1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời các cao thủ vô uống nước ,mạn đàm THẦN THOẠI HY LẠP ạ

Chủ đề trong 'Văn học' bởi tdna., 04/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Heracles thành bất tử mà. Annonymous không nhớ đoạn cuối cuộc chiến tranh Tơ-roa, lão tướng Hy Lạp Phiractes (không nhớ tên chính xác) vốn là bạn thân của Heracles được Heracles hiện lên mách bảo gì đó ấy (lâu rồi chẳng nhớ nữa). Tớ hiện không có cuốn Thần thoại Hy Lạp nào nên chịu không check lại được.
    Về Hector, tớ nhớ nhất đoạn nói chuyện của chàng với vợ chàng(Ăngđromác), trong đó tính cách, tâm hồn, cảm xúc, suy nghĩ của chàng được thể hiện rõ nét nhất. Gọi là nói chuyện nhưng chính xác đó là độc thoại, và đoạn độc thoại ấy nó rất gần với đoạn độc thoại "To be or not to be" của Hamlét vài nghìn năm sau.
    Hector có những suy nghĩ và cảm xúc rất con người. Tớ thấy đây là nhân vật sống động, có chiều sâu nhất và cũng là con người hoàn thiện nhất cả về cả tài năng và nhân cách ở trong Thần thoại Hy Lạp.
    Có thể nói Hector trong thần thoại Hy Lạp, cũng như Hămlét của Shakespear sau này là những nhân vật vượt ra khỏi cái khung lịch sử của một thời kỳ, không chỉ còn là những hình ảnh mang tính biểu tượng mà đã trở thành những con người- cá nhân, có những suy nghĩ, đấu tranh tư tưởng và tình cảm, những cảm xúc trái ngược nhau chứ không thuần tuý suy nghĩ và hành động một chiều như đa phần các nhân vật khác (tất nhiên điều này có được cũng nhờ tài năng của Hôme).
    Hector vừa dũng cảm tuyệt vời trong chiến trận, một mình chờ đợi Asin nhưng lại hoảng sợ và chạy trốn khi nhìn thấy Asin, vừa chiến đấu với niềm tin cao quý được hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và gia đình nhưng cũng nhìn thấy trước được sự bi thảm của cuộc chiến tranh và thất bại tất yếu của quân Tơ-roa.
    Thế mà Ăngđrômác về sau lại đi lấy thằng ranh con trai Asin, kẻ đã ném con trai của nàng và của Hécto từ trên thành cao xuống đất, nghĩ cũng thật buồn.
    Thực ra nếu nói về tài chiến đấu thì Hector cũng không hơn được Ajac lớn. Hai người này từng đánh nhau không phân thắng bại. Có lẽ chàng nhỉnh hơn Uylixơ và Menelát. Không rõ so với Điômét thì thế nào, vì hai người chưa từng đánh nhau.
    Bên Tơroa, thực ra chỉ có duy nhất Hecto là tài năng tương đương các mãnh tướng bên Hy Lạp (trừ Asin) còn lại thì đều kém cả về tài, dũng và sự trung thực trong chiến đấu. Trong số đồng minh của Tơroa sau này có Memnon, vua Ethiopia, con của nữ thần Rạng đông, cũng có vẻ là tay sừng sỏ tuy vẫn phải chết dưới tay của Asin.
    Annonymous cũng hội gà à. Dân 81 trên mạng nhiều người giỏi nhỉ. Nhưng tớ thấy bác Milou cũng khá là nhiều tuổi rồi (tớ đoán phải bốn sập), gọi là bạn nghe chừng không ổn.

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  2. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, mà từ bé tớ cũng rất ghét Asin và quân Hy Lạp, trong khi lại rất đồng cảm với Hecto và quân Tơroa. Có lẽ vì thế mà đến giờ tớ vẫn thích thần Aponlon và ghét thần Atêna. :-)
    Cũng có thể do sự đồng cảm với những người bị xâm lược trước những kẻ địch ngoại bang mạnh hơn.

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  3. homosapiens

    homosapiens Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hé hé cả chú VNHL và bé anonymous đều đúng, chú Héraclès bị chết nhưng chú ấy trở thành bất tử.. sau khi chết. Trước khi chết chú giao lại bộ cung tên cho Philoctète và chính tay này đã bắn chết chú Pâris đẹp giai, người đã gây ra cuộc chiến Troie. Thực ra chú Pâris chỉ bị thương nhưng không được vợ là Oenone chữa chạy nên mới chết thảm thế. Chú Pâris cũng khá, chính chú đã bắn bỏ mạng chú Achille.
    Bé anonymous đã kể chuyện của nhiều vị anh hùng rồi, cuối tuần này đập xong mấy cái ô tô anh sẽ vào kể chuyện mấy chú khác, Persée, Bellérophon, etc nói chung mấy chú này cuối cùng đều chết thảm cả.
    Các chú thử trả lời câu đố này nhé : vợ chú Achille là ai ?
    PS: Anh theo bác Khoả, để tên nhân vật theo tiếng Pháp, còn bé anonymous để tên theo tiếng Anh hy vọng các cô các chú không lẫn lộn.
  4. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Ừ nhỉ bây giờ các bác nói em mới để ý hầu hết các anh hùng đề chết thảm. Thế có anh hùng nào không chết thảm không các bác ơi? Em chẳng nhớ đuợc ai mới chết chứ! Ai giúp em với em muốn có cái kết hậu.
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  5. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Thế ra bác Milou đã "Quá niên trạc ngoại tứ tuần" rồi cơ à? Vậy mà vẫn chưa rời được Tintin, bác dùng mấy cái avatar làm em cứ tưởng là con nít.
    Có phải bác homosapiens định nói vợ của Achilles là Briseis không vậy? Mình nghĩ là thế! Mặc dù ban đầu tranh nhau với Agamemnon nhưng về sau Briseis về tay Achilles. Còn các anh hùng khác thì bác kể tiếp đi nhé.
    Mình cũng không hiểu tại sao về sau Andromache lại đi lấy con của Achilles là Neoptalamus, không hiểu nàng nghĩ thế nào!
    To VNHL: Thế u có phải gà không vậy? Mình là gà thật nhưng hay chạy lung tung, không chịu vào chuồng mấy, các chú trong đó chắc chẳng ai biết mình đâu, chỉ có vài chú do quen ở ngoài vườn thôi!
    Đồng thị thiên nhai luân lạc nhân
    Tương phùng hà tất tằng tương thức
  6. Hector

    Hector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Nếu gọi Uylix là anh hùng được thì hắn sống nhăn đấy thôi, đồng đội chết sạch nhưng tay này không tróc một cái vảy nào, đã thế về nhà lại còn tảo thanh hơn trăm chú nữa. Chú này là ăn cướp một trăm phần trăm, chỗ nào khoẻ thì cười hì hì xin bát cơm nguội, chỗ nào yếu chú ý thịt luôn. Có lẽ còn nhiều, nhưng bây giờ tớ chưa nghĩ ra ai cả
    ========================
    Bác VNHL ạ, em thất vọng về bác quá, ai lại đi hại đồng đội thế bao giờ, bác ác quá, em thấy hôm qua cãi nhau bác Milou mặt đỏ rần, còn bác cười bò đổ cả mâm cơm làm em chịu hết nổi. Đã thế em tố bác cho bác biết thế nào là mùi đau khổ, bác mà cãi nhau với em chỉ có thiệt, chẳng khi nào thằng có tóc lại đi đánh nhau với thằng trọc đầu bao giờ cả
    . . .
    Các thông tin về thành viên lừng danh VNHL đã bị gỡ bỏ. Em nào chậm chân thì chịu khó nhé, em nào đã xem mà trót chưa ghi lại số điện thoại thì cũng gắng chịu.
    . . .
    PS: thằng cha homo chuyên ăn nói ba xạo, lục lọi đồ đạc người khác thật đáng ghét.
    Được Hector sửa chữa / chuyển vào 26/06/2002 ngày 04:17
  7. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Vậy là VNHL xấu tính lắm nha, thế này thì phải gọi điện đến méc chị Thuỳ Chi thui. Và có lẽ cũng phải treo lên đầu box Văn học để mọi người cùng biết và cảnh giác với được!
    Đồng thị thiên nhai luân lạc nhân
    Tương phùng hà tất tằng tương thức
  8. homosapiens

    homosapiens Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chú Hector sao lại lôi thông tin cá nhân người khác lên mạng mà chưa được sự đồng ý của người ta ? Chỉ có bọn ở ... mới làm thế hé hé hé.
    Được vnhl sửa chữa / chuyển vào 25/06/2002 ngày 22:43
    Hê hê, chú VNHL sao lại sửa bài anh thế, anh chỉ vạch bộ mặt chú Hector thôi mà
    Được homosapiens sửa chữa / chuyển vào 26/06/2002 ngày 04:31
  9. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, chẳng đúng gì cả [ r24)]
    Được vnhl sửa chữa / chuyển vào 25/06/2002 ngày 23:18
  10. homosapiens

    homosapiens Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Ừ anh cũng quên mất chuyện thằng Achille tranh giành cô nào với Agamemnon nhưng ở đây anh muốn nói đến cô khác cơ. Vợ của Achille chính là em Médée nổi tiếng, em này từng xuất hiện trong các câu chuyện về Jason và bộ lông cừu vàng và về chú Thésée bất hạnh. Em đã từng là vợ của Jason, sao đó lấy bác Egée bố chú Thésée, cuối cùng mới qua tay chú Achille. Chú Achille khoẻ mạnh đẹp trai như thế mà phải lấy em nạ dòng như thế cũng tiếc.
    Được homosapiens sửa chữa / chuyển vào 25/06/2002 ngày 21:41

Chia sẻ trang này