1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời các cao thủ vào giúp em :

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Met86, 03/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conTotso9

    conTotso9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Bạn Quẩy oánh giá nhầm cậu chủ tu bích rồi ! Cậu í có phải là con Nam mô Quan thế Âm bồ tát cứu khổ cứu nạn đâu mà lo chuyện thiên hạ ! Cơ bổn là chú ta cũng đang săn siu bồ kết Cáo ranh , nhưng lại mục kích nó vẫn đương ***g lộn , giãy giụa với mối tình cũ , như con cá cắn câu mà không thấy sợi dây cước , chú ta vô vọng ,... bất giác cảm khái mà trổ ra cái tu bích này !
    Trong trường tình thì ca này có thể kể như ca khó , skill đỡ nó cũng phải ngang cơ với đỡ 1 ca đẻ ngược ! Phải khá mát tay & có thâm niên công tác mới khả dĩ hành sự trót lọt , không thì nguy cơ ngỏm củ tỏi cả đôi là rất nhớn ! Mình thì chẳng dám có cao kiến gì lắm , gắng gượng cũng chỉ dám có vài chước vặt cho chủ tu bích tham khảo , ngộ nhỡ lại qua được cơn bĩ cực này !
    Kế thực hiện gồm 3 kế , liên hoàn xúc xích đức với nhau :
    - Đả thảo kinh xà : Oánh cỏ động rắn hay cháy nhà ra mặt chuột , làm sao để anh cu kia lòi ra cái mặt Việt gian tán gái hàng loạt ! Làm sao để không những Cáo nhà mà cả các gái đang bị nó tán cùng nhận ra hình ảnh đồi truỵ của nó , có thể bonus thêm mấy gái (thuê , mượn , nhờ ) vác cái trống bụng vượt mặt đến giãy giụa , kêu gào lăn lóc đánh ghen với gái mới đang cặp kia , tình cờ mình lại chở Cáo qua ! Hình ảnh máu me đầm đìa , hàng tôm vs hàng cá thế sẽ đi vào đầu các gái , đá văng hình ảnh tuấn tú Ga con nhà bà lăng của anh cu kia ! Kết quả đây : con chiến mã sẽ trở về cái máng lợn sứt , năn nỉ ỉ ôi với vẹo mới giãy tức là Cáo , nhưng giờ Cáo đã ở vị trí mới , ko còn là kẻ hiến tặng nữa , mà là kẻ chọn lựa ! Xong 1 bước !
    - Giấu giời qua biển - Đục nước béo cò : kế kép này thực hiện song song . Giấu giời qua biển là dùng những hành động công khai để che giấu 1 hành động . Mình đóng vai ông anh tốt , thằng bạn tri kỷ để che giấu hành động ******** , à quên làm người tình của mình , nhân đấy nhấn nhá , móc lốp thằng cu kia bất cứ khi nào có dịp ! Tâm lý bị bắt quả tớm + chán gái sẽ làm cho nó dễ dàng bộc lộ những chố yếu , chỗ nhạy cảm để ta nắm , ta gãi , ta rung ... ! Hễ cứ thấy chúng xích lại gần nhau , ta lại khuấy cho nó loạn lên , nhẹ thì vài tin nhắn vớ vỉn , nặng thì lại tiếp 1 màn tuồng oánh ghen hướng đối tượng ! Cáo sẽ mỏi mệt chán ngán , trong khi đi với cậu lại được tâm sự hết mình lại được vui , được sướng , khoái , tất cái lẽ dĩ nhiên là nó sẽ chọn Stairway to Heaven , cho dù nó có thấp IQ , não nó có phẳng như ngực Mai Phương Thuý hồi chưa bơm , thì cái sự vẫn sẽ hành như thế !
    Ấy đưa ra vài phác thảo thế mà mình đã thấy chóng mặt buồn nôn vì khó thực hiện , chứ còn chủ tubích là người trong cuộc , cái khối lượng công việc thì khổng lồ mà thân lại là chú Gà choai , cổ chưa đỏ da , cựa chưa từng tưới máu đối phương thì cái ngày sự thành công nó quá mờ mịt ! Chưa thành chính quả mà đã lên nằm cạnh mâm Ngũ quả , thành con gà luộc chấm muối chanh , thì đau xót lắm ! Hay là ta theo các cụ xưa : 36 kế , chuồn là hơn cả ! Kệ con bà con Cáo đấy với cái cuộc vây vo tình tứ của nó , cậu đi chỗ khác kiếm ăn !
    Xong ! Vẹn toàn , đỡ đau thương !
    Tất cả véo von trên chỉ mang tính tham khảo , tên nạn nhân đã được thay đổi ! Nhàn đàm nhân khi khó ngủ

  2. giotmautuoi

    giotmautuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Trừ trường hợp là em gái ruột (hoặc em họ thật gần) thì phải nghĩ cách giúp. Còn người dưng thì nghỉ đi. Để cho đời dạy cho nó những thứ cần phải học. Loại con gái ngu như thế này trong box TVTY đầy dẫy ra chú có giúp đc hết kô. Còn chú bảo chú muốn giúp vì chú thích nó thì anh chịu (anh thì ko bao giờ thích được gái ngu, hy vọng chú cũng thế)­­
  3. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Bác này quả là 1 thợ săn, chắc cũng có tố chất giống thằng kia
    @ to chủ topic: Cái đoạn vàng là mũ bảo hiểm đấy, giờ sự lựa chọn là ở chú. Tìm em khác hay làm anh trai tốt chờ thời cơ
  4. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Bác nói đúng 1 phần , e cũng biết là vụ này khó nhằn, nên cũng chỉ muốn tìm cách cho Cáo tỉnh đòn ra thôi, đỡ phải buồn khổ vì thằng mắc dịch như thế.
    Đừng nhìn đâu cũng thấy âm mưu thế chứ, chẳng phải tự nhiên mà bác Quẩy nói thế đâu .
  5. 7072007

    7072007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0

    Người đời chua chát than vãn: ?o Dùng lửa để thử vàng, dùng vàng thử đàn bà, dùng đàn bà thử đàn ông? quả thật không sai tí nào.
    Không đủ trí tuệ thì đừng có cứu khổ cứu nạn bác nhỉ.
  6. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    bòn em cò thĂ? là?m thàm tư? tư cho bàc, giùp cho cào cù?a bàc khò?i bẶnh ngu, nẮu cĂ?n bàc liĂn làc qua thĂng tin trong PM
  7. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Chắc phải thế này thôi bác ợ .
    Chịp, ngẫm mới thấy thằng kia quả thật cao thủ, bình thường thấy Cáo thông minh, nhanh nhạy, thế mà đkm jờ ... ngố thế ko biết .
  8. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Anh giai kia: Thường thoai, bằng chứng là cái đoạn văn lúc chia tay kia kìa
    Em gái kia: Bị mù quáng rồi, có ai mờ nói xấu ng em iu là em thù nó ngay
    Chủ topic muốn em nó tỉnh ra: Xem thèng kia nó hay dẫn bồ mới đi đâu thì dẫn em này đến đó chiêm ngưỡng đi, hoặc là quay film chụp ảnh về cho em nó xem, nhỉ?
  9. loveisblue7

    loveisblue7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu rồi cáo đã mất hết cả lí trí và không tin bất cứ lời nói nào của ng khác ...trừ người cáo yêu chụp hình thì cáo có thể cho là ghép hình ...quay phim thì zai kia cao thủ đâu có dại cho quay những cảnh tế nhị .....để cáo tỉnh có thể làm theo cách tấn công trực tiếp địch ....tranh thủ sự quen bik của gái và zai ...mình làm quen với thằng đó ...bỏ ra một chút ..gây dựng lòng tin của nó ....cốt yếu nắm dc tẩy của nó ...đúng thời gian và địa điểm nó làm gì ( chắc phải bỏ công sức ra hơi nhiều ) rùi canh me làm 1 cú quyết định ....ngay tại trận ...có ngay gái ....tại hiện trường ....( vô tình dẫn gái ngang qua chỗ thèng đó đang .... chứ không gái nó kêu dàn cảnh còn thèng kia nó thù nó chơi mình )
    Đối phó với loại này chấp nhận hơi thiệt 1 chút nhưng bù lại hình ảnh của mình trong mắt gái ...ngây thơ và trong sáng hết lòng thương yêu gái ....bỏ con tép bắt con tôm hùm
  10. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Bạn chanquayxoan đắc đạo đến nơi rồi !
    Đạo này là đạo Tế Công !
    Trong ma có đạo , trong đạo có ma
    Lời lẽ bạn tuy nhiều người kêu tục tĩu nhưng lại hàm chứa trong nó những nhận xét sắc sảo , những quan sát tinh vi , những sự thật trần trụi !
    Rất hâm mộ !
    Điều cuối cùng tôi muốn hỏi là : Cả kiếp này , bạn tìm ai ? Và bạn nghĩ mình sẽ tìm được ai ?

Chia sẻ trang này