1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời các cao thủ vô uống nước ,mạn đàm THẦN THOẠI HY LẠP ạ

Chủ đề trong 'Văn học' bởi tdna., 04/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    The Cretan Minotaur---half man, half bull---has been devouring so many Athenians that it's getting impossible to organize a softball game. Can the young prince Theseus, son of Poseidon, save the day? This may be his last chance to prove himself: Hercules has already cleared out most of the "really good monsters." With the help of the clever Ariadne, daughter of evil King Minos, Theseus enters the labyrinth. Will he find his way out, or will his unreliable sidekick use the ball of yarn to knit a sweater? Will Daedalus and Icarus fly too close to the sun and have a meltdown? Theseus and the Minotaur has the answers, and has been developed to work closely with your ancient history curriculum.
    Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
    Lấy chí nhân để thay cường bạo​
  2. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Các bác ở đây dzui quá cho em góm dzui dzvới. Em là có chỗ nào dzui là em xà vào ngay.
    Bác tdna viết hay quá:
    Thần thoại Hy Lạp không chỉ đơn thuần là một tác phẩm văn học ,sản phẩm của trí tưởng tượng mà còn là cái nhìn của loài người về thế giới ,mang đậm tính chất triết học và sử thi

    Cho em bàn về khía cạnh triết học của TTHL đượckhông ạ?
    Qua TTHL em thấy bao điều đáng yêu và đáng quý cũng như sự xấu xa qua từng câu chuyện. Tình cảm chung thuỷ vợ chồng, tình yêu thiết tha đôi lứa, tình cha con, tình bạn...Nhưng bêncạnh đó còn có sự phản bội, sự nghen ghét, đố kỵ
    Vậy em lấy điển tích gót chân Achille làm topic đầu tiên nha. Điển tích này quá nổi tiếng rùi em không nhắc lại câu chuyện mà chỉ xin phép bàn đến ý nghĩa của nó thôi. Em nghĩ rằng qua hình tượng Achille - biểu tượng sức mạnh và lòng quả cảm( mục đích chiến đấu và hy sinh ) ta sẽ hiểu diễn biến tâm lý của 1 con người. Đoạn văn miêu tả tâm trạng đau buồn của Achille trước cái chiết của ngưòi bạn thân mỗi lần đọc lại cho em nhiều xúc động. Sự ích kỷ của Achille đã khiến Achille mất đi người bạn thân nhất và khi mất đi rồi Achille mới thấy giá trị của tình bạn của những điều giản dị mà cao quý nhất chứ không phải các chiến lợi phẩm điều mà Achille đã từng coi cao hơn cả tình bạn
    Nhưng điều em tâm đắc hơn cả chính là gót chân Achille . Qua đó em hiểu rằng 1 con người dù có mạnh mẽ đến đâu cũng có yếu điểm. Hãy biết khắc phục yếu điểm của minh và khoét sâu yếu điểm của địch thủ phải chăng là ý nghĩa triết học của điển tích này?
    Lạm bàn 1 chút với các bác hy vọng các bác cho em biết thêm về những ý nghĩa sâu sắc khác mà em chưa thể cảm nhận được. Lần sau em xin được lần lượt mạn đàm với chủ đề tình bạn, tình yêu, tình cảm gia đình, sự phản bội.... qua TTHL cùng các bác. Hy vọng sẽ đưọc học thêm nhiều điều bổ ích cùng các bác qua TTHL
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  3. homosapiens

    homosapiens Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0

  4. homosapiens

    homosapiens Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Như mọi anh hùng trong thần thoại Hy Lạp khác, trên đường chú gặp bao nhiêu là kỳ trùng dị thú nhưng vẫn chiến thắng tất cả ( bởi vì không chiến thắng thì làm sao là anh hùng được). Chú giết các quái vật Périphétès, Sciron, Sinis, Procuste, Cercyon. Cuối cùng chú cũng đến được Athènes. Em Médée sau khi bị bác Jason bỏ rơi cũng đến ngụ cư tại Athènes, rất lo sợ Thésée đến sẽ chiếm được ngôi vua mà con của em là Médos đang là một ứng cử viên sáng giá. ( Nói thêm một chút về em Médée : em này đã giúp chú Jason chiếm được bộ lông cừu vàng của cha mình, nhưng sau khi bị chú Jason bỏ rơi em đã trả thù bằng cách cắt cổ các con của Jason rồi chuồn mất. Nhưng đây là một chuyện khác ).
    Lúc  chú Thésée  vào cung, em Médée chạy ra đón tiếp niềm nở và mời chú một ly rượu độc. May mắn là chú chưa kịp uống thì lão Égée xuất hiện. Em Médée vội chạy lại giật cốc rượu độc đi. Lão Égée nhìn thấy đôi giày và thanh thần kiếm, nhận ngay ra con mình, hết sứ hoan hỉ. tuy nhiên hành động của Médée không qua mắt được lão ta và lão đuổi cổ cả hai mẹ con em này ra khỏi thành phố.
    Tuy nhiên một số người trong hoàng tộc tin rằng Égée không hề có hậu duệ và đã mưu phản. Nhưng với bản lĩnh thấp kém họ đành phải táng mạng dưới lưỡi kiếm của Thésée. Vì tội ác này mà Thésée bị khai trừ khỏi Athènes trong vòng một năm. Nhưng thành phố này vẫn còn phải cần đến chú.
    Được homosapiens sửa chữa vào 08/06/2002 07:13
  5. homosapiens

    homosapiens Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Bấy chừ ở Athènes có một nghệ nhân, kiến trúc sư, etc rât nổi tiếng tên Dédale. Trong những người học việc bác này có cháu của bác, tên Talos. Chú này ngày càng tỏ ra trên tài bác của mình nên bác Dédale tỏ ra chim cú lắm.
    Một hôm Talos biến mất và không ai tìm thấy xác của chú. Người ta nghi ngờ bác Dédale. Vốn là một nhà hùng biện kém cỏi do suốt ngày tay làm hàm không nói bác đã bị tòa án xử bắt đi biệt xứ.
    Bác cùng con trai là Icare đến ngụ cư ở đảo Crète. Ăn cây nào rào cây nấy, bác xây cho vua của Crètes là Minos rất nhiều nhà cao cửa rộng trong đó có một công trình gọi là Labyrinthe tức mê cung. Labyrinthe là nơi cư ngụ của Minotaure, một quái vật nửa người nửa bò vốn là con của hoàng hậu Paséiphaé ( vợ Minos ) và một con bò trắng. (hóa ra từ xưa người ta đã nghĩ ra cái trò với động vật này, khiếp nhở ). Khốn khổ là con Minotaure này chỉ khoái xơi thịt người. Mỗi năm phải hiến cho nó 7 đồng nam và 7 đồng nữ. Năm nay đến lượt Athènes phải cống nộp. Chú Thésée hiếu thắng, xin cha cho đi nộp mạng. Chú bảo với cha nếu chú chiến thắng khi thuyền trở về sẽ treo buồm trắng còn không thì sẽ treo buồm đen.
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    bác Homo nè cám ơn bác về lời khen. Em thường ngụ ở Những nguời thích đùa nhưng tính hơi bon chen nên mò qua cả Thảo luận quán và bây giờ có mặt ở đây gặp bác ở đây thật vui quá.
    Câu chuyện bác đang kể em chỉ nhớ được 1 phần thôi ví lâu quá rùi. Em cũng nhớ được kết thúc của câu chuyện nhưng vẫn muốn nghe bác kể nốt. Em muốn mạn đàm với bác về ý nghĩa của câu chuyện bác đang kể khi kết thúc có được không ạ? em nghĩ ở đây ít nguời lại là những người có tâm hồn nên có thể hiểu và bình luận nhẹ nhàng hơn bên Thảo luận nơi đó không khác gì cái chợ ai gào to nhất người đó là người chiến thắng.
     
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  7. homosapiens

    homosapiens Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chào chú khôngquen25, anh chỉ có ý định kể câu chuyện này thôi, còn bàn luận để phiên các chú, vì anh đọc truyện chỉ để giải trí thôi.
    Truyện mai kể tiếp nhé, giờ anh phải kiếm cơm không vợ con nó lại gào khóc kêu đói.
    Mợ, cái TTVN mới này gõ mấy từ tiếng Tây khó ghê.
  8. homosapiens

    homosapiens Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Khi nhóm Thésée đặt chân lên đảo Crète, bé Ariane con lão Minos đã yêu chú at first sight. Bé nghĩ rằng không thể để chú chết được. Vì Dédale cũng là một người bà con của Thésée nên bé đi hỏi bác này xem có cách nào cứu được chú không. Bác bảo Minotaure chỉ có thể bị hạ nếu dùng chính một cái sừng của nó để đâm vào sọ của nó. vấn đề là làm sao tìm được đường trong Labyrinthe. Bác Dédale bày một mưu rất hay, đó là bé Ariane giữ một cuộn len, chú Thésée giữ một đầu dây thì đi đường không bị lạc. Nếu giết được Minotaure thì chỉ việc lần theo sợi dây là thoát.
    Bằng 1ah như thế chú Thésée đế được tâm mê cung và đánh nhau một trận kinh thiên động địa với con Minotaure. Việc kể lại chuyện tỉ thí nội lực, các chiêu thức mà hai bên sử dụng, etc quá dài dòng anh nhường lại cho trí tưởng tượng của các chú. Cuối cùng với nội lực hùng hậu chàng nhổ một chiếc sừng của nó ra và đâm vào đầu nó. Chú nửa người nửa bò quý hiếm Minotaure không biết làm việc gì hơn là ... chết [​IMG]
    Sau đó Thésée lần theo sợi len và chuồn ra cửa mê cung nơi các cao thủ Athènes đang đợi sẵn. Họ nhảy lên thuyền và chuồn luôn, mang theo bé Ariane.
    Hôm sau vua Minos biết chuyện tức lắm. Tất nhiên lão rất hả lòng hả dạ khi Minotaure chết ( thoát khỏi đứa con của vợ mình và một con bò theo đúng nghĩa đen thì thằng nào mà chả mừng ) nhưng việc các tù nhân của lão trốn thoát cùng với ái nữ là một sự sỉ nhục ghê gớm.
  9. homosapiens

    homosapiens Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Không khó khăn mấy Mi no s biết được nội gián chính là bác Dédale. Lão không muốn giết chết bác này vì còn muốn bác làm việc cho mình. Lão bèn nhốt bác Dédale và con bác là Icare cùng với bộ đồ nghề của bác vào Labyrinthe.
    Nhưng ta nên nhớ Dédale là một bậc kỳ tài. Bác đả thương 2 con chim ( không hiểu chim ở đâu mà lại bay vào đây được [​IMG] ) vặt lông chúng,  lấy sáp ong gắn lông chim lại thế là được 2 dôi cánh cho bố con bác. Buổi sáng hôm sau khi các cao thủ đại nội đang ngủ say thì bố con bác đã tung bay trên trời xanh. Khi phát hiện chúng cố dùng phi tiêu ám khí để ném theo nhưng vô ích.
    Khi hai bố con bác bay trên biển thì chú Icare trẻ người non dạ nảy ra một ý định điên rồ là bay lên thật cao cho nó ... oai. Do chưa được đọc thần thoại Hy Lạp nên chú không biết hậu quả của việc làm ngu xuẩn đó. Do gần mặt trời nên sáp ong tan chảy, lông chim rụng dần, chú rơi thẳng từ trên cao xuống. Bác Dé da le chỉ còn biết kêu trời mà nhìn con mình tử nạn.
    Để trốn tránh sự truy đuổi của Minos, bác Dédale đến đảo Sicile và sau đó đi về phía Tây Địa Trung Hải. Về sau không còn ai nghe nói gì về bác nữa.
  10. homosapiens

    homosapiens Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Về phần chú Thésée, chú thẳng tiến về Athènes, lòng vui sướng vì đã chiến thắng nhưng vui hơn nữa là chiếm được người đẹp. Một đêm, chú nằm mơ thấy bé Ariane lấy thần Dionysos. ( Lão này là thần rượu vang và cũng là con của lão Zeus. Anh đâm ra phục lão Zéus rồi đấy. ) Ở thời buổi các thần thánh làm mưa làm gió như thế thì những giấc mơ như thế này đều thành sự thực cả. Chú Thésée lòng buồn rười rượi vì biết rằng chú không bao giờ lấy được người mà chú yêu quý.
    Tàu cập bến vào đảo Naxos. Hôm sau họ lại lên đường nhưng Thésée đã để quên mất bé Ariane ngủ trên bãi biển. Như giấc mơ đã tiên đoán, lão thần Dionysos tới đánh thức bé và sau đó lấy bé làm vợ.
    Lúc đó ngày ngày vua Égée vẫn dõi ra biển cả mong đợi con trai chiến thắng trở về. Nhưng Thésée vẫn đau buồn về chuyện mất bé Ariane nên quên khuấy mất chuyện giương buồm trắng lên.Từ xa lão Égée thấy cánh buồm đen, đoán rằng con mình đã tử nạn nên nhảy xuống biển tự vẫn. Biển này về sau mang tên Égée. ( Anh có lời khuyên các chú là có thất tình gì thì cũng đừng có quá rầu rĩ, phải nghĩ đến cha mẹ nữa nghe chưa ).
    Trong hoàn cảnh bi thảm mất người yêu, mất cha như thế, chú Thésée lên làm vua Athènes.

Chia sẻ trang này