1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời các Ông Cóc post thơ Phím Tre

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi vietnamman, 09/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Xấu giai thì kệ miẹ anh
    Việc gì chú phải lanh chanh chuyện nì
    Hay là chú lại hai thì
    Xăng pha với nhớt, thế thì quá tanh.



    Mình về thành thị xa xôi Nhà cao, còn thấy núi đồi nữa chăng? Phố đông, còn nhớ bản làng? Sáng đèn, còn nhớ mảnh trăng giữa rừng?
     
  2. yeuemsaokhonoi

    yeuemsaokhonoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Làm thơ đâu phải để cải nhau
    Tình thế sẻ nhiều người thấy đau
    Hảy mau điều chỉnh thôi các bạn
    Để thơ người nghệ đẹp muôn màu.
    SONG O DOI AI CAN DUOC LONG NGUOI NANG NHE
  3. yeuemsaokhonoi

    yeuemsaokhonoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Làm thơ đâu phải để cải nhau
    Tình thế sẻ nhiều người thấy đau
    Hảy mau điều chỉnh thôi các bạn
    Để thơ người nghệ đẹp muôn màu.
    SONG O DOI AI CAN DUOC LONG NGUOI NANG NHE
  4. vuathegioi

    vuathegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Nỏ mô đẹp bằng quê ta - phải không bà?
    Nỏ mô chua ngoa bằng dân Nghệ Tĩnh - phải không ông?​
    Các bác đúng là "điếc ko sợ súng, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ,..." Tôi đã nói "dĩ hoà vi quý vẫn hơn" mà các bác cứ ép, đừng ép tôi chứ?! Thôi thì đành bớt chút thời gian chiều ý các bác vậy, ko lại thất lễ.
    **********************
    ----------------------------------------------------------------
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Hoan hô dân Nghệ quê ta!
    Đánh nhau, học giỏi (nức) tiếng xa tiếng gần.
    Hoan hô dân Nghệ nhà mình
    Cục bộ số 1, đa tình số 2
    Hoan hô xứ Nghệ quê anh
    Tài đâu (em) nỏ chộ toàn thấy tranh (nhau) chức quyền.
    -----------------
    Hoan hô box Nghệ hoan hô!
    Thành viên đông kịt thi (nhau) vô câu bài.
    Hoan hô anh đạp Cyclô!
    Anh câu số 1, anh chẳng thua mem(ber) nào.
    Hoan hô chị bitter_beer!
    Chị biết thì ít chị lia (ra) thì nhiều
    Hoan hô anh Nét tờ Na!
    Anh lùn văn hoá quê ta ai bằng?
    ---------------
    Nói thế chứ tôi chẳng hào hứng tý nào cả Sắp sửa bầu cử rồi phát biểu trong này mất cả tín nhiệm. Đề nghị các bác chuyển hướng tích cực cho anh em noi theo
    Cao hơn mọi người, vượt lên trên tất cả.​
    [/purple]
    Được vuathegioi sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 16/03/2004
    Được sanu sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 17/03/2004
  5. vuathegioi

    vuathegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Nỏ mô đẹp bằng quê ta - phải không bà?
    Nỏ mô chua ngoa bằng dân Nghệ Tĩnh - phải không ông?​
    Các bác đúng là "điếc ko sợ súng, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ,..." Tôi đã nói "dĩ hoà vi quý vẫn hơn" mà các bác cứ ép, đừng ép tôi chứ?! Thôi thì đành bớt chút thời gian chiều ý các bác vậy, ko lại thất lễ.
    **********************
    ----------------------------------------------------------------
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Hoan hô dân Nghệ quê ta!
    Đánh nhau, học giỏi (nức) tiếng xa tiếng gần.
    Hoan hô dân Nghệ nhà mình
    Cục bộ số 1, đa tình số 2
    Hoan hô xứ Nghệ quê anh
    Tài đâu (em) nỏ chộ toàn thấy tranh (nhau) chức quyền.
    -----------------
    Hoan hô box Nghệ hoan hô!
    Thành viên đông kịt thi (nhau) vô câu bài.
    Hoan hô anh đạp Cyclô!
    Anh câu số 1, anh chẳng thua mem(ber) nào.
    Hoan hô chị bitter_beer!
    Chị biết thì ít chị lia (ra) thì nhiều
    Hoan hô anh Nét tờ Na!
    Anh lùn văn hoá quê ta ai bằng?
    ---------------
    Nói thế chứ tôi chẳng hào hứng tý nào cả Sắp sửa bầu cử rồi phát biểu trong này mất cả tín nhiệm. Đề nghị các bác chuyển hướng tích cực cho anh em noi theo
    Cao hơn mọi người, vượt lên trên tất cả.​
    [/purple]
    Được vuathegioi sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 16/03/2004
    Được sanu sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 17/03/2004
  6. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi mà bác Cyclo
    Nhiều lời với kẻ nói thô mệt người
    Kẻ đó có ở khắp nơi
    Trong suốt cuộc đời bác gặp vài tên
    Tốt nhất là cố tình quên
    Gặp thì mình tránh một bên bác à
    ăn nói với kẻ bê tha
    Tục tằn, tục tĩu như là ất ơ
    Bác ơi đừng có dại khờ
    Kệ cha hắn đó, cứ lờ hết đi
    Nếu mà bức xúc quá thì
    Gọi thêm vài bác ta đi thịt cầy
    ăn uống cho nó tây tây
    Đi tìm thằng đó cho mày lên tiên
    ôi dào đừng chấp kẻ điên
    Xã hội tốn tiền, làng xã mất vui
    Từ đó về đây sống rất nghèoBạn bè chỉ có gió trăng theoNhững phường bất nghĩa thôi đừng đếnHãy để hồn ta xanh cỏ rêu..
  7. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi mà bác Cyclo
    Nhiều lời với kẻ nói thô mệt người
    Kẻ đó có ở khắp nơi
    Trong suốt cuộc đời bác gặp vài tên
    Tốt nhất là cố tình quên
    Gặp thì mình tránh một bên bác à
    ăn nói với kẻ bê tha
    Tục tằn, tục tĩu như là ất ơ
    Bác ơi đừng có dại khờ
    Kệ cha hắn đó, cứ lờ hết đi
    Nếu mà bức xúc quá thì
    Gọi thêm vài bác ta đi thịt cầy
    ăn uống cho nó tây tây
    Đi tìm thằng đó cho mày lên tiên
    ôi dào đừng chấp kẻ điên
    Xã hội tốn tiền, làng xã mất vui
    Từ đó về đây sống rất nghèoBạn bè chỉ có gió trăng theoNhững phường bất nghĩa thôi đừng đếnHãy để hồn ta xanh cỏ rêu..
  8. zuxinhun

    zuxinhun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Nói lời phải giữ lấy lời
    Đừng như con **** đậu rồi lại bay!
    Hay là giải quyết chiều nay???
    ZuXinHun@
  9. zuxinhun

    zuxinhun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Nói lời phải giữ lấy lời
    Đừng như con **** đậu rồi lại bay!
    Hay là giải quyết chiều nay???
    ZuXinHun@
  10. bach_hoang

    bach_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô anh Nét tờ Na!
    Anh lùn văn hoá quê ta ai bằng?
    Ăn nói làm việc lằng nhằng
    Tính tình thì lại dở thằng dở con
    Thôi thì coi nó như con
    Mình đây làm bố chấp gì con hư
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Treo nick bố tiếp đi con trai
    Ngày mai nick khác để chị hai con vào
    Con cứ làm việc tầm phào
    (thì) Ngày nào bố cũng nhào vào chửi con.
    Tiền là phù du,Không có tiền là phù mỏ

Chia sẻ trang này