1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời các bạn vào định nghĩa: Nữ tính là gì?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi banthanmen, 22/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 9chic

    9chic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Nữ tính:
    Là khi em nhìn anh, ánh mắt dịu dàng và nụ cười tươi tắn làm anh quên mệt mỏi
    Là khi bàn tay em lần tìm tay anh giữa chốn đông người, anh hãy biết rằng, em cần có anh bên cạnh, em vững vàng và tự tin hơn
    Là những khi trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, em
    đòi được anh kể chuyện vui cho nghe, vì em mệt và em chỉ thích được nghe tiếng của anh thôi
    Là em hôn lên trán anh dịu dàng, chúc anh ngủ ngon mỗi tối
    Là khi anh ốm, em nhẹ nhàng đặt tay lên trán anh, thương anh quá, ngủ ngon đi nhé, có em bên cạnh đây
    Là mỗi khi anh làm em giận, em chỉ lặng lẽ nói "em buồn"...Anh sẽ tự biết mình phải làm gì, với em khi đó, phải không anh
    Là giọng nói như có nước mắt qua điện thọai "anh à,nhớ anh quá" kèm với tiếng thở dài nhè nhẹ, em biết, anh sẽ muốn vứt bỏ mọi thứ để vào với em...
    Là mong muốn nấu cho anh những bữa sáng tươm tất và nhìn anh ăn với vẻ hài lòng........
    Là em lặng lẽ đến, ôm từ phía sau lưng anh, dỗ dành, em xin lỗi anh, em biết lỗi rồi, lần sau em sẽ không làm anh buồn nữa, em hứa. Anh chẳng thể nào giận em lâu hơn được
    Cá tính
    Là em có sự nghiệp và côg việc và những thú vui của riêng của mình.Thế giới của em không chỉ gói gọn ở một chữ Anh
    Là em có thể nói chuyện với bạn bè, đồng nghiệp của anh bất cứ vấn đề nào mà họ quan tâm. Anh chẳng phải bận tâm là khi không có anh, em sẽ không biết nói gì, làm gì và lạc lõng giữa họ
    Là em luôn nhẹ nhàng, nhưng dứt khóat. Em giỏi thuyết phục, mà chẳng cần đến cãi vã hay nước mắt làm gì. Lúc nào cũng thư thái, bình thản, đó chính là cá tính của em
    Là có những khi em đột nhiên ngang như...cua bò, lầm lì ít nói. chỉ muốn ở một mình thôi mà không rõ lý do, những hôm ấy em "trái gió trở trời", anh biết mà
    Là em biết khi nào mình nên "mềm" và khi nào cần "cứng". Khi nào cần dịu dàng và khi nào phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho anh...Bởi đàn ông có những lúc chỉ là một đứa trẻ to xác...
  2. CAFEMUOI098

    CAFEMUOI098 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    tôi là một đứa con gái nghịch ngầm, thực ra tôi chỉ hơi hiếu động và thông minh đủ để nghĩ ra những trò chọc phá người khác, tôi cá tính, tôi tự nhận thấy mình như vậy, và bạn bè tôi cũng có nhận xét như thế. tôi thấy chút tự tin vào cá tính của mình, nhiều người thích nói chuyện với tôi và có ấn tượng mạnh. người yêu cũ của tôi cũng là người như thế, nhưng rồi anh bỏ tôi đi, anh tự nhận hết lỗi về mình nhưng tôi hiểu lí do phần lớn vì tôi, tôi quá buớng bỉnh vì luôn lấy "cá tính" ra để biện hộ cho mình, và quá tự tin nghĩ rằng anh sẽ không bỏ tôi ra đi. tôi ngỡ ngàng và choáng váng nhận những thất bại về mình, tôi biết đó là sự trả giá. là con gái cá tính cũng rất tốt nhất là trong thời hiện đại bây giờ nhưng bất di bất dịch không bao giờ được mất nữ tính, đó là chìa khoá vạn năng cho mọi hạnh phúc và là tài sản vô giá không gì đánh đổi. tất nhiên không phải nữ tính là uống từng giọt nước, sợi bún cắn đôi, vận tốc di chuyển 2km/1h, ....tôi sợ những cô gái như thế,còn các chàng trai? giá như con gái vừa nữ tính vừa cá tính?
  3. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Ví dụ về nữ tính bẩm sinh.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trừ thói quen uống rượu ra, IMO => cute girl. Ở trên đời này chán nhất là gặp phải mấy em fake cứ cố ép mình sống trái với bản năng, keke.
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hi hi .tiếc là nhìu bác giai muốn thấy người "sống trái bản năng" hơn là con người thật của họ .Bản năng thì cũng cần tu dưỡng, chứ có phải khi khổng khi không mà biết được đâu nà .Thế nên chị em nào thấy mình hơi quá cá tính thì thử chêm vài điều nữ tính trong cuộc sống hằng ngày xem , anh iu ko chết mới là lạ
    Bạn em cũng từng nói như bác Invi gì gì trên kia ấy : "tao thấy yểu điệu thục nữ khó làm lắm mày ạ .Từ hồi nào giờ quen tự nhiên thế rồi ,giờ bảo tao nhỏ nhẹ khép nép tao ko làm được !! " Ặc, em bảo nó chỉ cần mỗi khi ăn nói, cái tay có khuya khuyấy lung tung thì phải chịu khó chắp tay sau lưng , đến khi nào tay nó quen với "vị trí" mới , trở thành bản năng của mình thì đâu cần ép mình nữa . May mắn là nhờ nó ...cặp bồ nên ý thức được cần phải thục nữ hơn, chương trình học được rút ngắn đáng kể . Chứ cứ bảo ko quen nữ tính, ko chịu được cầm dao cầm thớt thì khi về nhà chồng cứ khư khư quan niệm đó có mà chết à hay dùng cái lý lẽ của người cá tính cãi tay đôi với mẹ chồng là mẹ ơi, thời nay con gái cần qué gì bếp núc, cứ làm ra nhìu tiền có kẻ hầu người hạ chả hơn à ? Đàn ông thích phụ nữ cá tính, nhưng cô ta cũng cần linh động để anh ta thấy mình nữ tính có thừa .Eo, càng nói càng thấy đàn ông tham lam
  5. linhlinhxin1984

    linhlinhxin1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mình yêu con gái nữ tính và khâm phục những cô bé có cá tính
  6. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Định không tranh luận với em gái người còn ở lại rồi nhưng anh thấy em nhầm lẫn giữa khái niệm nữ tính bẩm sinh và rèn luyện để có nữ tính quá nên phải lên tiếng mới được. Bây giờ anh sẽ phân tích bài viết của em gái nhé.
    Thứ nhất, đây là trường hợp ngoại lệ, mà đã là trường hợp ngoại lệ thì không thể dựa vào đó mà rút ra kết luận được. Đa số các em gái sinh ra là có nữ tính nhưng bị một số bị môi trường tác động => một số em mất đi nét đáng yêu đó => cần phải được dạy dỗ lại. Số còn lại không cần phải cố bắt chước làm gì, vì sẽ không được tự nhiên => giả tạo => chán.
    Đa số con gái ăn uống nhỏ nhẹ hơn con trai => Trường hợp ngoại lệ tiếp => miễn bàn.
    Và bây giờ anh gặp em. Em gái muốn hiểu thế nào là hơi quậy nhưng vẫn đầy nữ tính thì về recommend em gái về xem 2 phim này. Đừng có bắt chước em gái này uống rượu là được, keke
    1/ My sassy girl
    2/ Windstruck
    Tiếp tục series hình em gái Jeon Ji Huyn:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hihi, tranh luận với bác thích qué . Mà hỏi khí ko phải chứ bác cũng hâm mộ cái cô dv Hàn này ạ ? Cơ mà đáng tiếc quá cơ, em lại ko thích ba cái phim Hàn xẻng ,sến sến như rứa bác nợ , chỉ thích mấy cô dv vì các cô í đẹp thôi ....Thôi thì chúng ta cùng nhau nói típ nữ tính vậy .
    Thú thật với bác là em ko đọc rõ những gì bác chịu khó quote ,của phải tội em láu táu lếu tếu chứ ko được tỉ mỉ, lại ưa quên trước quên sau. Có gì mong bác bỏ quá cho
    Hì, em có thể nói 1 điều là nữ tính này kia cũng cần tu dưỡng . Con gái được áp đặt suy nghĩ là phải thế này, thế nọ ....và nó tồn tại và lưu truyền từ đời này sang đời khác .Chứ em bảo bác thử để con gái có cách giáo dục như con trai, cách suy nghĩ như họ thì e rằng chả có cái tư tưởng con gái phải dịu dàng tế nhị ....lưu truyền đâu ạ .Và đánh lộn, chửi thề cũng ko thua kém đàn ông và dĩ nhiên ko bị bắt gặp những ánh mắt khó chịu của người khác .Ko có cái gọi là "nữ tính" và được học tập từ hồi còn nhỏ thì làm qué gì có cái cho người ta đòi hỏi, so sánh ??
    Bác có thể bảo những hành động được coi là "quá nữ tính" là fake, vì đôi khi cũng có những cô gái tự ép mình, làm những hành động vờ vĩnh ko phải lúc .Cái đó là do các cô chỉ mới bắt đầu cái sự nghiệp "nữ tính" khi cặp kè, chứ ko phải là được trau dồi từ nhỏ .Nó ko thực sự là bản chất của các cô dĩ nhiên là trông nó không thật !
    Bản thân em ko tự nhận là nữ tính .Em cũng như các cô gái thông thường được sinh ra và lớn lên được bà, mẹ, chị ...giáo dục .Nhưng em ko thấy khó chịu để làm 1 cô gái như thế mà rất thoải mái ,những gì em cảm thấy nó "duyên", nó "nên làm" em mới làm, chứ ko vì lời giáo huấn của ai ( nghĩ là tiếp nhận giáo dục có chọn lọc đấy ạ ). Tuy nhiên em cũng vẫn tự hào vì em ý thức được hành động của mình mọi nơi mọi lúc !
    Có thể bác nghĩ em ko dám cười lớn, nói năng bạt mạng là em tự ép xác , nhưng khi ngồi ăn cùng bạn bè em vẫn cười nói vô tư, chỉ là "làm chủ được âm thanh của mình cho hàng xóm ngủ trưa" thôi ạ . "Người có lúc lở tay, ngựa có lúc lở móng" .Có khi em cũng rất vô tư chống 2 tay lên cằm ...suy tư (hic) mà cái sự ấy thì các cô tiểu thư được giáo dục kỹ càng ko nên như vậy . Còn cái sự "vung tay vung chân" mà bác cho là cá tính thì em cũng chịu ! Em thì ko phải nói cứ phải chắp tay sau lưng (mà cái này cũng ...vô duyên tất!!) mà chỉ nên đặt tay tự nhiên, hờ hững, chứ đừng vung tay vung chân, vô ý đụng phải người ta thì sẽ bị cho là vô duyên ,mà cái sự "tình cờ" này cũng hay xảy ra lắm cơ . Có lần em gặp 1 chị đang "hoa chân hoa tay" nói chuyện với bạn .Em còn đang phân vân ko biết chị này nói bằng cái miệng hay bằng cái ...tay thì chị í lại quơ trúng mắt 1 anh chàng đang trờ tới .Bác muốn biết chị í xin lỗi thế nào ko ? Bằng 1 cái đập tay vào vai và theo sau là tràng cười rất vô tư :" Hé hé ,trời ơi, tui hông biết, xin lỗi, xin lỗi nha!!" ----> pó chiếu . Nếu có vung thì 10 câu vung 1 vài lần thôi và cũng cần biết "khu vực" cái tay đang khuya khoắng để tránh va chạm cho người khác chứ, đằng này mỗi tiếng nói thì cái tay "phụ hoạ" theo, người ngoài nhìn sao đặng ? Ai bảo chị ấy "nữ tính quá" thì em có mà cười bò Tiếc là đó ko phải số ít ...
    Thế nhá bác, ko phải cứ nhớn lên thấy body phát triển thì con người ta tự phát ra được cái nữ tính đâu .Ít ra cũng cần có 1 tác động và 1 quá trình dài hay ngắn tuỳ theo để "thẩm thấu" những gì cần thiết .
    Ko cần cứ phải ngồi e lệ ,tay cắn cắn, mắt chớp chớp, lời nói sến sến ...là thành nữ tính . Đơn giản là biết thể hiện cái duyên ngầm đúng lúc, đúng nơi, ko quá phô là được .Tuy nhiên em nói cho bác biết 1 điều là 10 cô hết 10 cô khi ra mắt mẹ chồng tương lai đều có hành động "fake" như bác bảo ! Và dĩ nhiên ko có người mẹ nào có cảm tình khi người yêu con trai "cá tính" quá, tự nhiên hay xuồng sã quá .Cứ để bạn gái bác ra mắt mẹ bác với phong cách "cá tính" ,tay vung vẩy, ăn nói thẳng đuột, động 1 chút là vỗ đùi đánh đét mà xem .Em cá 10 ăn 1 mà mẹ bác chống ko nổi 1 giờ
  8. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Chán em gái quá, anh là anh chúa ghét cái loại con gái ăn nói hàm hồ. Sau đây anh sẽ chứng minh tại sao anh bảo em gái ăn nói hàm hồ:
    Thứ nhất, em bảo nữ tính không phải là bản năng của phái nữ mà là do giáo dục. Anh hoàn toàn phản đối điều này. Ý kiến của anh rất rõ ràng, đa số phụ nữ đều nữ tính. Chỉ những trường hợp đặc biệt mới cần phải giáo dục lại từ đầu thôi. Còn bình thường mà cố ép mình quá sẽ rất là giả tạo và đáng chán. Còn em bảo con gái mà không giáo dục nữ tính từ nhỏ sẽ đánh lộn chửi thề giống con trai thì anh cũng pó tay với em. Không biết em rút ra kết luận này từ bản thân hay gia đình.
    Thứ hai, anh không hề bảo việc em gái không dám nói năng bạt mạng và cười lớn là giả tạo, tự dưng em bịa chuyện rồi tự tranh luận với chính mình => như vậy không phải là hàm hồ sao?! Còn chuyện chống 2 tay lên cằm suy tư mà em lại cho là các cô tiểu thư được giáo dục kỹ càng không nên như vậy thì anh không biết ai dạy cho em điều này => điều này mới là giả tạo đó em, mà anh thì chúa ghét con gái giả tạo. Tiếp theo về chuyện vung tay khi nói thì cái gì cũng có chừng mực thôi, quá nó lại không tốt. Em đã từng chứng kiến kiến một đứa bé nói chuyện chưa, có thấy hành động vung tay khi nói của nó là vô duyên hay đáng yêu. Tự dưng em cường điệu hành động vung tay đáng yêu của anh lên thành một hành động thô lỗ rồi lại cho đó là ý kiến của anh => hàm hồ tập 3.
    Thứ ba, không biết em học ở đâu những hành động như " tay vung vẩy, ăn nói thẳng đuột, động 1 chút là vỗ đùi đánh đét" rồi lại cho đó là ý kiến của anh => tiếp tục tranh luận với chính mình => hàm hồ tiếp tập 4.
    Em gái, lần sau có muốn tranh luận thì đọc kỹ bài viết của anh, muốn trích dẫn ý kiến của anh thì quote đàng hoàng(như cách anh làm ở bài trên ấy) chứ tự bịa ra rồi cố nói cho hơn người khác là không tốt đâu. Anh là anh chúa ghét loại con gái hàm hồ, láo lếu, ăn nói trước sau không đồng nhất đoá. Chờ bài viết khác của em.
  9. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Mến anh quá !! Anh có phải luật sư ko mà sao lý luận giỏi xế . Ko đùa với anh nữa ,anh cho nữ tính là gì thì cứ ...là thế đi nhé [​IMG]. Chúc anh sớm tìm được 1 cô nàng giàu nữ tính . Ah, cho em quá giang topic để quảng cáo !! Mong anh cũng sẽ tham gia vào cho vui
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    một phút cho quảng cáo .Được tài trợ bởi "Da ua chấm cơm" company
    Chào mừng các bạn cùng đến với trang web www.nhatnam.net.ms của chúng tôi ! Tại đây, các bạn có thể nghe nhạc, coi tivi online, đồng thời có 1 sân chơi với rất nhìu chương mục để các bạn vui chơi và học tập trao đổi .Ko những thế, điều kiện đăng ký rất đơn giản và chỉ mất 1 phút để bạn sở hữu 1 account mà ko cần vào mailbox để active!
    Chưa hết, các bạn còn có dịp làm quen với chủ nhân website .Thông báo với chị em đó là 1 cute guy và ...chưa có người nâng khăn sửa túi . Thế nên hãy nhanh chân lên, đăng ký ngay kẻo người khác giành mất . Vịt mong là sẽ được gặp lại mọi người trong í, nick Francy .Thân ái và kính chào

Chia sẻ trang này