1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mời các ca thủ vào đây tư vấn giúp e với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi campusapo, 20/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    @saodoingoi81
    "Giai" trong câu em nói là giai nói chung đấy bà chị, ko phải chỉ duy nhất 1 giai. ;))
  2. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Ôi đệt, thằng bé nó làm "có" non nghìn đô mỗi tháng mà các cụ còn sợ con gái khổ nữa, đúng là dân thủ đô có khác, đánh giá giàu nghèo cũng thủ đô ác.

    Về thằng bé, đúng là nó chạy thật rồi, con gái đến cái tuổi này thì són chứ đàn ông thì vẫn còn sớm nhắm, cậu chàng đi chơi hay nhắn tin chắc cũng chỉ vì "hiện chưa có em nào đủ chuẩn, thôi ta tìm hiểu em này thử xem", ai ngờ tìm hiểu có tí mà thấy em này chán quá, thế là phắn.

    Trong tình hình này, nếu bà chị đã xác định thì nên chăm đi Spa, make up, chịu khó trùng tu điện nước, sau đó tìm cách bắt liên lạc, rồi hẹn một buổi gặp mặt, hi vọng cậu chàng sẽ vì một thoáng sa ngã mà quay lại, cái gì cũng vậy, phải đầu tư thì mới thu được lợi nhuận chớ.

    Còn nữa, bà chị cũng nên góp ý với các cụ về quan điểm môn đăng hộ đối đi, tiền nhiều làm cái giề trong khi con gái sắp ế chỏng ế chơ ra
  3. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cho anh câu này "TỐT CHƯA ĐỦ, CÒN PHẢI TẾ NHỊ NỮA"
    Thường thì đàn ông yêu được gọi là chân thành, không yêu kiểu đong gái ý thì tự ái cao lắm . Thế nên em chảnh = lemon question 1 vừa 2 phải thôi. Cứ chảnh theo truyền thống mẹ em ngày xưa thì zai này ắt đổ.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mình đồng tình với phần nhiều ý kiến của bạn Sao và bạn Winter.

    Chẳng hiểu sao bạn chủ topic muốn kiếm chồng (tuy chưa mót chồng) nhưng cứ dùng khoảng cách để đo lòng người. Trời ơi, quen nhau bấy lâu mà nghe bạn kể tôi hổng thấy đi chơi được mấy lần hết. Lúc còn vui vẻ cũng tránh gặp nhau, lúc đang giận dỗi cũng tránh gặp nhau, lúc muốn dò ý cũng tránh gặp nhau. Tránh dữ vậy thì thôi cần gì quen nhau, tìm hiểu nhau, lấy nhau nữa!

    Còn nếu bố mẹ bạn soi tiền soi bạc, thì luật sư ai lại soi 1 hay 2 ngàn đô làm gì, phải soi xem mới là attorney at law hay đã ngoi lên hàng partner chưa chứ. Soi kỹ là phải vậy.

    Bây giờ tôi nói về 1 câu duy nhất (kèm VD) của bạn thôi nhé: Nhưng có lẽ chính những nhượng bộ k đúng với tính cách của e (theo mọi người là e kiêu) thì e thấy bực mình và bất an (hoài ghi tình cảm của gà dành cho e). Gà luôn làm e phân vân vì có lúc e cảm nhận thấy thích e nhưng có khi lại k. vd khi e trêu đùa (hồi chưa gặp lần 2 thì 2 đứa vẫn nt như thế chẳng sao cả) thì lại tỏ thái độ k thích: ăn miếng trả miếng (e nt giọng điệu, viện cớ thế nào thì nt lại cho e kiểu như thế), k thèm nt cho e tối hôm sau (bọn em chỉ nt vào buổi tối, ban ngày k cũng làm e băn khoăn: gà k nghĩ đến e???); khi nt lại thì cũng dửng dưng (k có ý cầu hòa); e mà tỏ ý giận thì dù hôm sau là thứ 7 thì gà cũng cho em 1 tin nhắn (trước khi g9) là mai anh đi ăn cưới ở cq (mà e dịch ý là “k rủ e đi chơi tối mai đâu” và thực tế là đúng như vậy); khi em vui vẻ trở lại thì mới rủ e đi. Tóm lại: tổng số lần gặp khoảng 4-5 lần/ 3 tháng quen nhau, đi chủ yếu là gà nói e nghe, chủ đề đôi khi khô khan mà toàn rời xa “trọng tâm” -)

    Thế này nè: Phàm là con gái, ai chả dễ bực mình và bất an, hoài nghi tình cảm người khác dành cho mình. Đây là tâm lý của phái nữ. Khác nhau là ở chỗ xử lý cái bực mình, cái bất an, cái hoài nghi thế nào. Bạn bất an, k biết buổi sáng anh chàng có nghĩ đến bạn không thì bạn lẳng lặng ôm cái băn khoăn đó 1 mình. Bạn tỏ ý giận mà không được dỗ dành thì bạn cũng ôm chuyện đó 1 mình. Bạn kiêu mà người kia trêu ngược lại thì bạn cũng giữ chuyện đó cho riêng mình.

    Tóm lại, bạn có những cảm xúc khó chịu và bạn ghi sổ những cảm xúc đó thay vì giải tỏa. ^:)^

    Ôi giồi ôi, giả sử tôi thích một anh chàng, hoặc không thích lắm nhưng cũng đang tuyển chồng, và hai bên đang liên lạc nhau mỗi ngày, rồi anh chàng bảo là t7 sẽ đi ăn cưới ai đó, và tôi dịch nghĩa là sẽ không có tgian cho thôi, thì tôi sẽ nhắn tin hỏi rất thật lòng là: Vậy thì anh có tgian cho em? Chẳng có ai đang để ý một cô gái mà lại không ngừng lại một giây để nghĩ về bạn mình và cố gắng tìm tgian để gặp bạn mình hết.

    Có dành tgian bên cạnh nhau còn chưa tìm hiểu nhau xong, đằng này mỗi khi giận dỗi cứ lừ lừ mà tránh mặt nhau thì đến lúc nào mới thân thiết được?

    Giả sử tôi nhắn tin chọc ghẹo chảnh chẹ với một anh chàng mà tôi thích, hoặc không thích lắm nhưng tôi đang tuyển chồng, và 2 bên đang liên lạc mỗi ngày, và anh chàng cũng chảnh ngược lại, vặn vẹo ngược lại. Tôi trêu đến lúc nào còn "trên cơ" thì trêu, còn bị "dưới cơ" quá, thấy cũng bực mình vì anh chàng này không nhường mình gì hết, thì tôi sẵn sàng thật thà nói ngay: Em chỉ nói giỡn tí xíu thôi, anh thắng rồi. Lần sau anh nhớ nhường cho em thắng để mình giữ tỷ số hòa, sau này em còn chịu đi cà phê với anh, không là em không thèm đi luôn nữa đó.

    Tôi tính trêu chọc mà tôi thành ra người bị trêu chọc thì tôi nhận thua. Tôi muốn được người kia lần sau chú ý "tung hứng" tốt hơn thì tôi nhắc trước. Và kèm theo đó là tôi nhắc nhở là người kia nên mời tôi đi cà phê một lúc nào đó. Vẫn thừa nhận thực tế (mình thua khi trêu ghẹo), vẫn đảm bảo sau này sẽ được nịnh nọt hơn, mà vẫn giữ lại 1 chút cái vỏ bề ngoài của cái chảnh của phụ nữ.

    Giả sử tôi nhắn tin với một anh chàng mà tôi thích, hoặc không thích lắm nhưng tôi đang tuyển chồng, và 2 bên đang liên lạc mỗi ngày, và anh chàng không bao giờ nhắn tin cho tôi vào buổi sáng. Tôi sẽ có lúc (sáng tối gì cũng được), hỏi thẳng là: Bình thường buổi sáng anh đi làm bận lắm phải không, em thấy anh liên lạc với em toàn là sau giờ làm việc.

    Vậy đó, anh chàng đủ tgian + đủ quan tâm thì sẽ biết ý mà sms cả vào lúc sáng.

    Tóm lại bạn đừng có cái kiểu chặt đứt đi mọi cơ hội của mình rồi lại than là anh kia không tạo ra cơ hội. Bạn phải tạo điều kiện cho 2 người thân nhau, rồi mới soi mói xem anh kia được cái gì, tệ cái gì, đằng này cứ không liên lạc nhau, cứ kênh kiệu với nhau, tìm hiểu chắc phải 10 năm mới tạm hiểu sơ sơ quá.

    Nói gì thì nói, đàn ông chỉ giỏi rủ rê thôi, nhận lời hay không là do phụ nữ. Mỗi bên phải tận dụng thế mạnh của mình để mà tìm hiểu nhau chứ.

    Em muốn các cao thủ cho e biết gà có yêu e k? em còn cơ hội quay lại k ?

    Không liên quan đến nhau, không liên lạc nhiều với nhau, không gặp gỡ nhau, yêu khỉ gì ở đây mà còn với mất cơ hội hả bạn? ^:)^
  5. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chủ top đang mót lấy chồng lắm mới hỏi zai còn yêu ko, hẹn hò nhàm chán, zai thì nhát gái , thái độ lạnh nhạt , hay tránh mặt nhau. Tôi có thể khẳng định là 2 bạn chưa hiểu j về nhau, chưa cảm thấy hợp nhau, chưa thân thiết nhau thì làm sao mà yêu được (1 tí cũng ko có luôn nhé). Zai này tôi thấy là cũng ngãng hẳn ra rồi: 1 phần vì gia đình bạn, 1 phần nản vì chả tiến thêm được bước nào đâm chán + thái độ kiêu kỳ của 2 bên. Mà tôi thấy ngoài cái khoản 1000USD/th thì zai này chả có j đặc biệt cả (qua lời bạn kể), nếu ko vì khoản đấy thì bạn nên nghỉ luôn đi cho khoẻ , kêu mối tìm zai khác.
  6. campusapo

    campusapo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    quán đó do mình chịn đấy chứ (chọn bừa trên đường đi thôi ai dè...) nên lần sau anh ấy phải chủ động nơi đi k hỏi mình nữa :))

    anh ấy điều kiện được, biết cách ăn nói (đong gái cơ quan cho cv suôn sẻ) nhưng có lẽ cũng mến mình thật nên khó mở lời...anh ấy cái gì cũng biết nhưng lại tỏ ra gà với mình, khiến mình vừa tin lại vừa nghi ngờ...

    mình hỏi cả nhà "còn cơ hội k" là muốn mọi người "mổ xẻ" tâm lý zai giúp mình, xem anh ấy còn tình cảm với mình k rồi mình sẽ tính sau. dạo trước tết (mới ngừng liên lạc) lần nào gặp chị mai mối cũng hỏi tình hình thế nào và bảo là để tùy 2 bọn mình dù chị ấy thấy cả 2 đều tốt và muốn vun vào. hôm nọ gặp, chị ấy lại hỏi và có ý giải thích cho anh kia, hóa giải những băn khoăn cuả mình (từ đầu chị ấy đã khuyên mình phải khéo, đôi khi cần xuống nước vì zai tốt). mình thì nhạy cảm, nắm bắt tâm lý zai tốt nhưng xử lý tình huống dở tệ :(( mà mình cũng cố trong khả năng chịu đựng của mình rồi. chị này khéo nói nên mình k tin tưởng lắm (về mức độ tốt của zai) và cũng k đoán được ý tứ của zai qua chị ấy. có thể là chị ấy đang vỗ về lòng tự ái của mình thôi :-w
  7. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Tớ là tớ không hiểu tại sao đã là luật sư mà lại kém cái khoản nói chuyện nhỉ, khi lên tòa án không lẽ thấy bị cáo ngon lành quá thế là cứng họng không chém được ah. Không biết sao chứ trước giờ tớ gặp bọn học luật ra mồm đứa nào đứa nấy to còn hơn cái mõ làng, chẳng bao giờ chém lại bọn nó
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mình vẫn nghĩ những người có khả năng ăn nói bao gồm luật sư và nhà báo...
    Thế là trước kia anh ý có tình cảm với bạn(?), nhưng bạn không biết giờ còn hay không?
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn gái ơi,

    Đấy là bạn nghĩ.

    Tôi lại nghĩ khác, chắc gì do mến bạn thật mà khó mở lời, nhiều khi đong đưa cho đúng thủ tục để tuyển vợ nên cũng chả màng mở lời gì cả.

    Một người cái gì cũng biết, lương tiền cũng có, lại đến tuổi cưới vợ, lại săm soi một (số) cô để làm vợ thì khi thấy được là người ta nhanh gọn lẹ lắm, chẳng có gì phải giả gà giả vịt với ai hết.

    @ bạn gì trên kia: Luật sư không phải ai cũng là người trực tiếp tham gia thủ tục tố tụng tại tòa đâu mà giỏi cãi vã, mà thậm chí có tham gia tố tụng ở tòa cũng nói có chừng, nói theo những gì đã chuẩn bị trước, có phải như phim Mỹ đâu mà rào rào mắng át tiếng người khác.
  10. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Chị chủ top cái j cũng suy đoán chủ quan nhỉ? Mà toàn suy đoán những chi tiết lặt vặt, xời ạ giai họ không tính toán tỉ mỉ kỹ càng đến vậy đâu.

    Em ko chắc 100%, nhưng em nghĩ khi nhận xét về một người đàn ông, tốt nhất cứ nhìn hành động của anh ấy mà (tạm) kết luận. Nếu anh ấy năng gọi điện, nhắn tin, rủ chị đi chơi, thì ko cần biết anh ấy chân thành đến đâu, như thế nghĩa là anh ấy muốn dành thời gian cùng chị và nghĩ đến chị nhiều. Còn nếu anh ấy không làm thế, thì khả năng là do anh ấy không muốn, bất kể vì lý do gì. Túm lại hãy nhìn vào hành động của đàn ông, tự mình suy đoán thì chủ quan lắm.

    Còn nếu chị muốn tiếp tục thì đơn giản. Nhắn cho giai 1 cái tin, kiểu "Lâu rồi ko gặp anh nhỉ. Em có chuyện này muốn hỏi..." (bịa ra cái cớ gì đây)...Nếu giai nhắn lại nhiệt tình, sau đó có phản ứng tốt, rủ chị đi chơi...thì tiếp tục. Còn ko thì nghĩa là chán rồi --> tìm hiểu đối tưọng khác.

Chia sẻ trang này