1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MOI'''''''''''''''''''''''''''''''' Club : Hoa Đào Hoa Mận đón mừng xuân sang!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi passportvietnam, 03/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Moi ơi là Moi, Kom ơi là Kom, em ở nơi nảo nơi nao đề nghị về ngay thành lập Câu lạc bộ fan hâm mộ đi. Em win_winman có đi theo em 1 tối lẽo đẽo theo em bé dân tộc nào ý mà đã muốn theo chân bái sư lắm kìa. Gì mà giỏi thế, chẹp, chỉ nghe em ý kể với tất cả sự hâm mộ thui cũng đủ bít trình độ cưa tán của em lên bậc thầy rùi. Trong một số ảnh chị mới nhận có 1 ảnh nhìn em đứng giữa mấy cô gái dân tộc cười rất giả lả, sao nhìn cái mặt...Moi thế ko bít
    Bằng chứng của sự đong đưa, hihihi
    [​IMG]
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 06/09/2006
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hò hét mình về mà rùi cuối cùng mất tăm mất tích hết cả thế này. Nào, kiến đâu, về mà xem ai đây này, điệu quá là điệu, có về không em bỏ cái lá xuống bi giờ, về và lôi tên ham bia bọt xử lý đê
    [​IMG]
    Chưa bít bắt đầu kể từ đâu, mà sao cứ bắt mình kể nhỉ, vô duyên quá cơ
  3. langthang06

    langthang06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chuyến hành trình bằng xe máy đi Hà Giang lần này có lẽ là chuyến đi đáng nhớ với nhiều người trong đòan quân nhà MOI.Có đến 25/30 thành viên trong đoàn lần đầu tiên đi xe máy một chặng đường dài và khó khăn như vậy.Một vài ảnh cảm xúc về những chặng đường đã đi qua.
    Ngày 1:Đoạn đường từ Hà Giang lên Quản Bạ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được langthang06 sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 07/09/2006
  4. hunghbb

    hunghbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Ai kêu tui đó, có tui đây!
    Hơ hơ, sao cô nàng smkt cứ đòi lôi HBB này ra treo lên để xử lý nhỉ Đại ca kiến ơi, tìm lại công bằng cho Hbb này cái!
    Mình đã tự vấn lương tâm rùi, ứ có chỗ nào không phải với nhà Moi mình cả, hề hề án này có vẻ oan quá, đề nghị thực hiện Pháp lệnh 388 thôi.
  5. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Ai kêu tui đó, có tui đây!
    Hơ hơ, sao cô nàng smkt cứ đòi lôi HBB này ra treo lên để xử lý nhỉ Đại ca kiến ơi, tìm lại công bằng cho Hbb này cái!
    Mình đã tự vấn lương tâm rùi, ứ có chỗ nào không phải với nhà Moi mình cả, hề hề án này có vẻ oan quá, đề nghị thực hiện Pháp lệnh 388 thôi.
    [/quote]
    ************************************************************

    Kiến đây, Kiến đây!!!!!!!!!!!
    Đi về mà vẫn có sức hét hò ghê quá!!!!
    smkt kia, có giỏi thì bỏ cái lá đó ra đi. Ảnh mờ quá nên Kiến vẫn mong được bỏ hết ra cho nó sáng rõ tưng bừng lên đấy!!!!!
    hunghbb : tội lỗi của em ghê răng lắm . Vì sao à? Cứ tel cho Kiến thì biết! Đến hôm nay nó vẫn còn lạc giọng vì phải hét hò đấy!!! Thế có phải là tội lỗi không hử???
    Nhà MOI có luật của nhà MOI nhá! Phép vua thua lệ làng, Pháp lệnh 388 không có hiệu lực ở đây, nghe chửa???
    Được kienxanh sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 07/09/2006
  6. hunghbb

    hunghbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết, đại ca kiến nói thế thì đúng là mình có lỗi gì rồi (mặc dù tìm mãi vẫn ứ thấy lỗi gì, mình vẫn thấy mình dễ thương cực, bà con nhỉ, trưởng nhóm 2 làm chứng cho em cái!).
    Nhưng thôi đại ca kiến quyết định thế thì iem cứ xin nhận quyết điểm này cái đã (mặc dù vẫn chưa biết đâu). Iem là iem sorry đại ca, sori Bún Thịt Chó (à quên BTC - hqua vừa ăn thịt chó xong nên nói lộn, hì hì), em hứa lần sau nếu có lỗi rì là em nhận ra luôn, ứ có tình trạng không biết mình có lỗi lầm rì như thế này nữa. Thế đại ca nhỉ, đại ca nén cục tức xuống không lại ảnh hưởng đến "long thể" thì toi, ae trong nhà lại mắng mỏ iem là tác nhân thì tội nghiệp lắm. Tặng đại ca hoa nhé
  7. hitottsu

    hitottsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, các thành viên của nhóm mình ai cũng ngoan ơi là ngoan ý, ai cũng dễ thương ơi là dễ thương ý. Nhân danh thành viên nhà Moi yêu cầu SMKT và Kiến Lửa kiểm điểm về việc chê trách iem ham bia bọt nhà mình đeeeee
  8. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Nhà MOI,
    Tội nịnh nọt & hối lộ kiểu này thì sẽ bị xử sao nhỉ???
    Cho ý kiến cái nào!!!!!!!!!
    Lưu ý: chuẩn bị time để cuối tháng 9 đi tiếp nhá (thứ Bảy 30/9 và Chủ Nhật 01/10). Đi Hoa Lư + Thanh Hoá.
    Theo như thảo luận sơ bộ ngày 04/9 trên đường Hà Giang HN thì bà con nhà ta goi là ctrình: "Chim Hoa Lư và ...."
    Kiến sẽ xem xét kĩ ctrình, dịch vụ và bà con chuẩn bị sức khoẻ, tiền bạc thời gian rồi
    Được kienxanh sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 07/09/2006
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Èo ui, kếu réo mình về mà ở đây trống trơn này. Chẹp, thui mình đành chống tay kể chuyện cổ tích vậy.
    Ngày xửa ngày xưa vào cái thời điểm cách đây chừng ... 02 tháng khi có một chuyến hành trình bão lũ đang trong tiến trình chuẩn bị rậm rịch và đó chính là khởi nguồn của nhà Moi thì đã có 1 kế hoạch nảy sinh từ ý tưởng của 1 đại ca...màu sắc (nói đúng là phải gọi "đại ca màu sắc" vì mọi người nhận ra đại ca cũng chính bởi đặc điểm này). Đó là hành trình đi Hà Giang - địa đầu tổ quốc nhân ngày mùng 2/9 ý nghĩa (thực ra là ngày này được nghỉ bù nên có nhìu thời gian thui). Mới đầu chỉ là sự rủ rê ý tưởng xách ba lô lang bạt nhưng sau khi nghe dụ dỗ và lên giây cót của một số người hí hửng đi (mặc dù lúc ấy chưa hề gặp mặt nhau nhá) nên đã chuyển dần sang xe máy tốc hành. Bẩu là họp hội bàn đào trên Bản Giốc nhưng mọi kế hoạch và lịch trình chỉ được lên một cách cụ tỉ rõ ràng sau khi gặp được đại lão tiền bối Dugia.
    Hi vọng mong manh với công cuộc tuyển xế và tất cả chỉ còn quyết tâm "Cùng lắm 3 chị em mình đi, kiểu gì mà chẳng bò được lên cột cờ vẫy 1 cái rùi trở lại cố hương" Vẫn cố trông ngóng và dùng mọi cách ngọt nhạt để tuyển xế với tia sáng le lói AQ nhất cũng chỉ cùng lắm là có 5 xe lên đường. Chẹp, nhìn lại nhà Moi thì các thành viên đều thư sinh, lại chưa từng đi xa bao giờ chứ đừng nói là đi xe máy đường khổ. Chẹp, 3 cái ngón chân cái ưa ngọ nguậy se sẽ thở dài (nói các anh em đừng có mờ tự ái vội nhá, mới bắt đầu kể thui)
    Hic, đang kể lể thì mạng bị out, may là đã kịp thời làm thao tác phụ nên lưu giữ được hiện trường. Hihihihi
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Mọi kế hoạch đều được bàn tán trong âm thầm lặng lẽ không một lời phản hồi nhiệt tình từ các đối tác. Các cuộc ọp ẹp gặp gỡ gi có khồng cho đến ngày chốt...một buổi tối đẹp trời ngày 20/8 tớ thỏ thẻ đưa 1 địa điểm kín đáo yên ắng nhỏ nhắn ( vì thực tế chả kì vọng vào con số cho lắm) là quán CHIM XANH. Mọi sự bất ngờ bắt đầu từ đây.
    Lúc tớ đến thì nhận ra duy nhất có mỗi đại ca màu sắc và langthang không xấu còn lại...nguyên 1 dải người...lạ hoắc lạ huơ kéo dọc cái quán trông chật chội, rón rén vào và buôn bán, kết quả được một cái list dài dằng dặc với con số trên 30. Tớ vẫn chưa hết bàng hoàng vì không hiểu ở đâu ra lắm người thế, toàn tàu ngầm chẳng lên diễn đàn ư hử gì để mấy người nhà Moi cứ hì hụi câu nó lên mãi. Và thực ra cũng chẳng nghĩ là đủ bằng ý người đi. Bọn chúng (tức bạn tổ chức) bắt đầu kiêu, ko nhận đăng kí. Của đáng tội dự trù có 5 xe, giờ lên gần 2 chục xe choáng mà, khả năng cầm cờ có hạn, hihii, đành phải kiêu cho đỡ ngượng.
    Đến cái ọp cuối cùng thì con số chốt được xấp xỉ chính xác (vì có sự cố cho ngày áp chót nên tớ mí nói thía). Nhá, hai tên xế đào tẩu nhá, chít nhá, tiếc chưa, may hôm nay chỉ có 2 cuộn phim của đại ca màu sắc thui chứ có DVD ảnh thì ngất nhá, lăn cái đùng ra đấy lun nhá, hờ hờ.
    Nói thật chứ rậm rịch, ai hỏi cũng gật đầu cái rụp, xong rồi, kế hoạch ổn rồi, lịch trình ổn rồi. Hoành tráng lắm vì 3 chị em cứ nhát cái lại...cà phê trưa...ăn trưa...ăn tối...lại cà phê để oánh nhau về đường ví xá, giờ ví giấc, ngồi cứ nghệt ra hàng tiếng đồng hồ lườm nguýt vì tính toán, toàn ngồi vẽ voi chứ cũng có biết cái mô tê, có mỗi quyển bản đồ đường bộ của 1 bác thì mượn không đăng kí của cty, 1 bác thì mua hạ giá ngoài ĐInh Lễ. Rồi chốt hạ vẫn là..."Khắc đi khắc đến, tính toán nhiều chi cho mệt" và cuối cùng chả bít 2 bác kia thía nào chứ tớ vẫn mu ti mù tịt.
    Mà cái đoàn này cũng lạ, đến lúc đi về vẫn ngơ ngác hỏi nhau "Ơ thế chị tên là abc à", "ơ, hoá ra ấy là ôm của tớ à", "ơ, xế của tớ tên là abc à". Cứ gặp nhau mới hỏi "Thế ngày mai mình đi chặng nào vậy?", "Mình ở nhóm mấy nhỉ", "chặng sau mình dừng ở những điểm nào, ăn trưa ở đâu, nghỉ ở đâu?...vưn vưn và vưn vưn"....
    Sau tổng kết lại rằng...Cứ đến giờ khua dậy là dậy, xuất phát là cứ xe nọ nhìn xe kia mà chạy, cứ đường nhớn ta đi, chả thèm đọc lịch trình, chả thèm đọc danh sách, chả quan tâm mình đang ở đâu. Đẹp đứng xuống chụp ảnh...trầm trồ...tí tới...mệt là nghỉ...đói là ăn...tối bám đuôi nhau thế nào cũng đến chỗ nghỉ. Đi búa xua như thế, đường khấp khểnh như thế, tối tăm như thế mà trong 1 nhóm hầu như chẳng ai thèm lưu số điện thoại của ai, chẳng cần biết ai với ai, chỉ thấy cái mặt quen quen là biết người của đoàn, nhìn thấy áo cờ đỏ sao vàng biết ngay là dân ta, HẾT. ĐÚng là hết biết, cứ 1 nhoáng cái chốt lại xí xờn chạy lên dẫn đầu chỉ vì "có cái xe kia chạy chậm quá, giục nó mãi không chạy nhanh, ứ chịu được", nhát cái dẫn đường bị bỏ qua cái roẹt trở thành chốt lúc nào không hay. Ấy thế mà cuối cùng đâu vẫn vào đấy, sự lộn xộn có kỷ luật và rất có ý thức (cái này thật sự ghi nhận đấy) nên trạm thông tin ở HN mặc dù luôn để chế dộ thu phát sóng cao nhất cũng chẳng bao giờ nhận được một thông tin ư hử rì của vùng cao vọng về

Chia sẻ trang này