1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MOI'''''''''''''''''''''''''''''''' Club : Hoa Đào Hoa Mận đón mừng xuân sang!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi passportvietnam, 03/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ngay lúc đầu có cái trục trặc về chuyện ôm xế, chẹp, sau khi 1 tên lên kế hoạch đến sát nút rùi mí gọi điện thỏ thẻ ví sếp xin nghỉ (tớ chứng kiến cái giọng xin xỏ thảo mai kinh khủng) trên một nơi cao cao tít nhìn ra hồ Hoàn Kiếm thì nàng bị kéo cái rầm xuống mặt đất khi đang lơ lửng vì sự thành công của kế hoạch thánh thót bởi một cuộc điện thoại của số 09......" Em không đi được vì...abc và abc" Cái vấn đề rất chị là mấu chốt vì em này là xế và tên bạn mà em ấy lôi kéo dụ dỗ cũng là xế, 2 xế này đã được chấm chí xi măng cho 2 ôm xinh đẹp và...ham hố.. Và một vấn đề mấu chốt hơn nữa là bạn của em ý rất e thẹn rụt rè với nhóm nên em ý không đi là bạn em ý cũng..."em ứ đi". 8h hơn buổi tối, vào cái thời điểm cực kỳ nhạy cảm ý thì đào đâu ra xế và đặc biệt là xe. Mặt 3 chị em bắt đầu trong trạng thái chuyển từ 2 chữ "hí hửng" sang "no nắng toàn diện" 2 ôm xinh đẹp "nắng" và "gió" nhận được tin sét khi đã hành trang đầy đủ đang tập trung tại 1 điểm ung dung đắc chí...lên giường ngủ sớm dưỡng sức
    Điện thoại hoạt động hết công suất từ băn khoăn, rên rỉ sang dỗ dành gạ gẫm, từ tìm kiếm sang hỏi han....các chế độ để khắc phục tình hình. 2 ôm kia thì tớ chịu nhưng làm tớ cũng lo lắng. 9h hơn 2 cái xe máy của 3 + 1 vẫn còn ngơ ngẩn ở trên đường Bà Triệu bàn mưu tính kế kiên quyết không thể bỏ rơi 2 ôm với sự... 2 tên xế đào tẩu kia, hic. Lại chia nhau ra mua đồ và với phương án cuối cùng, liều một phen, THUÊ XE, mạo hiểm.
    11h vẫn trên đường và tớ ví đại ca màu sắc nhận được tin "Đã thuê được xe, mai đại ca dậy sớm hơn để dong xe ra địa điểm tập kết" Nói dại miệng chứ tớ ngại cái khoản thuê xe chạy đèo lắm, ai cũng biết là xe thuê thì nó ra làm răng rùi chứ. Hic, kệ, coi như mọi việc đã an bài, chỉ còn bít "Hà Giang niềm tin và hi vọng"
    Bắt đầu trời sáng, khoảng thời gian từ 5h - 6h cho việc tập kết dặn dò và nhắc nhở.
    Đoàn 1 - Cờ đỏ
    Đoàn 2 - Cờ vàng
    Đoàn 2 - Cờ xanh
    Nhìn thấy cờ là nhận ra đoàn, cấm lạc.
    30 người và 15 xe chia đều cho các đoàn, số đẹp, và CHÚNG TA THẲNG HƯỚNG HÀ GIANG .....TIẾN
    Chị langthang đâu, post ảnh....èn en
  2. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Vâng, vì trục trặc ban đầu mà đêm đó có ối kẻ ăn ko ngon, ngủ ko yên! Thậm chí như Kiến còn gặp ác mộng vì : èo ơi, không làm sao mà thuê được xe!!! híc, híc...
  3. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Langthang lại lang thang đâu mất roài!!!!!!!!!
    Post tạm cái ảnh này nhé. Hình như đây gọi là Hòn Đá Bình Yên
    (Km 38/39 từ Hà Giang lên Quản Bạ)
    [​IMG]
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ông nói gà bà nói vịt, chán chưa, Siputra đâu. toàn nhảy cóc thui, người ta vưỡn đang ở HN nhá. Chị cũng có ảnh ở Si rùi còn gì, toàn chạy trước thui, có phải xe cầm đầu đâu mà le te thía nhở. Mình ghét nhất cái này, cảnh đang đẹp tự dưng có một tên nhảy vào. Xê ra cho cảnh nó đẹp hờ hờ
    [​IMG]
    Nào, langthang có ra post ảnh không em đợi lâu trụt hứng ứ kể cho bà con thèm bi giừ
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chẹp, không ai post ảnh, tớ post. Nói trước nhá, tớ hông có máy ảnh nên sẽ toàn dùng ảnh của người khác. Của ai là không có quyền đòi bản quyền đâu, có thấy ảnh của mình thì cái mũi cũng âm thầm phập phồng mà nở vì được trưng lên ý nhá
    Nào, siputra này lúc bình minh
    [​IMG]
    Và dân tình chằng ví buộc nè
    [​IMG]
    Chúng ta đi khi bình minh đang ló dạng trên sông
    [​IMG]
    Và nắng lên chào đón đoàn quân chấm dứt mọi lo lắng về thời tiết, nắng kéo bóng dài như nụ cười rạng rỡ
    [​IMG]
    Tớ đói rùi, về đây, tranh thủ mạng trơn tru vào post ảnh, mai các Moi típ đi nhá, cảm hứng tớ nó như đồ thì hình sin ý, nhanh lên nhá
  6. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Nói thêm về cái sự "cóc cần biết gì" của đoàn quân đi Hà Giang. Ngoài cái tính ko cần biết chương trình, không cần biết nơi ăn chốn ngủ... lại còn có cả không cần biết đến tên ai cho đến khi đi về vẫn không biết nữa!!!!!!!!!
    Chả thế mà khi về đến HN, ngày hôm sau đi làm Kienxanh nhận được một cú điện thoại của một em giọng rất chi là tươi vui, ỏn ẻn: "Chị T ơi, có phải chị là T không ạ, em là thành viên trong đoàn đi HG nhưng ứ biết tên chị. Thấy mọi người gọi chị Kiến là T thì em ....." ặc, ặc, ăc,.....
    Nhưng được cái, bà con nhà ta cực kì nhiệt tình và máu chiến!!! Nhờ thế mà Kienxanh cũgn bớt lo. Hôm vừa rồi, đi về, sướng quá chịu không được, Kienxanh thỏ thẻ với bạn bè : "tớ vừa đi HG = xe máy" liền bị bạn bè chửi cho tả tơi: "Đồ liều chết, cái thân còm trơ ra toàn xương, nặng được hơn nửa bao xi măng 1 tí mà ti toe, đòi dẫn cả đám lâu la 30 người lên HG!!!" Khè khè, khè khè...
    Khâm phục, khâm phục!!!
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thực ra là các Moi toàn thế hay sao ý, hôm sau lúc dừng chân nghỉ em có phỏng vấn qua thì thấy hầu như tên nào cũng "Hôm qua em chả ngủ được tí nào" và rút ra 1 kết luận, cứ trước chuyến đi là trằn trọc, hông ngủ được (mờ đặc biệt là chuyến đi được rậm rịch trước cả tháng với nhìu biến động này nhỉ)
    Cờ đỏ bắt đầu dong đoàn. Đường thì chỉ có một, hướng thì chỉ thẳng đằng trước. Cái đoạn đến Vĩnh Yên khổ thật, bụi mù mịt, đường thì bị co lại sang 1 bên. Lại còn phải dừng mua nồi cơm điện cho lá rụng vì sợ...dại miệng... rụng ven đường thì còn giữ được cái trung khu thần kinh chớ (nhưng vẫn rụng nhỉ) Chặng đầu cứ 1 đoạn lại phải dừng để hội đoàn vì có nhìu đường rẽ, mà tình hình của các thành viên trong đoàn thì tớ đã nói rùi...mơ huyền mờ. Bắt ra quốc lộ 1 cái, thoát khỏi hơi hướng đô thị cái là...ga vít. Chẳng cần nhòm bản đồ nữa, cờ bay phần phật...thời gian được đẩy nhanh vèo vèo, bọn tớ đến Tuyên Quang khi mới có ...9h30. Khổ cái là dân tình bắt đầu có hơi hướng...tinh vi và khổ hơn là cấn thời gian có thể phóng nhưng thừa thời gian thì lại ...bí...tính ngồi vẽ voi. Đoàn 2 cứ vùn vụt phóng qua. Tên Moi nhà mình xí xớn tớn tác...phóng theo. Vô duyên cực, có thèm nhìn ngó gì đâu, lên xe là tít mắt lên phóng, cờ bay trên xe mình rõ là màu xanh, cờ người ta màu vàng mà cũng hớn lên. Đến lúc cả nhóm 1 và 3 đã được vợt đầy đủ vào quán thì em ý mí tin tít cho tớ hỏi..."chị đang ở đâu", tớ nói ở trong thị xã thì em ý mí thỏ thẻ "em vượt qua đó 3km" rùi. Chắc đấy mới tính là quá đà chứ chưa phải là đua đòi ...KOM nhở.
    Có vẻ chuyến hành trình đầu mới chỉ là làm quen người tức xế và ôm, quen đường, quen xe, quen tốc độ,quen nhóm nên có nhìu xe còn bị bỏ rơi rớt. Ngồi trong quán nước mới trò chuyện qua lại 1 vài câu làm quen, hihihi, và kế hoạch định đi tiếp rùi mí nghỉ ăn trưa bị phủ quyết khi nhu cầu buôn bán hội đoàn đang cao trào. Vẫn như kế hoạch chúng ta măm tại Tuyên Quang. Cạnh đó có quán gà đồi lợn mán, chả tụi rì, hôm đầu quyết định cho đoàn ...ĂN SƯỚNG.
    Thực đơn bao gồm :
    Thịt lợn xào lăn
    Gà Rang
    Muống luộc
    Cơm
    Thịt nộm chua
    Canh khoai sọ nấu xương
    Rau lang xào
    Cơ mà đến lúc ý quán đông, mặc dù bọn tớ đặt theo tiêu chuẩn hơi khác chút nên người ta mang...thừa cho bọn tớ 1 món xịt lợn nữa là món...hấp. Cái này đến lúc vừa đi về lại quán cà phê 2 chị em vừa lầm bầm mới thấy...hình như thế. Chẹp, cơm tám ở đây cũng ngon nữa. Vì đói mà người ta làm chậm nên bà con vào ăn gần hết món gà mí được mang ra. Các xế thì dạo đầu rùi ra ngoài uống trà lun, chỉ còn lại hai tên ham ăn nhà Moi là 2 tên mà ai cũng bít là ai đấy ngồi măm xịt gà từ mâm 1 đến mâm 3....gặm say sưa...gặm sạch trơn...quay sang lúc nào cũng thấy và ví ngậm...không lúc nào là không có cái trên tay, trong miệng cả, nhìn cái mặt đầy thoả mãn (chị post cái này lên làm ví dụ, em nào hông đồng ý chị gỡ xuống nhé vì hôm nay ngày nghỉ nên chả thấy ol để hỏi ý kiến cả)
    [​IMG]
    Và cho đến tận khi mà chiến trường đã lặng im tiếng súng thì mới chợt nghĩ đến chuyện...lấy tư liệu, và nó chỉ còn có thế này thui
    [​IMG]
    Có một chút éo le là tính ra mỗi mâm 6 người, thế rưng sẽ có mâm nhình hơn 1 người, vậy nên bà con kéo dính bàn vào nhau cho đỡ...thiếu thốn. Nhưng như thế thành ra những người thiếu may mắn ngồi ở đoạn...giáp ranh...cao không tới, thấp không thông, ngó trái bất tiện mà ngó phải cũng ko ổn, thế là ODA có với được tới vùng sâu vùng xa được bao nhiu bít bấy nhiu, còn không là ngồi lấy đũa gõ chén và...măm rau thơm. Có cái mặt thảm thương đang đòi quyền lợi và sự hí hửng của những tên vô tình được xếp thức ăn...thẳng trước mặt
    [​IMG]
  8. langthang06

    langthang06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua hắt xì liên tục lên đây mới biết mình bị réo gọi không thương tiếc. Thôi làm mấy quả ảnh của tác giả "TrieuVan111" lên đây cái không lại bị réo mất ngủ thôi.
    Chuẩn bị trước giờ lên đường
    [​IMG]
    Tốc độ "đua xe" đáng nể phục của các xế trong đoàn:
    [​IMG]
    Quán ăn tại Tuyên Quang: khi tất cả tập trung vào "chuyên môn"
    [​IMG]
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Giừ mí thèm vào hử, hư quá đi, ôm gần 4G ảnh của bác trieu_van111 rùi đắc chí định đầu cơ hử, đen tối, quá đen tối. Hay là ngồi đắc chí lên mây vì mình cũng là 1 tay lái có hạng. Ừ, mà cái này công nhận nhé, chị ...hơi bị được đấy. Đường thì mấp mô, xe thì lọc xọc khét mù, mũ bảo hiểm thì không có hàm (điệu mà, xanh mà) thế mà vẫn cầm lái để đi được, xông tất, nhào vô tất, cứ đường nhớn đi, cứ giữa đường đi. Theo lời của cái tên hát bài "Công anh bắt tép nuôi cò, cò ăn cò lớn cò dò lên cây" ý bẩu là "đi giữa đường cho chắc, có ngã thì kiểu gì cũng vẫn nằm trên đường chứ không phải bẹp mình vô vách đá hay ...chơi vơi hạ cánh xuống ruộng bậc thang dưới chân núi. Đừng bảo em dại miệng, chẳng qua đi về rùi mí dám chứ lúc đi có nghĩ đến cũng "em chỉ dám câm nín" thui, hihihii
  10. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Bằng chứng đây
    [​IMG]

Chia sẻ trang này