1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời các cao thủ vô uống nước ,mạn đàm THẦN THOẠI HY LẠP ạ

Chủ đề trong 'Văn học' bởi tdna., 04/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    VNHL này, bác thử hỏi Yasunari xem trên mặt em có mấy sợi râu nhé. Thực ra ngày trước em chạm trán với bác một lần rồi nhưng chắc bác quên mất, bác còn nhớ cái vụ em chê cái chữ "giòng sông Seine" của bác không? Nếu bác chưa quên thì đã không phải chết bất đắc kỳ tử như thế . Vừa rồi em định đổi thành O+ để vào đây chọc ngoáy chút ai ngờ bài đầu tiên đã cà cuôm ngay được bác. Chuyện này loan ra ngoài có thể thành vụ scandal lớn của box Văn học đấy nhỉ !
    Hì hì, bây giờ thì em lại thành đối thủ cạnh tranh nặng ký của bác trên con đường đi chinh phục các em, nhưng em nắm được hết các điểm yếu của bác rồi .
    Nhưng mà kể ra khi làm O+ nhìn thấy các em gái mà chẳng biết tán ra làm sao nữa . Ví dụ như em Oshin đây dễ xương xế mà hôm nay anh mới được ngỏ lời .
  2. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Ai lại chọc ngoáy lâu thế làm so bác VNHL chịu nổi!
  3. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, thế ra annonymous là trai thật à. Chán nhỉ, phí công tớ mất ngủ mấy đêm, mỗi đêm mấy tiếng. Hừm, Yasunari đâu rồi, sao biết là trai giả gái mà không kể cho anh.
    Vậy là từ nay cái nick VNHL khỏi lo mất ngủ vì cái nick gái annonymous, để lại tiếp tục con đường chinh phục những mục tiêu khác.
  4. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0

    Khổ thân bác VNHL ! Nhưng mà không sao, bác nhỉ, bi giờ ngủ bù lại những đêm thức trắng. Đường còn dài mà, mai lại đi típ. Hí hí hí, em tức cười quá ! Hí hí hí

    Khoai lang
  5. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0

    Ôi, tớ dễ xương thật sao ? Cảm động quá ! Nhưng mà "anh" Annonymous là gà phải không. Hic, còn tớ là...dê cơ. Vậy Annonymous nhỏ hơn tớ rồi, làm em mới đúng. (Hu hu hu, tớ...già mất rồi. )
    Tớ chỉ là Oshin lọ lem thôi. Trên TTVN còn nhiều bạn gái, em gái tuyệt vời lắm ! Annonymous cứ đi rồi sẽ thấy . Mà cũng chả cần đi đâu xa nhỉ, ngay trong box Văn học này tớ thấy bạn gái nào cũng dễ thương cả .
    Cám ơn Annonymous nhé ! Chúc em luôn vui vẻ Tớ quý tất cả các bạn, các em.
    Thân mến.
    Oshin
  6. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Ối, sao tôi lại sinh sau đẻ muộn thế này, hu hu, thiệt thòi quá.
    To VNHL: Đáng đời tên cáo già gian ác.
  7. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, cáo già gian ác nếu không bắt được gà ta thì sẽ tóm cổ dê non, không thiệt đằng nào hết, em Oshin nhỉ.
  8. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Thôi thế đành nhường con dê non đó cho bác vậy, chúc bác ngon miệng.
  9. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Thấy có bạn quan tâm tới TTHL, tớ vớt lai cái topic này. Bỏ qua mấy đoạn tán lăng nhăng của các "bố", hy vọng các bạn thích TTHL thấy ở đây một cái gì đó giá trị để trao đổi.

    easy come, easy go
  10. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn pittypat nhiều
    Bây giờ bảo cứu lại cái forum này thì cũng chả biết cứu thế nào,TTHL tại hạ đọc đã 2-3 năm rồi,nhớ cũng không nhiều,vào đây chỉ mong được các pác chỉ giáo,và mong những người quan tâm ,yêu thích TTHL trở lại
    Theo tại hạ nhớ Achille bị thiện xạ Pâris ngay gót chân mà chết,sau đó quân HL mới tức giận tràn vào Troy,nhờ có các vị thần can thiệp của các vị thần mà Pâris mới thoát chết
    Chính Achille mới giết chết Hector khi mà Hector đã hạ sát Patrocle,người bạn thân nhất của Achille (lúc đó do có hiềm khích với thủ lĩnh Agemannon nên Achille không ra trận,tình thế cấp bách nên Patrocle mặc áo của Achille ra chiến đấu,Hector nhìn thấy tưởng đó là Achille nên giết).Sau khi Hector chết,do quá căm thù nên Achille đã kéo lê thân xác của Hector quanh thành Troie ,làm cho xác đến thối rửa,cuối cùng khi vua Priam cha của Hector qua van xin Achille nên xác của Hector mới được trả về
    Nói về Hector,vừa được sinh ra,Hector được một lời sấm của nhà tiên tri rằng bao giờ nước sông ***(quên) tràn bờ thì chàng mới bị bại trận (trong lịch sử nước sông này chưa bao giờ tràn bờ),nhưng do cuộc chiến tàn khốc thành Troie,xác chết ngập cả sông ,làm nước sông tràn bờ,và lời sấm đã ứng nghiệm,Hector bị Achille giết chết ....
    -----------------------------------
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em biết không ...
    để gió cuốn đi .....

    Được phoipha sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 08/05/2003

Chia sẻ trang này