MỌI CHUYỆN ĐỀU ĐƠN GIẢN Text NHƯ TIÊU ĐỀ CỦA BÀI VIẾT, THEO TÔI NGHĨ , TẤT CẢ MỌI CHUYỆN ĐỀU DO CON NGƯỜI TA LÀM RẮC RỐI THÊM THÔI, VÌ AI CŨNG MUỐN MÌNH THẮNG TRONG MỌI CUỘC CHƠI, MUỐN MINH HƠN NGƯỜI KHÁC, NÊN TRONG MỌI VÂN ĐỀ, CHÍNH NÓ LA ĐƠN GIẢN, NHƯNG LẠI TÌM ĐỦ MỌI CÁCH VÀ MƯU MÔ TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT SỰ VIỆC ĐÓ, VẬY CHÚNG TA HÃY XỬ SỰ MỘT CÁCH THOÁNG HƠN TRONG MỌI CUỘC CHƠI,THÌ SẼ ÍT CHUYỆN PHẢI ĐAU ĐẦU CÁC BẠN Ạ.
Tất nhiên rồi. Cuộc sống có phức tạp hay không chỉ là do cách nhìn của mỗi người thui. Nhưng bạn ơi, nói thì dễ hơn làm đấy. Mà cũng chẳng phải ai cũng nghĩ được như thế đâu. Always keep smiling !!!
Minhtuans nói rất có lý. Nhiều khi sự phức tạp toàn là do mình "chế" ra thôi. Tôi đã thử nhiều lần, đúng là có những cách rất giản dị mà mình không chịu làm, chỉ thích phức tạp và... thiếu hiệu quả. Vote cho minhtuans 5 sao nhé! F./ Thế giới thật rộng lớn