1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời các cún vô đây kể những chuyện đen đủi trong năm cún vừa qua xả xui

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi cophieunong, 28/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saidasas

    saidasas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Vậy là nửa năm hợi đã đi qua. Đi hết nửa năm rồi nhìn lại năm cún mới thấy sao cái năm cún của mình đen đến vậy. Thi cử lận đận, may mà thoát, học bổng tưởng chắc trong tay thì lại mất. Tháng 10, tháng 11, 2 con chiến mã yêu quý ra đi không trở lại, mà lại mỗi tháng một con mới đau. Thế rồi chỉ còn vài ngày nữa là qua năm hợi thì lại có người thân ra đi vĩnh viễn, người thân thứ 2 ra đi trong năm cún này. Đen gì mà đen thế không biết, đen lây cả ra người thân của mình.
  2. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    07-2007: Tai nạn xe máy, nằm viện mất 1 tuần. Tiền mất, tật mang.
    Từ tháng 05-07 năm 2007 chưa có lương, huhuhu.
  3. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Đen như cún mực. Năm trước lại năm ni vẫn còn đen. Năm trước vừa cầm cái bằng lái được 2 hôm đang hí hửng đi đâu cũng an toàn rùi. Bỗng nhiên cái ví của mình kô cánh mà bay bốc hơi đâu mất tiêu vậy là xong, Cái bằng lái kô còn thì xe 2 tháng sau cũng bốc hơi luôn chắc là rủ nhau đi cho có đôi. Tháng 4 năm nay vừa vào Đà thành xin việc khác quay về đi làm tiếp được giao đi thu tiền. ok mọi việc đã xong nộp quỹ nào tok tok Giọng chị thu ngân ngọt thế thế: Em thu chưa hết nợ à? - kô Em thu hết cả rồi kô còn ai. Chị xen lại chứng từ coi. - Em ơi còn thiếu ... - Hả??? . hic vậy là vỡ mồm con Chó mình. Tháng 6 vào lại Đà thành nhận giấy báo trúng tuyển hi hi hi sướng run. quay lại Hà thành cố gắng làm kiếm thêm trước khi vào Đà thành nhận việc mới. tok tok chà chiều nay mát mẻ ghê ta đánh giấc cho đã đời . oáp ngủ ngon thật lắc lắc bên phải lắc lắc bên trái lắc lắc cái mông . Hả Túi phải nhẹ hều, túi trái rỗng tuếch, mông quá thoải mái => 2 cái alô và cái ví ra đi đêk thèm chào mình 1 câu. Bây chừ thì ngồi rung đùi ở Đà thành rồi. Bai bai các " Thánh thủ " Hà thành. Em sợ, Em tởn đến già
  4. phamhongphuc1983

    phamhongphuc1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    15
    công nhận năm nay đen , tớ mất hết giấy tờ xe , cãi nhau với giám đốc rồi thôi việc trong khi đang có quyết định lên phó phòng đau quá , công việc mới thì long đong lận đận , tiền thì hết gái theo thì nhiều mệt
  5. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    - Thua 2000õ,ơ.
    - TrặỏằÊt 2 môn.
    - Gỏãp rỏc rỏằ'i vỏằ>i bỏằn trỏằc, bỏằ< tỏĂm giam 2 ngày.
    - Nghỏằ? hă 2 thĂng phỏÊi xa vỏằÊ.
    ...v.v.....
    Nhơn lỏĂi mỏƠy thỏƠy, sỏằ' 2 thỏưt 'en.
  6. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì dương 83 âm 82 vậy cũng coi là cún rồi nhỉ ? Vậy xin nhập hội Cún nhé.
    Đúng là năm nay 2007 là năm hạn của cún hay sao ý. Mẹ mình xem bói cho bảo mình cẩn thận không mất đồ đạc đấy. Cuối cùng đồ không mất , mà chia tay 1 mối mình sau 3 năm thương yêu. Chia tay mà làm ai cũng ngỡ ngàng.
    Mà mình thấy số mình nó cứ khổ khổ thế nào ấy ?( Không bit các bạn thấy thế nào nhi? ) Mình từ trước tới giờ chưa bao giờ biết đến từ may mắn là gì cả ,Tất cả những gì mình có đều là do mình cố gắng, nỗ lực mà có. Học hành lúc đầu tưởng là suôn sẻ , cũng đỗ đại học năm đầu tiên đó , nhưng sau lại chuyển trường , tính thì cũng fải 7 năm làm sinh viên .Chắc các bạn đã đi làm hết cả rồi nhỉ , còn mình vẫn đang học năm cuối hiccccccccccccc.
    Vất vả trăm đường , mong rằng sau này sẽ hạnh phúc trong cuộc sống .hiiiiiiiiiiii
    Àh , bác nào cho em hỏi " Mẹ em bảo tuổi Cún sau này sẽ giàu có. Có đúng vậy không các bác?''
  7. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    ngố thật Tuổi biết tuổi cún sau này sẽ giàu thì Đếk ai đẻ con vào tuổi khác. khổ vẫn cứ khổ thôi
  8. saobang822004

    saobang822004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Năm nay đen như hủi. Tự dưng trước sinh nhật 1 tuần thì mất xe máy, sau đó thì sếp ko ưa. Bây giờ đi làm chỉ toàn chơi với bời thôi. Chán.
  9. haiamaco

    haiamaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Thinking of you
    1. Somebody is very proud of you.
    2. Somebody is thinking of you.
    ..
  10. good_fortune

    good_fortune Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Năm 2006 mới là năm hạn của hội cún nhẩy! Kiêng kỵ mãi cũng qua năm cún rùi sang năm Heo rủi rui thế nào lại xoè cái...Mặt có thêm đường sẹo dài như giang hồ...hic hic! Bùn thế cơ chứ! Nhưng trong cái rủi lại có cái may! Xoè thía nào lại ngã gần mấy pa cơ động, thía là đc đưa ngay vào bệnh viện...đồ đạc còn nguyên! Chứ gặp mấy pa dặt dẹo thì xòng rồi!!!...

Chia sẻ trang này