1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời các cao thủ vào giúp em :

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Met86, 03/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Hì hì , làm được như bác nói thì đã không có topic này rồi...
  2. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Cao thủ là phải đi lừa Cáo già gian ác một tí, toàn lừa Cáo trẻ con mà lại hơi ngu thế này thì tài năng chó gì
    PS: Ông nổ nó vừa vừa thôi, đâu phải cứ nói tục tĩu thì mới gây được ấn tượng đâu!?
  3. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Ca của chú là 1 ca khá nặng vì phải đi đổ vỏ cho 1 thằng cao thủ, lâu lắm rồi mới gặp được 1 topic đáng để tư vấn nghiêm túc. Chú cho anh thêm 1 số thông tin để trị con kia nào

    +,Chú với con bé này quen nhau bao lâu rồi , hiện giờ đang giữ mối quan hệ như thế nào
    +, Chú muốn chơi bời đổi món, hay xác định yêu nó nghiêm túc
    +, Nó với thằng cũ kia đã XXX chưa, tần suất như thế nào
  4. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Em phản đối dòng này ,kể cả đã từng xxx thật thì chả con nào điên đi tâm sự tần suất xxx với thằng cũ . Nó mà nói ra thì chứng tỏ nó coi anh chủ topic là con kiến trong mắt nó , nó không tôn trọng , không sợ nên nó kể
  5. ngocfreedom

    ngocfreedom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    4
    Tôi đã gặp trường hợp giống bạn con em họ tôi cũng gà qué lôi thôi thế này, tôi chọn cách đơn giản nhất.
    Sau khi nghe nạn nhân và bạn gái nó (ng yêu của tôi) kể lại chuyện thằng mất dạy tôi điên lắm mà con em mình thì gà con. Một tôi đi cafe với bồ gặp ngay thằng kia đi cùng con bồ mới của nó, nóng mắt lắm rồi nhưng giữ bình tĩnh gọi con em mình ra uống nước, nó buồn lắm, khóc ngay tại trận, tôi nó với nó thế này: thằng kia ko đáng để em buồn, mà nêu có buồn thì đừng khóc ở đây mọi người cười cho, về nhà rồi khóc lóc. Nói thế chứ ý e là cho thằng kia thấy con bé khóc rồi thôi như ko có chuyện gì. Mấy anh em vê, lúc ra chẳng nói gì tôi vỗ vai thằng kia 3 cái- người quen mà, tôi bảo ng yêu tôi sang nhà con nhóc kia ngủ cho nó đỡ buồn. Sáng hôm sau tôi gọi thằng kia đi ra chỗ tối qua uống nước, nó từ chối quanh co...rồi cũng phải đi. Lúc ra nó đi cùng 1 thằng "thích đánh nhau" nhưng anh thằng này chơi với tôi và thằng chủ quán. Thấy thằng khốn nạn kia tôi tát cho nó 2 cái, khuyến mại thêm 1 đấm vào ngực, thằng bạn nó với thằng chủ quán lao vào can, "Anh bình tĩnh có gì bình tĩnh nói chuyện sao phải đánh nhau", Tôi nói: Tao đang bình tĩnh lắm đây, vào uống nước. Vào bàn tôi hỏi thằng kia: Mài biết sao tao đánh mày ko? "Biết thì sao mà ko biết thì sao", thằng này bố láo quá tôi đứng phắt dậy, 2 thằng lại sồ vào can, tôi ngồi xuống chuyển sang nói chuyện tử tế..... Kết quả nó xin lỗi tôi và hưa sẽ nói thật bải bản của nó và xin lỗi con nhóc nhà tôi. Hoá ra thằng mất dạy này học bài của bác Azazju có khổ thân tôi không cơ chứ, hic hic! Được vài hôm con nhóc con sang hỏi anh ơi ttvn là cái gì? Tôi mở ra cho nó xem bài vở của bác Azaziu, 2 anh em ngồi cười khúc khíc... Cách đây 2 tuân tôi dẫn 1 thằng bạn đến nhà con nhóc chơi, bây giời thi nó đã hồn nhiên tươi tỉnh trở lại và sãn sàng ngồi học để trả nợ 4 môn cuối kỳ.
    Đấy theo tôi thì hạ sách là cho thằng kia 1 trận (tiện thể tập thể dục luôn, nhớ là so sánh lực lượng trước đây). Trung sách là giới thiệu cho cáo của bạn bài vởi của bác Azazju, mà tiện đấy bạn cũng tham khảo luôn đi, thời gian này nên coi cáo là em hay ban thân thôi đừng có lao vào. Còn THƯỢNG sách thì chưa nghĩ ra.....mong có ai nghi được giúp bán. Chúc thành công
    Được NgocFreedom sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 04/08/2008
  6. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là chả con nào khi yêu mà lại muốn nói cả, nhưng chỉ cần qua cách nói chuyện, ánh mắt, cử chỉ, cách hôn,cách động chạm là có thể biết đã fịch hay chưa và tần suất đến đâu
    Em có tin không để anh chứng minh cho
  7. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Thế rốt cục thì ai là ai
    Bác trình bày như **** ấy, đọc mà chả biết ai với ai
  8. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    + Chừng 1 năm rùi, giờ thì bạn bè bt, thỉnh thoảng qua nhà chơi, đi ăn uống, nc mình vẫn quan tâm và cáo vẫn giữ khoảng cách
    + Option 2 :|
    + Em chịu ...
  9. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Đánh người thì dễ lắm ợ, nhưng đánh cũng chả giải quyết việc gì, với lại đã là gì của nhau đâu mà đánh hử bác ? Mình h là người ngoài , đâu có can thiệp đc.
    Với lại giờ e chỉ muốn sao cho Cáo tỉnh đòn ra, những chuyện khác thì sau hẵng hay
    P/s : Tức là em họ bác này là bạn thân của người yêu bác ý.
    Được met86 sửa chữa / chuyển vào 01:21 ngày 04/08/2008
  10. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhận được pm của chú Mẹt 86 những thông tin mà chú gửi cho anh khác xa hoàn toàn với những gì chú viết trên này, khi đọc xong lời khuyên của anh dành cho chú nên là nên stop với con bé này ngay đừng nên cố đấm ăn xôi với nó làm gì chỉ tổ thiệt thân chú .
    Đổ vỏ cho 1 thằng thợ săn là phải luôn đi dọn rác cho nó, chú mà cho nó biết sự thật đi chăng nữa thì nó vẫn mù quáng như vậy thôi, có thể nó ậm ừ cho chú sướng nhưng chỉ cần thằng kia gọi điện thủ thỉ vài câu thì mọi chuyện lại như cũ đàn bà mà 1 khi đã yêu thì lí trí về mo hết.
    Đời còn dài gái còn nhiều nếu chú thấy chết mà vẫn muốn đâm đầu vào, vẫn bỏ mặc ngoài tai những lời anh nói thì anh sẽ tư vấn cho chú cách đội mũ bảo hiểm thôi . Chứ tình huống này là vô phương cứu chữa rồi, thế của chú yếu lắm !!!

Chia sẻ trang này