1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mồi câu kiến trúc sư

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi A_Y_A, 30/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    Hi,
    buồn nhưng cũng có chuyện vui- để tui kể chuyện vui cho nghe.
    - Thằng T giúp cô đi - cô ko quên ơn con đâu.
    - Dạ dạ - cô yên tâm - con làm nhanh lắm.
    - Alô - dạ con có giấy phép xây dựng nhà cô rồi - mình làm hợp đồ nhé
    - Nhanh thế? tối ghé cô đi.
    Tối đó hợp đồng đuợc ký kết - sáng hôm sau đúng 8h20 phút tiền đuợc chuyển vào tai khoản của TranViet đủ số.
    Tranviệt điều quân - đào móng- ép cừ ầm ầm.
    Cuối tuần:
    - Thằng T hả? Cô thấy mày khổ quá ghé cô bồi duong cho ít tiền.
    - Dạ con bận lắm cô ơi- thôi để xong nhà đi cô. ( làm bộ chút)
    - Vậy à - để cô nói con nhỏ nó chuyển tiền cho.
    ( hôm sau trong tài khoản tranviet có thêm 2 trieu)
    Lại cuối tuần
    - alo, cô mới đi công tác về nè - có quà cho thằng T đây con ghé nhà đi.
    - Dạ con sợ chẳng có thời gian- con đang ráng giao nhà cho cô đúng lễ 30/4 cho nó vui.
    - Nhanh vậy ? thôi để cô nói con nhỏ mang qua văn phòng cho nghe !
    - Dạ....
    Cuối tuần....tiếp
    - Nhà thằng T xây đẹp quá - bạn bè cô ai cũng khen hết. trời ơi cô mừng ghê luôn.
    - Dạ thì con cũng cố hết sức thôi. ( nở mũi)
    - Thế nào cô cũng thưởng thêm cho con.
    - Dạ - cô cứ từ từ - xây nhà xong còn phải mua đồ nội thất nữa - tốn nhiều tiền lắm.
    - thế à, thôi thằng T mua luôn cho cô đi , cô giao hết cho con đó.
    - Dạ con hơi bận- nhưng con sẽ tư vấn cho cô vụ này luôn.
    Lại cuối tuần
    - Thằng T à, chết cha rồi- sáng nay con bé ko đi ngân hàng - bây giờ thứ 7 cô ko rút tiền ra được cho con.
    - Dạ , con có 20 tr tiền mặt đây - để con ứng ra trước - thứ hai cô trả cho con nha.
    - Vậy hay quá- cô cám ơn nhiều nghe.
    Sang thứ 2 đúng 8h20 phút - tiền được chuyển vào tai khoản Tranviet ko thiếu 1 xu.
    Đến lúc giao nhà ....
    Cô tin là ko lầm người mà - nhà mình đẹp quá. Ai cũng nói là làm sao rẻ vậy?? thằng T nói thiệt cho cô nghe đi con có lỗ ko vậy?
    - gãi đầu..... dạ ko cô - con làm lấy tiếng thôi- huề tiền là vui rồi.
    - Cô hứa thưởng cho con mà - con yên tâm đi
    - dạ.
    - Còn chi phí cho mấy anh ở trên quận - con cứ nói đừng ngại.
    - dạ thôi cô - toàn là bạn bè cùng trường cả.
    - Ko chuyện gì ra chuyện đó chớ con, trời thằng con cô mà chịu khó làm chăm chỉ như con thì cô vui lắm.
    - Vậy mình làm biên bản thanh lý hợp đồng nha cô,
    -Ok - vậy còn chừng này tiền.- con đi ngân hàng với cô đi.
    ---------------------
    - đây là tiền theo hợp đồng nè. còn đây là tiền cô thưởng riêng cho con.
    - dạ dạ .... (nhẩm nhẩm tầm 10triệu) trời - sao cô cho con nhiều vậy?
    - có gì đâu.. nhà cô đẹp là cô vui lắm rồi - mai mốt cô xây nhà lớn cô cũng nhờ con tiếp tục mà.
    - dạ dạ con cám ơn cô nhiều.
    ----------------------

    Chắc kiếp trước tranviet ăn chay dữ lắm mới gặp được khách hàng như vầy

  2. tiger01k3

    tiger01k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------------------------
    Nghe chuyện của anh mà em phục lăn anh. Nhưng em nghĩ sao dân ở trong Nam dễ dàng thế - hoạ có nặht đựoc tiềnhoặc cái nhà quá nhỏ bé - giá cả chẳng đáng bao nhiêu ....v....v....
    Nhưng mà em thấy anh cũng biết cách lobby ( xin lỗi , sao anh nịnh đầm thế ..... em đọc tháy đoạn cuối thúi lăm anh rai à )
    Có gì cho em học tập kinh ng... với
    Cắm ơn anh .
  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Ở các cuốn tiểu thuyết thường thì hư cấu câu chuyện ban đầu thật suôn sẽ ,để tránh sự nhàm chán cho người đọc thi thoảng tác giả thêm mắm muối hoặc " tô son , trát trấu " tăng phần sinh động, tất nhiên kết cục câu chuyện sẽ là "vạch trần ''''''''" sự thật phủ phàng như thế mới hợp với tên đề bài của cuốn tiểu thuyết, cái hay chính là ở chổ đấy !
    Vậy mà , đã đọc mệt rồi vì chẳng có cái để thư giãn , kết cục càng xuôi chèo mát mái như kiểu sông đêm êm đềm thì đúng hơn .Có lẽ đang quảng cáo khách hàng tìm đến KTS Trần Việt để tư vấn làm nhà dân đây mà, hí hí

    Định ngủ trưa nhưng chết cười vì câu cuối , hí hí hí
    Được hoasosac sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 01/09/2006
  4. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Úi, lại trò tự lăng xê, nghe mà khiếp...
    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 05/06/2006
  5. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Dạo này Rồng chịu khó ghé nhà Tôm nhể, mà đã vào đây thì phải làm một bài thơ chứ
  6. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    A_Y_A thả cái cần câu đi đâu không thấy quay trở lại nhỉ ?, mồi nhiều thế này mà chẳng thấy động tĩnh gì nhỉ
    Được hoasosac sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 01/09/2006
  7. Milanese

    Milanese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Tình huống 1: Đòi ký hợp đồng
    ABC ABC : Chú không tin anh à? Anh nói thật với chú , chữ " Tín " nó quán trọng lắm , có tiền cũng chẳng mua được . Mình còn làm ăn lâu dài chứ có phải kiểu chộp giật đâu...abc abc
    Cách đỡ : Anh thông cảm, cái này cũng là vì quyền lợi của cả anh nữa . Mình làm thế cho thoải mái, em cũng phải cố gắng làm tốt , kịp tiến độ luôn ....
    Tình huống 2 : Đòi tiền trao cháo múc
    ABC ABC : Anh thấy thế nó sòng phẳng quá . Anh em mình làm thế nó mất hay ra, anh cũng muốn mình làm ăn lâu dài mà
    Cách đỡ : Anh thông cảm , chuyện tiền nòng càng rạch ròi bao nhiêu thì càng giữ được tình cảm lâu bấy nhiêu . Mà cái này anh thanh toán sau thì cũng là thanh toán , vậy cứ khi nào em trao hàng thì anh thanh toán cho em. Xong con nào là dứt điểm con đấy cho đỡ đau đầu ....( cười với nó 1 phát )
    Tình huống 3 : Lý do lý chấu
    ABC ABC : Chú thông cảm , dạo này anh khó khăn quá . Anh mất điện thoại , định mua cái mới nhưng mà cái sim nhiều số quá nên anh phải chuộc lại . Hết cả tiền thanh toán cho chú , chứ không là hôm nay anh gửi chú rồi đấy.
    Lần sau : Chú thông cảm cái thẻ ATM của anh bị rơi, anh đang đợi làm lại mà lâu quá , khi nào xong anh thanh toán cho chú ngay
    Lần tiếp : Chú thông cảm , nhà anh đang xây nên cũng đang phải chạy vạy mệt lắm , anh xin lỗi chú ...
    Cách đỡ :
    Nếu có hợp đồng , gửi trát đòi tiền đến tận nhà
    Nếu không có hợp đồng : nói khéo trước, " bây h em cho anh quyết định thời gian thanh toán , anh ấn định đi, đến ngày đấy thì thanh toán cho em"
    Nói rắn sau " thế cuối cùng ông định làm ăn tử tế hay là kiểu trộm cướp, ông thích kiểu gì thì bảo tôi. Ông thích đến nhà hay đến cơ quan ông nào "
  8. A_Y_A

    A_Y_A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Một lão keo kiệt bị viêm họng, hắn bèn tìm đến bác sĩ và hỏi:
    - Nếu bị viêm họng thì ông làm thế nào?
    - Tôi sẽ thuê một bác sĩ - vị bác sĩ trả lời.

    Nếu được khách-hàng-tiềm-năng hỏi tương tự, theo các bạn kts nên trả lời thế nào để khách hàng biết là kts có ý tưởng hay nhưng cụ thể thế nào thì cần đặt vấn đề chính thức cái đã?
  9. Adamour

    Adamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Một lão keo kiệt (KK: đọc là "Ca-ca"), bị viêm họng, hắn bèn tìm đến bác sĩ (BS: không phải là Bullsh... nhé):
    KK: Nếu bị viêm họng thì ông làm thế nào?
    BS: May mắn cho ông quá, tôi là bác sỹ 3 năm kinh nghiệm đây, văn phòng tôi đã từng hân hạnh tiếp Trịnh Công Sơn, Hoài Linh, Mỹ Tâm và Tuấn Ngọc đấy nhé (nghĩ trong đầu: "nhưng mà sau đó họ đi khám bác sỹ khác")
    KK: Thế ông giúp tôi cái này nhé, sau khi xong tôi sẽ mang cả nhà tới khám chỗ này. Tôi bị viêm họng nặng, uống nhiều thuốc ngoài kia không khỏi, định mua viagra uống mà mấy người bán thuốc đòi phải có toa mới bán, anh cho tôi cái toa nhé. Viết 2 phút là xong ấy mà, nhanh và đơn giản ...
    BS: Thế này anh KK ạ, tôi giải thích quá trình làm việc cho anh hiểu nhé. Mỗi lần thăm bệnh tôi đều tính 50 đồng, không phân biệt ai với ai cả. Đầu tiên tôi phải khám cho anh xem bệnh tình thế nào, sau đó mới cho toa thuốc. Đôi khi anh tưởng viêm họng, nhưng biết đâu ung thư họng-hầu thì sao? Mà nếu không có gì nghiêm trọng thì anh biết đấy, tôi phải làm theo đúng quy tắc. Đó là các quy tắc giúp tôi hành nghề đúng pháp luật, lương tâm, và cũng sao cho anh và tôi đều có lợi. Mong anh hiểu cho. Nếu anh đi bác sỹ khác thì người ta cũng làm như tôi thôi, cái cơ chế này nó thế.
    KK: Thất vọng quá, thôi chào anh nhé, dù sao cũng cám ơn anh.
    BS: Không có chi (chửi thầm), anh không phải trả phí thăm bệnh, dù cho anh sử dụng mất hơn 20 phút thời gian của tôi, và có 20 bệnh nhân bên ngoài đang đợi. Mong anh cân nhắc, có gì gọi điện thoại cho tôi nếu cần thiết, tôi sẵn sàng giúp đỡ. Chúc anh mau chữa khỏi bệnh.
    BS bước ra cửa tiễn khách và gọi bệnh nhân tiếp theo.
  10. Lucia

    Lucia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Make sense !

Chia sẻ trang này