1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời các cao thủ vô uống nước ,mạn đàm THẦN THOẠI HY LẠP ạ

Chủ đề trong 'Văn học' bởi tdna., 04/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tdna.

    tdna. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Mời các cao thủ vô uống nước ,mạn đàm THẦN THOẠI HY LẠP ạ

    Chào các bác thân mến
    Dạ ,nước thì không có ạ .
    Nói chuyện về thần thoại Hy Lạp cho vui nhé .

    Trong những cuốn thần thoại mà em đã từng đọc ,thần thoại Trung Quốc và Hy Lạp là hấp dẫn hơn cả ( Đáng buồn thay thần thoại Việt Nam chỉ là một số truyện đơn lẻ ,ít có tính liên kết ,mang tính cổ tích hay truyền thuyết mà thôi )


    Nếu như thần thoại Trung Quốc chỉ nổi tiếng với Nữ Oa vá trời , vua Nghiêu vua Thuấn hay Bàng Mông Hậu Nghệ ,lưu hành trong phạm vi nhỏ ,thì thần thoại Hy Lạp ,với thần Dớt ,Héc-quynh ,thần tình yêu ,thần chiến tranh ....và đỉnh olimpia nghìn năm mây phủ đã thực sự chinh phục được trái tim của bao người trên thế giới .


    Thần thoại Hy Lạp không chỉ đơn thuần là một tác phẩm văn học ,sản phẩm của trí tưởng tượng mà còn là cái nhìn của loài người về thế giới ,mang đậm tính chất triết học và sử thi


    Thần thoại Hy Lạp cũng như tầm vóc của nó đã ảnh hưởng đến hầu hết các nghành nghệ thuật .Trong đó ,văn học chịu ảnh hưởng rất sâu sắc .


    Những "điển tích " trong thần thoại Hy Lạp đã thực sự trở thành những thuật ngữ phổ biến ,có tính biểu đạt cao .

    Học địa lý ,cầm bản đồ Át-lát trên tay mà không biết đó là tên chàng người khổng lồ trong thần thoại Hy Lạp ,bị Dớt lưu đày ,suốt đời phải khom lưng vác bầu trời và hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt bởi thần sức mạnh Héc-quynh thì đáng tiếc lắm thay .

    Hay thuật ngữ văn học "gót chân A-sin " .A-sin là con của thần sắc đẹp(?) và thần biển .Khi chàng ra đời ,mẹ chàng nhúng đứa con trai yêu quý xuống biển .Chàng trở thành mình sắt da đồng ,sức mạnh vô địch ,thông minh tuyệt vời .
    Nhưng duy nhất trên mình chàng có một nơi không là bất khả thất bại chính là cái gót chân ,nơi mà người mẹ đã cầm lấy để nhúng xuống biển và nước biển của cha chàng đã không làm ướt chổ đó
    Chàng đã giết chết Héc-to ,người anh hùng thành Tơ-roa .Nhưng rồi kẻ thù đã biết cần phải làm gì .Một phát tên độc tin ngay gót chân . A-sin gục ngã trong tiếng khóc ngẹn ngào của mẹ và tiếng sóng đại dương đau đớn của cha .
    Thuật ngữ "gót chân A-sin " dùng để chỉ điểm yếu nhất của con người ta vậy .



    Còn bao nhiêu những câu chuyện về chàng Uy-li-xơ mưu trí và dũng cảm .Về thần sức mạnh ,về thần chiến tranh ,con ngựa gỗ thành Tơ-roa .Vì sao những người nói dối lại mang đôi tai lừa ? Vì sao nói đến những kẻ dâm dục ,người ta nói đến bọn dê ? Đó là những câu chuyện tuyệt vời .Mong muốn các bác viết tiếp .


    Học văn ,yêu văn học mà không biết về Thần thoai Hy Lạp ,thực sự là một sự mất mát và thiếu sót lớn lao .
    Đáng tiếc ,em cũng đã đọc nhưng đã quá lâu rồi ,từ hồi lớp 6 .Mà ở tuổi này thì sao có đủ trình độ để lĩnh hội những cái hay ,cái đẹp của một tác phẩm đồ sộ như vậy .Có khi những "điển tích " trên em nói nhiều khi không chính xác ,mong các bác cao thủ chỉ giáo .


    Trân trọng

    Anh lười lắm chẳng tìm bé yêu được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào
  2. Alucard_Leonhart_new

    Alucard_Leonhart_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng thích thần thoại hy lạp
    mún tìm sách đọc nhưng có điều là ở đâu cũng chơi kiểu phoên âm TV,đọc thấy mà ghét,
    Mà tui chúa ghet viết fiên âm TV,viết thẳng tên gốc ra đi
    Alucard Leonhart
    Christina's crazyfan
    Animorphs's member
    ***Còn sống là còn hy vọng***​
  3. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Thần thoại Ấn Độ đọc cũng hay lắm

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  4. Hector

    Hector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Bác nói gì về Asin thế, làm tớ nóng mắt rồi đấy.
    One for all, all for one!
  5. muoi_beo

    muoi_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nói đến Thần thoại Hy lạp, tôi lại thấy đau lòng. Cuộc đời sinh viên nghèo khổ, học bổng đóng xong học phí thì cũng gần hết. Sống tằn tiện, giật gấu vá vai, mãi mới mua được mấy bộ truyện, trong đó có Thần thoại Hy lạp. Về đọc thì té ra là bản của bác Nguyễn Văn Khoả chủ biên.
    Bác này được ưu điểm là nhiệt tình. Bác ấy chép lại được nửa trang truyện thì nhất định phải thêm vài dòng bình luận hết sức tỉ mỉ chi tiết của bản thân bác ấy vào. Tóm lại là bộ đấy biến thành "TTHL trong con mắt Nguyễn Văn Khoả". Mà cái tôi cần là TTHL nguyên bản cơ. Thật xót xa!!
    Sau vụ đấy, tôi coi như mất tiền. Lại tích cóp đi mua bộ khác. Nhưng nhìn đâu cũng thấy Nguyễn Văn Khoả. Không dạng này thì dạng khác, tràn ngập Nguyễn Xí.
    Có bác nào biết ở đâu bán TTHL nguyên bản không?? Tức là đúng như cổ nhân sáng tác, không chua thêm bình luận của ai.
    To bác VHNL: Thần thoại Ấn độ hay thật. Ngày xưa tôi có một bộ dầy lắm, mà truyện hình như cũng dài. Sau bị mất. Bác có bộ đấy không???
    --------------
    Tâm thương an sở niệm? Đán nguyện ân tình thâm
    Nguyện vị thần phong điểu, song phi tường Bắc Lâm
  6. homosapiens

    homosapiens Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chào chú tdna / tbm, đoạn này chú viết không được đúng :
    Anh không nhớ Achille là con cái của ai, nhưng anh nhớ hơi khác một chút về chuyện gót chân của hắn. Sau khi bồi dưỡng hắn đủ loại linh đơn thần dược mẹ hắn lại định "trui rèn" hắn trong lửa, may cha hắn kịp thời giật ra, nhưng gót chân cũng đã sém một chút. Vì thế gót chân là điểm yếu của hắn. Anh không thích tay Achille này lắm vì hắn là kẻ hữu dũng vô mưu. Anh thích chú Hector hơn ( chú Hector bầu anh 5 sao đê ).
    Trong thần thoại Hy Lạp có nhiều điển tích mà ai cũng từng nghe tới : chuyện Prométhế ăn cắp lửa cho loài người, chuyện 12 kỳ công của Héraclès, chuyện con Minotaure trong Labyrinthe sau bị Thésée giết, chuyện mụ Méduse nhìn ai người đó hoá đá sau bị Persée giết, rồi chuyện Jason và những người anh hùng Argonaute chinh phục bộ lông cừu vàng,.. nhiều không kể xiết. Thật đáng khâm phục
    những con người từ thời xưa đã sáng tạo được những câu chuyện sống động, kết cấu đồ sộ, chặt chẽ và hợp logic như thế.
    Anh thủa nhỏ cũng thích đọc thần thoại Hy Lạp, Ấn Độ, Trung Quốc nhưng không còn nhớ được nhiều vì hồi xưa cũng chỉ đọc có một tập của bác Khoả.
    Được sửa chữa bởi - homosapiens vào 05/06/2002 03:01
  7. homosapiens

    homosapiens Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Anh xem lại rồi, Achille là con của nữ thần biển Thétis và chú người trần mắt thịt Pélée.
  8. Hector

    Hector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0

    Tang bac 5*, khong phai vi bac benh Hector, mà vi cac bai viet cua bac ben Thao luan, rat co phong cach. De nghi bac post them cac bai co tinh binh luan de anh em hoc hoi. Em rat thich Hector, con Achille em thay binh thuong, chang co gi dang luu tam ca, du rang Hector chet duoi tay Achille.
    One for all, all for one!
  9. bayern_munich

    bayern_munich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Anh không nhớ Achille là con cái của ai, nhưng anh nhớ hơi khác một chút về chuyện gót chân của hắn. Sau khi bồi dưỡng hắn đủ loại linh đơn thần dược mẹ hắn lại định "trui rèn" hắn trong lửa, may cha hắn kịp thời giật ra, nhưng gót chân cũng đã sém một chút. Vì thế gót chân là điểm yếu của hắn. Anh không thích tay Achille này lắm vì hắn là kẻ hữu dũng vô mưu. Anh thích chú Hector hơn ( chú Hector bầu anh 5 sao đê ).
    Được sửa chữa bởi - homosapiens vào 05/06/2002 03:01
    [/QUOTE]
    Chuyện về Asin mà tôi đọc trong thần thoại Hy Lạp như sau:Mẹ của Asin khi sinh chàng ra ,vì muốn chàng trở thành một dũng sĩ bất khả chiến bại đã đem nhúng chàng vào một cái hồ,nước trong hồ làm cho chàng trở thành 1 người bất tử,chỉ có cái gót chân nơi mẹ chàng nắm là điểm duy nhất chưa được nhúng vô cái hồ này ,chính vì thế mà sau này Asin đã bị Hecto giết chết.Nếu hồi đó mẹ chàng thông minh thêm một chút ,sau khi đã nhúng cả thân Asin vào ,tiếp theo giữ lấy thân mà nhúng cái gót chân xuống nốt thì Asin đã ko chết,lúc đó thì cuộc chiến thành Troa ra sao hả các bác?

    santa cruz
  10. Quach_Tuong_new

    Quach_Tuong_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hic, Achille được mẹ cho tôi luyện trong nước sông âm phủ Stic nên mới mình đồng da sắt được thế (chứ nước biển thì thường quá!!!). Tuy nhiên bà mẹ đãng trí khi tắm cho con đã quên không tôi phần gót chân là phần tay bà cầm để giữ thằng bé (tại sao có ai tắm cho con lại giữ gót chân nhỉ, thật khó hiểu, mà dù bà có cầm vào đó thì chẳng nhẽ nước không thấm vào được, để gót chân Achille khô ráo hoàn toàn?)
    Tuy nhiên sau đó nữ thần Thetis vẫn chưa yên tâm nên định tôi luyện con trong lửa (tàn bạo). Lần này nhờ Pele kịp giật ra nên chỉ hỏng mất cái mắt cá chân, sau đó lại được thần nhân mã Xăngto Khiron thay cho mắt cá nên Achille trở thành dũng sĩ chạy nhanh nhất trần gian.
    Mặc dù có nhiều người khen ngợi Achille nhưng ngay từ nhỏ tôi đã thích Hector hơn. (Hector sướng nhé!) Có lẽ vì cảm thấy Ạchille là con người quá tàn bạo, ích kỉ. Vì mâu thuẫn với Agamemnon (mặc dù Agamemnon cũng chẳng tốt gì hơn) mà li khai bỏ mặc quân Hi Lạp chết như ngả rạ bao năm, hờn giận còn dai hơn con gái. Sau đó lại còn hành động tàn nhẫn, dã man với cả 1 cái xác chết, không xứng phẩm cách 1 người anh hùng. Cả truyện chỉ có mỗi đoạn lão vương Priam vào chuộc xác con là còn chứng tỏ Achille vẫn biết xúc động, còn nhân tính. Nhưng đoạn đó lại thê thảm quá, khiến tôi càng thương và càng ủng hộ Hector hơn. Hãy so sánh với Hector, võ nghệ không thể bằng Achille nhưng với tư cách một vị thống lĩnh, linh hồn chiến đấu của toàn quân Tơroa, một người cha, một người chồng đã làm cho tôi cảm phục hơn hẳn. Cũng còn 1 lí do khiến tôi ủng hộ Hector, đó là Achille được hưởng quá nhiều sự phù trợ, thiên vị của các vị thần, được hưởng ưu đãi từ khi sinh ra cho đến trong chiến trận. Nào thức ăn thần, nào khiên thần, Achille đi đâu cũng có thần bảo hộ. Nếu không có thần thánh can thiệp thì Achille đã chết vùi dưới lớp sóng của con sông gần thành Tơroa rồi. Nếu không có Atêna lừa Hector đoạn cuối thì Achille làm gì chiến thắng Hector dễ dàng như vậy chứ. Thần Apolon ghét Achille cũng phải.
    Dòng sông xưa rừng táo trắng hoa nở đôi bờ, lặng lờ trôi mặt nước đã loang sương mờ...

Chia sẻ trang này