1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời các cún vô đây kể những chuyện đen đủi trong năm cún vừa qua xả xui

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi cophieunong, 28/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bcpamphu1

    bcpamphu1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    chia buồn
  2. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    mới mất cái usb mang theo dấu ấn kỉ niệm 1 thời
  3. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Năm vừa rồi tớ vẫn chưa lấy được vợ, đen quá các bạn ạ
  4. fool_girl

    fool_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ đi coi bói,bà thầy bói bảo, năm cún là năm hạn của fg. Nghĩ lại cũng thấy đen thật.
    - Thất nghiệp
    - Thất tiền
    - Thất tình
    Đến hôm 29 tết rồi mà vẫn chưa hết đen. Mất toi cái kiếng yêu quý,ko nhớ nổi để đâu ...
    Hi vọng, năm nay sẽ khá khẩm hơn...cứ hi vọng thế đi
  5. hoangvanhieu82

    hoangvanhieu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    khoảng tháng 10 thì mình bị mát cái ví cộng một số giấy tờ tiền thì ít tiếc đống giấy tờ thôi
    nhưng thật là may mắn cho em đúng ngày cuối cùng của năm cún tức là ngày 29/12/2006 có người mang đến tận nhà tra em cái ví . em vui mừng vì không phải làm lại giấy tờ nưa . nhưng tiền thì biến mất nhưng vần còn mừng vì không mất giấy tờ
    tóm lại năm cún 2006 mình không bị thiệt hại gì
    xem anh em cún có thiệt hại gì không
  6. Vikingxanha

    Vikingxanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Người yêu làm chạnh lòng.( Không bỏ nhưng buồn )
    Sự nghiệp dở dang.( Không mất nhưng chán )
    Sức khoẻ thì suy yếu ( Chấn thương tập quyền )
    Tuổi đã nhiều ( 25 tuổi đâu còn trẻ )
    Huhuhu.
    Được cái vẫn quen lạnh lùng,kiêu ngạo nên đứng vững được.
    Ke ke ke
  7. Vikingxanha

    Vikingxanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Người yêu làm chạnh lòng.( Không bỏ nhưng buồn )
    Sự nghiệp dở dang.( Không mất nhưng chán )
    Sức khoẻ thì suy yếu ( Chấn thương tập quyền )
    Tuổi đã nhiều ( 25 tuổi đâu còn trẻ )
    Huhuhu.
    Được cái vẫn quen lạnh lùng,kiêu ngạo nên đứng vững được.
    Ke ke ke
  8. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    Om tịt truyền kiếp. Chuyển qua Lan Điệp cũng xịt nốt
  9. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    Om tịt truyền kiếp. Chuyển qua Lan Điệp cũng xịt nốt
  10. saidasas

    saidasas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Vậy là nửa năm hợi đã đi qua. Đi hết nửa năm rồi nhìn lại năm cún mới thấy sao cái năm cún của mình đen đến vậy. Thi cử lận đận, may mà thoát, học bổng tưởng chắc trong tay thì lại mất. Tháng 10, tháng 11, 2 con chiến mã yêu quý ra đi không trở lại, mà lại mỗi tháng một con mới đau. Thế rồi chỉ còn vài ngày nữa là qua năm hợi thì lại có người thân ra đi vĩnh viễn, người thân thứ 2 ra đi trong năm cún này. Đen gì mà đen thế không biết, đen lây cả ra người thân của mình.

Chia sẻ trang này