1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời các Ông Cóc post thơ Phím Tre

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi vietnamman, 09/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Hic,
    Nó gãy mất rồi cái kính của tôi,
    Cái kính cận vừa tròn hai đi-ốp
    Một đêm Hà Nội mưa tôi thương xót
    Hai trăm nghìn đồng vội vã ra đi...
    Nó chạy mất rồi thằng bạn của tôi,
    Đêm Hà Nội mưa hắn làm tôi nổi giận
    Đáng lẽ ra đập cho hắn một trận
    Hắn chạy mất rồi, tôi đập kính của tôi...
    Hic.
     Why not ???
  2. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn dì của tôi
    Sáng nay thay kính mới
    Chuyện cũ đã qua rồi
    Hãy để yên dì ơi
    Từ đó về đây sống rất nghèoBạn bè chỉ có gió trăng theoNhững phường bất nghĩa thôi đừng đếnHãy để hồn ta xanh cỏ rêu..
  3. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn dì của tôi
    Sáng nay thay kính mới
    Chuyện cũ đã qua rồi
    Hãy để yên dì ơi
    Từ đó về đây sống rất nghèoBạn bè chỉ có gió trăng theoNhững phường bất nghĩa thôi đừng đếnHãy để hồn ta xanh cỏ rêu..
  4. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Anh có nhầm
    Khi so em ngang "họ"?
    Em có cần
    Đổ tất cả vào anh?
    "Người ta còn lâu mới bằng em" ư?
    Cần chi anh, điều đó?
    Bằng, ngang, hơn, kém
    Đặt lên cân hẳn sẽ lệch rồi.
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  5. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Anh có nhầm
    Khi so em ngang "họ"?
    Em có cần
    Đổ tất cả vào anh?
    "Người ta còn lâu mới bằng em" ư?
    Cần chi anh, điều đó?
    Bằng, ngang, hơn, kém
    Đặt lên cân hẳn sẽ lệch rồi.
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  6. xuanphong

    xuanphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Lâu không thấy anh Natna online nhỉ? Anh chắc bận rộn công việc hay đi đâu đó nhỉ? Em biết thơ anh cũng hay lắm mà, vào ứng khẩu cho vui đi anh
    ---------------
    Lâu lâu chẳng thấy bác vào
    Làm em tưởng (bác) bị cô nào giữ chân.
    Lâu lâu bác không nổi zân (giận)
    Làm em cứ tưởng bác đi mần mô xa.
    Tự hào thay box quê ta
    Có anh tờ nát (thỉnh thoảng) đi ra đi vào.
    Anh vào thì ảnh làm sao?
    Post tiếp đi anh
  7. xuanphong

    xuanphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Lâu không thấy anh Natna online nhỉ? Anh chắc bận rộn công việc hay đi đâu đó nhỉ? Em biết thơ anh cũng hay lắm mà, vào ứng khẩu cho vui đi anh
    ---------------
    Lâu lâu chẳng thấy bác vào
    Làm em tưởng (bác) bị cô nào giữ chân.
    Lâu lâu bác không nổi zân (giận)
    Làm em cứ tưởng bác đi mần mô xa.
    Tự hào thay box quê ta
    Có anh tờ nát (thỉnh thoảng) đi ra đi vào.
    Anh vào thì ảnh làm sao?
    Post tiếp đi anh
  8. ltth_tc

    ltth_tc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bác vào bác lai hét nhao
    Khiến cho nhà Box tan tành khói mây
    Bác vào lại khích anh em
    Làm cho nỗi doá rùi lai mất tang .
    Nhưng giờ bóng bác biệt tăm
    Ôi sao buồn quá , bác ơi nhanh vào .....
    Có ai tiếp không thì tiếp chứ em chịu thua rùi , chẳng làm được nữa . Mà có làm cũng chẳng hay ho gì cả <-- chán .....
  9. ltth_tc

    ltth_tc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bác vào bác lai hét nhao
    Khiến cho nhà Box tan tành khói mây
    Bác vào lại khích anh em
    Làm cho nỗi doá rùi lai mất tang .
    Nhưng giờ bóng bác biệt tăm
    Ôi sao buồn quá , bác ơi nhanh vào .....
    Có ai tiếp không thì tiếp chứ em chịu thua rùi , chẳng làm được nữa . Mà có làm cũng chẳng hay ho gì cả <-- chán .....
  10. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Natna bác ở đâu rồi
    Về nhà pha nước rồi ngồi mà xem
    Ở đâu có chú đàn em
    Tay thì cầm kiếm, tay xem đồng hồ
    Hình như đang đợi bác vô
    Hắn xiên một kiếm rồi rồ đi luôn
    Em thì em thấy thật buồn
    Một mình bác chống lại luôn đống bầy nhầy
    Bây giờ mạn phép nói ngày
    Bác cần hô tiếng có ngay quân mình
    Em xin bênh cạnh làm thing
    Chờ xem bác chiến rồi rình nhảy vô
    Chiến thắng bác thưởng một cô
    Anh em đánh chén ô hô cuộc đời
    Nhưng mà em nói bác ơi
    Em đang đói quá chắc thôi ko post nữa bác hè...

Chia sẻ trang này