1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời các cao thủ vô uống nước ,mạn đàm THẦN THOẠI HY LẠP ạ

Chủ đề trong 'Văn học' bởi tdna., 04/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Đọc lâu rồi, chẳng nhớ 4 hay 5 người nữa.
    Chú Homo... gì đó thay đổi cách xưng hô đi. Nếu không thì với riêng mình chú, anh lại phải xưng hô một kiểu riêng, khác với mọi người, chán lắm, với lại không hiểu chú có xứng được biệt đãi như vậy không.

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  2. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Căn bản đó không phải nói về những vị thần. Nên tôi chẳng yêu ai cũng chả ghét ai.Bởi đã là người thì chả ai cực đoan cả.Cuối cùng tôi chỉ còn nhớ như in một câu chuyện tình của Héro và Le André

    ...
    nhưng tình yêu vùng dậy
    trách móc nhìn chúng ta
    các người nói gì vậy
    tôi còn sống đây mà.
  3. tdna.

    tdna. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Như em đã nói ,đọc lâu rồi nên chẳng nhớ rõ mà ,trích sai hết . Bác nào biết tường tận về nguyên nhân chiến tranh thành Troy post cho anh em nghe cái .Em chỉ biết do mấy em femme là Hélène và em thấn sắc đẹp tranh nhau đứa nào xinh nhất mà ra . Thanks
    Anh lười lắm chẳng tìm bé yêu được Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào
     
    Quậy cái cho cái chủ đề nó lên bác ho mo pếde nhi
    Được tdna. sửa chữa vào 13/06/2002 23:51
  4. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Lại sai rùi. Do ba nữ thần Hera, Athena và Aphro***e tranh nhau quả táo

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  5. homosapiens

    homosapiens Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện như thế này : 3 em Héra, Athéna và Aphro***e tranh nhau quả táo vàng vốn là phần thưởng cho người đẹp nhất mãi không ăn thua, cuối cùng phải nhờ chàng Pâris nổi tiếng đẹp trai thông minh phân xử. Pâris xử Aphro***e thắng cuộc vì em này hứa giúp Pâris chinh phục nàng Hélène vợ Ménélas vua xứ Sparte ( hình như Hélène cũng là con của Zeus, công nhận lão Zeus này bừa bãi thật ). Héra và Athéna chim cú nên đã giúp quân Hy Lạp triệt hạ thành Troie.
    ( Nếu anh vào địa vị của Pâris chắc cũng vẫn hành động như chú này, dù biết rằng mình sẽ bị tan cửa nát nhà ).
    Sau khi Troie bị hạ còn có vị anh hùng nào đó của Troie lưng cõng cha già, tay dắt con nhỏ, trải bao khó khăn dẫn dân chúng đến vùng đất mới, nhưng anh đã quên tên của chú này.
    To chú VNHL : Trên đời có rất ít người làm anh khâm phục, phần lớn trong số họ ... đã chết. Nếu chú làm anh thấy khâm phục thì anh sẽ đổi cách xưng hô ngay lập tức . Còn chú muốn xưng hô với anh là gì cũng được, anh không câu nệ lắm chuyện đó.
    Được sửa chữa bởi - homosapiens vào 06/06/2002 18:26
  6. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tuỳ chú Homo. Anh góp ý thế thôi. Anh cũng chẳng có ý định làm gì cho chú khâm phục cả đâu.
    Cái chú người Troy mà chú Homo nói là Ênê, được xem là tổ tiên của người La Mã. Trường ca Ênê của nhà thơ La Mã Viếcgin cũng rất nổi tiếng và là một trong những tác phẩm văn học lớn thời La Mã.
    Chú Ê-nê này là một trong những đúa con hiếm hoi của nữ thần Aphro***e. Về tài năng thì chú này kém vật, nếu không có mẹ chú ấy cứu thì đã bị Diômét giết từ đời nào rồi. Cái gã Điômét này cũng khá, đánh bị thương cả hai vị thần Tình yêu Aphro***e và Chiến tranh Ares (tất nhiên là với sự giúp đỡ của Athena).
    Tuy thế việc người Troy (ở Tiểu Á, nay thuộc đất Thổ Nhĩ Kỳ) di cư đến Rome và lập nên đế quốc La Mã không có những chứng cứ lịch sử và khảo cổ thực sự.

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên

    Được sửa chữa bởi - vnhl vào 07/06/2002 00:07
  7. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Thần thoại Hy Lạp em đọc lâu lắm rồi nên bây giờ chả nhớ gì mấy, nhưng mà rất thích. Em chẳng phải là cao thủ nên chả biết mạn đàm gì đâu ạ. Có mấy cái sưu tầm được trên mạng và tóm lược trong cuốn VHPT hay hay nên post lên góp cho vui thôi. Các bác bàn tiếp cho em nghe với nhá. Khi nào tìm được cái gì nữa em sẽ post tiếp.
    Dưới đây là tên một số nhân vật trong TTHL (Greek name & Roman name). Em thấy biết thì cũng thú vị. Chẳng hạn như nữ thần Venus cũng là nữ thần Aphro***e.
    Greek name - Roman name
    Amphitrite - Salacia : Nữ thần Biển cả, vợ của Poseidon (Neptune)
    Aphro***e - Venus : Nữ thần Tình yêu & Sắc đẹp
    Ares - Mars : Thần Chiến tranh
    Artemis (Selene) - Diana (Luna) : Nữ thần Mặt trăng
    Asclepius - Veiovis, Aesculapius : Thần Thầ y thuốc
    Athena (Athene) - Minerva : Nữ thần của sự Khôn ngoan, Khéo léo và Chiến tranh
    Ba nữ thần coi sóc số phận và sự sống chết của con người :
    Atropos - Morta
    Clotho - Nona
    Lachesis - Decima
    Boreas - Aquilo : Thần Gió phương Bắc
    Charites (Graces) - Gratiae : Ba chị em nữ thần Vui vẻ, Duyên dáng và Xinh đẹp : Aglaia, Euphrosyne và Thalia.
    Chloris - Flora : Nữ thần của các loài Hoa
    Cronus - Saturn : Thần Nông
    Demeter - Ceres : Nữ thần Nông
    Dionysus - Bacchus : Thần Rượu và Tiệc tùng
    Enyo - Bellona : Nữ thần Chiến tranh (vợ Mars)
    Eos - Aurora : Nữ thần Bình minh
    Eros - Cupid (Amor) : Thần Tình Yêu, con trai của Venus (Aphro***e)
    Eurus - Vulturnus : Thần Gió phương Đông Nam
    Gaia - Tellus : Nữ thần của Trái đất (mẹ của Titans)
    Hades - Dis Pater, Pluto, Orcus : Thần cai quản Âm Phủ (Diêm Vương)
    Hebe - Juventas : Nữ thần Tuổi trẻ, con gái Hera và Zeus.
    Helios (Apollo) - Sol : Thần Mặt trời, con trai của Hyperion.
    Hephaestus- Vulcan : Thần Lửa, thần Rèn
    Hera - Juno : Nữ hoàng của các vị thần, Nữ thần của Phụ nữ và Hôn nhân
    Heracles - Hercules : chàng trai nổi tiếng bởi sức mạnh và lòng dũng cảm, con trai của Zeus và Alcmene
    Hermes - Mercury : Thiên sứ (người đưa tin của các vị thần), vị thần của sự Thông minh, lanh lợi, thương mại, du lịch và trộm cắp (?!)
    Hygieia - Salus : Nữ thần Sức khỏe
    Hypnos - Somnus : Thần Ngủ
    Irene - Pax : Nữ thần Bình Yên (Hòa Bình), con gái của Zeus và Themis
    Nike - Victoria : Nữ thần Chiến thắng (có cánh)
    Odysseus - Ulysses : vị anh hùng của trường ca Odyssey, vua của Ithaca .
    Pan - Faunus : Thần Rừng (vị thần của đồng cỏ, rừng xanh, muông thú, được miêu tả có sừng, tai và chân dê).
    Persephone - Proserpina : con gái của Ceres, và là vợ của Pluto
    Poseidon - Neptune : Thần của Biển cả và những con ngựa
    Semele - Stimula : con gái của Cadmus, mẹ của Dionysus (Thần Rượu)
    Themis - Justitia : Nữ thần Công lý, con gái của Uranus và Gaea
    Tyche - Fortuna : Nữ thần May mắn và Giàu sang
    Zephyrus - Favonius : Thần Gió phương Tây
    Zeus - Jupiter : Chúa tể các vị thần, con trai của Cronus và Rhea
    Được sửa chữa bởi - oshin vào 07/06/2002 00:44
  8. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Olympus, nơi các vị thần bất tử sống, nơi "nỗi buồn chỉ thoáng qua còn niềm vui là bất tận".
    (Trích lược từ VHPT)​
    Thần thoại Hy Lạp là một bộ phận văn học dân gian ra đời sớm nhất, gắn bó mật thiết với sinh hoạt tinh thần của nhân dân qua lời kể chuyện của các bô lão bên bếp lửa khuya, qua bài ca của người hát rong dưới gốc cây sồi già, và qua cả lời dạy dỗ của các nhà hiền triết đối với các bậc vua chúa trong cung điện các thành bang. Có thể nói, nó là cái nguồn phong phú của sự sống toả ra từ tâm hồn nhân dân Hy Lạp cổ đại trong buổi bình minh của lịch sử.
    Cũng như trong bao thần thoại của các dân tộc khác, người Hy Lạp gửi gắm vào đó ước mơ về một thế giới hạnh phúc sung sướng hoàn toàn. Đó chính là thế giới Olympus, nơi các vị thần bất tử sống, nơi "nỗi buồn chỉ thoáng qua còn niềm vui là bất tận".
    Đời người ngắn ngủi, cái chết rình rập, ước gì sống mãi, bất tử. Người Hy Lạp mơ tới cõi Ôlempơ, vườn lạc uyển thiên đàng. Họ còn nghĩ tới cái gậy thần kỳ của Hecmex, chỉ đầu này thì chết, chỉ đầu kia thì sống và mơ ước những ông thầy thuốc chữa bệnh giỏi đến mức người chết cũng sống lại.
    Nhưng một cuộc sống bất tử chưa đủ mà phải có hạnh phúc, nghĩa là phải được trẻ mãi, đẹp mãi trong tình yêu lứa đôi. Câu chuyện về nàng Rạng Đông (Aurora) quên xin cho Tilon trẻ đẹp mãi mà chỉ cầu xin sự bất tử là một ví dụ. Cũng giống như vậy, (sự tích hoa Cát Cánh) nữ thần Mặt trăng Selene cầu mong cho chàng chăn cừu Endymion bất tử, trẻ đẹp mãi, nhưng các thần buộc chàng phải ngủ mãi khiến nàng phải buồn vì lẻ loi cô đơn. Rõ ràng ở đây, yếu tố lãng mạn hòa quyện với ý nghĩa triết lý khiến thần thoại Hy Lạp thêm đậm đà sâu sắc. Cho nên, Pierre Decharme trong Thần thoại Hy Lạp Cổ Đại (Mythologie de la Grèce antique, 1878) có lý khi cho rằng" yếu tố hoang đường kỳ ảo là cái vỏ bọc bên ngoài còn bên trong là hạt nhân triết lý". Sống mãi, để làm gì nếu không trẻ và đẹp mãi ? Nhưng sống mãi, trẻ mãi nhưng cô độc lẻ loi thì trẻ mãi, sống mãi, đẹp mãi để làm gì ?
    Được sửa chữa bởi - oshin vào 07/06/2002 00:46
  9. tdna.

    tdna. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Chân thành cám ơn bác homosapiens và chị Oshin ,vô TTV lâu rồi hôm nay mới thấy có chút lợi ích thiết thực .
    Giờ muốn đọc lại cũng không tìm ra sách ,chán quá .
    Em sẽ học thuộc tên các bác thần mà chị Oshin đã liệt kê .
    Và em đã hiểu rõ về nguyên nhân chiến tranh thành Troy rồi
    Hai bác nói thêm về anh chàng gì mà Tédé thì phải .Hình như có đoạn hắn bị thằng vua âm phủ lừa thì phải ,dích đít vào cái ngai vàng (do tội háo sắc) nhưng sau được Hercule cứu .Nhưng em quên mất ,hình như kết cục của hắn khá bi thảm .
    Thanks
  10. homosapiens

    homosapiens Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Các cô các chú có thể vào đây xem cây phả hệ của các thần Hy Lạp: http://www-aius.u-strasbg.fr/~maitrego/Mythologie/nimages/geneal.gif
    Chú tdna có thể tìm đọc thần thoại Hy Lạp trên net mà, search một cái "Greek Mythology" kết quả ra nhiều như lông chuột. Trong máy anh có truyện 12 kỳ công của Héraclès bằng tiếng Việt, nếu chú thích anh sẽ gửi lên. Lưu ý Hercule là trong thần thoại La Mã, trong thần thoại Hy Lạp chú này tên là Héraclès. Các vị thần trong thần thoại Hy Lạp và La Mã đều tương đồng nhau, chỉ khác nhau mỗi cái tên. Ví dụ bên này có cha nội Zeus thì bên kia có cha nội Jupiter.
    Còn chuyện Thésée người giết Minotaure thì để anh xem lại đã, khi nào rỗi anh sẽ post lên. Chú này là vua của Athènes, nhưng sau bị đuổi đi chỗ khác và bị ai đó giết.

Chia sẻ trang này