1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời các cao thủ mạn đàm về Cổ Long

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi blue_woman, 09/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhtinh

    tinhtinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    hehehe
    Vấn đề ở đây là trong tay có bao nhiêu cuốn thì phải đọc bằng hết mới có thể làm việc khác được. Ngày xưa tui có vớ được truyện vào tay thì phải đọc hết mới có thể ăn, ngủ được.

    Sự thật ta biết thường khác với sự thật vốn có. VeryOldMonkey
  2. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Ý tại hạ là khi đọc các tác giả khác thì tại hạ có thể ngừng giữa chừng đi làm việc khác còn với truyện CL thì 0 thể nggừng nửa chừng được mà có chừng nào trong tay thì phải coi hết chừng đó
    Tiền là một thứ không được phép ..... nằm yên một chỗ
  3. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay trên Nhanmonquan đang up bộ Kiếm Thần Nhất Tiếu -đệ thất truyền kì Lục Tiểu Phụng .
    Nhấn vào đây nè
  4. Tieu-Linh-Vu

    Tieu-Linh-Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Bộ kiếm hiệp đầu tiên mà đệ coi là Tuyết Hoa Phong Nguyệt của Cổ Long, chẳng biết có phải cổ long thực không nhưng mà bộ này chuối quá, đã quá lâu rồi, và đệ không thể nhớ rõ nội dung nữa. Từ sau đó, đệ chuyển hẳn sang Kim Dung. Thời gian gần đây, đệ lại quay lại với Cổ Long, lần này khác hẳn, thất sự phong cách viết của ông đem đến sự hấp dẫn phi thường mà Kim Dung không tạo được cho đệ, văn phong lôi cuốn, đạo lí sâu xa.. Có thể cốt truyện và tình tiết truyện chưa được chặt chẽ là lôi cuốn như Kim Dung, nhưng bù lại Cổ long cũng có được những cái Kim Dung không có (đệ cũng chẳng biết là cái gì nữa).
    Nói đến Viên Nguyệt Loan Đao, đây cũng là một bộ hay đáng đọc, đệ không muốn bàn về Đinh Bằng, vì thật sự thì đệ không cảm thấy thích Đinh Bằng như YTT, LTH, hay PBN. Có đièu đệ không thích cái kết lắm. Cổ Long dường như thường để cái kết mở như vậy, Viên Nguyệt Loan Đao, Ân Thư Kiếm Lục, đều có cái kết mở để người đọc tự có cái kết riêng cho mình. Với Ân Thư Kiếm Lục, kết như thế đệ thấy chấp nhận được, nhưng Viên NGuyệt Loan Đao lại khác, theo lời Liễu Nhược Tùng, Tạ tam thiếu gia đã quy tiên, tại sao ông lại chết, ai có thể giết được ông, phải chăng ông chết bệnh đúng như Liễu Nhược Tùng nói? Số phận tạ Tiểu Ngọc sẽ đi về đâu, Đinh bằng sẽ xử lí với nàng ra sao? Ma Giáo liệu có thể đi về chính phái được chăng, liệu ngũ đại phái có tha cho chàng cũng như không gây thù oán với ma giáo nữa? Dường như còn nhiều vấn đề phải giải quyết.
    Đệ đọc bài của một vị huynh đài nào đó nói về phim Viên NGuyệt Loan Đao, híc, thế mới biết chuyện và phim khác nhau thế nào, một trời một vực. May mà đệ chưa xem, nếu mà xem chắc chẳng còn hứng đọc quá.
    [bleu] Anh mãi yêu em[/bleu]
  5. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Hờ , Ân Thù Kiếm Lục huynh à ...

    Majin-Boo

  6. Tieu-Linh-Vu

    Tieu-Linh-Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    hì, đệ nhầm chút xíu, mong các vị huynh đài bỏ quá cho.
    Đọc Cổ long, hay thì hay thật, nhưng nhiều lúc cứ cảm thấy hơi nhàm, các truyện đều mang đậm màu sắc trinh thám, truyện nào cũng thế (các truyện đệ đã đọc thôi). Theo đệ thì nên đọc cả hai, Kim Dung và Cổ Long, dung hoà cả hai, tiếp thu cả hai, có lẽ thế sẽ hay hơn chăng?
    [bleu] Anh mãi yêu em[/bleu]
  7. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Hờ , cái đó tuỳ người thôi ... Khó lắm ...

    Majin-Boo

  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Đoạn kết của Viên Nguyệt Loan Đao thì hình như trong 2 đứa con của Đinh Bằng, 1 đứa được huấn luyện để sau này trở thành Giáo chủ Ma giáo thì phải. Nhưng mà tổ mẫu của Thanh Thanh chết rồi thì không biết thế nào. Thiên Mỹ công chúa, mẹ của Tạ Tiểu Ngọc, cũng không thấy xuất hiện. Viên Nguyệt Loan Đao chỉ hay ở những đoạn tả cảnh Đinh Bằng sử đao mà thôi, chứ âm mưu tình tiết còn nhạt, không hấp dẫn như những bộ khác. Đặc biệt trong tác phẩm còn có đoạn Đinh Bằng đối đáp với Long Tiểu Hương, truyền nhân của Long gia Long Thiếu Vân. Chính trong đoạn đấy, Cổ Long, qua lời nói của Đinh Bằng, đã khẳng định không chỉ Long Tiêu Vân có lỗi với Tiểu Lý Phi Đao, mà chính Lý Tầm Hoan cũng có lỗi với Long gia.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can

Chia sẻ trang này