1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời các cao thủ vào đây gỡ rối !!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi loginmylife, 25/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    đừng tỏ ra quan tâm sồn sồn lên mà nàng sợ, tỏ ra lịch thiệp và ....lạnh lùng quan tâm nhưng có vẻ lạnh lùnh, tươi tỉnh. Hi nói thế thôi cũng chả biết fải chỉ cho cậu thế nào, tự nghĩ đi
  2. loginmylife

    loginmylife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Quan tâm kiểu này đệ hiểu rồi và cũng đang áp dụng, vẫn chưa có gì khá hơn nhưng có lẽ không còn cách nào hay hơn bằng cách này.
    Theo đệ nghĩ, phải tạo ra một vấn đề gì đó thật ấn tượng với nàng. Nói chung là phải có sự đột phá bất ngờ, vấn đề là phải có cơ hội. Các bác thấy từ giờ đến tết âm lịch có dịp nào cho thằng em thể hiện không. Tết Tây thì thua rồi vì nàng đang thi cử.
  3. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    thế này nhá, bác thử để cho 1 tên nào đẹp trai, ăn chơi, dẻo mỏ cưa nó xem, nếu mà chỉ trong vài tuần hoặc.... dưới 1 tuần thì hạng con gái đó ném đi cho xong, đừng luyến tiếc
  4. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Ghi nhận.
  5. loginmylife

    loginmylife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cũng là một ý kiến táo bạo đáng ghi nhận. Nếu nàng đổ sụp thì cũng chỉ thuộc vào dạng mì ăn liền. Không tiếc.
    Chỉ tiếc rằng đệ không biết tin ai (bạn bè chẳng hạn) để giao cho nhiệm vụ cao cả này bởi biết đâu nàng không đổ mà thằng bạn lại mắc bệnh tim như đệ thì khổ. Lúc đó vợ chưa thấy đâu mà lại lõm thêm thằng bạn thì.... (mũi tên này bắn trúng hai con nhạn lận - mà toàn là nhạn mình nuôi mới đau). Thôi thôi đệ xin kiếu, không dám áp dụng đâu.
    Thanks các bác.
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Nó dek yêu chú thì chú cố làm qué gì cho mệt,tìm ngay con khác,gái đầy đường đầy chợ ra thây.
    Chú quen bóc bánh trả tiền rồi phải ko,bây giờ lừa lấy một em,bóc bánh rồi dek trả tiền,ăn xong là cút thẳng thế là ok rồi còn gì.
    Anh thấy các chú bây giờ sướng nên ko chịu động não suy nghĩ,có mỗi cái việc cỏn con đấy mà cũng phải hỏi.
    Cái lời khuyên cho chú là: ĐI TÌM NGAY CON MÁI KHÁC,quên ngay,quên luôn,quên lập tức em này đi.
  7. loginmylife

    loginmylife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn kiểu bác là tư vấn bỏ gái, cái này thì đệ làm sư huynh bác được. Đệ chỉ nhờ tư vấn cách yêu thật mà thôi, còn lại xin miễn giùm. Cám ơn.
    (mà nói như bác thì chắc cả đời bác cũng chẳng có yêu ai là thật đâu nhỉ ?)
  8. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Thế anh hỏi chú như này: một năm qua chú lao tâm khổ tứ mất không biết bao nhiêu công sức,thời gian, tiền bạc để tán gái nó có hiểu cho chú ko,nếu mà yêu thì nó yêu từ lâu rồi chẳng đợi đến bây giờ,kết thúc bằng 1 câu rất tình cảm: em chỉ coi anh như anh trai thôi.Thế là nó dek thích chú rồi còn gì nữa.Anh thì tình yêu luôn tràn trề,yêu ai yêu hết mình luôn nhưng bỏ rồi thì là người dưng ngay lập tức
    Một điều nữa các chú ko bao giờ săn dc gái đâu,chỉ có gái săn chúng ta thôi.
  9. Angel_Wings

    Angel_Wings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Bác bày nói chỉ được cái đúng. Cưa gái kị nhất cưa lâu. Nếu kô thấy có phần thắng thì nên rút chứ đừng cố đấm ăn xôi. Em thấy con gái thích mình thì họ thích ngay từ đầu rồi. Kô thì có làm gì cũng vô ích.
  10. 2faces

    2faces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    hê hê
    đồng chí Vinh cứ gọi là........chắc toàn ăn bánh và dek trả tiền hả. thân mình đã tội lỗi đầy mình lại còn bôi tràm lên đám trẻ ngây thơ nữa chứ>>>>> Tội Lỗi, Tội Lỗi
    Theo tớ ý thì trong tình huống này bạn nhìn nhận lại lần nữa xem có thực sự kết đến mức phải theo đuổi không?
    Biết đâu bây giờ người ta chưa open the door thì thích, đến lúc get over rồi lại thấy thường thôi................và ............trả tiền rồi lại chán không buồn ăn bánh thì sao?
    Chỉ là last step để check thôi, chứ tớ chẳng có ý nói là bạn không thật lòng. Vì who knows, nhỡ........mà .......
    Bước tiếp theo là nếu thấy thực sự bồ kết thì go ahead thôi. Yêu là phải biết chờ đợi.Nóng lòng là vạn sự bất thành.Nàng còn đang đi học, biết tập trung cho học hành la điều đáng quý. But anyway, nếu mà dựa vào học hành để dụng kế hoãn binh thì.......bạn phải có kế sách thứ 36 của Tôn Tử đê..........
    Còn việc thử xem cô nàng có thuộc dạng thích tiền, mê trai đẹp không thi bạn cứ tự thân vận động thôi, cần gì nhờ ai. Cứ quà đắt tiền và có giá trị thì nàng mới thích còn những thứ ý nghĩa nhưng rẻ tiền mà nàng chê thì...........cử thế mà suy ra thôi.Khai thác con người là do mình mà. Nhờ vả thằng nào mà không đáng tin có khi lại.........nuôi ong tay áo
    Mà đừng có " tấn công mạnh bạo vào" như bác không phải là thánh nói nhé. Mạnh quá người ta sợ hoặc ngán. Đôi khi cũng phải dùng chiến thuật" tình cảm là cái bóng., càng rượt theo, nó sẽ càng xa. ngoảnh mặt đi thì nó lại bám lấy mình"
    Con gái mà, nhiều khi như thế. lúc người ta đến chơi thì đuổi về. lúc người ta chuẩn bị về thì lại mở CD của Thu Hiền " người ơi, người ở đừng về"
    Mình cũng là con gái mà nên cũng hiểu tý chút khà khà khà
    Chúc thành công nhé

Chia sẻ trang này