1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kappucino, 24/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kappucino

    kappucino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi và áp lực. Ai cũng bảo làm ở đấy thì sướng thì sang. Chỉ đc cái danh hão. Vừa mệt vừa áp lực. Đã thế thỉnh thoảng lại bị trầm cảm bởi vô số lý do ko đâu.

    Ngồi đọc tin chờ chồng đi nhậu về. Bgiờ là 22h. Vẫn còn sớm cho những gã độc thân và đã là muộn cho những lão có con quạ già ở nhà chờ sẵn - như chồng mình.
    Thành thói quen. Mỗi buổi chiều mà có dịp qua quán Beer là lại lẩm nhẩm đếm. Bao nhiêu bàn? nhân lên bao nhiêu nguoi là bấy nhiêu bà vợ ở nhà ngóng cơm? bao nhiêu đứa con chờ bố về?

    Đàn ông. Có quyền đi làm về hoặc bù khú hoặc thể thao hoặc gác chân lên bàn đọc báo rồi quát tháo con lắm chuyện, vợ lắm mồm.
    Đàn bà. Rời cơ quan là đâm đầu chợ búa, con cái, cơm nước, nhà cửa, quần áo....

    Chồng bảo, thế em ở nhà anh nuôi.
    Ngu gì. Qua rồi cái thời ăn bám chồng đi. Bố mẹ nuôi em 16 năm ăn học ko phải về để nấu cơm cho chồng nhé.
    Dù sao con người - nhất là phụ nữ - có cái nghề còn có thể đòi 2 chữ "bình đẳng"

    Từ ngày lấy chồng mình ko còn hứng thú ra đường nữa. Mỗi lần đi có việc là lẩm nhẩm, cái bọn tam mao dầu xanh đầu đỏ ở đâu ra nhiều thế. Có bọn tin tin kia nó mặc cái gì thế? Êu... Sao nó chửi bậy thế..... Mình già rồi.

    25t. Đi ôtô. Làm công chức. Ở nhà phố. Ăn uống nhà cửa ko phải lo. Lương 8tr tiêu theo sở thích. Con chưa có. Nhà chồng dễ tính. Mẹ chồng lo hết. Ai cũng bảo số nó sướng. Mà cũng sướng thật. Sướng quá hoá rồ.

    Bgiờ là 22h30. Chồng ko nghe máy. Nếu là vợ. 22h30 ko nghe máy thì sao nhỉ? Thở dài....... Nhiều lúc nghĩ, có fải 25t lấy chồng là quá sớm? Quá sớm để lo cho thêm 1 người nữa. Quá sớm để có thể gạt bớt cái "Tôi" của mình? Nhiều lúc cãi nhau những chuyện ko đâu.
    Đói quá.
    Chồng bảo ko về. Đêm nay ngủ ở cơ quan. Mà với mình, có thể đi từ mấy giờ, ở đâu, làm gi thì sáng ra cũng phải dậy từ giưởng của vợ. Thế mà chồng bảo ko về. Hay lại đú đởn với em nào?

    Haizz. Kể ra mấy em nhìn thấy chồng mình là tít lên thôi. Bây giờ nghe nói có bồ dễ lắm. Tiền. Chỉ thế là đủ. Đôi lúc mình vẫn bỏ tiền ra mua niềm vui. Với đàn ông có lẽ cũng thế. Nhưng mà hãy cẩn thận. Đôi khi niềm vui của người này lại là nỗi đau của ngkhác.


    Lâu rồi ko viết gì hết. Thấy lộn xộn và lung tung. Cả cái cảm xúc cũng ko có thời gian vuốt cho nó thẳng.
    Muốn khóc cho nó nhẹ nhõm.
  2. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Vào đây vì thấy có chút chút giống cậu. 25t, lấy chồng, chỉ khác là đã có con. Vậy nên không đến mức sướng quá "hóa rồ" như cậu nhưng bù lại có niềm vui từ con cái. Giống cậu nhất ở quan điểm, chồng có làm gì, đến mấy giờ thì sáng ngủ dậy phải từ giường vợ. À, với tớ thì ko phải là quan điểm nữa rồi, mà đã thành 1 trong những ít nguyên tắc trong cuộc sống vợ chồng mà tớ đặt ra. Vi phạm thì...thân ai người ấy lo, hihi.. :)

    Nói thì nói vậy, nhưng mình thấy cuộc sống hôn nhân cũng phức tạp. Xuề xòa dễ dãi với nhau quá ko được, mà xét nét quan tâm thái quá cũng không xong. Mình bảo chồng, chỉ cần đừng phạm vào mấy nguyên tắc vợ đặt ra, còn lại mọi thứ khác em có thể mắt nhắm mắt mở được. May quá, chồng ngoan, à không, chồng tốt tính :D nên thường những gì vợ ko thích chồng cũng...tránh nốt...

    Thôi, nói đi nói lại, dù ở thời nào thì cách để giữ chồng ở nhà là những đứa con, tiếng cười, mâm cơm và "sự quyến rũ của người vợ" :D Làm tốt những việc này bạn sẽ đỡ lăn tăn hơn :)
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chuyện tính cách chồng thì bạn k sửa đc nữa rồi.

    Chuyện quản lý / kiếm soát / quan tâm / lo lắng cho chồng bạn thì cũng k cần ng dưng như tôi chỉ dạy, vì bạn đã quyết định lấy chồng nghĩa là đã chuẩn bị cho bản thân các kỹ năng này rồi.

    Nhưng mà tôi thấy bạn thiếu:
    - bạn bè,
    - sở thích, đam mê riêng.

    Bạn có thêm 2 thứ này (đặc biệt là cái thứ 2) thì bạn sẽ thấy đời sống của bạn ý nghĩa hơn nhiều. Cuộc sống của bạn lúc đó sẽ k phải dừng ở chỗ cứ hễ hết làm công cho chủ thì chờ đợi sự quan tâm của 1 ông chồng. Cuộc sống của bạn sẽ còn là niềm vui khi đc làm điều mình yêu thích.
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hic...... Bạn diễn đạt rất có nghề.......=D>
  5. minh1984

    minh1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    ""Dù ở thời nào thì cách để giữ chồng ở nhà là những đứa con, tiếng cười, mâm cơm và "sự quyến rũ của người vợ"""

    Mình là một người chồng, 1 người cha của 2 đứa bé gái thấy : Câu nói này của bạn YuMi2808 là quá chuẩn.

    Cứ mỗi lần đi nhậu nhẹt muộn là y như rằng vợ bảo con gái lấy điện thoại gọi bố về :)) nghe giọng con kêu nhớ bố, bố về chơi với Chip cái là phải mò về ngay. Vui mấy thì vui cũng phải về. he he

Chia sẻ trang này