1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MOI'''''''''''''''''''''''''''''''' Club : Hoa Đào Hoa Mận đón mừng xuân sang!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi passportvietnam, 03/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ảnh mô, sao chẳng thấy ai post ảnh minh hoạ thía nhỉ, tớ cứ kể vo thía này à, phải có dẫn chứng nó mí sinh động chứ. Đề nghị các Moi post ảnh đi nhá cho tớ còn kể típ
    Tớ cứ ấm ức mãi là cái topic hỏi xuyên Việt của tớ bị khoá cái rầm mà không một lời nhắn nhủ giải thích, tớ thì có rất nhiều cái cần hỏi công khai, không hiểu là động tác này có nằm trong phần vung tay thần thông của các mod hay ko mà không thèm nói rõ lí do. Bình thường tớ thấy mỗi khi khoá topic của ai đều có nói lí do hoặc công khai trong topic ấy, hoặc PM. Đằng này tớ vào cứ thấy nó bị trói như ma ấy, bực cả mình, hỏi lên trên hỏi đáp cũng chả thèm ai động chân tay, cứ như bài viết và thắc mắc của tớ là tàng hình ấy. Tớ thấy có vấn đề trong cách xứ lý quá.
    CHẢ HIỂU KIỂU RÌ NỮA
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 18/07/2006
  2. langthang06

    langthang06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    @smkt: bớt nóng, bớt nóng. Trời mùa này nóng lắm. Nóng quá dễ ốm lắm.
    Ảnh của chàng ADD đã post lên rồi. Thôi thì minh chứng tiếp bằng ảnh thác nhé.
    Ảnh không có bình luận đâu. Tự cảm nhận.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được langthang06 sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 18/07/2006
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hic, viết thư gờ dúp 1 hồi xong bấm cái tạch gửi đi quên chưa kịp thông báo ví quý zị nhà MSC tình hình của tớ.
    Tớ ứ có Skype chat bum bum được, thui cứ trình bày ở đây nhé. Chính thức sau khi vòng lên vòng xuống ngoài đường, chen chúc hì hụi xếp hàng đã mua được vé tàu Nha Trang tiến.
    Tối ngày thứ 6 tức 21/7 tớ sẽ chào tạm biệt HN lúc 7h lên tàu tằng tằng điểm đầu Xuyên Việt. Hẹn cuối tháng (nếu không có phát sinh rì) gặp gỡ cả nhà tại thủ đô nguyên vẹn, hihihi.
    Sẽ nhớ món kẹo dừa chị kienxanh dặn dò cho nhà Moi ăn mỏi răng lun, hihihi .
    Nếu được trên đường đi sẽ ghi lại nhật ký, tranh thủ thì chia sẻ ví mọi ng, còn thiếu tranh thủ thì về nhà sẽ...kể chuyện đêm khuya.
    Còn phần tiếp tục của BG với title "Hot girl và chàng trai Trung Quốc" sẽ hứa cố gắng cống hiến. Rưng nếu không kịp mong mọi người bỏ quá và thể hiện giúp tớ nhá, hihihi
    Ờ, mà Hot girl cũng có 1 cái ảnh trông khí thế đẹp cực, đứng ở chỗ vách núi dựng đứng ý (của passport 101). Ở nhà mọi người post ảnh của em N và hot girl này sang bên Hà Giang đê, đẹp thế mà ko post cực phí. Qua đó nhận định em KOM chộp được những tấm ảnh tạm ổn, phát huy nhá.
    Tớ đã huyển quỹ cho em KOM vào hồi 4h00 chiều nay rùi nhé
    Hihihi, và cảm ưn mọi người đã hỏi thăm và động viên (thấy chị kienxanh bẩu thế)
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 19/07/2006
  4. hunghbb

    hunghbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    @smkt: Chúc "sờ mãi không thích" đi chuyến này về "sờ mãi cũng .... thích"! Hehe, nhìn smkt đi mà ngưỡng mộ thật, cho học hỏi kinh nghiệm thu xếp thời gian (cả xiền bạc nữa) cái nhẩy!

    Chúc Thượng lộ Bình an, chân cứng đá mềm!
    Cả nhà Moi chúc smkt đi cái, phải quan tâm một chút đi chứ, cứ chuyển lời qua chị kiến là không được đâu, thế thì làm sao mà xác định được mua bao nhiêu quà cáp đây, sờ mãi... nhỉ?
    Được hunghbb sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 19/07/2006
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihih, cậu cứ...
    Dù sao cũng cảm ưn cậu. Cái vấn đề mà cậu gọi là kinh nghiệm ý, tớ ko bít nói thía nào cả, cậu cứ đi 1 lần đi, chỉ cần 1 lần thui là lập tức cái ngón chân cái nó như bị yểm bùa ý, ngọ ngoậy liên tục và nó sẽ tác động lên hệ não bộ, từ đó cái hệ thống não bên trái và đằng trước trán nó hoạt động cực kì tích cực đến mức bản thân cậu cũng không hiểu tại sao nữa.
    Hic, còn quà, hic, sẽ có quà
  6. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Hunghbb kia, ở đâu mà gọi gì cũng ko lên tiếng, thắp cả nhang lên khấn cũng ko thấy. Phen này chắc mai sau sẽ cho đi luôn, chết đi đùng bắt con cháu làm giỗ nhá!!!!
    Chúc smkt nhiều lắm rùi, chỉ có điều hình như mọi người đã chuyến sang riêng tư một tí
    Chị thì đã dặn dò smkt rùi, cẩn tắc vô tư, làm sao về vẫn còn nguyên vẹn...
  7. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    nói chung là với smkt thì chỉ nên đòi quà thôi, chứ chúc smkt thì có mà chúc cả ngày k hết đồng chí nhỉ
    Sáng ra spam tý, chúc các bác 1 ngày bình yên và vui vẻ
  8. langthang06

    langthang06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    @smkt: đi chơi vui và nhớ mang qùa về cho nhà MOI nhé.
    Chuyện kể của nhà MOI chuyến đi Cao Bằng nhường quyền cho em viết đấy.
    Cố gắng tranh thủ kể chuyện trên đường đi cho anh em ở nhà biết với nhé.
  9. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, nghe chị smkt kể chuyện mà lại nhớ BG. Chúc chị đi chơi vui vẻ nhá. Đi về lại kể chuyện tiếp, chị nhẩy
  10. hunghbb

    hunghbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Báo cáo chị là có em đây ạ! Hèn gì đi đường hắt hơi liên tục, hoá ra chị kiến thắp hương, lậy phật!
    Báo cáo chị và cả nhà, tui vừa đi Mộc Châu - Sơn La về, thời tiết trên này thật tuyệt. Trời trong vắt, núi non trùng điệp cực kỳ hùng vĩ, không khí trong lành rất dễ chịu, chỉ tiếc là đi bằng cái con 4 bánh nên cũng giảm mất đôi phần cảm hứng. Về khoản đường xá, lạy giời các bác Nhà nước cũng đầu tư cho con đường quốc lộ 6 mới ngon nghẻ lắm gọi là cứ bon bon, 6 giờ tối đã có mặt ở Hà nội rùi. Cung đường này đi xe máy cũng rất ổn, chị Kiến xem thế nào sau vụ HG tiếp tục cho anh em nhà MOI làm chuyến Sơn La kiếm ít "hàng" về làm giầu cái nhỉ. Làm 1 chuyến cả nhà MOI đi cả năm không hết.
    Báo cáo hết ạ! (Đi công tác nên cũng chẳng có gì mà kể cho mọi người cả, hì hì)

Chia sẻ trang này