1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời các cún vô đây kể những chuyện đen đủi trong năm cún vừa qua xả xui

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi cophieunong, 28/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cophieunong

    cophieunong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mời các cún vô đây kể những chuyện đen đủi trong năm cún vừa qua xả xui

    - Đầu tiên là chuyện người iu đi lấy chồng( cái này còn nhẹ)
    - Thứ đến là thi trượt cao học( củ chuối nhất là năm nay trượt rất nhiều chắc tại toàn cún nên đen. Trích thêm cho bà con hiểu rõ hơn là năm nay nghành tui thi nó đổi mới cách thi nên chỉ tiêu lấy 30 suất nhưng cuối cùng chỉ có 6 bé đỗ mà bọn đỗ có vài đứa tuổi hợi thì phải )
    - Tiếp nữa là xin việc lận đận( những chỗ tưởng chắc vào nếu thi trượt đều không nhận nữa hichic )
    - Quay sang chơi cổ phiếu thì tí nữa sạt nghiệp may mà còn thu lại vốn được
    Thôi hi vọng sang năm mới không gặp đen như rứa bà con ha
  2. bonjourtinhyeu

    bonjourtinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    52

    Eh cậu thật là, sao lại để người yêu đi lấy chồng thế, mà thôi cuộc sống mà, có cái gì dễ dàng đâu, cuối năm thấy thấm thía à?
    Tớ bảo nè, sẵn cái nỗi buồn đấy, ra chợ mua cân xương ... cục về gặm cho nó đỡ buồn!
    Nói đi nói lại, năm vừa rồi mình nằm gặm xương một mình cũng ... tương đối. Cáu nhất là valentin chẳng có gì mà ăn hu hu...
  3. ngothoituva

    ngothoituva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    hic hic...bác nói lại nhắc đến nối đau của em...một tháng trước Tết, bạn gái em tuổi Nhâm Tuất bị mất chiếc xe máy....Nửa tháng trước Tết.. em cũng Nhâm Tuất bị mất ví cùng toàn bộ giấy tờ cộng một ít xiền.....trùi ui...sao mà đen thế không bít.....
  4. mitsdac

    mitsdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    ối là là, bạn thì đi ăn tất niên làm rơi mất cái phong bì thưởng tết và tháng lương ---> Cứ gọi là méo mặt. Năm vừa rồi đúng là năm con Mực
  5. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Năm vừa rùi, mấy đứa bạn mình mất xe
  6. comay907

    comay907 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm, ai lại nhớ lại mấy cái đen đủi đó làm gì. Dông lắm. Ai lại nhai xương mà gặm nhấm nỗi buồn một mình. Nếu buồn mua nhiều xương vào, ninh cho kỹ thêm con gà, ít ngải cứu vào, cả gia vị và nước nữa nhé, làm 1 nồi lẩu. Rủ cả hội cún đến ăn cùng là vui ngay.
  7. puca_puca

    puca_puca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bác còn hơn tui rất nhiều . Năm vừa qua tui đen kinh khủng
    1. công việc quá chán mà không đủ xài ( xin nghỉ )
    2. Làm ăn thua lỗ may ma lấy lại đươc một nửa ( vụ đó lo gần chết )
    3 . Bạn gái cũ nhất lấy chồng cũ nhì thì bỏ tui yêu thằng khác.
    4 . Ông nội tôi mất người ma tôi quý mến nhất người chăm cho tôi từ nhỏ cho tơi tận bây giờ ma tôi chưa được đền đáp
    Mong năm nay khả quan hơn cho riêng tui và cho tất cả các cún
    ( công nhận tuổi Cún lận đật thật )
  8. veronicax2

    veronicax2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    buồn quá tết vừa rồi chia tay người yêu
  9. congty_docu

    congty_docu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    hic hic em thi kha hon các bác nhung khổ cái làm lụng cả năm cuối cùng đến tết đùng cái bị thằng bạn lừa thế là song mất tết. Nhưng đc cái người vẫn còn vẫn còn lo đc tiền lương cho anh em về ăn tết, còn mình thì phải về xin mẹ tiền ăn tết
  10. us

    us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Năm vừa rồi con bé bạn thân chia tay người yêu nó(cả 2 chúng nó cùng là cún,yêu 7 năm rồi).Giờ nó yêu một con khỉ mà chưa giới thiệu cho mình gặp mặt
    Nhưng bùn nhất là chính mình cũng chia tay,sau 5 năm...buồn như chiếc lá...

Chia sẻ trang này