1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi câu đơn độc lập ___________ ( mỗi lần 1 ,2....n câu)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi rarach24, 01/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Hay hén !
    Mơ ngủ , chập chờn
    lởn vởn mộng mơ
    Nửa tỉnh , nửa '' đơ ''
    Ảo ảnh kéo về
    Đê mê , lưu luyến
    chợt tỉnh, lại nằm
    Mơ dăm phút nữa
    Đến trưa , tỉnh hẳn ....

    Mình có lười ko nhở ?
  2. tvl1981

    tvl1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    4.537
    Đã được thích:
    0
    Quá lười
    Trưa nắng
    lang thang trên đồi vắng.
    Gặp hoàng hôn
    bẽn lẽn nấp sau mây...
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Tập làm giông
    Tay nào không
    Ra ngoài gió
    Tay nào có
    Vào trong sân
    Chạy lần khân
    chơi rượt đuổi
    ngoài bụi chuối
    trong lùm cây
    Gió hây hây
    nằm ngủ gục
    nghe lục đục
    tiếng tỉn sầm
    tập tầm giông...
    không...không...không
  4. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Nặng hai vai
    Nhưng vậy lại hay
    Đủ mong muốn để cố gắng ko ngừng
    Trong mệt mỏi lại thấy niềm vui khôn tả
    Mơ.......
  5. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Con đường dài
    Đi mãi mãi
    lẽ .. .lai dzai ...
    Chậm chạp
    Đợi một mai
    Mù u trái
    tìm riêu bông
    về .... tặng em
    Mừ ... bóng đêm
    Nghe tin cưới
    buồn tênh
    Thôi để dành
    Tặng một ai
    khác ,,,,, vậy chứ biết sao
    Vứt đi thì phí chít !
  6. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Mắt môi thắm một nụ cười
    Hồng hoang một kiếp cho người với ai?
    người với ai ta cũng cứ mặc
    tháng năm rùi bụi cứ phủ tự nhiên
    đi. đi thôi.
  7. ot89aof

    ot89aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    buồn khủng khiếp.........
    đôi khi muốn bùng nổ........
    đập phá.........
    nhảy lầu...............
  8. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    Chết mất thôi!!!....
  9. asahi611

    asahi611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Tưởng ở thiên đường, hoá ra địa ngục!
    cs thật là củ chuối!!!!!!
  10. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    sự yếu đuối + sợ cô độc
    dạy cho ng ta biết đến tình yêu và nhiều thứ tc thiêng liêng khác
    ____________
    cũng chỉ là bù đắp thiếu thốn trong cơn ngập lụt !
    ^

Chia sẻ trang này