1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời các bạn vào định nghĩa: Nữ tính là gì?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi banthanmen, 22/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. banthanmen

    banthanmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn vào định nghĩa: Nữ tính là gì?

    Mọi người bảo tôi là một cô gái có cá tính, nhưng bản thân tôi lại muốn mình dịu dàng hơn nữa, bởi vì anh thích mẫu phụ nữ "nữ tính". Tôi không biết cá tính và nữ tính có dung hòa được với nhau trong một con người không?
  2. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    sao lại không
    mà định nghĩa thế nào là 1 cô gái cá tính nhỉ....năng động....bạo dạn....nghe rock...hip hop....nhanh nhẹn....
    trừ khi các cô ấy cố tình làm cho mình trở thành 1 cô gái năng động....và chứng minh với lũ con trai......cái gì con trai làm được thì con gái làm được....lúc đó có thế nữ tính của con gái sẽ ko còn ...chứ bình thường đã là con gái thì ai chả có nữ tính (trừ mấy bạn rối loạn hooc môn )
    con gái cũng phải lúc này lúc kia...chứ lúc nào cũng nữ tính....điệu điệu....nhõng nhẽo....anh em cũng ko thích....có khi còn làm anh em mệt mỏi nữa
    nói thì nói thế chứ giờ bảo định nghĩa chính xác thế nào là nữ tính thì....chịu
  3. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Nữ tính là : Đi học không đánh bạn
  4. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    thời buổi này nói chuyện nữ tính cũng khó lắm. nếu bạn hiền quá, yếu đuối quá thì người ta cho rằng bạn dựa dẫm, còn khi bạn mạnh mẽ vùng lên người ta nói bạn cá tính .. bạn nam tính... còn có người lại nói con gái thời nay phải "chân đi boot chân đi hài ".........nói chung thì chúng ta không thể phủ nhận cái gốc gác "phái yếu " của mình đã tồn tại từ thưỏ khai sinh rồi. nên hãy tự biết bảo vệ mình và đừng biến mình thành người khác là được rồi .... cái gì cũng có quy luật của nó cả.
    Hãy cứ là chính mình thì dù có là nam hay nữ bạn cũng sẽ tìm được hạnh phúc thật sự.
    "Be the woman you want to be "
  5. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Nữ tính đủ dành cho người ấy.
    Vẫn sống với cá tính riêng của mình,năng động,sắc xảo.Làm những điều mình thấy cần và mình muốn.
    Nhưng những khi bên anh ấy để cho anh ấy quyền che chở mình.Dịu dàng khi anh ấy buồn,lắng nghe khi anh ấy thành công.Mỉm cười cảm ơn khi anh giúp mình mở một cánh cửa...
  6. chua_nho_ai

    chua_nho_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    hay, đúng đấy. em vẫn nữ tính với riêng 1 người, nhưng với cả thế giới em là em_ 1 cô gái sống với tính cách của gió, bão, cơn gió này chỉ dừng lại khi nó gặp bức tường vững chắc chính là anh.
    đừng nhầm nữ tính với sự yếu đuối.
  7. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    ko dành đồ ăn sáng và bánh kẹo của bạn
  8. pndinhj

    pndinhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Nữ tính là tính nữ. mà tính nữ thì nghe nói đã biết là gì rồi cần gì phải định nghĩa nữa. Hỏi khó thế bé,
  9. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi con trai cứ bảo thích người nữ tính...Thì đúng là nhiều chàng thích thế thật , nhưng thích là 1chuyện , yêu được 1 người như thế hay không là chuyện khác.Bạn hãy cứ là chính mình trước mặt anh ấy thôi.Nếu anh ấy yêu bạn , anh ấy sẽ chấp nhận và yêu cá tính của bạn.Nếu bạn yêu anh ấy , bạn sẽ trở nên hiền và ngoan ngoãn hơn trướcmặt anh ấy ..Có vậy thôi
  10. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cả hội đi ăn cơm. Trong đó có một cặp yêu nhau.Lúc phục vụ mang đồ ăn ra,anh chàng tránh chỗ,chẳng may va vào cô bạn làm cô ấy bị đau.
    Cô bạn mắt long lên,thẳng tay đập một phát vào đầu người yêu rước sự ngỡ ngàng của mọi người.
    Anh chàng mặt tím tái lại,chỉ khổ mọi người phải cố nhịn cười coi như ko có chuyện gì để cậu bạn đỡ xấu hổ.
    Tự nhiên nhớ đến chủ đề "nữ tính" trên này."Nữ tính" là lúc nào cũng phải nhớ mình là con gái,biết tôn trọng cái"đàn ông'' của bạn trai mình,không biết có phải không.....?

Chia sẻ trang này