1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời các cao thủ vô uống nước ,mạn đàm THẦN THOẠI HY LẠP ạ

Chủ đề trong 'Văn học' bởi tdna., 04/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới search lại trên Net thì được biết là theo các nhà khảo cổ, thành Troy của Homere là Troy VIIa
    http://www.indiana.edu/~classics/aegean/R27.html
    http://devlab.dartmouth.edu/history/bronze_age/lessons/27.html
    http://www.iit.edu/~agunsal/truva/truva/truva0.html
    Trích một đoạn
    Troy (Truva) located on Hisarlik at Canakale , one of the Turkish city in west of Turkey, the city of Dardanels, the heart of history at the World War I - Galliboli where Turks wrote the history at the World War I, Gallipoli Champaign. Canakkale has been a crossing point for armies, traders, migrating people since before history.
    Charles Mclaren in 1822 found the ruins of Troy left from Helenistic and Roman Ilion at Hisarlik, Canakkale in Turkey. The German archiolog Heinrich Schlieman excavated Troy third times from 1870 to 1890. His theft of treasure from Troy and his demage (destruction) to Troy will be always rembered in Turkish archological history. Today the remains of Troy what left from Schiemann. A new German excavator team is still working to rebuild Troy ruins by using new advanced technologies since 1988. I believe after their study, Troy has a new apperance and visitors will enjoy it very much. You can find detail information about Troy excavating and high technology using in here. Also thanks to Daimler - Benz because of sponsoring troy excavating. In some writings, Schileman's credibility was began questioning. Troy, treasure and the truth is one of them.
    ...
    Ừ, anh mới ở Nghệ An về, gần một tuần không vào Net, nhớ em quá, khì khì.

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  2. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0


    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  3. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Bản đồ thời Hy Lạp

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  4. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    ừ! duy tâm của Lương Khải Siêu !
  5. Superego

    Superego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha NQT hay thật. Tớ ngó hắn cái hồi hắn sang Pakistan chụp ảnh trông ngố vật vậy mà chuyện gã hay thật sự. Mới đây có đọc một bài của hắn trên báo "An ninh cuối tháng". Tuyệt !
    Vote cho tờ bờ mờ lăm sao.
  6. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Chắc cái ảnh kia chỉ là một góc khu di tích thôi nhỉ? nếu không thì thành bé quá phải ko! Mà chẳng thấy tầng lớp gì cả.
    Vậy lbm là phóng viên hả?
    Họ mặt ngoài không thò nanh vuốt
    Cấu xé người nhai nuốt ngọt ngon
  7. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
  8. Superego

    Superego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Đỡ điên
    To tbm : Tớ ngại login nên... thông cảm hé
  9. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Nếu tớ không nhầm ,bác muốn nói đến tản mạn về Nỗi tuyệt vọng của Nguyễn Quang Thiều ? Theo cách hiểu của tớ ,bác Thiều có đề cập cái nhìn của bác ấy về sự tuyệt vọng theo tư tưởng của nhà Phật và duy tâm .
    Không nói tới nội dung hay cách nhìn của bác Thiều ,theo tớ văn phong tản mạn của bác trong bài này cũng thường thôi ,hay tuyệt thì nên xem lại .
    Các bác thông cảm ,tớ là hay nói thẳng ,đã đành bác Thiều là nổi tiếng và tớ cũng yêu thích bác ấy ,nhưng cũng tuỳ từng bài nữa phải không nào .Đành rằng tớ là thằng vô danh .
    Ví dụ nữa ,như thơ bác Tố Hữu ấy mà ,nhiều bài hay phết ,đọc cứ rợn tóc gáy nhưng nhiều bài củ chuối bỏ bu ,bây giờ mà đọc thì chỉ tố ngượng người .Chưa kẻ trong từng bài của bác ấy ,có nhiều đoạn xuất thần nhưng nhiều đoạn thì tầm thường .
    Hồi tớ học lớp 10 ,có học môn tiếng Việt hay cái gì ấy .Có trích dẫn về câu kéo ,câu đặc biệt hay sao ấy .Tớ còn nhớ trong " Tắt đèn " bác Ngô có viết một đoạn (có khi là Nguyễn Công Hoan trong tác phẩm khác ,lâu quá tớ quen rồi ) là gì mà " Mưa .Gió ....." Toàn là những câu có một hay hai chữ .Tớ ngồi dưới bảo với cô giáo là " Chẳng qua ông ấy nổi tiếng rồi chúng ta rặn ra là cách dùng từ độc đáo thôi ,chứ em nghĩ cũng chẳng hay ho gì "
    Cô tống cổ tớ ra khỏi lớp vì đạo đức kém .Còn méc với ba mẹ tớ .Hai cụ nhà tớ dạy văn .Cô và ba mẹ tớ đều là học trò của ông nội tớ .Ba tớ chỉ tủm tỉm cười .
    Thôi lan man thôi .Tương lai tớ ,nghề tay trái là viết văn trên cõi thiên thai .
    Bác gì nói tớ là nhà báo ,không phải đâu .Tớ cùng là tuổi gà ,đang là sinh viên củ chuối như các bác thôi mà .Đang học về nghề hút dầu .
  10. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier

    Được cdtphuc sửa chữa / chuyển vào 02:40 ngày 11/07/2002

Chia sẻ trang này