1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời các cao thủ vào đây gỡ rối !!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi loginmylife, 25/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TVinh_2005

    TVinh_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Chú đừng có nghe nhời gái nó nói nhé,thế ngộ nhỡ nó bắt chú đợi daif cổ khoảng 5 năm rồi nó yêu béng đứa khác thì chú làm sao?Thực tế chút đi,anh gặp nhiều TH này lắm rồi,đa số có cái hậu là: em đi lấy chồng.
  2. crazylittlething_calledlove

    crazylittlething_calledlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nghe tình cảnh bác này thấy thương thương nên đành tư vấn vậy. Sự thật là bác đang bị em ý vờn, vờn lên vờn xuống.
    Ý nghĩa thực sự của việc "vờn":
    Em ý thấy bác cũng ổn. Thêm vào sự ủng hộ của các cụ 2 bên (con gái càng ngoan, càng khôn thì càng nghe lời các cụ, nhất là bố bởi vì bố đủ kinh nghiệm để đánh giá thằng đàn ông một cách chính xác)
    Nhưng tình cảm của em iu thì theo 2 hướng:
    1.Cũng thích thích, nhưng muốn thử xem bác iu em ý đến đâu (nhất là sau 4 tháng bỏ đi rồi lại quay lại).
    2.Hiện tại chẳng có tí ti tình cảm nào nhưng vì những cái ổn của bác mà chưa nỡ thả(sợ sau này thấy tiếc, và...có lẽ bị các cụ làm lung lay).
    Đánh giá:
    Hành động của bác: Hơi sai khi sau 4 tháng lại quay lại cưa em ý ===> thế càng có lý do để nó suy diễn về tình cảm của bác. Còn nếu không thì cũng làm cao hơn vì thấy là "Anh chết em đứ đừ rồi".
    Tính cách của "em iu": khôn khéo, đặc biệt biết cách thả mồi và câu kéo.
    Giải pháp:
    Chưa phải là hết hi vọng.
    +Nếu em iu còn thích câu kéo, hay vẫn cho bác cơ hội, nghĩa là bác vẫn còn giá trị để em ý không nỡ thả. ===> Tiếp tục với chiến thuật "mưa dầm thấm lâu" như một số bác tư vấn. Nhưng tuyệt đối không được uỷ mị, cải lương. Nên thể hiện rằng anh yêu em nhưng anh không chết vì em. Em chơi trò kéo, thả thì anh cũng kéo , thả. Vờn lại em như em vờn mình.
    +Nếu thái độ của em iu dứt khoát từ chối, không muốn gặp mặt (rủ đi chơi không đi), không liên lạc, không mảy may quan tâm hay hỏi han ====> Bác đã ở trong danh sách những người bị loại. Có cố nữa cũng không được xơ múi gì.
    Góp ý với bác đôi lời chân thành với tư cách là kẻ chuyên thả mồi đánh bắt cá, chuyên gia chăn gà và là một cô cáo chính hiệu.
    Được crazylittlething_calledlove sửa chữa / chuyển vào 17:52 ngày 31/12/2005
  3. laura_drak86

    laura_drak86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    ''''Theo tình tình phớt,phớ tình tình theo '''' . Bạn hãy kiên nhẫn làm ''''đuôi'''' nàng thêm một thời gian ,cố gắng tạo được những ấn tượng đẹp.Tất nhiên dù cố gắng đến đâu thì những việc bạn làm cũng fải xuất phát từ tình cảm chân thành mới được .Con gái là chúa nhạy cảm ,chỉ cần bạn giả tạo một chút nàng sẽ phát hiện ra ngay .Và sau khi đã tạo được ấn tượng tốt rồi thì sao ?.Bạn hãy tạm tránh nàng một thời gian.Tất nhiên là không fải bạn đến sống một mình ở 1 hòn đảO hoang nào đó,mà bạn vẫn fải ngầm thông tin cho nàng biết bạn đang ở đâu và sẵn sàng chờ quyết định của nàng.Thứ nhất là để xác định lại tình cảm của chính bạn.Thứ nhì như như mình đã nói ở trên,nếu là tình cảm chân thành thì mình tin ko 1 người con gái nào lại ngốc nghếch bỏ qua .
    he,vấn đề này 90% là phụ thuộc vào hành động của bạn,còn 10% là duyên số của 2 người. Mình chỉ biết khuyên vậy thôi. Chúc bạn thành công .
  4. loginmylife

    loginmylife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn vì mọi người đã thấu cho lòng đệ. Hiện giờ đệ vẫn đi đúng hướng như mọi người đã khuyên dù biết rằng sẽ còn lâu mới đạt được mục đích.
    Mấy ngày tết dương vừa rồi, đệ cũng nghĩ nhiều về chuyện tình cảm của mình lắm. Đôi lúc đệ nghĩ việc quái gì mình phải khổ như thế này, tình cảm thật chứ có phải trò đùa đâu mà đem ra vờn nhau + các cụ nhà em cũng nản khi nghe cậu ấm báo cáo tình hình ===> hay là bỏ quách.?
    Đệ gặp lại một "cái bánh" mà đệ đã nếm náp qua và phát hiện ra đó không phải là đối tượng đáng xếp loại "hàng bánh" mà là người quá tử tế - (đệ không ăn tạp bao giờ mà phải lựa "bánh ngon" mới chén) - Từ phát hiện này, đệ đâm ra ân hận và muốn bù đắp cho người đó.
    KL: đệ định hỏi thẳng "vợ tương lai" về vấn đề yêu đương này. Nếu cô nàng gật thì đệ chờ, nếu không hoặc nửa nạc nửa mỡ thì đệ quay lại với "người xưa". Kết thúc sự dằng dai này.
    Theo các bác gà và cáo, em làm vậy là đúng hay sai.?

Chia sẻ trang này