1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời các cao thủ ra tay...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pittypat, 19/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Mời các cao thủ ra tay...

    Hì hì, cái bài viết vớ vỉn của cháu bên topic "buổi sáng mưa hạn" có vẻ đã khơi dậy một vấn đề khá nhạy cảm nhỉ?!
    Trong không khí yêu nước ngùn ngụt đó, cháu nghĩ các bác có hứng thú bình hai câu này:
    "Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"
    Nói thêm rằng cháu không có ý muốn lôi chính trị vào cái topic này đâu nhá. Cháu chỉ mong được nghe các bác thể hiện suy nghĩ của mình về hai câu đó thôi (nếu sử dụng được thêm tư liệu Văn học nữa thì càng sát ạ ).

    ...Ta làm con chim hót
    Ta làm một nhành hoa
    Ta nhập vào hoà ca
    Một nốt trầm xao xuyến...
  2. FriendlyWolf

    FriendlyWolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Khi viết câu này nên sửa lại là :
    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam
    Độc lập + Tự do + Hạnh phúc
    Phải là cộng mới đúng ( Vừa độc lập, vừa tự do, vừa hạnh phúc ) chứ không nên là trừ ( - ). "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" thì sẽ là Độc lập ( trừ đi ) Tự do ( Trừ đi ) Hạnh phúc.
    Thế thì tèo.
  3. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Thưa chư vị , " bình " là thế nào ạ ? Có phải tự do thẻ hiện cảm xúc của mình về cái người ta đưa cho bình không ?
    Nếu đúng là thế , thì cảm giác đầu tiên của tớ là ...thất vọng . Hic hic .
    Tưởng cô pitty đưa cho của gì hay hay , đang hồi hộp đoán xem nó là bài thơ nào , tuỳ bút nào , tự nhủ lần này mình viết sẽ không hùng hổ nữa , thế mà cô làm cho mình Hự một cái khi đọc cái dòng cổ cồ cộ ý .
    Nhưng dù thế nào , cái gì mà chẳng khơi gọi một cảm giác . Huống gì , cái này cổ và nhạt tai lắm rồi nhưgn đối với tôi nó lại gợi nhiều kỷ niệm . Cám ơn cô pitty , vài kỷ niệm từ thuở bé tý của tớ đáng lẽ tớ đã quên béng đi rồi nếu cô không đưa cái dòng này ra làm tớ nhớ lại .
    Lần đầu tiên đi học , dòng đầu tiên mình nhìn thấy là dòng này . Cô giáo viết lên góc bảng dòng chữ này , rồi viết thứ ngày ... Hồi ấy mình đã biết đọc rồi , nhờ mẹ dậy ở nhà .
    Dòng chữ ấy nói một cách sâu xa thì nó mang lý tưởng của cả dân tộc này , nói một cách thực tế thì nó nhàm tai . Nhưng nói từ góc nhìn cá nhân , đối với riêng tôi , nó tiềm ẩn rất nhiều cảm giác và kỷ niệm .
    Không hiểu thế nào mà tôi thấy nó gần gũi với cái không khí bán thị trấn của quê tôi ngày xưa thê ! Ngày xưa , làng tôi nằm bên tỉnh lộ 39 còn đầy cỏ dại và ổ gà trên đường về thị xã Hưng Yên . Cả làng có một loa phát thanh đặt ở nhà ông trưởng thôn ngay cạnh nhà tôi , Chiều nào cũng một cái giọng đều đều đọc thông báo , đọc tin , đọc chỉ thị của xã ... trong ánh nắng oi oi nhưng cuồng nhiệt , trong không khí nồng nồng và đầy những con muỗi bé tí bay loạn xạ , khi khắp cả làng lan một thứ tiếng động kỳ lạ , như tiếng thì thầm , không ắng lặng như ban trưa , cũng không ồn ào như khi đang buổi . Thực ra đấy là tiếng mọi người lặng lẽ
    từ khắp nơi lẻ tẻ trở về nhà , nói những câu chuyện nho nhỏ với người đi cùng nhưng nó đọng lại đẹp và huyền bí lạ lùng trong trí nhớ tôi .
    Thế đấy ! Sao câu này lại gợi cảm giác y hệt như khi tôi nghe người làng trở về ? Như vào những buổi sáng tôi thấy ông tôi đóng bộ áo bà ba màu trứng sáo - mùa hè - hay áo capôt và mũ kiểu Liên Xô - mùa đông - để đi ăn cỗ hay họp Đảng bộ ? Như khi tôi đến trường và rụt dè chào thầy hiệu trưởng đang gườm gườm nhìn mình ? Hay là quan niệm của tôi về ĐL _ TD _ HP giống như thế ? Hay đơn giản hơn , câu nói ấy xuất hiện rất nhiều trong tuổi thơ của tôi nên khi đọc tôi nhớ lại rất nhiều ?
    Thầy hiệu trưởng của tôi hồi cấp 1 bị khoèo tay . Bây giờ ngài đã ra Hà Nội sống anh nhàn bên bà vợ công chức rồi . Ngày xưa , con người gầy còm , lùn tịt và hắc ám ấy bị chúng tôi ghét và thêu dệt xung quanh ông đủ chuyện .
    Câu sáo ngữ ngắn gọn của cô làm tôi nhớ cái nhà văn hoá của xã tôi , nhớ như in ngày đầu tiên tôi bước chân vào đấy , theo chân ông đến dự một cuộc họp nào đấy thì phải , trong một ngày trời không nắng hẳn , mà có một thứ ánh sáng đục và oi , màu trắng , ai nhớ bức " Người bán sữa của Vermeer sẽ thấy thứ ánh sáng ấy . Cả toà nhà dưới ánh sáng này tạo cho tôi cái ấn tượng cũ kỹ và trưởng giả nhưng lâu bền , bệ vệ mà gần gũi . Hãy tìm nhà hát lớn trong một ngày như thế để chiêm nghiệm cảm giác của tôi , biết đâu sẽ tìm thấy ...
    Thế rồi khu chợ , rồi cái thời điểm con đường đất được thay bằng con đường gạch ...
    Ôi tôi nhớ nhiều lắm , ngại không dám viết lan man . Bây giờ , trên hết , tôi nhớ ông nội tôi ....
    Nhưng tóm lại , cô pitty ạ , câu Độc lập của cô gợi rất nhiều đến cái ánh sáng kia , và khiến tôi nghĩ đến những cái gì rất bền chặt , bình thường và gần gũi đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi của nó - cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng - trong ký ức của tôi .
    Một lần nữa cám ơn cô pitty đã vô tình gợi lại cho tôi nhiều thứ .

    Khi người yêu tôi
    Mặc áo trắng đi ngang qua đồi
    Vương vào lá
    Chắc áo sẽ ngả vàng
    Vì đang là mùa thu ...
  4. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    cho em góp mấy câu cóc con nhá hihi
    Cộng với rừng chim ca
    Hoà cùng muôn bể biếc
    viên dắt trâu cầy
    Hội thành dân đồng nội
    Chủ -tớ giờ xoá sổ
    Nghĩa là học Liên Xô
    Việt ta thóc đầy bồ
    Nam- Bắc cháu bác Hồ
    Độc một niềm tin tưởng
    Lập mới nhiều nhà xưởng
    Tự gắn bó yêu thương
    Do vô sản tăng cường
    Hạnh kiểm kiêm tiền thưởng
    Phúc hoạ công bằng hưởng

    Ngày mới
  5. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Nghe như thơ Tố Hữu ấy nhờ

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  6. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    Bác Tỗ Hữu rất giỏi khoản điều khiển cảm xúc :)
  7. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Em Pittypat nhà ta dạo này hăng hái mở các chủ đề mang tính trận địa quá nhỉ.

    Tớ sợ bị khoá user lắm, chả dám tham gia gì đâu.

    Tequila Sunrise

  8. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    tình hình trên TTVNOL nóng bỏng quá nhỉ , đến box Văn Học cũng sặc mùi chính trị . Không hiểu sao em lại linh tính không hay ....
    Thế sự du du nại lăo hà ​
    Vô cùng thiên địa nhập hàm ca ...​
  9. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Ui thui chết, xế hoá ra nhà em lại có họ với bac Tố hữu ạ Tại vì em thấy cái thread này của em pitty pat nêu ra vui vui là nên vừa online em vừa là là vui vừa gõ tách tách cái ạ
    Kí tên : Cháu bác Tố Hữu
    Ngày mới
  10. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Hic, các bác là cứ đổ oan cho em! Trận địa gì đâu nhỉ?! Hôm trước em nhớ ngày xưa từng có một đề thi học sinh giỏi văn toàn quốc: "Việt Nam Tổ quốc chúng ta" cho học sinh viết tùy hứng, tuỳ thể loại thế nên mới thử gõ tách tách ra cái chủ đê này. Hic, không ngờ mọi người lại đổ oan cho em! Tội nghiệp!
    Em chỉ muốn "tạo đìu kiện" cho các bác vít tuỳ bút thôi ạ! Đừng trách tội em, tội nghiệp lắm ạ! Hic
    ...Ta làm con chim hót
    Ta làm một nhành hoa
    Ta nhập vào hoà ca
    Một nốt trầm xao xuyến...

Chia sẻ trang này