1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MOI'''''''''''''''''''''''''''''''' Club : Hoa Đào Hoa Mận đón mừng xuân sang!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi passportvietnam, 03/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihihi, chị langthang ơi, sao vẫn không thấy ảnh kìa. Thanh kiu chị nhìu vì cái thẻ, mỗi tội cai may anh của em chập cheng qua, dùng tẹo hết pin, có sơ cua cũng không ăn thua. Không vì chuyến đi nay nhịn mua máy ảnh thì hông thể chịu nủi, hic
    Bá cáo nhà MSC tớ đang ở Đà Lạt tranh thủ chạy vaòp chào hỏi tí ạ. Tinh thần Hà Giang nhà MSC thường xuyên up nhá, tớ vẫn theo dõi tình hình đấy, nếu có ọp ẹp chia sẻ ví tớ với nhá.
    Hẹn gặp lại các Moi
  2. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Bớ bà con nhà MOI,
    Đi đâu hết rồi vậy cà??? Nhà vắng loe hoe....
    Để chuẩn bị cho đợt chạy Hà Giang 02/9 tới, chủ nhật 06/8, tớ rất muốn cả nhà mình (và các bạn muốn tham gia chạy Hà giang) sẽ đi đâu đó loanh quanh HN để biết và hiểu nhau nhiều hơn.
    Đích đến (cũgn không mới với mọi người nhưng với dân MSC thì có vẻ lạ lắm) : Làng Gốm Phù Lãng+ vùng phụ cận
    Bà con thấy thía nào ạ?
    Nếu ko ai chạy, em và xế của em sẽ chạy, có sự ủng hộ của alittvn nữa thui. Ui, thế thì tội nghiệp nhỉ???
    Được kienxanh sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 29/07/2006
  3. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Xác suất 99% là em sẽ đi
  4. langthang06

    langthang06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Làng gốm Phù lãng à, ý kiến hay đấy.
    Nếu trời không mưa em đăng ký một xuất bác Kiến ạ.
    Lâu không sang làm đồ gốm,chẳng biết bây giờ còn làm được nữa không.
    Nhà MOI đâu rùi,ai tham gia đăng ký đi.
  5. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Chương trình Phù Lãng - Đền đô 06/8
    Địa điểm tập kết: Nhà Hát Lớn tp HN
    Thời gian: 07h30
    Lý trình: HN ?" Phù Lãng : khoảng 60 ?" 70 km
    07h30 khởi hành. Đi theo đường 5 rồi sang đường 1B . Chạy theo đường 18 đi Phả Lại. (đường đi chi tiết nữa thì là đường ở miệng nhé. Cứ hỏi khắc biết. Tớ cũng chưa rành)
    08h30 ?" 09h00 : đến Phố Mới ăn sáng. (mình nên mua mang đi hay ở đó có gì ăn nấy?)
    10h00: đến nơi. Thăm thú, chơi bời, mua bán.
    Mình sẽ vào thăm 1 số gia đình làm gốm và nếu có thể chúgn ta tự tạo sản phẩm của mình
    12h00 : ăn trưa. Chắc sẽ kiếm cái gì đó để ăn Hoặc chạy về phố Mới ăn trưa ?
    15h00 : Đến Đền Đô + làng Đình Bảng
    17h00, về lại HN
    Note: tớ đang băn khoăn giữa việc mua đồ nguội mang đi để ăn (sáng + trưa ?" như bọn D & D) hay gặp gì ăn nấy. Bà con đóng góp nhé

  6. scarletnrett

    scarletnrett Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0

    Em đã đi Phù Lãng rồi, và theo trí nhớ không phải là tồi lắm của iem thì trên đường HN-Phù Lãng gần như không có chỗ nào để mình có thể dừng ăn sáng hay ăn trưa được cả (có ăn thì cũng không ngon). Đến Phù Lãng thì chỉ có đất sét, gốm nung và bê tông thôi, không có hàng quán mấy đâu (chả bít bi h thía nào). Vì vậy, theo em, mọi người đi nên chuẩn bị ít đồ ăn, mang lên đấy, xưởng gốm Nhung có cái sân rộng, lên đấy mà ăn trưa. Không biết ý mọi người thế nào ạ?
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hic, tinh thần HG cao quá nên tớ quên mất ti toe chạy sang bên ý chào hỏi roài. Nhà MSC có vẻ xôm tụ rùi nhẩy, thấy nhìu ng mới quá đi, hông bít vụ tụ tập lần trước sao rùi mờ không thấy tường thuật cái chi chi nhẩy.
    Mí lại mọi người tàu ngầm ít thui, mang cái tinh thần ao ước "Giá mai đi Hà Giang" của mọi người lên đây cho thêm lửa chớ, ai lại cứ bập bùng sau cánh gà vậy thì làm sao mà các xế ở xa xa nhìn thấy được.
    Hôm rùi tớ vào SG suýt nữa thì dụ dỗ được 1 em ra làm xế nhưng ngại vì đường xa cách trở quá, hic, thương em còn nhỏ nên thoai
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Típ tục Bản Giốc chứ nhỉ
    Sau khi bà con bồng bềnh hí hửng chụp ảnh tạo dảngùi ra sức hò anh chèo mảng gần nữa, gần nữa cái thác đã có một mảng tấp vô bờ để oằn èo vặn vẹo bên cái 2 cái thác to dội từ trên cao xuống. Mấy Moi cứ vênh váo bẩu may là nó vẫn nằm trên đất VN, nó nhỏ hơn thác kia nhưng cao hơn, trông cũng hùng vĩ không kém, nước tuôn trắng xoá, bụi bay mờ mịt...chẹp...Dân ta làm một cái...tớ chẳng biết gọi là cầu hay là như kiểu mốc chỉ giới để ngăn chặn sự tò mò của bên Trung Của. Đúng rùi, phải thía chứ, mon men bên ngoài mờ ngắm thui nhá, cho giao lưu đoạn giữa kia là tốt lắm rùi đấy, đừng có tưởng bở, các Moi nhờ, cho đứng nhìn mà thèm thui nhá.
    Được dặn dò kỹ là chỉ có lảng vảng trên mặt nước thui, cấm tiệt chuyện đặt chân lên bờ của nhau nên các Moi cũng là những người biết tuân thủ luâạ pháp không hề có sự manh động mặc dù ý tưởng đánh dấu trên đất bạn cứ phập phồng manh nha. Riêng có KOM vì khả năng kiềm chế kém, nhìn thấy bò bên kia có cô mặc váy trắng xúng xính đi xuống là mắt em ý cứ sáng trưng làm chói hết cả cái thác, chân tay cứ cà cuống lên rùi, lúc sau thêm bé mặc quần soóc hồng nữa, hic, thằng bé ứ sợ nữa lao cái rầm xuống nước lôi kéo thêm Mít tớ Đinh đua đòi bon chen. Thác đấy nhá, bơi vừa thui ko là cả nhà cả cửa toàn người không bít bơi, không lôi lại được đâu đấy. Cả đoàn cũng hơi lo lo khi thấy 2 cái đầu cứ nhấp nhô ra giữa thác, lôi kéo mãi cũng chỉ có Mít tơ ĐInh chịu nghe về gần bờ, còn KOM cứ mải miết sải tay và bám viu vào một cái mảng của nước bạn.
    Hờ hờ, nhưng mờ trời đúng là có mắt phạt cái tên háo.... Cái mảng mà hắn lóp ngóp trèo lên được toàn tối thiểu là ...U60, hờ hờ, chả thấy bóng hồng bóng trắng nào cả là lá la... Nên chàng Moi nhà ta đành đứng vặn vẹo hai cái kêu ơi ới chụp ảnh cho em rùi tẽn tò ùm xuống nước bơi về nhà.
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Trong khi đó, trên bờ bên hai cái thác lớn các Moi nữ vừa cập bến đang đứng chiêm ngưỡng vẻ đẹp lung linh của thác thì có một mảng nước bạn đang mon men trầm trồ gần bờ. Hihihii, Hot girl nhà mình là người xuống khỏi mảng áp chót nhưng đã nhanh trí ôm một đoạn luồng lớn đặt làm cầu cho Scarlettnet đang loay hoay tìm lối. Chẹp, nhìn HG nhà Moi dáng rất thể thao, người đẹp lại tươi tằn phăng phăng ôm đoạn luồng đặt kịch vào thành mảng bắc lên bờ ?eo ui, dễ thương và ấn tượng lắm nhé. Cả cái mảng toàn các đồng chí nam bên nước bạn cứ gọi là?rung rinh?tung tinh?. Một đồng chí không kiềm chế được phi cái vèo từ mảng nhà họ sang mảng đoàn mình định phăm phăm leo lên bờ. Các đồng chí chèo mảng bên kia hoảng hồn réo lại thất thanh, cả đoàn họ cũng xôn xao gọi lại làm bác kia giật miền đứng lại. Còn trên bờ thì đoàn ta ...cụ tỉ là các Moi nữ lại ra sức vẫy gọi mời mọc, tay cứ vẫy tới tấp, miệng cười tươi như hoa, mặc dù bất đồng ngôn ngữ nhưng tớ bít chắc họ cũng hiểu được mình đang mời họ lên rất nhiệt tình. Thế là mảng kia lại có một vài người manh động, rùi lại nhao nhao lên, trong khi trên bờ cũng cứ cổ vũ động viên đầy quyến rũ. Bác anh hùng kia cứ tiến lại lùi, nhìn lên bờ tiến, rùi lại quay đầu nhìn đồng đội?lùi?dập dà dập dình, hihihi. Cuối cũng thì bằng tất cả lý trí còn sót lại, và chắc đội bạn đã phải mang bố mẹ họ hàng của bác kia ra để níu giữ bác ý mới đủ dũng mãnh quay lại mảng với tất cả sự nuối tiếc hiển hiện rõ trên mặt và để lại âm mưu úp sọt ...uýnh hội đồng bất thành của các Moi nữ
  10. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Khá khen cho cô smkt. Vui chuyện mới không quên nhiệm vụ.
    Nhà MOI, post ảnh lên cái coi!!!!!!!!

Chia sẻ trang này