1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mồi câu kiến trúc sư

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi A_Y_A, 30/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VanThe_1

    VanThe_1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    cám ơn Hoasosac, các nghệ sĩ ngồi với nhau thì kinh khủng lắm, nếu có hợp đồng thì xong chuyện rồi.
  2. sin81

    sin81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    MIe kiếp, đọc hết tất cả ---> mi`nh ngu nhất đội . Chắc phải theo anh Tran Viet học nghề nói thế nèo thang CDT cũng nghe mới đc
  3. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    30% của 1 con Matiz cũ mỗi thằng mà chỉ đủ tiêu và "vụ khác"? Chịu chơi nhể?
    Bị nó lừa nhưng giật đc 30% là tốt rồi, mức khoán của đa số các đại gia như VNCC tuỳ công trình nhưng chũng chỉ quãng đó thôi.
    ==================
    Đúng với tư nhân thôi. Hầu hết công trình Nhà nước duyệt dự án xong mới được ghi vốn, từ ghi vốn đến giải ngân thì... Có những thằng CĐT tử tế, nhưng nó cũng không ngu gì đem tiền nhà đi ứng hộ Nhà nước.
    ==========
    Khoán nhân công TB khoảng 30% TKP, nếu nó chi 10%TKP là tương đương 30% nhân công, vậy là đúng giá.
    Không cấp bản CAD thì đánh đố thằng chủ trì ah? Thằng chủ trì ngu nhất cũng biết lần sau giao thằng khác đỡ "cục gạch" hơn. Có cái bản CAD mà giữ...
    ========
    Dựa vào cái gì mà chắc là nó "tính xù"?
    Cái này chứng tỏ là lúc lấy bài thằng kia hết tiền thật. Rồi nó cũng đặt xe, thanh toán sòng phẳng. Thế thì có tý khái niệm gì về "Mồi câu KTS" đâu nhỉ? Chả rút đc kinh nghiệm gì, chỉ thấy tranviet khoe mình lọc lõi phách vị ngay thằng kia định bùng trong khi con bệnh đó có khi còn chưa nghĩ ra mình có nên bùng không!
    Nhân chuyện đánh thuê đồ án, lệch chủ đề chút xíu kể chuyện xưa. Những năm cuối 8X, cứ mùa tốt nghiệp là nhộn nhịp lắm. SV năm dưới đánh ĐA cho năm trên là thường, bao ăn thôi. Thằng náo máu mặt mới đc chọn vẽ, còn lại thì làm ****. Vui! Lúc ấy làm chẳng tính công, không ngờ bây h đi tỉnh nào mà không ghé là các "bác" ý trách, làm quan cả lũ rồi. Âu cũng là cái sướng ít thằng có.
    Dạo 9X có 2 đợt đói phải đi chiến thuê ĐATN. Một con đi buôn điện thoại, đ* làm bài, giá 5tr, y/c điểm 8 trở lên. Một thằng bảo vệ điển hình, kém 3D, giá 5tr toàn bộ PC, yêu cầu top five DHXD. Miẹ, toàn chúng nó tự xin ứng. ĐATN thì làm đ* có thằng nào dám bùng? Việc gì phải chắc, doạ nó vào trường tố cáo thì bố nó cũng phải nộp!
    Lại quay về cái "mồi câu KTS". Con cá đói nó mới mắc câu!
    Nếu chọn 1 trong 2: chết đói hoặc 50/50 thì phải "đớp" chứ sao, còn cơ mà giặt dẹo...
    Những năm đói làm thuê cho 1 đại ca, biết bị "hớt" nhiều nhưng cũng phải chiến. Sau đại ca kiếm được nghề khác ngon hơn, vứt cho thằng bé độc diễn cửa ấy, không mất xu nào mở quan hệ! Ngẫm rằng những thằng không tử tế cũng có lúc tử tế, làm sao để nó dành cái phần tử tế ít ỏi ấy cho mình. Giả chết bắt quạ và khổ nhục kế cũng là những chiêu nhiều người biết nhưng khó học. Đơn giản vì đ* biết chịu đựng. Sử Tàu có thằng vua ăn được ***, so với anh em KTS mình thì nó còn nhục hơn nhiều Nhưng đ* có sử nào ghi tên anh em mình đâu
  4. linglang

    linglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    miẹ, thằng khốn nào nghĩ ra cái chiêu giữ lại 10% như là cái gì bảo hành giám sát tác giả... Thiết kế đã bé tý lại còn làm khó nhau...
    Đi làm cho tư nhân giờ cứ phải xin ứng trước 30% ( ít nhất đủ giả công anh em làm cùng đã). Không có xiền là tạm thời chưa làm gì hết , chơi công bằng thế A nó mới nể vì không coi thường "khách má hóp" !
    Kinh nghiệm với người Việt: khi phải giả tiền sau ( nợ, tiền hàng, ăn uống, ...) bao giờ cũng cảm thấy tiêng tiếc- xót xa và nhăn nhó như khỉ bị sát muối vào đít!
  5. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài anh em viết ngẫm thấy người miền trung miềng mần ăn thiệt thà quá!
    Lúc nhận công trình cứ thế cắm đầu cắm cổ mà làm, thậm chí có những chủ đầu tư quen và thuộc " mối " làm ăn ,sau khi hoàn thành xong sản phẩm mới làm hợp đồng và làm thủ tục nghiệm thu chuyển tiền luôn. Riêng phần để lại % 2 bên cứ ngấm ngầm với nhau thế, tuỳ công trình lớn hay bé để thoả thuận và thương lượng hợp đồng, chứ chưa có chuyện chuyển trước 30% cho bên B bao giờ cả, với lại bên A cũng chẳng bao giờ dám chạy làng.
    Chỉ có một số công trình thuộc ngành dọc do chủ đầu tư ngoài Hà nội công ty mới bị chúng nó "hành hạ " không có tình người như đã kể ở bài trên.

  6. sin81

    sin81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    cha` ti`nh hi`nh da^n ngoa`i na`y no'' the^'' dam ra moi phai la`m vay. no'' cu` nha^`y ko chiu tra dau. Ko cung ran kho'' la`m an lam. Ma` hoasosa''c la` trong mien trung ha?
  7. linglang

    linglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Đọc bài anh em viết ngẫm thấy người miền trung miềng mần ăn thiệt thà quá!
    Lúc nhận công trình cứ thế cắm đầu cắm cổ mà làm, thậm chí có những chủ đầu tư quen và thuộc " mối " làm ăn ,sau khi hoàn thành xong sản phẩm mới làm hợp đồng và làm thủ tục nghiệm thu chuyển tiền luôn. Riêng phần để lại % 2 bên cứ ngấm ngầm với nhau thế, tuỳ công trình lớn hay bé để thoả thuận và thương lượng hợp đồng, chứ chưa có chuyện chuyển trước 30% cho bên B bao giờ cả, với lại bên A cũng chẳng bao giờ dám chạy làng.
    Chỉ có một số công trình thuộc ngành dọc do chủ đầu tư ngoài Hà nội công ty mới bị chúng nó "hành hạ " không có tình người như đã kể ở bài trên.

    [/quote]
    Lần đầu tiên choa nghe tới việc : Miền Trung mần răng cũng Thiệt thà!
    Công trình của tỉnh đưọc bao nhiêu đâu; Cả QT ngân sách cấp 1 năm độ 500 tỷ/ các loại---- công trình XD tranh nhau-- toàn giải ngân cho bọn thi công trước--- tư vấn móm sều......
    Nói như vậy rõ ra Hoasơ xác là A rồi..!
    Thế lúc chưa có xiền về cánh tư vấn miền Trung ăn cái zề để sống?
    Được linglang sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 04/10/2006
  8. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Nghe Linhlang nói chuyện thực sự Hss không biết phải bắt đầu từ đâu.
    Cuộc đời không đến nổi xám xịt như vậy đâu, tuy nhiều tuổi nhưng thi thoảng vẫn nhìn đời với cặp mắt màu hồng !
    Bão vừa tan, ai có bạn bè ở miền trung tranh thủ vào đánh quả, chí ít cũng oánh được mấy tấm panô quảng cáo .

  9. silenthillter

    silenthillter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng bị xù nhiều và quả thật là dân kinh doanh rất củ chuối,nói ngọt như mía lìu,hứa hẹn đủ kiểu ròi cuối cùng vẫn chẳng thấy j cả.Bác nào mà làm việc với bọn nó thì cũng fải dè chừng,chúng nó ăn chơi không tiếc tiền nhưng bắt được bọn nó trả tiền thiết kế thì hợi bị mệt.Kinh nghiệm bản thân thấy rằng làm nghề này fải sòng fằng về vấn đề tiền bạc ngay từ đầu,và nên nói rõ ngyên tắc và thống nhất cách làm việc để họ biết và không có ý định xù.Nói vậy chứ thực hiện được cũng đâu fải là đơn giản,nhiều khi là do quen biết,hay cả nể nên đôi khi lấy công làm lãi là chính.
    Hy vọng tìnhhình sẽ được cải thiện không thì chắc fải bỏ nghề mất thôi.
  10. sin81

    sin81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Em hoa`n toa`n ung ho y kien cua pa''c.
    Hoa so* sa''c sướng thật dạy anh em vài chiêu đòi tiền cái nào

Chia sẻ trang này