1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mới chia tay người iu, hic hic

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi com3backtom3, 22/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. com3backtom3

    com3backtom3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Mới chia tay người iu, hic hic

    Em mới chia tay với người iu
    Phải làm gì bây giờ?

    a) uống rượu, bia, gái gú để mau quên chuyện buồn này
    b) học hành, làm việc cật lực hơn để ko có time nghĩ linh tinh
    c) vẫn sống bình thường và tìm 1 tình yêu mới
  2. huhuhixhix

    huhuhixhix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ ?Tui cũng thế nè,anh em mình gặp nhau uống rượu đi.Tui hơn 2tháng rồi vẫn không hết chán được....
  3. hdkhung

    hdkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vừa chia tay. Rất buồn. Bây giờ thì đang cố gắng quên đi. Cố gắng đừng để có thời gian rảnh thì sẽ không nghĩ đến nữa. Gặp bạn bè nhiều vào.
  4. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Phương án b và c bạn à. Uống rượu, bia vào không những không quên được mà còn thêm mệt người, nhỉ? Còn gái gú á? có thể tìm đến những người bạn gái của mình để chia sẻ chứ đừng đi ... linh tinh với gái nhé.
  5. motngaymoinanglen

    motngaymoinanglen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    em chọn phương án làm việc rồi sẽ quên hết
  6. MasterOrc

    MasterOrc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    phương án 2
  7. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Nếu bạn vẫn còn yêu người đó thì quên đi là điều rất khó, yêu một người đã khó, quên một người đã từng yêu khi còn đang rất yêu là điều không thể làm ngay được!
    Mọi phương pháp đều chỉ mang tính chất giải pháp tình hưống thôi!
    PHONG ĐỘ CHỈ LÀ NHẤT THỜI, ĐẲNG CẤP MỚI LÀ MÃI MÃI!
    Thời gian có lẽ là phương thuốc nhiệm màu nhất giúp bạn quên đi mọi thứ! Đừng nôn nóng bạn nhé, vì khi nghe bạn hỏi thế này tớ biết bạn còn nhớ rất nhiều!
    Tớ cũng từng như bạn! Và giờ tớ cảm ơn thời gian, cảm ơn bố mẹ, cảm ơn mái ấm gia đình, cảm ơn những người bạn trên ttvnol.com này và đặc biệt cảm ơn một người- đó là ANH!
  8. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    mình ko cố quên người ta, vẫn sống cuộc sống bình thường của mình. tất nhiên sẽ có những khoảng trống và lại nhớ người ta rất nhiều, nhưng vì là người quyết định chia tay nên mình càng phải mạnh mẽ dứt bỏ những luyến lưu.
    tìm 1 cuốn sách và đọc ngấu nghiến, học tập, làm việc với ý nghĩ từ nay mình sẽ có nhiều thời gian ko chỉ dành cho người ta mà còn dành cho tương lai của mình.
    tuy vậy, mình cũng đang rất buồn.
    hay thành lập hội đi đạp phá cho hết buồn đi mọi người!
  9. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi! Vừa hỏi tư vấn tình yêu hôm qua, thế mà mọi người nói vài câu đã quyết định chia tay à? Buồn thế nhở, đã nghĩ kỹ chưa, tớ thấy chuyện của ấy chưa đến mức phải chia tay đâu. Ấy thiếu kiên nhẫn thế
  10. huhuhixhix

    huhuhixhix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Uh đúng đấy,chuyện gì chia tay thi mới chia,kô thì đừng có dại...bây giờ khổ thế đấy !
    As me,tui iu ngta gần 4 năm rồi,có bao nhiêu cô gái theo đuổi nhưng mà cũng có để ý ai đâu,bao nhiêu hi vọng,bao nhiêu tình cảm,bao nhiêu kỉ niệm rồi cũg là nỗi đau ko dứt lúc này....Có thời gian còn ở cùg nhà 2 năm,bạn bè ai cug bít iu nhau,bố mẹ cug bít,không cấm đoán...Giữa đất Hà thành cuối cùng cũng chỉ còn lại mình tôi...
    CÓ LẼ Tình iu là phù phiếm ,hay lòng người vô tình để tôi lạc mất em....
    Giờ ông đc bao nhiu người chia sẻ và ở bên là mừng rồi,giữa 4 bức tường này tôi biết làm gì đây....
    Thời gian lấy đi của ta tất cả,thì rồi cũng lấy đi nỗi buồn này thôi...nhanh hay châm,do chính mình !
    Nào anh em ta cùng bước tiến tới !!!

Chia sẻ trang này