1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mời các ca thủ vào đây tư vấn giúp e với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi campusapo, 20/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Dễ thế nào mà dễ. Nói miệng thì nghe khinh địch lắm. Nhưng nghe tả thực cái mqh kia thì thấy bạn giở quẻ bao lần mà có lần nào được anh kia yêu chiều săn sóc đâu, chứ đừng nói là đổ. :))

    Lúc cần khiêm tốn, dũng cảm nhìn vào sự thật (đàn ông mà đã không thích từ trước thì phụ nữ đố mà tán nổi) thì lại lôi cái tự tin thái quá ra dùng. Lúc cần thành thật, thẳng thắn (thể hiện mình cũng muốn tiến tới trong 1 mqh) thì lại lôi cái kênh kiệu ấu trĩ ra dùng. Bạn này mai mốt có con trai, con gái, thì hổng biết là dạy các con cư xử với người khác như thế nào đây, hay lại y xì cái kiểu của bạn như bây giờ.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ờ, cũng suýt ngất vì cái câu Anx trích ở trên, nên mới phải vào viết.
    Ra là sau bao tiếng sốt sắng làm sao để kưa được giai, thì chủ topic đã rút ra được: biết tính và tình cảm của giai rồi, hóa ra dễ.
    Biết tính..nhanh thiệt.
    Tình cảm....thế nào cơ?
    Chắc sắp tán đổ rồi đây. Bạn ngồi chờ chúc mừng nhá.( chúc mừng thật lòng luôn). Đời bớt một người ế, là rất nên chúc mừng.
  3. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Chị gái nghe em này. Em thấy chị là 1 "ca" đặc biệt cần chữa trị khẩn cấp nên em sẽ phản hồi tiếp. Em ko nói chị hấp dẫn hay ko hấp dẫn, có giá hay ko có giá...cái vấn đề của chị ko phải là ở đó, mà là chị dường như ko hiểu tâm lý con trai 1 chút nào, lúc nào cũng đoán mò kiểu con gái mới lớn, mà lần nào em cũng thấy chị đoán sai bét.

    Giai nhiều người rất giỏi trong việc "tỏ ra tử tế", và có thể tán nhiều chị cùng 1 lúc. Tán ở đây ko hẳn là lăng nhăng, cô nào cũng giả vờ như theo đuổi nghiêm túc, mà là thi thoảng rủ đi chơi, đôi lúc nhắn vài cái tin quan tâm, hứng lên thì tặng quà... 1 anh chỉ mới tỏ ra quan tâm đến chị KHÔNG có nghĩa là anh ấy đang chính thức theo đuổi chị. Theo đuổi nghĩa là có ý định gì thì phải rõ ràng, đường đường chính chính, chứ ko phải mập mà mập mờ, nửa thật nửa giỡn. Khi mà anh ta còn quan tâm, còn nhắn tin, còn rủ chị đi chơi, nghĩa là anh ta còn quan tâm, nhưng chị đừng vì thế mà cho rằng ng` ta sống chết theo đuổi chị...

    Trong tình cảm, vấn đề nhiều khi ko phải là ta hơn đối tượng hay đối tượng trên cơ ta, mà là ta phải biết mình biết người, hiểu được tâm lý đối tượng và ứng xử đúng.

    Em là em rất ghét phải nói nhiều nhưng em cho rằng chị cần phải chấn chỉnh lại suy nghĩ ko thì chỉ khổ bản thân chị.
  4. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    Gái thế này zai nó ngãng là chuẩn rồi
  5. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    mình là giai nên thấy bạn nói rất chuẩn không sai một chút nào
  6. nguoi_buon_gio

    nguoi_buon_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn![r24)]
  7. campusapo

    campusapo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    "lúc nào cũng đoán mò kiểu con gái mới lớn, mà lần nào em cũng thấy chị đoán sai bét"--> sao lần nào e cũng đúng nhỉ :D

    hi cả nhà, bị ném đá động viên dữ quá nên e đánh liều (dù chưa sẵn sàng quay lại) nt hỏi thăm zai nhà e như bạn bè bình thường và.... thật hơn cả tưởng tưởng, zai nt lại luôn, rất vui vẻ quan tâm hehee. tin qua tin lại e nói hớ thế là bị zai vặn lại (để dò tình ý của e)--> thế là e đành nói thật (bóng gió thôi ạ). zai nhận được tn này của e thì vui lắm nhưng nhắn lại cho em ỡm ờ (gửi hình mặt cười, rùi nói bóng gió). và xin lỗi cả nhà là e lại "xù lông" lên. e choảng cho 1 cái tn nói rằng "anh k thay đổi gì cả.tạm biệt"--> thế là zai buộc phải lộ "bản chất" ạ. zai thanh minh bảo cái vụ k nt gì hết vì k muốn e mệt mỏi, nguyên văn là: thậm chí khi e nói "e đang chơi trò chơi với a (playing game on me) " thì với anh k có nghĩa gì cả. khi e nói "chúng ta là bạn",uh thì chúng ta đang là bạn như e nói. khi e nói "e mệt mỏi" thì hết rồi, anh k muốn là người khiến e mệt mỏi.

    e phải giải thích với zai là e mệt mỏi vì k biết anh có thích e thật k blala... xả hết những "bất bình" như bạn anxiety khuyên. cuối cùng bị dồn quá zai phải thú nhận là "đàn ông khi yêu có rất nhiều cách để nói yêu. anh quan tâm e nghiêm túc, sâu sắc. nếu e cần tiếng yêu thì anh sẽ làm điều đó" và... hihi zai gọi điện để nói trực tiếp với e.

    giờ thì là lúc e phải đối mặt với tình cảm của mình rồi dù chưa sẵn sàng. em nói với zai điều đó và cũng nói là e sợ--> thì zai bảo anh có thể chờ và đảm bảo sẽ k làm e bị tổn thương heheee.

    tốt đúng k cả nhà. e thật chẳng ngờ đến những điều này (cảm nhận là zai đang chờ e quay lại nhưng lý trí bảo k). thanks cả nhà nhiều ạ. topic dừng tại đây cả nhà nhé.
  8. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    okie chúc mừng chị...nhưng hơi sớm khi giai đã đề cập chuyện yêu đương..qua cách đấy e công nhận là giai đúng là gà
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ăn may được 1 cú xong thì phải biết chấn chỉnh lại cách cư xử để làm đẹp lòng người khác nhé bạn.

    Con gái khi yêu thì nhõng nhẽo, mè nheo, "hành hạ" bạn trai của mình dĩ nhiên là nhiều. ;)) Nhưng mà đó chỉ là những thứ dỗi hờn, nhõng nhẽo, mè nheo về những thứ vớ vẩn để được chiều và anh bạn trai trước khi dỗ dành thì cũng biết thừa là người yêu mình cũng vui trở lại ngay. Chứ còn cái kiểu cành cao, cho rằng mình "trên cơ" người kia và khoái trá khi thấy người kia phải nhịn mình thì thật ra là chỉ hiếu thắng chứ không yêu thương gì đâu.

    Bập vào yêu nhau thì dễ, thương nhau dài lâu mới khó.

    Nhận tình yêu và sự chăm sóc của người khác thì dễ, thương yêu và chăm sóc ngược lại người kia mới khó.

    Chúc 2 bạn may mắn.
  10. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    mợ admin này đúng là cao thủ chăn trai ^:)^ bái phục bái phục

Chia sẻ trang này