1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MOI'''''''''''''''''''''''''''''''' Club : Hoa Đào Hoa Mận đón mừng xuân sang!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi passportvietnam, 03/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. passportvietnam

    passportvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    sao lại chỉ có post mỗi 1 cái thế kia hả MSC????
    "báo làng" là em đang ở Viên-chăn, hôm nay mưa to lắm nên chẳng có đi chơi đâu hết
    Tin sốt dẻo cho mọi người, có trang web của MOI, trang web của chính phủ lập đàng hoàng nhé MOISCLUB
    (.gov mới oách)
    Vào xem thử nhé: www.moi.gov.vn
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chào chú pát sì po VN ( anh không biết tiếng Anh ) :
    chú đang ở VC hả ? Cập nhật hộ anh phần Thượng Lào , đặc biệt là Sầm Nưa và Phong sa lỳ nhé . Cám ơn chú nhiều .
    Có thể bọn anh đi tầm 2-9 . Anh rất cần thông tin Thượng Lào đấy .
    Chúc vui !
  3. scarletnrett

    scarletnrett Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
  4. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Chú này lại bị hội chứng đạo Web rồi, hihihi
  5. langthang06

    langthang06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Vào post ảnh Phù Lãng lên mà post mãi nó vẫn báo lỗi.
    Chán thật đấy.
    Bác Kiến thử post ảnh lên xem nào.Bác có đủ ảnh của mọi người mà.
  6. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Thử hoài mà hổng có được! Buồn ghê!!
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Sau màn hò hẹn hẹn hò bung xung lần một là đến màn đợi chờ, chờ đợi lung tung lần hai tại quán bún bò Huế ngay phía bên kia cầu Chương Dương kèm theo màn giới thiệu sơ qua và chào hỏi thân thiết cạnh bát bún. Chúng ta cùng làm quen và nộp ít xiền nhỉ. Cuối cùng hành trình cũng được khám phá. Theo phương pháp đã được truyền đạt bọn tớ áp dụng ngay cho chuyến hành trình xinh xắn này : Xe chị kiến đi đầu dẫn đoàn còn tớ và chị langthang chốt đoàn. Ờ, tám xe mà lị, vào cái quán nào là quán ý tối om 1 góc, hoành tráng lắm chứ bộ, nhờ. cua, lượn, cua, lại lượn, vẫn có xe rớt đoàn, vẫn có xe phải đợi, lần đầu mờ. Trời bắt đầu mưa, chả có tinh thần ủng hộ đoàn quân hào hứng gì cả. Nhưng mưa thì mặc mưa, xầm xì thì mặc xầm xì, cuộc diễu hành vẫn diền ra đầy nhiệt huyết mặc thời tiết, mặc 1 chiếc ô tô tải nằm vắt ngang bên đường giơ hàng bánh lên trời nghỉ ngơi đầy doạ dẫm, mặc tất, gốm sành sứ đang gọi chúng ta.
    Ghét quá, đang viết thì cái bàn phím tự dưng nó lăn đùng ra bị điểm huyệt làm tớ đang dở chừng phải cắt đứt cảm hứng. Thui, tớ vào thẳng đề cho nhanh.
    Cuối cùng sau một số khó khăn ngơ ngác bọn tớ cũng thẳng tiến được đến đúng địa chỉ của làng. Màn chào hỏi đầy tính sánh sứ là hàng dãy...tiểu xếp hai bên đường như xây thành
    [​IMG]
    Củi chất cao ngất xếp rất đều đặn chuẩn bị cho những mẻ gốm mới
    [​IMG]
    Tớ thử tạm demo thế đã nhé
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 15/08/2006
  8. langthang06

    langthang06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Post vài ảnh về Phù Lãng cái nhỉ.
    Đường làng và những sản phẩm ấn tượng gặp ở mọi nơi trong làng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. langthang06

    langthang06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Sản phẩm gốm thô đang phơi và chờ trang trí(chưa nung)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihii, chị langthang xông vào tìm hiểu nhà đầu tiên còn tớ thì mò mẫm đi mấy chỗ linh tinh nè.
    Đúng là làng cổ bởi tất cả nhà cửa ở đây hầu như vẫn còn giữ nguyên nét nguyên sơ. Từ những cái ngõ rẽ vào cao vống lên hun hút lát gạch thớ ngang
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đến những khoảng trống giữa hai chái nhà rụng đầy ổi chín, cái loại quả ngày xưa các bé gái bao giò cũng để cùng túi thị thơm nức
    [​IMG]
    Nét rêu phong bao phủ như một sự thách thức với thế cuộc xoay vần. Bên cạnh kia con sông Cầu vẫn chảy đem đến cho vùng đất này nhiều lớp phù sa mới, bao phủ lên nền cũ như một sự che giấu những cái đã qua...nhưng những bức tường cũ kĩ vẫn trầm mặc nụ cười trầu không, xanh mới cổ điển
    [​IMG]
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 15/08/2006

Chia sẻ trang này