1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mọi chuyện về WC :D

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi BuiCamVan, 17/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    mọi chuyện về WC :D

    hihi, hôm nay chạy qua box quốc gia, thấy cái topic hay hay. Chạy về làm ở box mình
    Cái WC thế mà lắm chuyện phết. Em luôn thắc mắc là ngoài answer the call of nature thì bọn con giai có làm gì khác trong WC không. Chứ con gái thì ti tỉ việc. Có khi chạy hùng hục vào chỉ để ngó mình một cái trong gương. Rồi thì chải tóc, trang điểm, lúc nào WC cũng đông như hội. Mà con gái hình như chả bao giờ vào đấy một mình, còn con giai đa số là...đánh lẻ.
    Mình chưa bao giờ tham quan WC của XD , mới ngó qua môt lần ( WC nữ nhá)..hình như không có gương. Thế thì còn gì là WC nữa...

    Remember every day is a good day, only some are better than others
    The spaces between our fingers were created so that another person's fingers could fill them in
    So often we don't say 'I love you' because we fear losing someone. But more often, we lose them because we fear saying  ' I love you.'
     
     
  2. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Trường Xây Dựng có vào WC thì cũng chỉ để "ấy" thôi chứ làm gi nữa.Bẩn bỏ xừ ai còn đứn trong đó mà ngắm nghía nữa chứ!Thế bạn BCV muốn thăm quan WC trường mình không mình giới thiệu qua cho nhé!:
    Bên nhà A1 thì WC nằm ờ bên trái đi từ cửa vào,bên nhà H1 thì WC có ở cả 2 đầu.bên H2 thì WC nằm ở cạnh cầu thang !Bao h bạn vào thăm quan xem con trai,con gái trg tớ làm những gì trong WC nhé!Còn trg tớ tớ thấy con gái cũng chẳng bao h đi WC một mình cả!Hôm trc vào WC của NV thì hình như chẳng có biển báo thì phải,không biết rẽ của một hay cửa 2 nữa!
    AAAAAAAAAAAAAÀA!Mình còn vào WC để rửa tay nữa,tí quyên
    Tại Nokia chúng tôi gọi đó là công nghệ mang tính nhân bản
  3. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    hic, nhắc đến cái WC nhớ cái WC trường mình quá, nhớ hồi lớp 10, 11 làm chủ 1 cái WC riêng đứa nào lớp mình cũng lượn ra lượn vào mà chẳng để làm gì cả, chỉ để chứng tỏ quyền sở hữu cái WC thôi, hic, nhớ hồi đó bên con trai còn tạt nước sang bên con gái bị bọn con gái hắt lại cho, sau đó rồi còn già mồm đi gọi Uncle Mão chứ, hehhe, mới thế mà đã 2 năm rồi, bây h muốn vào lại nhà WC xưa cũng khó. Híc nhớ những buổi trưa ở lại trường chạy lên tầng 3 ngủ, bị Uncle Mão mà gặp thì chỉ chạy chối chết vào WC, bọn con gái thì không sao, thoát chết, bọn con trai thì chết rùi. Nhà vệ sinh nhà B đẹp hơn nhà A, sạch sẽ hơn hic, và nó là của riêng lớp mình, sang nhà A phải share nhà WC, ức không chịu được.
    Cười là nước mắt khô không lệ
  4. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Nhiều hôm đi học muộn chạy bộ đoạn đầu nhà H1 lên đến nơi tí chết, nói chung là WC DHXD là lởm nhất bộ đại học, cũng một phần là do anh em làm không chuẩn, làm xong không dội, ống thì cụt, toé lung tung...thôi không kể nữa
     



    But I'm easy Yeah I'm easy Give the word I'll play your gameAs though that's how it ought to be because I'm easy
    But I'm easy Yeah I'm easy Take my hand and pull me downI won't put up any fight because I'm easy
  5. lordzeus

    lordzeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Chỉ ngửi thấy mùi ở nhà để xe thôi em đã không muốn vào rồi.
    Fear of the Light​
  6. Punk_Rock84

    Punk_Rock84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Vào đây tiếp thị cho cái WC trường mìn mới được.
    Trường tớ, Ngoại ngữ thanh xuân có rất nhiều giảng đường cho nên cũng có rất nhiều WC. Xét về độ sạch sẽ và đẹp đẽ thì WC ở nhà B là đỉnh nhất. Vào đây các bạn có thể yên tâm về mọi thứ liên quan đến WC. Thứ nhất về khoản ..mùi, thì đặc biệt ... thích. Ko bao giờ có mùi amôni ắc ở đây, chỉ toàn mùi nước hoa đặc dụng cho fòng vệ sinh, thơm cực kì. Ngoài ra hệ thống nước tự động giúp bạn đỡ fải xả mệt người. Độc đáo hơn, ở WC luôn luôn có giấy chuyên dụng cho bạn dùng cho nên bạn ko fải ngại ngần mỗi khi bức xúc bất chợt . Nói chung, ko thể dùng lời lẽ để diễn tả sự hiện đại cũng như thuận tiện của cái wc trường tớ, bạn chỉ có thể cảm nhận được khi 1 lần thử thôi mà,lệ fí cũng chỉ mất 1000 đô la VN thui mờ .
    Ngoài ra còn 1 cái WC ở nhà E nữa, nếu vào đây bạn fải cẩn thận vì ko có biển báo bằng hình ảnh, chỉ có dòng chữ LADY và GENTLEMENT thôi, cho nên bạn nào ko biết tiếng anh thì tốt nhất nên đứng quan sát một lúc xem từ trong đấy đi ra là giai hay gái rồi hẵng vào,
    ---------------
    Anh ko say nổi rượu
    Vì đã trót say em.......
  7. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Đi vệ sinh mà cũng mất tiền thì thà nhịn về nhà hay sang btrg khác đi nhờ còn hơn!
    Còn WC trường mình thì bẩn thật.hôm thực hành cơ đất sang bên BK thấy WC của nó khác hẳn trg mình thế mà vẫn bị chê là bẩn,không hiểu ng khác vào trg mình thì sẽ nhận xét thế nào!Đến cái WC của thư viện cũng bẩn.Chán chả thèm đi!:D
    Tại Nokia chúng tôi gọi đó là công nghệ mang tính nhân bản
  8. Hungariandance

    Hungariandance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nó bẩn nhưng không hỏng khoá là được , như cái WC trường cấp 3 của tớ ngày xưa đã từng là nhà giam 3 tiết của bọn con trai rùi đấy, mà lạ thật , lúc vào thì mở được mà sao lúc ra lại khó mở thế không biết
  9. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hình như cái WC nhân văn nhà mình là trung bình cộng của xây dựng và ngoại ngữ hay sao ý. Có nghĩa là nhìn và thì sáng choang, sạch sẽ, gọn gàng, gương soi vào thấy..xinh hơn thực tế... nhưng không tránh được điều tất lẽ dĩ ngẫu của một cái WC công cộng: ấy là...mùi
    He he, mà cái mùi WC trường mình là sự kết hợp giữa mùi amôniăc, mùi nước hoa và mùi thuốc khử trùng....tóm lại là hết sức đáng sợ
    Được cái là vào không mất tiền như NN
    Remember every day is a good day, only some are better than others
    The spaces between our fingers were created so that another person's fingers could fill them in
    So often we don't say 'I love you' because we fear losing someone. But more often, we lose them because we fear saying  ' I love you.'
     
     
  10. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    cô này zỗi hơi nhể ! có cái nhà xí để giải quyết nỗi buồn thôi mà wan tâm zữ ! Lại còn có màn chạy vào đấy để soi gương nữa cơ à ! thôi ! chờ đến tết năm sau anh tặng cô 1 cái gương mà bỏ vào balô đi học ! khi nào muốn làm duyên với các anh thì rút ra mà soi, mất công lại chạy thục mạng vào WC ngửi mùi amoniac + nước hoa + clo
    You mean the world to me, but... the world is not enough !

Chia sẻ trang này