1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời các cao thủ vào nêu ý kiến.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi IlE, 17/07/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhtuyencie

    anhtuyencie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    3
    Làm ơn nói sau cái 3 chấm là gì...??? Đang hám vụ này quá.:-w:-w:-w:-w
  2. anhtuyencie

    anhtuyencie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    3
    Một gái chưa từng yêu, chưa từng va chạm với đời vẫn chưa được xem là gái ngoan, nếu..

    Là sao hả bác...? Cô này chưa xyz cơ mà... Nếu vậy thiên hạ có gì mà nói...~X~X~X
  3. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    1, ...Nếu vẫn có người đàn ông xem cô ấy là gái ngoan
    2, ...Nếu cô ấy không tìm được người đàn ông bỏ qua miệng lưỡi thiên hạ.
  4. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Khối cô bị dựng chuyện lên để phong toả từ xa đấy.
  5. IlE

    IlE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Em xin mở rộng vấn đề để tiện thảo luận với bác Code47.

    Năm ngoái em có yêu một gái cùng lớp cấp 3 nhưng được một thời gian khi đã tán được thì em thấy không phù hợp nên thôi, có chi tiết này kể ra đây để bác đánh giá em.

    Hôm đó em tới nhà gái chơi, chỉ có hai đứa trên phòng gái, trong lúc ôm hôn xy nhau em cho rằng có thể tiến tới z được luôn (vì gái rất yêu em, yêu kiểu tôn thờ em) nhưng em không làm thế, em biết chắc chắn rằng em sẽ chẳng lấy gái đâu, em sẽ bỏ gái trong nay mai thôi. Em thương gái vì gái là con nhà gia giáo, tính cách nó cũng hiền lành, ngủ được với gái xong bỏ thì gái sẽ cực kỳ khổ sở về tâm lý. Theo như bác Code47 thì em như thế là bản lĩnh kém hả bác ?

    Em vào box này đọc các topic được 1 năm nay rồi, cũng tự xếp mình vào hạng gà. Nhiều khi nằm nghĩ cũng muốn trở thành cao thủ được như các bác lắm, cho rằng giỏi tán gái thì chẳng những được abc..xyz mà còn tạo cho bản thân khả năng giao tiếp mạnh dạn, được con mắt nhìn đời thoáng hơn, thật hơn những sách vở trên giảng đường, bớt mọt sách đi... Nhưng cái mong muốn này lại mâu thuẫn với cái luật nhân quả mà em tin (em hay nghe audio của th.Chân Quang), mâu thuẫn với con người em nên em không theo.

    Đọc những thứ này chắc bác nghĩ em hãm, chắc bác cho rằng gái nó cũng thích được các gà "hại" nó lắm nên đừng có xoắn làm gì. Nếu thật thế thì đúng là em còn gà nên ko biết. Các bác diễn giải thêm cho em hiểu.


    Trở về với vấn đề mấy gái ế ở làng em. Đọc trả lời của bác Code47:

    Em hiểu ý bác muốn nói rằng: Nếu ta ko chơi gái hay chơi gái 1 lần, 2 lần rồi bỏ thì gái vẫn là gái ngoan, nhát và gái sẽ đau khổ nhưng nếu ta chơi nó 10 lần, 20 lần thì trong tâm nó sẽ có sự biến chuyển để trở thành gái tinh ranh hơn, đủ để dù ta có bỏ nó thì nó cũng đủ khôn để đi kiếm chồng.

    Giá trị sống trong em mách bảo rằng làm như thế là sai, cần phải tránh (mặc dù rất muốn) và em tránh không làm, còn với bác thì cho rằng làm thế là thường và bác được nhiều anh em kính nể nên bác bản lĩnh hơn em sao. Hay bác cho rằng cái việc đó khó làm lắm mày có làm cũng không được đâu nên mày bản lĩnh kém?

    Em luận thế có đúng ý bác không ah.

    Mong tất cả các bác cùng trao đổi trong không khí lịch sự [r2)]
  6. anhtuyencie

    anhtuyencie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    3
    Em nghĩ có lửa thì với có khói... Nếu thật sự gái ngoan (ngoan thật sự nhé) thì không ai tự nhiên "phóng hỏa" làm gì. Mà tỷ dụ có phóng hỏa thì cũng không đốt được em nó đâu ạb-(b-(b-(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em xin có ý kiến ạ....[:D][:D][:D]

    Theo em đã là người yêu (nghĩa là cả 2 bên đều có tình cảm và tự nguyện đến với nhau ạ) thì chuyện "CHƠI" (trích nguyên văn của chủ top ạ...b-() là rất bình thường. Chưa muốn nói là tốt cho mối quan hệ yêu đương đó ạ. Nó sẽ rút ngắn gần như toàn bộ các khoảng cách còn lại giữa 2 người...( kinh nghiệm bản thân và dồng bọnb-(b-(b-()

    Bác chủ top hay bất kỳ ai, phàm là CON + NGƯỜI thì đều có các mà những ai đó gọi là: Thế giới quan, Nhân sinh quan... Con người ai cũng hướng thiện cả bác ạ.[:P][:P][:P]

    Còn ĐÚNG-SAI, TỐT-XẤU.... còn tùy vào hoàn cảnh, góc nhìn, vị trí đánh giá....:-w:-w:-w

    Thảo luận hòa bình, nói ra suy nghĩ của mình, có thể phản bác ý kiến người khác...nhưng không xâm phạm đến tư tưởng hay nhân cách nhé....[r2)][r2)][r2)]
  7. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Anh còn nhớ phim Hero mấy năm trước chiếu rạp, anh dẫn thằng em họ theo xem, lúc đó nó được 14t. Nó thích phim có Lý Liên Kiệt đóng mà lúc xem hứng quá nên cứ luyên thuyên mãi
    - Chung Tử Đan đánh hay quá anh ơi, mà sao lại chết buồn quá. Anh hùng sao mà yểu mạng vậy..
    - À thì phim ấy mà, ở ngoài có chết đâu mày cứ lo
    - Nhưng em ko hiểu, cả Lương Triều Vĩ cũng là anh hùng xuất chúng sao Lý Liên Kiệt lại giết vậy anh? Trước em thấy Lý Liên Kiệt đóng vai anh hùng chứ đâu đóng vai ác, phim này kỳ quá
    - Ko đâu, Lý Liên Kiệt ko đóng vai ác, là vai anh hùng mà cần phải hy sinh vì đối thủ quá mạnh, phải lấy lòng tin của vua Tần
    - À, em hiểu rồi, đi thích khách nên cần giết 2 người kia để lấy lòng tin. Em ngưỡng mộ Lý Liên Kiệt quá!
    - Vậy à? thế mày biết hy sinh là gì ko?
    - Là muốn lấy lòng tin phải giết người khác
    - (lắc đầu) tức là muốn học cho giỏi thì phải siêng năng học bài, phải biết hy sinh sở thích xem phim, đá bóng, chơi game.. Nếu vui chơi cũng có chừng mực chứ ko đc quá đà, như vậy cũng được gọi là hy sinh.
    - Nhưng Lý Liên Kiệt hy sinh mấy mạng người mà cuối cùng ko giết vua Tần, sao kỳ vậy anh, em mà là Lý Liên Kiệt em ko giết 2 người kia đâu.. Vậy nếu em hy sinh mà học ko giỏi thì sao?
    - Mày ko hy sinh thì chắc chắn học sẽ ko giỏi được. Nhưng Lý Liên Kiệt ko giết vua Tần vì ngộ ra được điều sâu xa hơn là tính mạng dân chúng của 6 nước chư hầu sẽ thành bình địa khi vua Tần Chết đi - 6 nước sẽ chiến tranh giành độc bá. Chàng Lý này ko vì nỗi hận mất nước mà làm hại tính mạng người dân của 6 nước kia nên có thể nói là sự hy sinh to lớn hơn mục tiêu lúc đầu là hành thích vua Tần, thậm chí nhận cái chết
    - Sao rắc rối quá, em ko hiểu. Nhưng xem phim thấy Lý Liên Kiệt chết thấy buồn quá à
    - (cười, vỗ vai thằng em) Mày cứ lo mà học đi, lớn hơn rồi sẽ hiểu thôi

    Đấy, chú thấy thằng nhóc có máu anh hùng ngay từ lúc bé, nó thích chàng Lý vô cùng, đòi đi học Wushu cho bằng được. Nó chỉ đơn giản hiểu hy sinh là ntn nhưng cái hy sinh to lớn hơn thì với tuổi của nó chưa thể hiểu được

    Cũng như, chú còn chưa phân biệt được đâu là gái ngoan mà cứ nhỏ lòng thương hoa tiếc ngọc. Anh nói cho chú hiểu hoá ra làm cho chú rối thêm
    Chú đọc, nói, viết được chữ bản lĩnh nhưng chú chưa hiểu về nó, chỉ hiểu như thằng nhóc nó hiểu mơ hồ về sự hy sinh của chàng Lý
    Chú bảo là đến phòng của gái, có thể tới z được mà ko làm vì nhân quả, vì trái với lương tâm? Cũng như thằng nhóc ko chịu giết 2 người kia vậy

    Cmt vừa rồi mà chú viết, ko có ý nào là đúng hết.
    - Cố đến đc z, là chứng tỏ chứ nó ko liên quan gì đến bản lĩnh
    - Nhân quả là gì chú còn mơ hồ lắm, cố gắng học bài cũng là hy sinh đấy, vì nước mà đi hành thích vua Tần cũng là hy sinh..
    - Anh ko bảo chú hãm, mà ý tưởng của chú non nớt, với anh nó là hãm
    - Gái ngoan hay ko chẳng cần biết, bị phang rồi thì dễ kiếm chồng hơn, tức gái ế là gái còn xèng, ko còn xèng có thể do bản thân người đó ko muốn lấy chồng
    - Chỉ có những gà mới kính nể chuyện phang nhiều hay ít. Trước anh có thử "đếm" xem phang được bao nhiêu, nhưng đã quên từ lâu lắm, lúc nào cũng ko hay

    Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, chú thấy điều gì đúng thì cứ làm. Cs muôn màu muôn vẻ, có những chuyện ko thể phân biệt được đâu là sai hay đúng. Nếu trong lòng chú cảm thấy làm ntn là tốt thì cứ mạnh dạn mà làm, nếu sai thì phải biết chấp nhận là chú làm sai, nhận lấy trách nhiệm. Cái này cũng được gọi là bản lĩnh
    Kiến thức bao la, chú cứ từ từ mà trãi nghiệm, đừng vì tự ái mà bật như tôm thế nhé
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Em bạn có đúng 14 tuổi mà hỏi những câu đó không? Bạn KCB thấy trẻ con 5 tuổi nói vậy thì hợp lý. Thằng nhóc công nhận có máu anh hùng, nhưng chắc chỉ mê đánh đấm, chứ chẳng hiểu nội dung, ý nghĩa của phim, cũng chẳng đọc sách bao giờ thì phải?
    Cái đỏ đỏ: rất đồng ý.
    Chữ tím:Thấy có thể hạ thấp tiêu chuẩn tìm chồng xuống, thì đúng. Nhiều gái không còn gì để mất, nên cũng có thể sẵn sàng lấy trai chẳng ra gì, miễn là để có chồng. Chuyện ế chả liên quan đến chuyện còn gì, mất gì, mà là xem muốn gì, tiêu chuẩn thế nào, và bản thân có những cái gì.
    Chữ nâu: Người có ý tưởng đếm xem phang được bao nhiêu, nghĩa là tính số lượng người xxx, ắt chẳng thể là người biết coi trọng tình cảm.
    Chủ topic: đúng là thấy cái gì đúng, thì cứ làm. Không vì những suy nghĩ, xúi bẩy của người khác, cứ tưởng lớn hớn, trải đời hơn, mà làm mất cái tốt đẹp của mình đi.
    Đang thử nhớ, bạn CLN có nói gì nhỉ.Về các đối tượng Code47 đưa vào dạng duyệt vợ, rùi đưa đến kết luận tuổi bao nhiêu đó, mà không có người yêu thì ắt có vấn đề....
    Mỗi người, chỉ có thể kết luận về chuyện của chính mình thôi, mà nhiều khi còn chẳng đúng.Mình lệch lạc, mà cứ cố hướng dẫn người káhc lệch lạc theo, là không có tốt đâu![-X
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    KCB thỉnh thoảng chớp nhặt vài câu, chưa kịp nghiên cứu top của bạn code 47.
    NBT muốn hỏi, thì chịu khó liệt kê top của code 47 ra đây, thì bạn KCB mới trả lời được.
  10. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Tư tưởng của anh xưa nay không có kiểu cưa gái để trả thù hay tương tự đâu nha, các chú cứ hay đánh chữ tác sang chữ tộ bảo sao tẩu hỏa nhập ma.

    Quan trọng với gái là làm cho gái yêu mình, khi yêu thì tự khắc nó sẽ chỉ có mình mà thôi, đi rùm beng cho thiên hạ rằng con này mất trinh con kia đã ngủ với giai chỉ làm cho gái coi thường ta không khác súc vật thôi hà.

    Đến 1 lúc nào đó các chú sẽ thấy uy lực của việc có 1 mối quan hệ rất rộng với các gái.
    Có thể túm lại thế này nè: 7 người quen mới có 1 người bạn, 7 người bạn mới có 1 người bạn thân, 7 người bạn thân mới bằng 1 đứa yêu mình.

    Anh thì không khoái lợi dụng các gái lắm, nhưng những việc tay chân, chỉ đâu đánh đấy, thỉnh thoảng đổi gió, thậm chí những ý tưởng tốt, ...


    Quan điểm chính xác là: yêu nhiều, và gạn đục khơi trong, không phải con nào cũng giữ lại, các con không giữ lại thì phải tạo hết mức điều kiện để các em lấy chồng, các em giữ lại thì phải chăm sóc thường xuyên.

    Vài ba năm trước anh có viết 1 bài đại để là thế nào là yêu, những đứa được khoảng 8 điểm gì đó là có thể giữ lại.

    Uy lực và lợi ích của việc này là vô biên, việc giữ mối quan hệ tốt đẹp với các gái mà ta không giữ lại cũng hết sức hữu dụng. Khi đã có thời gian cầy cuốc dài, số lượng mối tình lớn thì các chú sẽ thấy đúng là lợi hại nhất là việc được nhiều gái nó giúp. Làm ăn vô cùng hanh thông, đi đến đâu dễ dàng đến đấy, lĩnh vực nào chọc vào ngoáy vào cũng có người nâng đỡ nhiệt tình thật không cái hay nào kể xiết, vậy ha ;))

    Khi nào rảnh anh sẽ viết mấy bài: làm thế nào để xử lý êm thấm mối quan hệ khi ta muốn dừng, làm thế nào để biến 1 người yêu thành 1 "hòn vọng phu" ngay cả khi ta yêu con khác...
    làm thế nào để có thể khiến 2 hay nhiều gái chấp nhận chung 1 "chồng"... nhưng cái này phải thừa nhận là có yếu tố hết sức hạn chế, không giống những thứ đã viết trước đây, do chủ yếu chi phối bởi lương tâm và cái gọi là đạo đức Xã hội.

Chia sẻ trang này