1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời các bạn vào định nghĩa: Nữ tính là gì?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi banthanmen, 22/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mcmvietnam

    mcmvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    hehe, hôm nay em mới vào box này, đọc thấy ... hoành tráng quá nên cũng ... tập gõ vài dòng nha.
    Theo em ý, nữ tính hay không nữ tính tuỳ vào cách nhìn của mỗi người. Lấy ví dụ nhé, ở lớp em có 1 bạn nữ, hiz, trong mắt con gái tụi em thì bạn ý điệu ... dã man nhưng khi nói chuyện với con trai thì tụi con trai đều thấy bạn ý ... dịu dàng... Qua đó, em thấy khó mà có một kết luận chung (của nam và nữ) về việc thế nào là con gái nữ tính lắm. Em nghĩ là mình có sao làm vậy thui, chẳng cần thể hiện làm jề cả.
    Haha, nhưng nhiều khi, con trai cũng buồn cười thật ấy. Nhớ hồi trước em ốm, ngày nào ngưòi ta cũng đưa đi học, đón về trong một tuần liền. Tự dưng một hôm gọi điện bảo em tự đi học, em hét ầm lên trong điện thoại: "không biết người ta đang ốm à?" rồi sém tí nữa thì khóc nức nở lên (haha, buồn cười ở chỗ lúc đó em đã khỏi ốm rùi, hoàn toàn khoẻ mạnh) nhưng nghe thấy người ta ko đón mình nữa, thấy cứ làm sao ấy. Chiều, người ta vội vàng qua đón đi học, hỏi han kinh lắm... làm em buồn cười quá. Tụi bạn em bảo em nhõng nhẽo, ốm có một tí mà củ hành củ tỏi người ta, rồi còn nói là nhõng nhẽo thế mất có ngày..... Hihi, nhưng em lại thấy người ta ... thích đấy chứ????? Con trai cũng thích quan tâm đến con gái lắm mà, cũng thích được người yêu nhõng nhẽo lắm mà...
    Quan điểm của em về con gái: giản dị nhưng không giản đơn, chỉ có thế thui chứ ko care nhiều lắm. Còn các bác
  2. banthanmen

    banthanmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bài của 9chic
    Nữ tính:
    Là khi em nhìn anh, ánh mắt dịu dàng và nụ cười tươi tắn làm anh quên mệt mỏi
    Là khi bàn tay em lần tìm tay anh giữa chốn đông người, anh hãy biết rằng, em cần có anh bên cạnh, em vững vàng và tự tin hơn
    Là những khi trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, em
    đòi được anh kể chuyện vui cho nghe, vì em mệt và em chỉ thích được nghe tiếng của anh thôi
    Là em hôn lên trán anh dịu dàng, chúc anh ngủ ngon mỗi tối
    Là khi anh ốm, em nhẹ nhàng đặt tay lên trán anh, thương anh quá, ngủ ngon đi nhé, có em bên cạnh đây
    Là mỗi khi anh làm em giận, em chỉ lặng lẽ nói "em buồn"...Anh sẽ tự biết mình phải làm gì, với em khi đó, phải không anh
    Là giọng nói như có nước mắt qua điện thọai "anh à,nhớ anh quá" kèm với tiếng thở dài nhè nhẹ, em biết, anh sẽ muốn vứt bỏ mọi thứ để vào với em...
    Là mong muốn nấu cho anh những bữa sáng tươm tất và nhìn anh ăn với vẻ hài lòng........
    Là em lặng lẽ đến, ôm từ phía sau lưng anh, dỗ dành, em xin lỗi anh, em biết lỗi rồi, lần sau em sẽ không làm anh buồn nữa, em hứa. Anh chẳng thể nào giận em lâu hơn được
    Cá tính
    Là em có sự nghiệp và côg việc và những thú vui của riêng của mình.Thế giới của em không chỉ gói gọn ở một chữ Anh
    Là em có thể nói chuyện với bạn bè, đồng nghiệp của anh bất cứ vấn đề nào mà họ quan tâm. Anh chẳng phải bận tâm là khi không có anh, em sẽ không biết nói gì, làm gì và lạc lõng giữa họ
    Là em luôn nhẹ nhàng, nhưng dứt khóat. Em giỏi thuyết phục, mà chẳng cần đến cãi vã hay nước mắt làm gì. Lúc nào cũng thư thái, bình thản, đó chính là cá tính của em
    Là có những khi em đột nhiên ngang như...cua bò, lầm lì ít nói. chỉ muốn ở một mình thôi mà không rõ lý do, những hôm ấy em "trái gió trở trời", anh biết mà
    Là em biết khi nào mình nên "mềm" và khi nào cần "cứng". Khi nào cần dịu dàng và khi nào phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho anh...Bởi đàn ông có những lúc chỉ là một đứa trẻ to xác...
    Nếu mà như thế thì mình cũng thuộc loại nữ tính đấy hi hi
  3. uchinemxinh

    uchinemxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Nữ Tính là gì nhỉ :
    1/là lúc cô ấy nói với bạn rằng anh hãy đánh vần từ từ hộ em chữ "xem"
    2/là cái mà bạn mất vài chục ngàn mỗi buổi đi chơi
    3/là lúc mà cô ấy bắt đầu nhắm mắt để thưởng thức 1 nụ hun nồng cháy
    4/và cuối cùng là lúc mà bạn cảm nhận được cái đáng quý nhất của hạnh phúc lứa đôi
    5/ngoài ra còn là lúc mà cô ấy chẳng cáu gắt khi chồng cô ấy làm chuyện bậy bạ về(uống bia.cặp bồ.thua bạcv....v..........)
  4. Katy_loveTM

    Katy_loveTM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    "Nữ tính" là những cá tính mà chỉ có phe nữ giới có ,hì hì...
  5. uchinemxinh

    uchinemxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    CHỈ DÙM TUI VỚI NỮ TÍNH CÓ ĂN ĐƯỢC KHÔNG ZẬY..................HỬ
    TẠI SAO AI CŨNG NÓI : "CON NÀY RẤT NỮ TÍNH ....TRÔNG NGON LẮM".............Ừ ..HỨ..?
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Nữ tính tuy ko ăn được nhưng rất quan trọng .Bác cứ tưởng tượng và so sánh 2 cô gái được bác hôn .Một cô e thẹn đỏ mặt, một cô chửi đỏng lên :" MK,mày chưa đánh răng hay sao mà hôi vậy ?" Bác thấy cái nào "ngon" hơn
  7. Xa_Em

    Xa_Em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Cái mỏ của em trên cái avatar của nguoi_con_o_lai ngon hơn,
  8. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    2 câu này ko khớp nhau lắm thì phải các bác nhỉ
  9. uchinemxinh

    uchinemxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Bà con ơi...!! thế tại sao mà người ta lại nói rằng là:
    "Con gái mà nữ tính quá thì khó tán lắm hả...?"Tại sao vậy ?
  10. anhansuotdoi

    anhansuotdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Hic,đọc bài của 2 bác uongi_con_o_lai và Theinvicible hết cả hồn,1 bác thì nữ tính ko phải bẩm sinh mà có,nữ tính do đc giáo dục mà thành,1 bác thì,nữ tính là thiên tính bẩm sinh của con gái,sinh ra đã có roài.....Hai bác viết nhiều như vậy rồi chốt lại 1 câu " nữ tính là gì? " ,có chúa mới biết đc.Hai bác biết đc hai từ " nữ tính " nó đc ra đời từ bao giờ,tại sao con gái lại phải gắn liền với 2 từ đó và người ta lấy chuẩn mực gì để nói về " nữ tính " đây? Cái này cũng có chúa mới biết đc.Túm lại,nữ tính là do mỗi người tự nhìn nhận,em cũng chẳng biết nữ tính là cái đếch gì,nhưng những cử chỉ của con gái làm em thấy thích,thấy họ đáng yêu thi em coi là nữ tính,hoặc cá tính gì đó,đơn giản nhưng ko dễ hiểu chút nào.
    Kenshin

Chia sẻ trang này