1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MOI'''''''''''''''''''''''''''''''' Club : Hoa Đào Hoa Mận đón mừng xuân sang!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi passportvietnam, 03/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. passportvietnam

    passportvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    MOI'''''''''''''''''''''''''''''''' Club : Hoa Đào Hoa Mận đón mừng xuân sang!!!!!!!!!!!!

    I. Danh sách thành viên :
    kienxanh
    hoabattu2003
    hittotsu
    smkt
    antitmap
    ngoclan2412
    passportvietnam
    senead
    xelu
    langthang06
    scarletnrett
    Godwearshort
    dhdhbk
    hamchoiboi
    thicduthu
    win_winman
    Filly
    ......."

    II. Mục Lục :

    **Bản Giốc 30/6 - 02/7/06 : từ trang 1 đến trang 6
    http://www2.ttvnol.com/forum/f_233/779823.ttvn

    **Cọ Xanh - Đông Anh và bàn chuyện Hà Giang từ trang 7:
    http://www2.ttvnol.com/forum/f_233/779823/trang-7.ttvn

    **Phù Lãng 06/8 : Từ trang 15
    http://www2.ttvnol.com/forum/f_233/779823/trang-15.ttvn

    **Hà Giang chuyện kể: từ trang 19
    http://www2.ttvnol.com/forum/f_233/779823/trang-19.ttvn

    **Bàn chuyện tháng 10 : Kinh Đô Hoa Lư - Thành nhà Hồ 07-08/10 : từ trang 31
    http://www2.ttvnol.com/forum/f_233/779823/trang-31.ttvn
    ** Chơi Kinh Thành, Ăn đặc sản từ trang 39 : http://www3.ttvnol.com/forum/f_233/779823/trang-39.ttvn

    **Lên rừng (Tháng 11), Xuống biển (Tháng 12) - vào chuyện từ trang 45
    http://www3.ttvnol.com/forum/f_233/779823/trang-45.ttvn


    Và còn nữa, còn nữa




    Được windysmile sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 24/10/2006
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Vào điểm danh nhà mới cái đã, em nhanh chân thía hả KOM. Bi h viền ăn cơm rùi chiều thủ thỉ kí sự đầu tiên của MSC nhá. Chúc cả nhà ngon miệng, hihihi
  3. passportvietnam

    passportvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Hình ảnh chuyến đi Cao Bằng
    Bản đồ du lịch tỉnh Cao Bằng:
    [​IMG]
    Thác bản Giốc lúc chưa mưa:
    [​IMG]
    Mưa to đã tạo nên những thác nhỏ dọc đường tuyệt đẹp
    [​IMG]
    Đồi núi Cao Bằng:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Từ đèo Gió nhìn xuống:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trước khi vào Trùng Khánh:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Wéo cằm Moi sơ cờ lắp tới Trùng Khánh:
    [​IMG]
    Cây ổi dại trên Trùng Khánh:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trần trong động Nguờm Ngao giống như trần nhà:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    bản Giốc wéo cằm:
    [​IMG]
    Phà Việt Nam:
    Phà Tàu:
    [​IMG]
    Thác bé:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thác đại ca:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khoác ba lô, thẳng tiến lên thác bản Giốc:
    [​IMG]
    Núi Tàu nhìn qua hơi nước Việt - Trung:
    [​IMG]
    Tầng trên của thác lớn:
    [​IMG]
    Cầu vồng:
    [​IMG]
    Khi các thành viên Moi sờ cờ lắp lên núi:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nơi cầu này, năm 79 xác quân Tàu trôi về đây chất thành đống và được chôn ở phía sau núi:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đề nghị các thành viên trong Moi sờ cờ lắp post tiếp ảnh nhé
  4. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, Moi chàng đặt cái tên nghe mỹ miều ghê. Nhân tiện sờ mãi k thấy chạy đi ăn, tớ bon chen 1 tẹo:
    he he, tớ mở hàng kể chuyện roài smkt ơi:
    Đoàn Bản Giốc ô tô lên đường với 1 khí thế hừng hực, cho dù buổi chiều trước lúc đi trưởng đoàn đang tâm bỏ rơi anh em, cho dù dự báo thời tiết của senead nghe đầy kinh hoàng nào bão nào lũ quét, nhưng anh em lòng không nao núng, trời mưa thì mặc trời mưa, lòng ta đã quyết còn mưa hơn giời.
    Trời sáng tinh mơ, nhà nhà thi nhau ngủ, người người thi nhau ngáy, các chiến sĩ của chúng ta đội mưa ra điểm tập kết, 2 chiến sĩ phải cay đắng ở nhà vào phút cuối cùng, he he he,
    Tớ ra đến bến DW đã thấy chị langthang06 ngồi đó với bộ măth thiểu não. Trước hôm ra đi ... ...nói đến đây lại nhớ lời chị dặn dò là phải xấu che tốt khoe nên thôi, chỉ biết rằng, chị langthang của chúng ta đã thể hiện 1 tinh thần Bản Giốc bất khuất khi đã qt đi với đoàn ngày hôm ấy.
    he he, về sẽ pót ảnh, máy ảnh hết pin rùi
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihii, và tớ xin tiếp nhời...
    Khi đội hình đã tập trung đủ và được cũng cấp năng lượng, trời lây phây mưa với màu sắc chả lấy gì làm thân thiện, bọn tớ vẫn cứ hừng hực khí thế BG tiến mặc dù cả đoàn vẫn nhìn nhau với ánh mắt còn ...bỡ ngỡ (có KOM còn ngạc nhiên vì những người ngồi trên xe lúc ý chả liên quan gì với những người đã hoành tráng trong lần ợp 1, cuộc đời đôi khi nó cứ éo le thía mà)
    Ngả ngớn, gật gù, anh lái xe cổ vũ hết sức bằng cách nói như tiểu liên mà cũng chẳng ai thèm ư hử nửa câu (phải tớ tớ sẽ nói : mấy đứa này hinh thường mình). VÌ bà con dúi dụi nên đường đi qua đâu cũng chẳng để ý, nói dại chứ cái thác BG nó chẳng chia rõ ranh giới nước, anh ý cứ xì cho 1 hơi thuốc mê, 9 cô nàng cứ gọi là chít như ngả rạ, làm 1 chuyến mảng là coi như xong, bọn tớ được đổi hộ khẩu lun, còn anh lái xe ẵm về một khoản kha khá
    Cuộc giao lưu đầu tiên là khi bọn tớ gặp những cái thác nhỏ ven đường, bà con lục cục xuống chụp ảnh và chào hỏi nhau những câu dò dẫm, hơ, ấy à, chụp cho tớ, ấy ơi, tớ chụp với...chẹp, nghe sao mờ...ấy thía.
    Đoạn giao lưu thứ hai của các nàng nhà MSC là vụ hái hoa dân chủ, hihihhi, cái này chỉ làm dòng tít thông báo rùi chuyển luôn nhờ, không đi sâu chi tiết.
    Mặc dù tớ và Moi phu nhân (cái này về sau mới có nhưng tớ cứ mạn phép dùng trước để mọi người dễ nhận diện đối tượng nhá) cứ hối hả ngắm cái chân đau - trích nhời của Moi phu nhân và tìm túi nilong tới tấp để cho biết sự hoạt dộng tích cực của cái dạ dầy như thế nào MSC cuối cùng cũng đến được điểm tập kết đầu tiên...Suối Lê Nin, núi Các Mác với cả một sự thích thú bất ngờ đầy hào hứng...Chỉ có thể nói 1 từ...PHÊ
  6. passportvietnam

    passportvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Thác nước gần mộ anh Kim Đồng
    [​IMG]
    Có ai nhận ra hình này là ai ko?
    [​IMG]
    Được passportvietnam sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 03/07/2006
  7. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo SMKT
    13h15, Đến Pắc Bó thiêng liêng, xe dừng lại vì một cái biển báo: Cấm xe oto, xe máy ... đi tiếp! Hic, hơn 2 km từ nhà bảo tàng khu di tích Pắc Bó đến dòng suối Lênin lịch sử mà bắt phải đi bộ, chân đã mỏi (vì ngồi suốt 7 tiếng liền), bụng thì sôi như thác Bản Giốc mùa mưa, trên trời thì mây vần vũ chuẩn bị ào ào nước xối thì làm sao mà đi nổi!
    Sáng kiến: Chúng ta dùng mĩ nhân kế, cử mấy hoa hậu đi làm thuyết khách với sự yểm trợ của anh lái xe. Vậy là alê hấp, xe ta thẳng tiến đi vào! Mấy chàng lái xe ôm vừa vội chạy xe ra tưởng vớ được khách sộp phải chưng hửng!!!!
    Vào đến nơi, cả bọn ào xuống! Chao, suối Lênin là đây, núi Các Mác là đây! Tự nhiên cái đói bị đẩy lui trước lòng yêu quê huơng đất nước! Mấy thành viên MOI vội vàng chụp ảnh mà quên mất phải dọn đồ ăn ra.
    Hình như Tour Leader bị tài xế "lừ" cho một nhát cháy lông mi cong vút nên vội vàng thúc mấy chàng trai mang thức ăn xuống.
    Restaurant là một cái quán xịn nhất khu vực, vì trời mưa nên chủ quán đi vắng, quân ta tranh thủ bày la liệt thức ăn lên bàn.
    Cả nhà quây quần ấm cúng (vì quán quá chật mà trời thì mưa nên mấy "nhân" định dùng chiến thuật "đứng ăn cho được nhiều" đã tắt ngấm mưu đồ!).
    Món cơm nắm muối vừng của ban hậu cần được bình chọn là món ăn ngon nhất thế giới! (này passport, nếu em muốn đổi nghề thì nên hành nghề nắm cơm mà bán nhé!)
    Ăn xong, trời vẫn mưa! Mà lại mưa ngày càng lớn! Suối Lênin nước dâng ngày càng cao! Nhưng chúng ta vẫn lên đường. Một buổi biểu diễn thời trang áo mưa đã diễn ra ngay cạnh dòng suối lịch sử (phù, may mà ban quản lí không có ở đó, chứ không, chắc gì ta đã về được HN). Áo mưa mỏng , áo mưa dày, áo mưa hồng, áo mưa xanh, có bao nhiêu tận dụng tối đa.
    Lên đến hang Cốc Bó, cả bọn nấn ná cứ muốn ở đó mãi không muốn rời xa Bác kính yêu!!!!
    Đường tới hang ướt nhẹp, trơn trượt khiến các nàng nhiều phen cứ như chuẩn bị bắt ếch để tối về thị xã nấu canh măng!!!!
    Trời vẫn mưa...
    Người vẫn cứ đi...
    Máy ảnh vẫn cứ chụp....
    Tiếng cười nói vẫn râm ran...
    Quá đã, quá đã...
    Và đây rồi, nơi đầu nguồn nước chảy xiết!!
    [​IMG]
    (đề nghị bà con show ảnh chụp ở đầu nguồn ra)
    Phải đến hơn 15h, bà con ta mới chịu rời Bắc bó với lòng luyến tiếc.... Hẹn một ngày trở lại!!!!
  8. XeLu

    XeLu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hưởng ứng lời hiệu triệu của bác Kiến Xanh, em show quả đầu nguồn.
    [​IMG]
    Híc, lại nhớ mấy năm trước, chuẩn bị tới Đà Lạt., có bác thổ dân ví thác Prenn và thác Camy như mái tóc của 2 cô gái - 1 cô ép tóc, 1 cô phi-dê.
    Cái đoạn "thác Lênin" này làm chợt tớ liên tưởng đến mái tóc 1 cụ tiên dùng Sunsine óng mượt :)
  9. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    đến suối Lê Nin trời mưa thế này này:
    [​IMG]
    thác nước chảy mát lắm các bác ạ:
    [​IMG]
    Trong động Ngườm Ngao này, nước chảy đẹp chưa
    [​IMG]
    Từ cửa động nhìn ra này:
    [​IMG]
    Bây giờ thì làm 1 chút thác:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Tiếp ảnh nữa nào
    [​IMG]
    Cầu vồng chụp bằng cái máy tự động 300 nghìn dùng đã 5 năm thì nó thế đấy!
    [​IMG]
    Đây mới đúng là đầu thác Bản Giốc! Tớ thích cái bầu trời xanh phía trên đầu con thác! Xanh thế không biết!!
    [​IMG]
    (nhưng vì tớ trèo lên thăm thú mà cả nhà phải ngồi chờ dài cổ! Nhưng hình như nhờ có vậy mà nhóm mình đã gặp được nhóm đi xe máy! Không biết có nhao ra ôm hôn thắm thiết ko nhỉ?
    [​IMG]
    Chỉ vì cái ngầm nước này, chỉ vì nước lũ mà đành lỗi hẹn với Hồ Thăng Hen!!! Và cũng mất luôn cả giây phút ngắm hoàng hôn trên Đèo Mã Phục!!!
    [​IMG]
    Đây là đội thuyền (có phải gọi là thuyền không nhỉ? Hay là BÈ? Là Mảng???).

Chia sẻ trang này