1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời các cao thủ mạn đàm về Cổ Long

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi blue_woman, 09/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ có chút rãnh rỗi lại nói về Đinh Bằng của tình bơ vơ đại hiệp.
    Khởi đầu là phim (tại hạ chưa đọc truyện này) là chàng Đinh Bằng đi khiêu chiến giang hồ nhờ học được ba quái chiêu, tuyệt chiêu của chàng tung ra thì các hảo thủ giang hồ lúc ấy không ai đỡ nổi, đến khi chàng khiêu chiến Liễu Nhược Tùng (đệ nhất kiếm khách giang hồ lúc ấy) thì bị bại chẳng qua vì... gái . Chàng do mê mẩn và rơi vào sự dụ dỗ của vợ tên Liễu Nhược Tùng mà lòi ra tuyệt kỹ của mình làm để cho đối phương biết được nên đành thúc thủ và mang tiếng ăn cắp tuyệt chiêu của người. Có thể kết luận gì đây ?????
    Nhảy xuống biển chàng trôi dạt đến hoang đảo, trên hoang đảo này chàng được tình cảm của con gái đảo chủ mỹ nhân đệ nhất nhưng lòng thì lúc nào cũng không quên được tình xưa và mối hận cũ ngày nào. Trong lễ hội rút đao chàng vô tình rút được Viên Nguyệt Loan Đao mà từ nhiều năm trở lại đây mấy tên bù nhìn bị thịt trên đảo chả tên nào rút được thế là chàng không ngại gì mà xung phong làm rể của đảo chủ và học luôn tuyệt kỹ Loan Đao (quá lợi rồi còn gì ). Nhưng sau khi học được đao pháp chàng bỏ đi thẳng cánh mặc dù "bị" sự cản trở của nhạc phụ đại nhân với lí do nhớ nhà và trả thù. Có thể nói gì về chàng trong giai đoạn này ????
    Về đến Trung Nguyên chẳng đâu ra đâu, tên Liễu Nhược Tùng năm xưa thì đâu còn là đối thủ của chàng, mộng chàng giờ thành thiên hạ đệ nhất nhân . Chàng dụ dỗ tên Kinh Vô Mệnh xem võ như sinh mệnh để tìm cách tiếp cận con gái của Kiếm Thánh nhằm tìm ra Thần Kiếm sơn trang để thách đấu về Kiếm Thánh oai chấn giang hồ nhưng đã từ lâu tuyệt tích trên chốn giang hồ. Thủ đoạn ép uổng và dụ dỗ của chàng đối với con gái Kiếm Thánh thì khá là bỉ ổi . Có thể nói gì về chàng Đinh Bằng trong giai đoạn này ???????
    Sau khi tìm được Thần Kiếm sơn trang và sau một loạt sự kiện (hê hê... kể ra thì dài mà tại hạ thì làm biếng các huynh đệ thông cảm ) cuối cùng chàng cũng gặp gỡ được Kiếm Thánh, sau khi nghe Kiếm Thánh kể lại câu truyện về Ma Giáo năm xưa và nguồn gốc của Loan Đao thì chàng bị lung lay tư tưởng. Quyết tâm bỏ vợ và cưới con gái của Kiếm Thánh (để Kiếm Thánh truyền lại võ công cho mình). Mặc dù vợ có đến khóc lóc van xin nhưng anh đâu có màng vô độc bất trượng phu mà lị . Thế đấy đoạt người yêu của Kinh Vô Mệnh bỏ vợ, và chàng cũng vứt luôn thanh Loan Đao (mà chàng cho là Ma Đao). Có thể nói gì về chàng trong giai đoạn này ?????
    Sau đó nhạc phụ lúc trước của chàng trở lại Trung Nguyên nhằm khôi phục Ma Giáo và thôn tính giang hồ. Thực ra trước đó lão cũng chỉ lợi dụng chàng nhằm tạo bước tiến cho lão tấn công vào Trung Nguyên. Sau đó chàng nhận thấy võ công học được của mình do Kiếm Thánh dạy chỉ là đồ vứt đi (mk, đánh không lại tên hạng hai hạng ba ) nên vội vội vàng vàng chạy đi lượm lại thanh Ma Đao. Sau đó mặc cho Ma Giáo hoành hành giang hồ chàng vẫn quyết chí cùng vợ ẩn cư. Có thể nói gì về chàng trong giai đoạn này ??????????/
    Tình bơ vơ đại hiệp là người cõi trên (tại vì phàm nhân không thể hiểu được tính cách vĩ đại của Đinh Bằng ) có thể giải thích thế nào là tính cách đậm nét của Đinh Bằng để cho bọn phàm phu tục tử tại hạ có cơ hội được mở rộng tầm nhìn, gọi là tăng thêm chút kiến thức non nớt

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  2. tinh_bo_vo

    tinh_bo_vo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên xin nói với bác prankster một điều là truyện với phim hai cái rất khác nhau. Nếu chưa đọc truyện thì đừng vội hóng hớt nhé bạn.
    Bây giờ tôi chưa muốn nói ngay về anh chàng Đinh Bằng mà nói đôi chút cho các bác hiểu lý lẽ của tôi. Nhân vật, vâng, nhân vật nào trong các bộ truyện kiếm hiệp điều được tác giả dựng lên cho một tính cách, một trình độ võ công và cách suy nghĩ ứng xử. Tất cả đều phụ thuộc vào tác giả. Cho nên tôi rất thấy buồn cười cho nhiều người vô đây tranh cãi sùi bọt mép để nói người này giỏi hơn người kia, người này hay kẻ kia dở. Không đâu. Chả có ai trong họ hay dở cả. Chỉ có chăng là họ có hoàn thành tốt vai trò của họ trong câu chuyện không mà thôi. Đọc sách của một tác giả, ta không những chỉ đọc coi câu chuyện nó đi đến đâu, như thế nào mà hay hơn nữa, một câu chuyện thú vị sẽ phải làm cho ta suy nghĩ nhiều. Mà suy nghĩ là như thế nào thì chắc không phải ai cũng hiểu như nhau.
    Bây giờ quay lại Đinh Bằng. Anh ta cũng là một nhân vật được tác giả dựng lên. Anh ta giỏi võ công, anh ta dại dột để bị lừa, anh cay độc khi trả thù. Nhưng sao. Đó cũng chỉ là những tình tiết, những tính tình, những suy nghĩ mà tác giả đặt ra mà thôi. Cái đó không đáng nói. Cái đáng nói là cái mà muốn nói nhưng không thể nói được. Cái đáng nói là không thể nói được nhưng vẫn phải nói. Đó chính là điều mà Cổ Long đã dựng lên bên trong anh chàng này. Và để đến đoạn cuối cùng khi Đinh Bằng và Liễu Nhược Tùng so đao. Không phải là đao pháp của Đinh Bằng hơn mà là cái Đạo trong người Đinh Bằng đã chiến thắng. Câu chuyện chấm dứt ở đó và bao nhiêu nội dung đưa đẩy cũng là về chỗ đó. Cho nên tôi mới thích anh chàng Đinh Bằng, một người trẻ tuổi nhưng những cái anh ta trải qua, nhìn thấy được là những thứ cả đời người chưa chắc có được (Kiếm thần vẫn phải tự nhốt mình để đi tìm, Ma đao đến khi chết cũng còn xa vời lắm)....

    Trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang dâng cao vời mà tình thương chưa lên ngôi...
  3. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0

    Huynh đài có thể phát biểu được một câu hay ho như vậy (câu tô đậm đấy) vậy mà trong bài viết trước huynh đài lại viết một câu hoàn toàn trái hẳn thế nào là những nhân vật đầu nhỏ tay to ???
    Chính vì không ai hiểu như nhau nên mọi người mới dem cái sự hiểu của nhau ra để tranh luận với nhau, tranh luận về vấn đề mình thích và đam mê không phải là mộ cái thứ gì đó mà huynh đài gọi là "buồn cười". Đem cái đam mê sở thích ra tranh luận mà gọi là "buồn cười" thì huynh như huynh đài cũng đang làm cái việc buồn cười đó và huynh đài đã thực hiện việc "buồn cười" đó còn "buồn cười" hơn cả những kẻ "buồn cười".

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  4. lab

    lab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Có ai chỉ giáo cho tại hạ biết down bộ U linh sơn trang ở đâu không vậy?
    I don't want to mis a thing
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Nói như tinh_bo_bo huynh đài thì có lẽ chẳng cần tranh cãi chi nữa cho mệt, vì thật ra cái đoạn đối đầu giữa Đinh Bằng và Liễu Nhược Tùng, cái đạo về đao pháp của Đinh Bằng, tất cả đều từ Cổ Long mà ra. Như vậy thì ta nên bàn về đạo/triết lí của Cổ Long, bỏ qua nhân vật?
    Si l'amour existe encore
  6. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Nói đơn giản thì như thế này:
    Khi tại hạ đọc KD thì thường đọc 1 vài chương rồi lúc khác đọc tiếp.Còn khi đọc CL ,tại hạ định đọc 1-2 chương nhưng cuối cùng lại đọc liền 1 mạch từ đầu tới cuối 0 dừng.Chính vì vậy mà nhiều khi thức thâu đêm để coi hết bộ là chuyện thường.
    Đó chính là sự khác nhau cơ bản giữa CL với các tác giả khác đối với tại hạ
    Tiền là một thứ không được phép ..... nằm yên một chỗ
  7. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Vị huynh đài nào đọc Kim Dung mà đọc một lèo hết truyện thì tại hạ mới gọi là kinh sợ (trừ những truyện ngắn như Bạch Mã Khiếu Tây Phong, Việt Nữ Kiếm).
    Truyện Cổ Long tuy không gọi là ngắn nhưng cũng có thể nói là cô đọng dễ hấp thụ, đọc Kim Dung chỉ một lần có mấy ai dám tự hào phát biểu ta đã thông thuộc truyện KIm Dung ????

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  8. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Bác nào nói ngụ ý Cổ Long hơn KD vậy !?
    Buồn cười thật,qua tình đôi khi cũng gặp 1 số người khác với mọi người ! Nhưng khác thì cũng khác vừa vừa thôi bác ạ.Khác nhiều quá người ta gọi là ......
    [​IMG]Welcome to Brasil Fanclub
  9. Chevalier1981

    Chevalier1981 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Mk , em có bảo cái Phượng gáy trời nam là phần cuối đâu , 2 cái đó là 2 cái cuối trong 4 phần mà em down trên mạng đấy chứ , còn U Linh sơn trang thì chưa biết down ở đâu .
    U Linh sơn trang em chưa đọc nhưng xem phim rồi , hay phết các bác ạ
  10. msg

    msg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi, trên đài hà tây đang chiếu phim "tam thiếu hiệp" vào buổi trưa, trong phim co nv Yến Thập Tam. Bác nào đọc truyện rồi cho hỏi phim này có phải dựa vào nguyên tác của CL khong vậy
    [​IMG]
    Đời rất dở nhưng mình vẫn luôn phải niềm nở...

Chia sẻ trang này