1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MOI'''''''''''''''''''''''''''''''' Club : Hoa Đào Hoa Mận đón mừng xuân sang!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi passportvietnam, 03/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scarletnrett

    scarletnrett Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hichic, thèm quá, nhớ lợn mán quá lợn mán ui, ngon ui là ngon, giòn ui là giòn. Rõ khéo cái nhà chị smkt này, làm em bi dừ ở nhà rùi mà bụng dạ vẫn còn ở trên Tuyên Quang. Mà nhá, cái anh chàng bồi bàn ở cái quán gà đồi lợn mán í trông bảnh choẹ phết, giống giai Hàn Quốc i chang (hihi, em chỉ tả thực thui nhá, đừng có bảo em có nòng j mí hắn đấy).
    À mà mọi người tua nhanh quá, vù một phát từ Hà Nội, lên Hà Giang, đánh võng qua Tuyên Quang, rồi lại về Hà Nội, rồi lại...lên Hà Giang, làm iem cứ gọi là hoa cả mắt, chóng cả mặt. Rưng mừ mọi người đã định kể đến đoạn đi về Hà Nội chưa, cho em thêm thắt với nhá. Gớm, khiếp chửa là khiếp, xe máy không đèn mà cứ gọi là phăng phăng, nhằm thẳng đường mà phóng, lại còn cái khèn đằng sau thỉnh thoảng nó lại làm nũng, giật lên rùi đập xuống đường bùm bụp, iem đành đưa cả hai tay ra đằng sau, vừa đỡ vừa...run. Úi giùi, thỉnh thoảng phải sờ xem tim mình còn đập không đấy. May quá, bi dừ thì khỏi hẳn cái bệnh...nhát chết rùi, từ giờ đi đâu ngồi...ôm vô tư, kệ cho xế phóng kiểu j thì phóng, hìhì.
    Đoàn 9 xe nhà mình đi trên đường về trông đẹp cực, đèn pha, đèn phanh sáng choang giữa cái trời chập choạng, trông như một dải đom đóm í. Định chụp ảnh rưng mừ run quá ứ dám chụp, hichic
    Được scarletnrett sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 09/09/2006
  2. godwearshort

    godwearshort Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Á, chị sờ mãi không ... kia nhá, dám vi phạm công ước Bener nhá, hix, ảnh mình chụp bao tâm huyết với cả công quay trái quay phải trên xe mặc kệ không cần bít xế thấy thía nào (xori xế của tớ nhé, mấy hôm ngồi buôn bán mới fát hiện ra là xế của mình hiền nhất đoàn thì fải)mà bị phỗng tay trên thía kia à, huhu, đề nghị có chú thích rõ rằng chứ, chứ các em nhóm 2 cứ hỏi thăm mãi đống ảnh mình chụp làm mình ngại quá cơ mà chả bít giải thích thía nào hehe
    Bon chen post 1 cái lên nào[​IMG]
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ờ, cái ảnh avatar của ai trông...nghệ thuật nhờ, pờ rồ nhờ. Chị hỏi khí không phải chứ...em có thấy cái ảnh ý...đẹp và có hồn không?
    Xin chú thích cái ảnh của em Godwear : đấy là nội dung 1 mâm của đoàn ở Đồng Văn trong cái quán cạnh chợ đấy, hihihi, thực đơn bao gồm (chị so zi sờ cát lét nhá)
    Thịt lợn rán
    Thịt bò xào
    Tim cật xào
    Rau cải làn xào lòng gà
    Cải luộc
    Canh măng chua
    Đậu sốt cà chua
    và...bia uống bằng bát nhá
    [​IMG]
    Đấy, có ảnh bon chen thì cũng phải trích yếu kiểu của chị chớ, nhìn và học tập nhá. Mờ em chạy nhanh thía, đến ĐỒng Văn rùi cơ à, chẹp chẹp, ăn xôi nếp nương ở đấy ngon chít thui, nhờ
  4. langthang06

    langthang06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Cảnh đường lên Quản Bạ.
    Post ảnh trước rồi smkt kể chuyện tiếp theo nhé
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tiếp đây, mà ảnh chị bẩu L burn chưa chị, muốn lấy ảnh lắm rùi đấy, khẩn trương khẩn trương nhá
    Gần 3 tiếng cho chặng nghỉ đầu tiên, các xế có vẻ bắt đầu quen tay lái, năng lượng dồi dào nên xung dễ sợ. Lên xe cái là phóng hết ga hết số, tớ nhìn cái đồng hồ công tơ mét ở xe lúc nào kim cũng kéo lên đến 80 và trên 80, hic, thía mà cũng chỉ gặp các xe rải rác trên đường. Trời trưa, đường vắng, ăn no mà. Hic, đến lúc nhìn thấy cả nhóm đang tấp vô bụi tre nghỉ mới dám thở mạnh. Và bắt đầu thấy các xế hí hửng...thung thướng vì ...đã tay quá, phóng thích quá. Xe chốt nhóm than phiền "cái xe kia nó cứ chạy rì rì, em đã giục phóng nhanh lên mà chả thèm để ý, cứ buôn chuyện như chim hót. Không phải là sợ xe làm sao đâu ạ, buôn chuyện đấy" CHít rùi, công cuộc làm quen xế ôm, ôm xế đây mà. Thảo nào, cứ tưởng xe thuê chạy cẻn thẹn,... hoá ra. Làm xe chốt đoàn bức xúc quá...kệ...vọt viu lên thành...dẫn đoàn. Tội này chúng ta sẽ gặp nhau làm bản kiểm điểm nội bộ nhá. Bọn tớ dừng bởi vì nghe đồn đằng trước có công an bắn tốc độ, với tình hình hết ga hết số thía này kiểu rì cũng bị bùm chéo mấy cái là cả nhóm nối đuôi nhau đứng cười thu hoạch ví mấy chú vàng vàng ngay. Trên đường đến Hà Giang, tổng kết lại là có hơn 2 trạm kiểm soát và một số trạm anh hùng núp thì tớ chịu.
    Nhóm cờ đỏ và vàng có 1 xe bị các chú hỏi thăm, sau một hồi cười nói giả lả bọn chúng mang 2 cặp kính dày cộm ra làm bảo đảm, thế là các chú tha với lí do " bọn cháu đều cận nên không nhìn thấy chú vẫy"
    Nhóm cờ vàng có 1 xe không gương, trạm 1 dừng lại thu 100K rưng xe không thanh toán được cho ai nên ko lấy hoá đơn. Đến trạm 2 lại bị các chú vẫy và phạt cùng 1 lỗi, trình bày mới bị phạt trên kia rùi thì các chú thỏ thẻ "ko có hoá đơn nên vẫn cứ phạt típ, 50K nữa", Đấy, bài học kinh nghiệm rút ra rằng thì là mà phải tuân theo mọi thủ tục hành chính 1 cách quy củ nhá, ko thanh toán được với ai thì ngta đưa cũng phải cầm lấy chứ. Điện thoại di động đồng bằng lên ý không hoạt động được nhưng bộ đàm liên trạm họ vẫn cứ thông sóng như thường. Họ chỉ cần "mày ơi xe số abc chưa lấy hoá đơn đâu", thế là xong, trên đe dưới búa mất oan 2 lần trong khi vào HG mua cái gương hết có mấy chục khìn.
    Nghỉ và đón tiếp trưởng nhóm cờ vàng đi sướng đang ngơ ngác ở sân vận động. Chả bít trưởng nhóm 2 ngồi ở chỗ mô mà biệt phái viên được giao trọng trách tiếp đón đi đến 30p mí thấy viền, làm bà con cứ nhấp cả nhổm.
    Rùi, xong, chúng ta lại lên đường QUẢN BẠ tiến, công nhận chặng này đẹp. CÓ tới 2 cái cổng trời níu kéo làm bọn tớ cứ ngơ ngác hoài. Đi núi đẹp nhất lúc hoàng hôn, nắng cứ lọt qua khe mây toả màn xuống núi làm núi sâu và trong veo. Mà chụp ảnh lại không bị chói nên tuyệt lắm
    Có hai cổng trời, một là nơi có tháp ăngten phát thanh FM có chốt canh của các chú bộ đội. Hihihi, ở đây cực kì lắm chó, chỉ bùn cười lúc KOM hí hửng phóng xe lên, gần đến cổng 1 đàn chó gần chục con xồng xộc xông tới sủa ầm ĩ làm chàng to cà cuống sợ quá phanh côn thế nào chết cả máy xe khi đang lên dốc.
    Còn 1 cổng trời nữa gần ngay sau đó có quảng cáo cửa gỗ nghiến dầy 150cm được làm từ năm 1939, thế mà tớ tức tốc chạy lên bở cả hơi tai cuối cùng chẳng có gì.
    Đẹp nhất là ruộng lúa chỗ 2 trái núi đôi, hihihi, ruộng đẹp và núi cũng đẹp
  6. langthang06

    langthang06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Vẫn tiếp tục là ảnh đường lên Quản Bạ
    Không có lời nào để miêu tả được những hình ảnh đẹp đã nhìn thấy lúc này. [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. thicduthu1578

    thicduthu1578 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    chao moi nguoi
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Mọi người chào
    Viết có dấu đi bạn, hihihi
  9. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Thicduthu.. là ai nhỉ?
    @MOI ''s member: Giời ạ, đi chơi thì máu, đi off thì nói nhiều! Đảm bảo là đến quán nào khiến quán đó sợ ko dám đón tiếp lần 2 cho dù đông người đi đến mấy!!! Ấy thế nhưng post bài thì ko ai chịu. Lên ctrình, kiếm thông tin cho ctrình là lười đã đành, đi về rồi cũng ko chịu í ơi gì? Mỗi lần muốn thông báo cứ phải lần mò xuống tận trang mấy, trang mấy mới thấy!!! Quá lười! Không chấp nhận được.
    Thế thì thui, ko đi đâu nữa nhá! Không ọp ẹp gì nữa nhá, không online conference gì nữa nhá!!! Ở nhà cho chết già!!!
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Em cũng chẳng bít là ai, hihii.
    Mình không có trong cái @ nên hì hì, chả động đậy ria mép làm chi
    Mai đi cà phê Nguyễn Du nhá, giải quyết nốt vụ ảnh ọt đấy

Chia sẻ trang này