1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MOI'''''''''''''''''''''''''''''''' Club : Hoa Đào Hoa Mận đón mừng xuân sang!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi passportvietnam, 03/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NgocLan2412

    NgocLan2412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    [
    Có ai nhận ra hình này là ai ko?
    [​IMG]
    Hehe, trông cứ như James Bond ý nhỉ ? Mỗi tội thành viên này " nũng nịu " nhất đoàn mới chết chứ !
  2. langthang06

    langthang06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Thấy bà con post ảnh lên thích quá. Vậy mà mình thì không thể nào post ảnh được lên.
    Thôi thì ngậm ngùi há mồm nghe bà con kể chuyện và ngóng ảnh thôi.
    Mà có bác nào chụp cái ảnh dòng nước chảy từ khe núi đổ xuống cái cầu trong đoạn ở suối Lê Nin không nhỉ.
    Có thì các bác post lên đi. Cái ảnh đấy phe lăm đó.
  3. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Em hy sinh máy ảnh chụp vài cái nhưng k đẹp, vì vụ này mà máy ảnh của em chết đứ tại mộ anh Kim Đồng , cả nhà xem tạm nhé, toàn bị nguời nhảy vào, he he, ảnh này kiêm thêm chức năng tìm trẻ lạc cho 1 bác nhà mình
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được Antitmap sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 04/07/2006
    Được Antitmap sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 04/07/2006
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ xin tiếp tục solo không ảnh, các MSC member nhớ bổ sung luôn nhá
    "Trời mưa thì mặc trời mưa, lòng ta đã quyết thì òcn mưa hơn trời..."...đồ ăn khô cong cho đến khi tiếp xúc với phần đầu của hệ thống tiêu hoá. Năngg lượng nạp đầy đủ và cháy thành lửa làm khô cong ...1 số thứ và chúng ta cùng tiến. Suối Lê Nin tiếp đón các MSC member ở 1 trạng thái hoàn toàn khác, không trong trẻo hiền hoà mà đỏ rực và háo hức tiếng reo ào ào của dòng năng lượng nước ngay từ ngoài hứa hẹn một khung cảnh ngoạn mục.
    Và sau khi dằng dai quyến luyến với sự êm ái của chiếc ghế xe chị langthang06 cũng bị cưa đổ để quyết định tùm áo mưa mạnh dạn bước theo mọi người để vào thăm thú nơi Bác ở. Chẹp, đấy nhá, không vào thì không có vài pha ngoạn mục và các bức ảnh để đời "cho chũng nó thèm" như chị hỉ hả đâu nhá.
    Mọi người ngỡ ngàng ví cái biển nói về một nhân vật mà có đến mới có biết nhưng bọn tớ hoành tráng bỏ qua là ông Lý Quốc Súng (toàn đọc là Lý Thuốc Súng) để tiến thẳng vào cái hang mà bọn tớ cảm nhận được hết sự gần gũi thiên nhiên của Bác. HIc, nó nông quá, chỉ cần sương đọng trên lá rỏ xuống là cũng đủ làm ướt hết cả hang, nghĩ mí thấy Bác vất vả thật, may là Bác chỉ ở đấy 1 tháng còn bọn tớ đứng vặn vẹo...15phút cũng đủ cảm thấy...ướt roài.
    Thẳng hướng đầu nguồn suối để tiến...Mới chỉ nghe tiếng nước các bước chân đã rộn ràng và....chu...choa...nơi cây cầu xi măng ẩn khuất sau tàng cây là nước...nước ào ra, đúng ra nó như kiểu bung ra như vỡ oà trắng xoá mát rượi reo vui. Cả nhà MSC hò reo hí hửng cuống cả lên vì sự bất ngờ vì chưa được nghe đến cái đoạn suối Lê Nin mà lại có được một hình ảnh rạng rỡ thía này , thi nhau chạy trên cây cầu, rùi tung tăng đứng ở các tảng đá nước chảy xiết và ào ạt để tạo dáng. Có cả một đoạn đường sang bên kia bị ngập tràn nước, ui, đứng ở đấy thấy nước xiết dưới chân...cảm giác chỉ có thể thấy là...lê tê phê...Và thế là nắm tay nhau...cùng bước bên nhau...MSC cứ như là đi giữa sa mạc gặp nước nên cứ tì tũm tì tũm mãi, hihihi, có một chân rung của dép màu da cam nhá, chẹp, hoành tráng hơn cả Map tung bay trên avatar cơ, ấn tượng cực kỳ khó phai
    Rời suối là những cảm giác hí hửng xen lẫn vì thì thầm "Suối mà như thế này thì thác phải tuyệt vời lắm" "Ừ nhỉ", mai lại còn dự báo là nắng nữa chứ, chẹp chẹp, đúng là không còn gì để tuyệt vời hơn. Đúng là trời thương người hiền lương, hờ hờ
  5. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Hờ, em mới "bỏ nhà ra đi" có 2 hôm mà về đã bị bom thư rùi. Đọc mỏi cả mắt mới hết. Lại thấy cả cái Topic này nữa. PPVN nhanh chân thật. Mọi người đã khoẻ hẳn chưa? Cho em gửi lời chào thân ái và quyết thắng nhé. Hẹn gặp mọi người vào tối ngày mai. Mọi người nhớ mang thẻ nhớ nhé.
    @langthang06: Chị ui, mấy cái ảnh thác chị em mình chụp đâu rùi, post lên đi chị, cho ...lác mắt
    @smkt: Em bầu chị làm trưởng nhóm viết Bản Giốc lượt phượt ký nhá
  6. passportvietnam

    passportvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Thể theo nguyện vọng của hoabattu2003 tớ post hình của cậu và bạn Ăng-toan nhà mình nhé....
    [​IMG]
  7. lan_gio_nhe

    lan_gio_nhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Wo wwwwwwwwww, phong cảnh này thật là đẹp quá. Nhìn những bức hình này, tự nhiên mình cũng muốn đi thăm một lần. Mà bạn ơi, MOI''s Club là nghĩa gì vậy? Vì mình chỉ mới biết trang web này thôi.
    Chúc các bạn sinh họat thật vui nha!

  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, một đôi nhời khó có thể tỏ tường hết, bạn cứ chịu khó ngâm cứu dòng lịch sử theo lời kể bọn tớ một chút sẽ hiều ngay về truyền thuyết ra đời của MSC thui, kiên nhẫn 1 chút nhá
    Cái tật hoành tráng "Bọn mình đi bụi" nhưng lại thích ăn sung ngủ sướng nên cái mối lo về chỗ ngủ nghỉ của bọn tớ được sắp xếp rất cụ thể thay vì cho dự kiến ban đầu ngủ sướng 1 tối mà thành 2 tối trọn vẹn tại Cao Bằng với phòng nghỉ đạt tiêu chuẩn khá cao: 3 giường, tivi màn hình phẳng, tủ lạnh nhỏ (gọi là mini bar đúng không Map nhỉ), tắm nóng lạnh và view cảnh lý tưởng. Lời thì thầm thủ thỉ được mang vào tận trong bữa cơm đầu tiên bên dòng sông ( tớ chẳng bít là sông rì cả) và lúc này công cuộc điểm danh, giời thiệu sơ yếu lí lịch mới được chính thức triển khai mặc dù vì tinh thần "giờ nào việc ấy" mà việc cập nhật thông tin cá nhân cứ bị tắc ở chỗ cái cô áo đỏ - là thần tượng của ai đó vì "đang ăn cơ mà, không nói chuyện". Trên đường về CB đã có kế hoạch hoạt động cho buổi tối mà cụ tỉ là vụ cá độ sôi nổi trận đấu giữa Đức và Arg của Map, trai nhảy BK bắt Đức với đại diện bên đối phương là Ms Đinh , bắt trọng tài là chị kienxanh. Họ hẹn nhau hội ngộ trong 1 phòng để cùng xem và...hỉ hả.
    Cơ mà, vâng, cơ mà sau 1 ngày bắt đầu làm quen với cua và lắc, bì bũm với nước và mưa, tận hưởng sự sảng khoái khi tắm dưới làn nước ấm áp và sự quyến rũ của cái giường êm ái trắng tinh (hic, ngủ sướng mờ) thì cái sự tụ họp ý nó bay biến mất tiêu. Mặc dù Map là người hăm hở nhất thì khi gọi điện sang phòng bạn đã nghe thấy tiếng...lè nhè của những người đang cuộn tròn người và hai mímắt tìm nhau đoàn tụ, vậy là thui, ở tại chỗ tận hưởng sự đam mê trong...im lặng kiềm chế vì tớ và Moi phu nhân chẳng có hứng thú lắm. Tớ chỉ kịp hé mắt ra vì sự phấn khích của Map và biết là Đức đã thắng (thành thật cảm thông cho hoàn cảnh xem bóng đá khá éo le của Map nhưng tớ ko thể làm khác hơn, hic, cậu giỏi thật chứ như tớ chắc hét toáng và những người xung quanh khỏi ngủ suốt trận đấu mất) Vậy là đã có 1 số thứ được an bài, hôm sau tiếng chào hỏi đầu tiên là cà phê vùng cao nhá đầy đắc chí, hờ hờ và sự phản hồi rất rất thỏ thẻ như màng chỉ treo chuông mà chỉ có những kẻ đầy mục đích trong đó có tớ lắng nghe thấy
  9. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Con sông gần chỗ các bạn ở (Thành Loan nhỉ?) và khách sạn Bằng Giang đấy là sông Bằng.
  10. hitottsu

    hitottsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bận wá, bây giờ mới vào bon tren một tý....
    Đầu nguồn suối Lênin
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một số cảnh trên đường đi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này