1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Moi chuyen da thuc su ket thuc chua

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoanglan13883, 16/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanglan13883

    hoanglan13883 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đã 3 tháng chúng mình chia tay nhau, em đã cố gắng quên va sống thật vui vẻ nhưng em vân thấy rất buồn khi bạn em nói nhin thấy anh đi cùng người con gái khác.Em đã quyet tâm với lòng mình là sẽ không nhớ nữa.VẬy mà 1 tháng gần đây anh lại liên lạc và nói là không thể quên em vậy là sao ,em ko nghe máy cũng ko nhắn tin lại vì em biết trong lòng em ko thể quên nhưng gì anh đã phản bội em quay lại với người yêu cũ ,
    Tối hôm qua khi đi học về anh đã tìm gặp em ,em cũng ko thể giữ được bình tình tất cả những chuyện đó lại hiện về em đã nói nhiêu câu đầy tức giận .Anh nói nhiều nhưng lại bao tại em như vậy anh mới như thế ,tại sao găp nhau lại phải kể tội nhau ra như vậy làm gì..chẳng lẽ vf sự giận dỗi trong lúc dang yêu nhau ma anh co quyền phản bội như vậy?.Anh nói con trai cũng vây,anh tự ao vi minh cũng giống như những thằng con trai đó sao vậy sao con tìm em làm gì vi em ko bao giờ chấp nhận một người như vậy .Trước khi đến với em anh có xấu xa co yêu ai em đêu cho la quá khứ ko bao giờ em nhắc lại ,nhưng đang yêu em ma như vậy thì em ko thể chấp nhận được.
    Khi về em thấy thát vọng nhiều lắm có thể anh thực lòng muốn quay lại nhưng anh đã ko hành động đúng .Em đã khóc quá nhiều vì anh rồi vậy mà tối qua khi về em vân ko thể cầm được nc mắt mặc dù em đã cố gắng .Thực lòng em cũng ko muốn phải chia tay thế này nhưng em đã buốn quá nhiều rồi em ko thể cố gắng hơn đuợc nữa.Sáng nay khi anh nhắn tin em đã nói rõ là sẽ ko quay lại vì em ko thể quên được chuyện đó ,Em cũng buồn và anh cũng vậy .Em ko hiểu nổi liệu có người nào như em nữa ko, ho có tha thứ cho người họ yêu nếu người đó phản bội họ ko,và em có ích kỷ quá không .Hàng loạt câu hỏi ,em cũng trách mình ma cuãng trách anh nhiều .
    GIờ thì tất cả hết rồi em đã chọn cho mình kết thúc đó thì em sẽ cố gắng nhưng trong lòng em vẫn rất buồn khi nghĩ anh đã như vậy .Yêu mà khổ như vậy thì yêu làm gì hả anh.
  2. dothikimngan

    dothikimngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    sao chuyện của bạn lại gióng mình vậy, bạn trai mình hễ dỗi nhau là y nhu rằng đòi chia tay, và mình toàn là ng­ níu kéo thôi, bây gi­ờ bọn mình vẫn yêu nhau, nhung mình cảm thấy mệt mỏi quá, hay chia tay nhỉ.mà anh ấy hơn mình 7 tuổi có ít đâu.
    con trai chán thật đấy!
  3. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    tội hai chị quá , hai chị mà gặp em thì vui phải biết
  4. goup

    goup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với 2 cô gái đang đau khổ nhé: nếu ko có lý do chính đáng gì mà hai ông tướng đó đòi chia tay thì ...
    -Thôi, hắn hết yêu rồi.
    -Hắn đang tìm cách thoát ra mà chưa thoát được vì thấy ...tội tội làm sao...dù sao thì cũng tình nghĩa, ân ái bao ngày.
    -Hắn chuẩn bị dông đó. Sau một thời gian là thấy chán ngay mà.
    -Mấy tên đó ko đáng để níu kéo đâu. Cho dù có làm vợ hắn đi chăng nữa, sau này hắn cũng tìm đến phở à, con ng hắn đã vậy rồi mà.
  5. phi_pham

    phi_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    tại sao các bạn lại phải làm như thế. yêu là đồng cảm và chia sẻ đừng biến tình yêu của mình thành mồi nhử chứ. bạn cứ làm như vậy, anh ta càng thừa lệnh giận dỗi. Mình nghĩ theo 2 cách:
    1. Bạn thực sự có lỗi và bạn phải níu kéo anh ý. Với trường hợp này, mình nghĩ bạn nên xem lại cách cư xử sao cho đừng có lỗi lầm nữa. Bởi nếu anh ấy là người bít suy nghĩ, thì cũgn không thể tha thứ cho bạn quá nhiều khi bạn cứ mắc phải sai lầm
    2. Lỗi thuộc về anh ấy. Sự giẫn dỗi nhõng nhẽo đến vô vị. Nhưng khi nhìn nhận lại, thì có lẽ cũgn chính một phần tại bạn đã tạo điều kiện cho anh ta cư xử như vậy. Nếu chính bạn cũng cảm thấy mệt mỏi, thì còn chần chừ gì nữa. Một chút cương quyết, một chút khéo léo để cho anh ta thấy rằng nếu anh ta đòi chia tay thì bạn cũgn không thể níu kéo người không muốn yêu mình nữa.
    Tôi chúa ghét cứ động một tý là đòi chia tay dù bất kể là phía nào. Tôn trọng và chia sẻ những suy nghĩ chân thành thì tốt hơn. Để nói từ yêu là khó, nhưng để nói từ chia tay cũgn chẳng dễ dàng. Hãy nghĩ kĩ trước khi nói và có trách nhiệm với lời nói của mình
  6. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    .. he he gặp đúng chuyên gia rồi ....
    Thứ nhất những chàng trai phản bội đó thì ko bao giờ tha thứ hết, nếu ko thì cái tình trạng tái phạm nguy cơ là sẽ xảy ra.
    Thứ 2: họ phản bội bạn cũng phải có lý do như hết yêu, chán cơm thèm phở để rồi ăn phải bát phở thiu lại muốn quay về ăn cơm
    Thứ 3: Hí hí chị em nào mà bùi bùi tai nghe thế nọ, thế kia là dễ mắc bẫy lắm nhá, đàn ông biết cách khai thác điểm yếu mềm lòng và dễ tha thứ của bạn gái ... có khi đang tức điên lên nhưng nếu một người yêu bạn, hiểu bạn mà biết cách rót vào tai bạn những lời ân hận, hưa nọ hưa kia, rồi anh yêu em ..... và ôm chặt bạn lại hí hí hí bạn dễ bị mất phương hướng và khi đó anh ta là người kiểm soát .
    Hãy tha thứ cho những gì có thể, chứ sự phản bội thì đừng bao giờ bởi nếu vậy bạn sẽ còn đau khổ hơn khi bạn là vợ anh ta.
  7. hoanglan13883

    hoanglan13883 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi qua cũng nhanh thật ko co người đó nữa mình cảm thấy cuộc sống của mình cũng khác xưa rất nhiều,có phần thoải mái hơn vì được sống theo những gì mình muốn ,được làm những gì mình thích,có lúc nghĩ lại vẫn cảm thấy rất buồn ko thể tưởng tượng được sao mọi chuyền lại kết thúc như vậy.Tại sao con trai noi yêu ma vẫn có thể phản bội ,lúc người đó hẹn gặp muốn quay lại ,mình nghĩ mình có thể tha thứ tại sao khi gặp mình lại hành động khác mình ko thể chấp nhận được sự phản bội đó.
    Giờ mọi chuyện đã kết thúc,mình sẽ làm lại từ đầu mình sẽ quên tất cả
  8. gaigoc

    gaigoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện đã thực sự kết thúc chưa em cũng ko biết nữa.Có lẽ lòng tham con người quá lớn, em vừa quyết định sẽ chấm dứt tất cả thì ngay sauđó em lại có 1 quyết định điên rồ hơn,mâu thuẫn của em sao khó giải quyết.Khó khăn ta gặp chỉ đơn độc một mình em,anh đứng ở 1 nơi ko em, nơi em có thể ko bao tới được để nhìn em chống đỡ.Em có thể làm gì được đây.
    Có quá nhiều lần không
    Em hỏi anh im lặng
    Để chờ em giận dỗi
    Để chờ em xa anh.
    Có quá bất công không anh.Anh đã nói với em rằng trời sẽ không phụ lòng người,điều đó em chưa được anh chứng minh.

Chia sẻ trang này