1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi cảm xúc bị biến mất, đã ai gặp phải chưa?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi thubayonline, 10/10/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Chào cả nhà,

    Tự nhiên chợt nhớ ra mấy vụ tình cảm hồi còn xuân thì. Số là, trước mình có thích 1 cô bé ở cùng khu trọ. Rồi thì là mà tán tỉnh, đò đưa, chăm sóc... cho đến lúc cô bé gật đầu nhận lời yêu mình. Tiếp đến là những ngày nồng nàn, nồng thắm.... của giai đoạn mới yêu. NHƯNG, được khoảng đâu đó 1 tuần, tự nhiên mọi cảm xúc yêu đương của mình biến mất hết. Cứ như là người dưng ấy. Ko yêu, ko ghét, ko sao sống được lại tình cảm như lúc đầu. Nếu có thể dùng từ gì để mô tả thì cứ coi như lúc ấy mình bị Bê đê cũng đc. Hoảng loạn thật sự.... Rồi thì chia tay, vì mình ko yêu được, còn cô bé kia thì ngạc nhiên tột độ mà ko biết tại sao. Phần về sau thì ko nói thêm.

    Vụ kiểu như thế, mình gặp khoảng 2 hay 3 lần gì đó. Bây giờ ngồi nhớ lại cũng ko hiểu tại sao lại có thể có trạng thái như vậy. Ặc.

    Các ACE nhà ta đã có ai rơi vào tình huống này chưa? Các bác có lý giải đc ko ạ?

    PS: Bổ xung là các mối tình đó đều chưa đi đến Z nhé :P
  2. vinhnt83

    vinhnt83 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    80
    Giống y như em,gặp liên tục,khác mỗi cái là cảm xúc biến mất không phải nơi mình mà toàn nơi gái.Cứ được 1 thời gian là y như rằng,thôi từ giờ ở vậy cho lành :( .
  3. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    [:D]
  4. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Giống mình quá. Mình cũng thế. Chỉ khác là sau khi đến Z, gái chủ động mang mình đi check. Hum đấy thấy gái sao mà xí thế, "hàng họ" so với "bao bì" là một trời một vực. Thất vọng tràn trề. Mình đã tắt máy 1 tuần để kiểm nghiệm t/c mình giành cho gái. Kết quả là chả có nhớ nhung hay đại loại yêu đương gì hết. Sau đó thì là chủ động gọi gái ra quán cafe nói lời tạm biệt. Gái khóc mà mình cũng chẳng thấy xúc động gì. Sau đó mình xin phép về trước, gái bao giờ về thì đến tận bây giờ mình cũng hok bít. ~X
  5. Salut_damour

    Salut_damour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Giống mình rồi.
  6. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    các bác lập hội "chỉ con zai mới mang lại hạnh phúc cho nhau' xem có cải thiện đc tình hình ko?
  7. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Có bị rồi. Cảm giác rất hoảng loạn, người vừa hôm qua mình còn say mê mà hôm nay nhìn như người lạ. Lúc đó thấy thấy may chưa lấy nhau làm vợ chồng. Sau này ngẫm lại thấy cơ chế phát sinh tình cảm là do nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố cả hai tự dàn dựng ra bối cảnh lãng mạn, dễ chịu để cùng đắm mình trong đó nên không bền. Một khi một bản chất của đối phương như tia chớp xé toạc cái bối cảnh ấy thì tự nhiên mất hết. Về sau yêu vì phẩm chất, vì phục tài thì bền lâu hơn, vì cái đấy nếu có suy giảm thì suy giảm rất từ từ.
  8. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Tưởng cảm xúc chung chung thì đúng là tớ đang gặp phải và tớ đang thay đổi mọi thứ để lấy lại. Còn cảm xúc khi yêu thì tự nhiên sinh ra rồi nó cũng mất đi cũng là lẽ bình thường. Riêng với chủ top nếu gái nói là em đã từng qh thì chắc cũng mất hết cảm xúc với gái luôn nhỉ
    Chủ top toàn khoe là chưa Z nhé [:P]
  9. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Phải khai thật là chưa đi đến Z để các bác ko bị nhầm tưởng là do em no xôi chàn chè :P
  10. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Chưa đến Z, tức là đã có thể đến Y. Đến Y thì cũng chết con nhà người ta rồi còn đâu. ^:)^

Chia sẻ trang này