1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời các Ông Cóc post thơ Phím Tre

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi vietnamman, 09/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuathegioi

    vuathegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Ngày lễ người ta hú hí nhau
    Còn em trăn trở cách làm giàu
    Thi thoảng login vô box Nghệ
    Vô rồi mới chộ nỏ làm sao
    Tức mình em cũng viết tào lao..
    Ơn zdời anh đợi đã dài râu
    Trời đẹp lại thêm tiếng đàn bầu
    Nhìn kỹ hóa ra là người xấu
    Bực mình anh nói: go! go!
    Xấu "chai" như (của) bác Cyclo
    Cũng bừa cũng bỏ khối cô trong này
    ---......
    Lại thêm cái chị Huyền ngây (thơ)
    Thơ tha thẩn như tay thất tình...
    Vào đây rồi (toàn) viết linh tinh
    -------------
    P/s: Thay đổi nick không các bác ở đây lại bảo là Spam có hệ thống
    Cao hơn mọi người, vượt lên trên tất cả.​
  2. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bác
    Nỗi lòng man mác
    Khi đọc thơ đây
    Còn nhớ những ngày
    Thơ hay xứ Nghệ
    Ngồi trên chiễm chệ
    Giá sách cao nghều
    Bây giờ đều đều
    Thơ gì sáng tác
    Cứ như cỏ rác
    Vài bài sáng sủa
    Tối ..cũng sủa luôn
    Lòng dạ bồn chồn
    Thấy thương quê Nghệ
    Thơ mà như thế
    Hình ảnh quê hương
    Ôi hỗi thê lương
    Trong lòng bè bạn
    Em xin mạnh dạn
    Phát biểu vài lời
    Hỡi các bác ơi
    Hãy nên đổi mới
    Từng ngày đi tới
    Thơ đẹp thơ hay
    Để có một ngày
    Ai vô box Nghệ
    Thấy ngay khí thế
    Ca ngợi quê hương
    Thắm chắt tình thương
    Qua từng vần thơ
    Qua từng hơi thở
    Box Nghệ rộng mở
    Chào đón bốn phương
    Với những con đường
    Thơ hay xứ Nghệ....
    Từ đó về đây sống rất nghèoBạn bè chỉ có gió trăng theoNhững phường bất nghĩa thôi đừng đếnHãy để hồn ta xanh cỏ rêu..
  3. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bác
    Nỗi lòng man mác
    Khi đọc thơ đây
    Còn nhớ những ngày
    Thơ hay xứ Nghệ
    Ngồi trên chiễm chệ
    Giá sách cao nghều
    Bây giờ đều đều
    Thơ gì sáng tác
    Cứ như cỏ rác
    Vài bài sáng sủa
    Tối ..cũng sủa luôn
    Lòng dạ bồn chồn
    Thấy thương quê Nghệ
    Thơ mà như thế
    Hình ảnh quê hương
    Ôi hỗi thê lương
    Trong lòng bè bạn
    Em xin mạnh dạn
    Phát biểu vài lời
    Hỡi các bác ơi
    Hãy nên đổi mới
    Từng ngày đi tới
    Thơ đẹp thơ hay
    Để có một ngày
    Ai vô box Nghệ
    Thấy ngay khí thế
    Ca ngợi quê hương
    Thắm chắt tình thương
    Qua từng vần thơ
    Qua từng hơi thở
    Box Nghệ rộng mở
    Chào đón bốn phương
    Với những con đường
    Thơ hay xứ Nghệ....
    Từ đó về đây sống rất nghèoBạn bè chỉ có gió trăng theoNhững phường bất nghĩa thôi đừng đếnHãy để hồn ta xanh cỏ rêu..
  4. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay mới thấy chú Chim
    Cắt lông cạo tóc tưởng im ngồi tù
    Ai ngờ vẫn nói lời ngu
    Anh treo ngược chú đừng thù chi anh.
     
     
    The Soul of NgheTinhIIR
  5. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay mới thấy chú Chim
    Cắt lông cạo tóc tưởng im ngồi tù
    Ai ngờ vẫn nói lời ngu
    Anh treo ngược chú đừng thù chi anh.
     
     
    The Soul of NgheTinhIIR
  6. vuathegioi

    vuathegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tôi tháng login một lần, mới đặt bút viết đôi câu bác đã sợ đái ra cả quần khoá nick lại, thế sao xứng mặt anh tài.
    Mà nhìn lại xem thơ của tôi sao lại suy ra bụng bác thế? Người ta bảo "đẹp khoe, xấu che", tôi thấy bác toàn làm ngược lại
    Nick của tôi là biển, vô công rồi nghề như bác cũng không khoá hết được đâu. Nhưng đây là diễn đàn cho tất cả người Nghệ tôi chẳng chấp bác làm gì. (chấp sợ bác thua, thật 100%)
    Tặng các bạn thơ Bút Tre xịn:
    Sông Hồng đỏ quạch phù sa
    Đỏ thì đỏ thật thua da Bác Hồ
    Bổng đâu tin sét đánh ngang
    Bác Hồ đang sống chuyển sang từ trần
    -----------------
    Cao hơn mọi người, vượt lên trên tất cả.​
    Được vuathegioi sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 15/03/2004
  7. vuathegioi

    vuathegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tôi tháng login một lần, mới đặt bút viết đôi câu bác đã sợ đái ra cả quần khoá nick lại, thế sao xứng mặt anh tài.
    Mà nhìn lại xem thơ của tôi sao lại suy ra bụng bác thế? Người ta bảo "đẹp khoe, xấu che", tôi thấy bác toàn làm ngược lại
    Nick của tôi là biển, vô công rồi nghề như bác cũng không khoá hết được đâu. Nhưng đây là diễn đàn cho tất cả người Nghệ tôi chẳng chấp bác làm gì. (chấp sợ bác thua, thật 100%)
    Tặng các bạn thơ Bút Tre xịn:
    Sông Hồng đỏ quạch phù sa
    Đỏ thì đỏ thật thua da Bác Hồ
    Bổng đâu tin sét đánh ngang
    Bác Hồ đang sống chuyển sang từ trần
    -----------------
    Cao hơn mọi người, vượt lên trên tất cả.​
    Được vuathegioi sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 15/03/2004
  8. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Hình như anh chẳng biết làm thơ?
    Quanh đi quẩn lại chỉ cover
    Có lẽ bệnh tình chưa thuyên giảm
    Lảm nhảm suốt ngày mặt trắng trơ!
    Ngày xưa em định cứ làm ngơ
    Nay anh về lại quá bất ngờ
    Thôi thì em đón, thì em tiếp
    Xin tặng riêng anh mấy câu thơ.

    Được bitter_beer sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 15/03/2004
  9. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Hình như anh chẳng biết làm thơ?
    Quanh đi quẩn lại chỉ cover
    Có lẽ bệnh tình chưa thuyên giảm
    Lảm nhảm suốt ngày mặt trắng trơ!
    Ngày xưa em định cứ làm ngơ
    Nay anh về lại quá bất ngờ
    Thôi thì em đón, thì em tiếp
    Xin tặng riêng anh mấy câu thơ.

    Được bitter_beer sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 15/03/2004
  10. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Xấu giai thì kệ miẹ anh
    Việc gì chú phải lanh chanh chuyện nì
    Hay là chú lại hai thì
    Xăng pha với nhớt, thế thì quá tanh.



    Mình về thành thị xa xôi Nhà cao, còn thấy núi đồi nữa chăng? Phố đông, còn nhớ bản làng? Sáng đèn, còn nhớ mảnh trăng giữa rừng?
     

Chia sẻ trang này