1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời các cao thủ vào giúp em :

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Met86, 03/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Mời các cao thủ vào giúp em :

    Sửa vì lí do cá nhân !

    Được met86 sửa chữa / chuyển vào 19:10 ngày 04/08/2008
  2. haha_chetchua

    haha_chetchua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Con người ta chỉ hối hận khi đã quá muộn, bác hãy cđeẻ cái điều quá muộn ấy nó xảy ra đi, ắt cáo sẽ tỉnh
  3. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Ôi , đọc mà ngán ngẩm , giờ vẫn còn nhiều bạn gái si tình đến thế ngu dại thế này sao ??? Đến thế mà còn không tỉnh thì đến thế nào mới chịu tỉnh . Ca này tớ chịu , chả biết nói gì . Tớ có mấy cô bạn thân cũng toàn kiểu yêu vào là quên hết trời đất , khuyên mãi chả tỉnh , nên nhận thấy bạn nào thuộc tuýp này thì có khuyên giời cũng chả tỉnh .
  4. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong mà thấy thằng kia khốn nạn .
    Ở đời ghét nhất những thằng nào thấy hết yêu là viện đủ lý do lý trấu để bao biện . Hết yêu thì nói mẹ là hết yêu . Loại người này chỉ mang đau khổ cho người khác chứ yêu với chả đương gì . Xoắn con khác thì có mà thề non hen biển ấy chứ .
    Còn cô Cáo thì thật sự , chỉ đến khi quá muộn thì người ta mới thấy mình mu muội . Khổ thân đã yêu phải một thằng khốn nạn . Cũng chỉ biết thế , bởi người ngoài cuộc giúp khó lắm . Con gái mà đã yêu mu muội rồi thì ...... suy cho cùng cũng chỉ ảo tưởng nhiều , haizzz
  5. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Từ từ rồi tỉnh, xoắn rồi thì chỉ có tự tỉnh mới nghiệm ra đc vấn đề chứ cj bây giờ chẳng là "nước đổ đầu vịt"
    Canh chừng đừng để cáo bị lợi dụng sâu hơn cái đã ...
  6. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Chia tay rùi mà bác, còn lợi dụng jì nữa ...
  7. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Ca này khó lắm bởi vì con Cáo rất chi là ngu!
    Chỉ còn cách chờ lúc thằng kia ăn chơi trác táng thì dẫn Cáo đi rình, tai nghe mắt thấy là cái đầu tỉnh ra thôi
  8. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Đừng chửi đồng chí của chúng ta. Đồng chí ấy làm cho con vẹo tin sái cổ mặc dù bảo gà là vịt, bảo sai là đúng, bảo mặt trời mọc đằng tây thay vì đằng đông , chứng tỏ đồng chí ấy cao tay đấy chứ. Thử hỏi ở đây có anh em nào làm được thế chưa ?
    Phải học tập đồng chí ấy, làm cho con vẹo u u mê mê, nghe lời bố láo mà vẫn phải tin là sự thật thì về sau mới dễ bảo nó tụt xì líp.
    Vẹo ngu thì vẹo phải chịu thôi chứ còn bảo làm cách nào để triệt đồng chí đồng đội đong vẹo, khác nào cõng rắn cắn gà nhà.
    Việc này tuyệt đối không được đâm sau lưng đồng đội. Làm vậy sẽ bị anh em đồng môn chê cười.
    Được chanquayxoan sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 03/08/2008
  9. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Nếu là người ngoài thì e cũng nghĩ giống bác đấy, đằng này .... Cứ thử nghĩ đây là người thân bác, bác vẫn mặc kệ sao ?
    Còn thằng kia cũng chẳng phải đồng đội của em, em cũng chẳng ý kiến gì với nó cả, những thằng như thế chất đầy mấy xe tải không hết ...
  10. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Nếu là người ngoài thì e cũng nghĩ giống bác đấy, đằng này .... Cứ thử nghĩ đây là người thân bác, bác vẫn mặc kệ sao ?
    Còn thằng kia cũng chẳng phải đồng đội của em, em cũng chẳng ý kiến gì với nó cả, những thằng như thế chất đầy mấy xe tải không hết ...
    [/quote]
    Trừ khi là anh em họ hàng trong nhà, hoặc là mối tâm giao huynh đệ thanh mai trúc mã, còn không thì hãy để " Người không vì mình trời chu đất diệt". Mình không phải là Phật tổ để cứu nhân độ thế. Nhất là lũ vẹo, bụng dạ đàn bà và dòng máu phản đồ.

Chia sẻ trang này