1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mời các ca thủ vào đây tư vấn giúp e với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi campusapo, 20/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đàn ông con trai đã thích ai thì dù vờ tỏ ra kênh kiệu hay tự hiểu thế mình kém mà phải quỵ lụy thì chẳng bao giờ họ có thể không sắp xếp tkb để dành thời gian cho người đó + mở lời hỏi han rủ rê gặp gỡ.

    Phụ nữ dễ nhớ nhung thế nào, dễ dỗi hờn thế nào thì đàn ông cũng dễ sinh lòng muốn "chiếm hữu" trọn vẹn như thế đó.

    Làm gì có chuyện đàn ông yêu thích, say mê 1 cô mà lơ là cô đó hết 1 tuần, 1 tháng được.

    Nói thẳng ra nhé, lơ là 1 ngày thì lòng đàn ông cũng khó làm nổi chứ đừng nói đến 2-3 ngày. (Chẳng qua cố nén lại cho đúng bài bản này nọ thôi.)

    Nhưng vấn đề là đàn ông phải thích. Không thích thì ai đâu thừa thời gian
    , để đấy chơi game sướng hơn.
  2. campusapo

    campusapo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    chém được nhưng ngại bị mình trêu lại bạn ah nên k dám chém thường xuyên. khổ thân mình, muốn ghe tán (để biết gà có thích mình) nhưng lúc được tán lại xấu hổ:P và sợ ghe ngọt ngào (sợ gà k thật lòng, với ai cũng tán vậy) :((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    hihi bạn comment lộn topic rùi. zai mình k mê game mà mê bóng đá:x

    qua nx của bạn mình mới phát hiện ra là zai nhà mình xử lý mâu thuẫn giống hệt mình ( k biết giải quyết vấn đề triệt để và theo cách tốt nhất). zai k muốn bị coi thường, k muốn mình tự mãn vì được zai thích nên mới ăn miếng trả miếng mình như vậy. Nếu mình khéo hơn, chịu khó cưa zai như hồi đầu thì zai đổ rùi. Giờ ngẫm lại mới hiểu hết tâm trạng của zai mà hồi trước vì hiếu thắng mình chỉ biết đòi hỏi và cho là đương nhiên phải vậy. K phải mình lại đoán theo chủ quan đâu nha. zai đã có lúc muốn rủ mình đi chơi sau vài lần do giận nhau mà k đi chơi (cú nỗi là mời vòng vo, mình muốn hiểu sao cũng được) nên mình trả đũa lại (ý là nếu anh ngoan thì e sẽ đi với anh) bằng cách giả vờ k hiểu zai muốn rủ rê.zai cũng k vừa, bảo là k muốn đi thì thôi ~X và cuối cùng để gặp nhau mình phải xuống nước.

    bạn cũng nx đúng về việc lấy vợ của zai. so với 3 tiêu chuẩn chọn vợ của zai thì mình đạt 1 thôi nên zai muốn có thêm tg để tìm hiểu mình, muốn bọn mình có cơ hội đi tiếp nhưng mình k tạo cơ hội nữa thì thôi cũng đúng.

    đáng tiếc là trong nhiều tình huống zai của mình cư xử đúng.mình muốn nhờ tư vấn vì k muốn do sai lầm của mình mà mất đi cơ hội (nếu zai còn tình cảm). còn nếu mọi người nói là hết rùi thì thui vậy. Mà giả sử còn thì việc tiếp tục cực kỳ khó (cho mình và zai) nếu cả 2 vẫn như trước.

    haizzz túm lại là mình cũng nản và mất lòng tin. nếu k có tin nhắn của zai hồi tết vừa rùi thì mình đã quên được zai rùi (zai nhắn kiểu tự ái, kiêu kiêu khiến mình thấy có lỗi với zai). giờ thỉnh thoảng nhớ đến những tin nhắn vui vui của 2 đứa (bọn mình khá hiểu nhau, kẻ tung người hứng được, chỉ tội cái TÔI to quá), những lúc đi chơi nói chuyện...đó là những kỉ niệm đẹp và mình muốn nhớ tới nó chứ k muốn có câu trả lời chính thức của zai nữa (có thể rất phũ phàng mà mình k chịu được mất)
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nói thiệt là: Nếu lòng đã yêu quý ai thì tự nhiên ta không hiếu thắng lẫn giảm bớt cái Tôi của mình xuống, cái gì cũng nghĩ đến người kia trước khi nghĩ đến cảm xúc của mình. Cả nam lẫn nữ.

    Thương yêu một người thật lòng thì ai cũng đằm thắm lại. Đàn ông cũng vậy, dịu dàng và đằm thắm lắm, thương người yêu của mình lắm, từ người bị liệt vào hàng "đã già, đang ế, chai sạn cảm xúc" đến người thơ dại, ngơ ngác vì chưa một lần yêu. Vậy nên tình yêu là một loại cảm xúc giúp con người tự hoàn thiện tính cách mình.

    Lần sau bạn gặp người khác mà bạn quý mến thì bạn khắc biết dịu dàng, đằm thắm lại. Chắc gì ở cạnh nhau dài lâu, nên tiếc gì với nhau sự dịu dàng hay ít thời gian chăm sóc nhau? Có phải là đối thủ kinh doanh hay gì gì đâu mà hiếu thắng.

    Yêu thương và được yêu thương, quan tâm đến người khác và được người khác quan tâm lại, đó là hạnh phúc của cả hai người.
  4. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    xin tư vấn về tâm lý giai trong trường hợp này..
    1/ giai của chị đã 30 tuổi mà chưa có mối tình nào điều này chứng tỏ giai đã thất bại nhiều trong việc chinh phục gái..có thể trong quá khứ giai đã gặp một trường hợp tương tự như vậy..và giai đã cố gắng nhiều nhưng vẫn gặp thất bại nên khi gặp chị giai tỏ ra thận trọng thăm dò chị khá lâu

    2/ thường thì giai nào cũng mong muốn vợ tương lai của giai dễ bảo một chút, không đỏng đảnh kiêu kì và đặc biệt là chân trọng những gì giai làm cho họ ( điều này rất quan trọng vì nó là động lực để một giai say mê làm vui lòng phụ nữ) trong khi chị lại không có được những điều đấy...khiến giai không mặn mà chinh phục mà lờ lờ nước ốc như kiểu nếu cô gái này thích mình thì mình thích lại ko thì thôi

    3/ nhìn vào điều kiện của chị thì e cho rằng chị trên cơ của giai..điều này khiến giai ái ngại (e phỏng đoán như thế) mà chị lại tỏ ra cành cao làm giai càng nản..đâm ra giai nghĩ rằng khả năng thất bại của mình khá cao==> không dám trao nhiều tình cảm

    thường thì một giai sẽ tìm hiểu một gái trong vòng 3 tháng.nếu mọi sự dậm chân tại chỗ hoặc có dấu hiệu đi xuống thì giai sẽ phắn..ngược lại có dấu hiệu tốt thì giai sẽ tiếp tục tìm hiểu. e nói thật là e cũng từng tán một gái. mà lúc nào gái đó cũng tỏ ra ko mặn mà với e. e biết là gái thích e nhưng luôn tỏ ra cành cao..rồi cho rằng những việc e làm là điều hiển nhiên..e đã nhường nhịn rất nhiều rồi đến lúc e tức quá chạy mất dép thì gái mới xuống nước mấy lần..nhưng e cũng đành thôi. vì nghĩ mình đã thật lòng mà gái lại có thái độ như thế

    ở cái tuổi này rồi còn chơi trò mèo vờn chuột..hix xin hết
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tại vì ngày xưa bạn cũng định làm luật sư vì thích công bằng và thích...cãi nhau. Nhưng mừ sau lại thích cái khác hấp dẫn hơn. Cho nên đến tận giờ đầu óc vẫn nghĩ hệt vậy. Dù rõ ràng, chả có cái gì là hoàn toàn cứ thế, cứ thế cả.[:P]
  6. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    e có 1 ý này: chỉ giả vờ nhắn tin nhầm cho giai, đại loại soạn 1 tin nhắn với nội dung gửi cho 1 bạn gái nào đó(nhớ là bạn gái nhé) sau đó gửi cho giai.

    nếu giai ko nhắn tin lại===> thì giai chạy rồi
    nếu giai còn thích chị giai sẽ chủ động hỏi thăm chị, việc của chị là thả cho giai miếng mồi
    nếu giai chỉ nhắn lại mà ko chủ động hỏi thăm gì thì tùy chị thôi:
    + chị thích giai thì chủ động hỏi thăm giai, giai sẽ hiểu ý chị còn muốn tìm hiểu tiếp
    + còn chị ko thích lắm thì thôi chào thân ái
    thực ra chị có thể hỏi thẳng chẳng cần phải bày đặt nhắn tin nhầm làm gì cho mệt..nhưng vì biết chị ngại rằng nếu xuống nước mà giai vẫn chạy mất dép thì mất hết cả tự trọng nên bày cho cách này...để khi biết giai chạy rồi thì vẫn còn đường mà xoay
  7. campusapo

    campusapo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    thanks e [:D] cách quay lại thì chị biết nhưng chị phân vân có nên k vì quay lại thế yếu thì chị có điên đâu (mà việc này chắc chắn rồi). để thời gian nữa xem sao vì bọn chị chia tay thế này cả 2 bên đều thấy cay cay :)) ah còn về chuyện chia tay. danh chính ngôn thuận là zai nhưng mà chính chị tạo nên kết thúc đó. thời gian ấy chị chưa có tc với zai như bây giờ (liệu có phải hội chứng con cá mất là con cá to k) và hoài ghi tc của zai lại bị bm phản đối nên chị nghĩ uh chia tay (tránh mặt). nếu zai cư xử khác (níu kéo) thì chị đã k như thế.

    bs thêm về zai cho cả nhà rộng đường bàn luận vậy. theo tin k chính thức thì zai cũng hoành tráng lắm nhưng nói với chị thì khiêm tốn--> zai cũng kiêu k kém chị nên chị mới được khuyên nên khôn khéo muh. nghĩ lại thấy buồn vì non kinh nghiệm mà k khôn khéo với zai, k hiểu chuyện sớm hơn để đi những nước cờ đúng. đi đúng thì zai sẽ k kiêu và dễ bảo hơn;))
  8. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Đến chết với bà chị này, trong tình cảm mà suốt ngày tính toán chuyện trên cơ với dưới cơ, mệt quá. Chị chỉ cần chủ động liên lạc lại, nếu giai còn thích thì sẽ tấn công, chứ chị ko cần phải "hạ mình" gì ghê gớm đâu, còn nếu ko thì chị đã biết câu trả lời rồi. Mục đích là để chính chị yên lòng, khỏi lăn tăn nữa, là vì bản thân chị, chứ ko phải vì giai. Yêu đương kiểu này thì tầm 40, 50 tuổi em thấy lấy chồng là vừa.

    Mà 1 cặp chỉ được coi là chia tay khi đã hẹn hò với nhau thôi nhé, trường hợp chị ko phải là chia tay, mà là chưa đủ tình cảm nên tự nhiên tan rã.
  9. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    chuẩn
  10. campusapo

    campusapo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    .....

Chia sẻ trang này