1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mồi câu kiến trúc sư

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi A_Y_A, 30/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    - Tuỳ thuộc vào cách ăn chia nội bộ của mỗi công ty. Nếu là công ty ăn lương theo sản phẩm thì sẽ được thanh toán tỉ lệ cao hơn. Thường thì bét lắm khoảng 20%, công ty bạn đang làm được thanh toán phần kiến trúc là 10% thì quá bét ! ( có lẽ trích % lì xì cho chủ đầu tư và các chi phí khác quá lớn mất rồi !).
    - Trường hợp send bản vẽ cad cho bộ phận Điện và Nước để làm tiếp là chuyện bình thường ! Chả lẽ anh Điện và anh Nước lại hùng hục nhìn vào bản kiến trúc vẽ lại sau đó đè phần kỷ thuật lên à ? ai trả thêm lương " chép lại kiến trúc " cho bộ phận đó ? bản thân tỉ lệ % của 2 bộ phận Nước và Điện đã thấp rồi mà.
    - Đọc câu chuyện trên mà thương thay, cổ nhân có câu : " Một lần ngã là một lần bớt dại " ấy thế mà bạn ngã nhiều quá, thà rằng " không có cái dại nào giống cái dại nào ", vậy mà ML thấy những cái bạn bị vấp toàn giống nhau

  2. firstfriend

    firstfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm đầu tiên bị lừa của tớ là: hồi sinh viên năm thứ 3 lão thuê mình thiết kế, làm dự án, sau quịt mất 1 triệu, còn mình thì cắt một nhà tưởng niệm cắm vào thành nhà ăn trong dự án của lão, hề hề, thế mà sau gặp lại lão lại tấm tắc khen. Các chiến hữu hiền quá, cho chủ đầu tư họ lừa nếm mùi đau khổ đi chứ....
  3. sin81

    sin81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Vâng em cũng biết là dại nhưng chủ yếu là cách ăn nói thui.
    20% kiến trúc mới là tạm thôi àh, vậy thông thường thì khoảng nhiu?
    Khổ vấp nhiều quá giờ sắp thành tật rồi. HIk bắt đầu suy nghĩ để ko bị lợi dụng quá lâu.
    To daysleeper: quán cafe 30m2 đó àh, chắc bạn nhầm thế nào chứ, tớ cũng đã đến đó đọc sách., chỉ ghét một cái là ở đấy ngồi nói chuyện hơi mất tự nhiên, bàn này nói tất cà phòng đều gnhe thấy, chỉ thích hợp khi đi 1 mình uống và đọc sách, ko để nói chuyện. hehe.
  4. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    chẹp, nghe mấy anh bàn bạc mà thấy cũng được an ủi, hoá ra ai cũng từng bị quỵt.. Em sau mấy vố hồi sinh viên, được mấy anh hứa hẹn, nhờ vả, mịa, làm hùng hục như trâu, để rồi mấy anh ý cầm luôn và tiến hành rồi quên mất thằng em... Giờ thì tốt nhất giao đến đâu, thanh toán đến đấy, thế cho nó rảnh.. máy ông chủ đầu tư là khôn ranh lắm, mình cứ rành mạch làm ăn thôi, tiền nong sòng phẳng rồi chơi, chứ kiểu hứa hẹn suông : chú làm cho anh, chỗ thân tình, làm nhanh nhé.. rồi thì: này, giúp thì giúp nhé chứ tiền nong là đâu ra đấy, không, chuyện này nó phải sòng phẳng... gớm, làm em nghe mát hết cả ruột.. thế mà rồi có được đâu.. mịa, dây với mấy ông kiểu này chỉ có cầm tiền xong rồi giao bản vẽ, thế mới chắc ăn.. Tạm ứng đến đâu làm đến đấy... không thì dừng lại tất..
  5. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    Thực ra ML đã chứng kiến rất nhiều câu chuyện về "mồi câu KTS ", thế nên từ ngày đi làm đến giờ ML không " lừa " và " dụ dỗ " ai thì thôi, chứ chẳng ai " lừa " được ML cả .
    à, thời sinh viên có tham gia một vụ không biết ai lừa ai, sau đây là câu chuyện có thật, đọc xong sẽ biết !
    ngày đó ML và em gái ( cũng học trường kiến trúc ) nhận bồi giấy và phun màu 1 quả tốt nghiệp công trình của 1 ông tên H học 95k6 với khối lượng khá lớn ,ông này cũng chịu chơi lắm, ngoài phối cảnh và các bản cần phun màu ra thì mặt cắt và các chi tiết khác ông chơi hết .Lúc đầu ML chỉ dám hô giá toàn bộ số lượng bản vẽ đó với giá X thôi, nhưng không hiểu sao tại giọng trọ trẹ của ML hay sao ấy, ông ta ngần ngừ một lúc rồi hấp nhận.
    Time trước nộp bài một tuần, ông ta đến thăm dò , sau một hồi ngắm nghía khoảng 2/3 khối lượng sản phẩm, ông ta chẳng nói chẳng rằng ra nổ xe về thẳng , à quên, tất nhiên là có chào 2 chị em trước khi về .
    Hôm sau ông ta đến, đèo sau là 1 thằng bạn trên tay ôm một cuộn bản vẽ ,và giới thiệu phun tiếp,lần này bồi trên bìa cứng 3ly chứ không bồi trên nhựa như bài kia.
    Lúc đầu ML cũng ngần ngừ , vì bài mình còn dang dỡ chưa xong ,với lại quả phối cảnh của mình đang còn thuê chú Teu ( cũng trong box KT mình vẽ đó ) đang chưa biết thế nào, vì sau khi chú Teu vẽ xong mình còn phải phun cho bài mình nữa , may mà bài mình nộp sau bài chúng nó 1 tuần .Cuối cùng 2 thằng đó năn nỉ dữ quá , cũng tại chúng nó lụt ý nên mới làm chậm thế, biết làm răng được, nhận luôn .
    Một tuần trước khi nộp bài 2 thằng đến bảo là trả money cho một nữa sản phẩm với số money gấp đôi như lúc đầu thoã thuận, hôm đó em gái ML ở nhà ,với lại bỏ trong phong bì dán cẩn thận, theo phép lịch sự không mở ra trước vì không biết nên nhận luôn , sau khi về mới biết chúng nó nhầm giá ! Tất cả khối lượng bản vẽ trên ML đưa ra giá X , chúng nó nghe không rõ tưởng là 1 bản với giá X , chả trách hôm thoả thuận giá thằng đó cứ thuổn cái mặt ra .Trông ngố không chịu được.
    Dù sao chúng nó cũng trả rồi , đang lúc ML cũng đang " kẹt " không biết thuê quả tượng ( 1 chi tiết người cá thuỷ cung bằng chất liệu thạch cao trong quả mô hình đang làm ) ở đâu, mà trước đó qua trường ĐHMT Công nghiệp bị chúng nó hét giá ghê quá,cộng với cô bạn thân cùng lớp cứ " sút " ML là thuê quách cho xong ,thế là đang có money trong tay nên ML chơi luôn ,nhẩm tính đi đứt 3 bản vẽ phun màu dù sao cũng hời chán .
    Hôm chúng nó đến nhận sản phẩm mặc áo sơ mi với cái quần soọc , thanh minh rằng mấy hôm lụt quá nên hay quên , quên luôn money hẹn nộp bài xong sẽ mời 2 chị em đi uống nước và trả luôn số money còn lại .Lúc đó ML buồn cười quá nên cũng quên luôn chuyện nói cho chúng nó biết sự nhầm lẫn , đang lúc cả hai bên đều vội giao một đống panô bài nên tất cả đều cười suốt .
    Một ngày, hai ngày ,ba ngày ...chúng nó đã nộp bài chờ bảo vệ , lúc đó ML cũng vội nộp bài của mình và chuẩn bị bảo vệ nên không liên lạc được.Ngày đó máy anô cầm tay là một thứ xa xỉ, đứa nào sang lắm mới xài máy nhắn tin tít tè giắt bên hông thôi.
    Ngày ra trường cũng không gặp lại chúng nó luôn , dù sao cũng vui , có lẽ cho đến tận bây giờ chúng nó nghĩ là đã " ăn quỵt " được 2 chị em ML, hí hí .Mà 2 chị em cũng chưa có dịp gặp lại chúng nó " mời nước " vì được món money hời đó .
    Dù sao trái đất vẫn tròn,biết đâu chúng nó tham gia diễn đàn KT ,hy vọng 1 trong số 2 thằng đó đọc được bài này ,hy vọng có ngày gặp được chúng nó , nhưng mà không phải để ML đòi nợ, mà cũng chẳng phải trả lại món tiền nhầm lẫn ấy

  6. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1

    Đàn bà dễ có mấy tay nhờ.
  7. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    có hai
    1/ Minh lé
    2/ Vợ Egois**** ....
    chưa tìm thấy người thứ 3 (nếu có thì phải chờ Ego đi Thái về đã )
  8. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    - Mịe chuyện tranviet được thưởng tiền là chuyện hoàn toàn có thật - chả bịa 1 tẹo nào. Thế mới nói chắc kiếp trước ăn chay :D
    Mà thôi- dek chấp các chú miền bắc làm ăn khó khăn.
    Nhân chuyện làm thuê bài tốt nghiệp của hai chị em gì đó xin góp chuyện 1 vụ làm bài tốt nghiệp:
    - Năm đó tranviet có vẽ 1 bài tốt nghiệp cho 1 ku năm trên. thoả thuận giá cả xong xuôi- tranviet mời thêm 2 thằng bạn về làm chung nữa.
    - Ku năm trên tính xù tranviet nên cứ năn nỉ đưa file đi in bài mà ko đưa tiền- than thở hết tiền suốt ngày. mịe nó chứ - ăn nhậu suốt ngày - mình làm cho nó từ đầu chí cuối giờ tính quỵt công anh em đây mà.
    hehe - mặt tranviet lạnh như tiền luôn - dứt khoát không - trả tiền thì có file in- không tiền thì miễn. thế thôi. chỉ in cho bộ a4 demo coi thấy khối lượng bài đã hoàn thành xong.
    hôm sau ku năm trên đi bộ đến trả tiền lấy file đi in vì xe honda đã cho vào tiệm cầm đồ rồi ha ha ha .
    Loại con lừa đấy thì có ra trường suốt đời cũng chỉ làm thuê thôi - đảm bảo là *** khá được.
  9. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Không phải giải thích. Chuyện cười mà giải thích thì còn hay ho gì Trần Việt nhờ.
    Đúng là con lừa thật vì đã đưa bài cho một thằng như Trần Việt diễn hoạ.
  10. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    @Ê dốt : hồi đó chưa có max 8 với vray đâu mà ti toe :D vẽ tay xong đưa vào làm shop bỏ mẹ luôn. có dùng max 3 tí chút . nhưng cấu hình máy ko cho phép làm gì hơn.
    Được goblue sửa chữa / chuyển vào 08:09 ngày 20/06/2006

Chia sẻ trang này