anh bị cái bệnh hơi kĩ tính. Chuyện ấy chỉ có 15 phút thôi, nhưng mà để có 15 phút đấy, phải mất ít nhất 1 tiếng foreplay. Mà trước khi có một tiếng foreplay, phải dắt tay nhau đi ngắm rừng lá vàng rơi ở Virginia, trao nhau nụ hôn say đắm trên đỉnh tháp Eiffel, ngẩn ngơ hàng giờ dưới mưa hoa anh đào ở Kyoto hay bét ra thì cũng phải thì thầm vào tai nhau ?oyou are wonderful tonight? trong nhà hàng Roma café đêm thánh Valentine trong khi nghe "moon river", nói tóm lại là cơ man nào những trò vô bổ chứ một phát ăn ngay anh không làm được. Anh đã cố sửa mà vẫn chưa được em ạ.

    Được danchoiotinhcantho sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 12/04/2004
  5. danchoiotinhcantho

    danchoiotinhcantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Trước khi ra đi, anh cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các thành viên của box. Nhờ các cô các chú mà cuối cùng anh cũng đã đưa ra được một tiêu chuẩn chọn vợ cho riêng mình. Tiêu chuẩn của anh rất đơn giản: tự viết một bài văn anh chấp nhận được, đúng như Napoléon, lãnh tụ của phong trào khởi nghĩa nông dân Mĩ cuối thế kỉ 14, đầu thế kỉ 15 đã nói với Columbus khi ông này lạc đến châu Mĩ: ?ohãy đưa cho tôi xem một bài văn của bạn, tôi sẽ nói bạn là người như thế nào?. Vâng, Napoléon, revolution, farmer, leader, American, Columbus. Cô chú nào có hứng thú thì lại tiếp tục google.
    Chúc các em Tham Bao Ngoc, gà con, nụ hôn điên dại và sư tử dịu dàng ở lại mạnh khoẻ, vững vàng trong sự nghiệp giải phóng phụ nữ VN. Nhưng nói thật, nhìn cách gà con vừa hăng hái bảo vệ QHTD trước hôn nhân vừa nhỏ nhẹ thanh minh ?onhưng mà em chưa từng đâu đấy?, anh biết cách mạng còn gian truân lắm lắm. Anh chỉ xin nhắc các em lại lần cuối cùng: nếu thấy đứa nào vô liêm sỉ thì tránh xa ra, không nên dây dưa. Nó chửi được 3 bài không có ai trả lời, tự khắc chán mà thôi. Từ giờ trở đi, anh không bênh vực các em được nữa.
    Thôi xin chào tất cả.
    Farewell and if forever
    Still say forever farewell.
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    có lẽ trong topic này chỉ có em là girl ủng hộ bác Metalism, em thấy bác ấy nói đúng, có lẽ tại bác ấy nhìn thẳng sự thật , nhìn đúng sự thật , nói rõ sự thật , và fê fán con gái gay gắt wá nên bác bị các chị em fản đối ác liệt
    Tuy nhiên Meta.. là cách nhìn chung tất cả mọi người thế, không fải ai cũng như ai đâu bác ạ , dù sao em cũng vote cho bac 5 *
  7. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    em chào các bác, theo em thì việc còn trinh hay không với em không quan trọng lắm vì với em tình yêu là trên hết, chỉ cần cô ấy yêu em, yêu thật nhiều thế là đủ, hơn thế nữa cứ phụ nữ không còn ********** đâu phải là đã quan hệ đâu, có nhiều lý do có thể dẫn đến rách ********** mà.....hihihi nói tóm lại là các bác cần 1 người phụ nữ yêu các bác chứ đâu phải các bác cần một cái ********** phải không nào? vẫn biết trong tình yêu có sự ích kỷ nhưng mà trong đó cũng có cả sự cao thượng, tha thứ và cả sự cảm thông nữa các bác ah!
  8. chau1979

    chau1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hai người yêu nhau và tiến đến hôn nhân thì không nhất thệt phải là người con gái còn Trinh tiết, trinh tiết không quan trọng, chỉ cần hai người yêu nhau là đủ. tốt nhất là đừng bạn nữa, nếu càng bàn thì cũng không ra gì vì mỗi người sẽ giữ lấy quan điểm của mình, mọi chuyện cứ để cho tự nhiên sẽ hay hơn. tốt nhất là ttvn nên xóa chủ đề này đi, các bạn có đồng ý không.
    QHTD trước hôn nhân không quan trọng
    Chỉ cần chúng ta chịu trách nhiệm
    việc chúng ta làm thì đừng hối hận
    Ai cũng đã lớn không thì tự quyết định
    nên nhớ khi quyết định rồi đừng hối hận
    dù hối hận thì cũng đã muộn
    khi đã muộn thì đừng nên nãn lòng
    coi đó là một bài học cho mình.
  9. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    BẬn tranh luận tay đôi với bạn Leonids bên kia, lâu rồi không qua đây, nên không biết có kẻ lôi mình ra chụp mũ này nọ . Kiểu nói chuyện của bạn Res này, thiệt tình, nếu ai mà đọc Kim Dung rồi thì sẽ thấy ngay cụm từ thích hợp nhất để mô tả "thối quá, thối không chịu được , thối như ...." (xin lỗi, đến đây thôi, không lại bảo tôi đả kích thành viên ... vắng mặt !!).
    Tôi thấy bạn Res này cứ một mực tự ca ngợi mình, nào là con trai nhà đàng hoàng, nghiêm túc, đặc biệt là ... CÓ GIÁO DỤC VÀ CÓ TRÁCH NHIỆM, nhưng mà sao ... kỳ quá !!! Không biết đối với bạn gái và vợ tương lai thì anh ta có trách nhiệm hay không, chứ đối với lời nói, mặt mũi, thanh danh của mình thì anh ta... chả có chút trách nhiệm nào hết ! Ăn với chả nói để cho bàn dân thiên hạ đồng lòng chửi cho không kịp vuốt mặt, có mỗi cái nick quý báu cũng bị treo luôn thì ... hic, xin lỗi, ấu trĩ quá !! Tôi chả buồn thanh minh cái sự quy chụp vô căn cứ của bạn, ai nhìn vào cũng thấy vô lý rồi, nói bằng thừa !
  10. MUboy

    MUboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Nói thật đọc mấy topic trong này em chỉ nể bác RESPON thôi,bác ấy dám nói thẳng sự thật,một hiện tượng làm cho xã hội trở nên xấu xa tiêu cực.Em thấy bản chất vấn đề của bác Res là tốt nhưng lại đụng chạm "hàng thừa" ở đây hơi nhiều nên bị đánh tập thể.Mong bác ấy trở lại diễn đàn nếu ko ở đây toàn là "oral *** với ngậm cu"
    tôi thấy bác RES bị "đánh hội đồng" thế mà chỉ treo nick bác ấy,trong khi có rất nhiều chị em ở đây ăn nói rất bất lịch sự và vô học nữa.Điển hình là chị FOOL,lúc nào cũng "ăn **** cả đống",hoá ra "*** " nó dính chặt cứng mồm chị ấy hả,ko nói được tiếng việt mà cả đống **** nó dính chặt thế hả?
    Bầu cho bác Res 5*,em theo dõi topic con gái bây giờ sợ thật của bác ấy mới thấy con trai bây giờ như bác rất hiếm.Ko ai biết suy nghĩ hậu quả của QHTD trước hôn nhân và người yêu phải chịu ntn? riêng bác Res bác có suy nghĩ trách nhiệm và giữ gìn cho người yêu như thế là rất đáng quý.Bác ấy cũng nói là ko bao giờ chơi gái hay lừa lọc ai cả,chứng tỏ bác ấy là người tử tế có học.
    Tôi hỏi bây giờ thằng nào yêu mà chả muốn "chọc thủng cho nhanh cho sướng",như thế thì khổ ai? Chắc chắn là con gái rồi?? Thế mà các chị ở đây,nhiều chị nói năng dài dòng văn tự,trông vẻ học thức chẳng qua được trang bị bởi tri thức dởm,tây đú.
    Tôi hoàn toàn đồng ý với bác Res,ngoài ra có em One-third,bác Pemfc ...tôi cũng khâm phục.Xin lỗi mọi người nha,các em các chị Fool,ga chich....cho tôi,tôi cho sang TQuốc
    Ý kiến của tôi là "gạo thơm,dẻo,chín" bao giờ cũng hơn "cơm thiu,cơm thừa thải"
    Tôi kiến nghị mấy mod cũng treo nick mấy chị gái đây ăn nói ko được lịch sự,ko nên lấy một người mà răn cả bầy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này