1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời các cao thủ ra tay...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pittypat, 19/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Đọc chủ đề này , vô tình gãi đầu . Buông tay xuống , thấy có đến bốn năm sợi tóc rụng .
    " Vấ dữ bình sinh công nghiệp
    Hoàng châu Huệ châu Đam châu "
    - Tô Đông Pha - viết khi đi đầy về , sáu mươi ba tủi .

    Khi người yêu tôi
    Mặc áo trắng đi ngang qua đồi
    Vương vào lá
    Chắc áo sẽ ngả vàng
    Vì đang là mùa thu ...
    Được sửa chữa bởi - Yasunari vào 20/04/2002 11:27
  2. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đọc bài của Quang, tự nhiên em nhớ ra là lần thi ấy, có một bài được giải nhất. Đó là một bài sáng tác dưới hình thức thơ, dài khoảng 6, 7 trang giấy thi (hay dài hơn, cũng chẳng nhớ). Thế mà Bộ chẳng cho in lại cho học sinh tham khảo gì cả. Chẳng hay có bác nào biết hình dung cái bài đó thế nào không ạ? Em cứ théc méc mãi...
    ...Ta làm con chim hót
    Ta làm một nhành hoa
    Ta nhập vào hoà ca
    Một nốt trầm xao xuyến...
  3. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Ối tiếc nhỉ, ai bảo ngày xưa mình học ban A bị vùi dập nhântài , hực hực suýt kiếm được cái dải dút ... cái quần không cạp có phải vẫn dùng được không
    Nếu em là chim non
    Em bay lên bầu trời
    Thì em sẽ chỉ hót
    Cho I-a-xơ nghe

Chia sẻ trang này