1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời các cao thủ vào đây gỡ rối !!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi loginmylife, 25/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loginmylife

    loginmylife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mấy bác có lòng với đệ
    Mấy hôm nay máy của đệ bị tèo nên không lên mạng được. Các bác tư vấn một hồi làm thằng em cũng rối mù, tuy nhiên sẽ theo từng phương pháp một của các bác.
    Bình thường anh em mình bảo là "đi săn gái" nhưng qủa thực đệ thấy mình giống bị mèo vờn hơn.Cô nàng không hẳn đã lánh xa đệ, vẫn đi chơi bình thường, vẫn vui vẻ, quan tâm đến đệ lắm nhưng chỉ cần đệ hơi có ý nghĩ gì là rút thẻ vàng ngay.
    Nhiều lúc đệ vẫn cảm cảm giác là cô nàng mười mươi thích mình nhưng lại không dám liều vì sợ xôi hỏng bỏng không. Khổ thật.
    Cứ như thế này một thời gian nữa thì thằng em này không chết vì già thì cũng chết vì đau tim.
  2. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Thế mà còn fải chờ, ra seri đòn quyết định, túi bụi vào mãnh liệt vào coi nào, đc thì đc mà hỏng thì cố níu kéo thêm cũng hoài công thôi. Tiến lên !!!
  3. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Có thể cô nàng cũng có tình cảm với bạn nhưng chưa muốn tiến xa hơn thì sao? Nếu bạn ko đánh liều thì sẽ mãi là kẻ thua trận thui, cố lên nào...
  4. loginmylife

    loginmylife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đệ ra đòn quyết định rồi ! Câu trả lời là "cho em một ít thời gian nữa được không? Bây giờ em vẫn đang học. Em rất qúy anh và bố mẹ nhưng bây giờ đối với em học vẫn là trên hết"
    Thái độ của nàng vẫn vậy, không xa lánh cũng không quá gần. Nói chung là quá khôn khéo. Nếu không biết nàng từ trước thì có lẽ đệ sẽ cho nàng là một người quá từng trải trong tình trường.
    Như vậy thì ý nghĩa câu nói của nàng là gì ? Phải làm gì tiếp theo hả các bác? Đệ lạc vào mê hồn trận rồi.
  5. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    thế là em ý đã bật đèn vàng cho bạn rồi đấy! Giờ hãy cố gắng biết kiên nhẫn chờ đợi thêm 2 3 năm nữa đến khi em ý tốt nghiệp, có công việc ổn định nhé! Vấn đề giờ là làm sao để duy trì, phát triển được tình cảm tốt đẹp mà em ý dành cho bạn, điều đó là hoàn toàn tuỳ thuộc vào khả năng cũng như sự chân thành của bạn! Khó lắm đấy! Còn nếu bạn không đủ kiên nhẫn, biết hi sinh, biết chịu đựng như vậy thì nên chuyển hướng tìm Cáo già hơn đi!
  6. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí đi làm 3 năm rùi mà không bằng em sinh viên năm2...Chít thật ....Tớ cờ ngoài bài trong, tạm nói thế này vậy:
    2 gia đình đã gặp mặt với nhau, thì tức là cậu có rất nhiều lợi thế rồi, vấn đề còn lại là tài năng của cậu thôi...
    Cậu thử đặt mình vào hoàn cảnh của em đó xem...Đang đi học, nên lấy cớ để từ chối cậu....vì thực ra giữa cậu và em ấy đã có cái gì gọi là tình yêu đâu?? mới chỉ gặp mặt làm quen thôi mà..
    Em ấy ko từ chối cậu, bởi 2 gia đình rất thân thiết nhau, và em ấy nghĩ" thằng cha này cũng tạm được...nhưng làm chồng mình thì phải xem thế nào đã, mà biết đâu lại có anh khác hơn hắn thì sao, cứ đợi đấy, nếu lúc nào ế hàng ta sẽ nhớ đến mi"
    Đơn giản có thế thôi....vấn đề còn lại là ở cậu...cậu phải XD 1 tình yêu với em kia đã, rủ em ấy đi chơi như 1 người bạn thôi...chọc cho em ấy cười...chứ đừng tỷ tê tâm sự,...đau đầu lắm...khoảng 1-2 năm, rùi mưa dầm thấm lâu...vội gì...??
    Chẹp...nhưng mà rủi cho cậu không gây được ấn tượng gì đặc biệt....1-2 năm vẫn công cốc, để thằng khác ( như tớ ) cướp mất thì phải chấp nhận số phận thôi !!
  7. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Ngốc hơn những thằng ngốc!! Đèn xanh rồi ông ơi... Vấn đề bây giờ của ông là nắm bắt đúng tâm lý con gái trong thời điểm nhạy cảm này... Đây chính là thời điểm mà một ăn cả, 2 là ăn đất. Nếu khó khăn PM cho tôi.
  8. loginmylife

    loginmylife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ thì các bác đã chia làm hai phe rồi, một là cho rằng nàng bật đèn xanh, một cho là đèn vàng. Xanh thì tiến thẳng, vàng thì chuẩn bị tấn công. Riêng đệ thì thấy là vàng thì đúng hơn. Cám ơn các bác đã phân tích cho đệ.
    Đệ thua một cô nàng năm hai ư ? Chưa chắc !..
    Đệ lỡ mang tiếng là "sát thủ mì ăn liền" (dĩ nhiên là cô nàng không biết, ). Quen biết dạng qua đường, sớm nở tối tàn thì đệ sành lắm nhưng áp dụng với nàng không được vì hai lẽ:
    1. Đệ yêu nàng thật sự nên các chiêu này không xứng đáng đem ra dùng với con người nàng.
    2. Đệ sợ lắm rồi, muốn thành một con người bình thường thôi
    Do vậy đệ chỉ có cách dùng tình cảm chân thành của mình mà lay động cô nàng, từ đó mới hỏi ý kiến các bác.
    Bây giờ đã xác định là nàng bật đèn với đệ rồi, màu gì cũng như nhau, khỉ khác ở chỗ thời gian nhanh hay chậm. Đệ rút được 01 điều ở các bác là phải tạo được ấn tượng với nàng. "Ấn tượng" rộng nghĩa quá các bác ạ, bác nào có chiêu gì cụ thể thì chỉ giáo cho đệ với. Đệ làm nghề xây dựng (thiết kế).
  9. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    bây giờ cái bác cần làm là hãy tạo lòng tin cho cô ta .Để cô ta thấy bác là 1 gã đàng hoàng, đáng trao thân gửi phận ...Bác đã được các bậc phụ huynh "đánh dấu" giữ chỗ trước cho rồi, thế thì hãy "chậm mà chắc" nhé . Đèn thì rõ là đèn vàng, mà đèn vàng này nghĩa là "Rồ ga, chuẩn bị vọt" , nên lấy đà cho kỹ vào để phóng 1 phát đến đích luôn, nhá . Khả năng thiết kế của bác ko dùng được , trừ phi lúc sắp xây nhà cưới vợ thì hoạ may là biết ý, thiết kế 1 cái phòng ngủ tuyệt vời thì rõ là vợ bác thích phải biết ...Chết, lạc đề !! . Em good luck cho bác, chúc thời gian "bình tĩnh mà run" này kết thúc nhanh bằng 1 tín hiệu đèn xanh từ "bé iu" của bác .Ờ mà này, hơn có 6 tuổi mà bác cho là suy nghĩ ko hợp là chưa đúng, nhá .Đàn ông thì số tuổi càng cao càng có ưu thế trước phụ nữ , yên tâm chưa ? Yên tâm rồi thì về tận hưởng tình yêu đi .Giai đoạn "e ấp" này là giai đoạn tuyệt vời nhất đấy, mai này có muốn nàng ngồi im nhìn bác lăng xăng cũng khó chứ đừng bảo ....
  10. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    quan tâm đi, quan tâm mãnh liệt vào ,gây ấn tượng đi, làm nàng fải nhớ fải mong đi, cơ hội trong tầm tay rồi đó, chào thân ái và quyết thắng nhá. Chúc cậu thành công, mình ko giỏi thực tế nhưng lý thuyết thì tạm đc.

Chia sẻ trang này