1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MOI'''''''''''''''''''''''''''''''' Club : Hoa Đào Hoa Mận đón mừng xuân sang!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi passportvietnam, 03/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Thách cả làng đấy
  2. hamchoiboi

    hamchoiboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    1

    Trích từ bài của smkt viết lúc 16:47 ngày 11/09/2006:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Mọi người chào
    --------------------------------------------------------------------------------
    Thicduthu.. là ai nhỉ?
    @MOI ''''s member: Giời ạ, đi chơi thì máu, đi off thì nói nhiều! Đảm bảo là đến quán nào khiến quán đó sợ ko dám đón tiếp lần 2 cho dù đông người đi đến mấy!!! Ấy thế nhưng post bài thì ko ai chịu. Lên ctrình, kiếm thông tin cho ctrình là lười đã đành, đi về rồi cũng ko chịu í ơi gì? Mỗi lần muốn thông báo cứ phải lần mò xuống tận trang mấy, trang mấy mới thấy!!! Quá lười! Không chấp nhận được.
    Thế thì thui, ko đi đâu nữa nhá! Không ọp ẹp gì nữa nhá, không online conference gì nữa nhá!!! Ở nhà cho chết già!!!
    Còn chân là còn đi! Không còn chân vẫn cứ đi như thường!!!!
    ---------------------------------------------------------------------------
    Thicduthu là xế của em đấy mọi người ạ! Ngày trước tu lắm cơ, sau vụ đi Hà Giang về đâm ra thành như thế đấy ạ. Thấy gái dân tộc là cứ đâm bổ vào. Khổ thế. Chả thế mà các cô dân tộc cứ nhìn thấy xế của em cứ gọi là chạy dạt. Lạy chúa, chả bù cho Kom tí nào. Gái dân tộc cứ là xúm vào....làm thịt.. Hê hê.
  3. hamchoiboi

    hamchoiboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    1
    Đấy, các bác ko tin thì ảnh đây. Các cô bé xinh xẻo đang ngồi yên bình mà xế của em đến phát là các cô ấy nhỏm hết dậy, chạy ráo!
    [​IMG]
    Vậy nên xế mới quyết tâm thay tên đổi họ và học khèn để đi cưa gái dân tộc đấy ạ!
    [​IMG]
    Hi hi, xế đừng giận nha. Chuyện bức xúc giờ mới được xả!!!!
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Vòng qua đoạn núi đôi thơ mộng và những ô ruộng tươi tắn khi trời đã ngả bóng, nắng tắt, các xe lục tục đuổi nhau về thị trấn Tam Sơn huyện Quản Bạ (đính chính), cua một vòng xuống dốc và đã đến nhà nghỉ...màu sắc như trường Đại học thuỷ lợi
    [​IMG]
    Nhưng nội thất khá ổn, hihihi, đệm dày tới 25cm nhưng vì thiếu phòng nên phải chấp nhận kê ghép giường và phòng 4 người thành 6 người, dạ thưa, đấy gọi là ngủ khổ đấy nhỉ, đây, hiện trường khổ sở đây
    [​IMG]
    Sắp xếp phòng, phân công đội hình đội ngũ xong bà con lịch kịch lên thám hiểm nơi hạ cánh cho cái lưng đầu tiên. Nghe thông tin chỉ trỏ của 1 chị trong đoàn nhanh tay nhanh mắt về 1 cái biển "Cơm đặt" nên có 2 tên dung dăng dung dẻ trong lúc xếp hàng đợi gột rửa đã ra thăm hỏi. Muộn nên đồ ăn hơi khan hiếm, bò ko có, lợn cũng ko có, ăn khổ là vẫn phải có protein mà. Ở đây người ta đang cấm vì sợ dịch lở mồm long móng, thế là đành thuyết phục cô chủ quán túm hai con gà trong nhà ra để phục vụ vấn đề đạm cho đoàn.
    Cá sốt
    Trứng đúc thịt
    Đậu
    Thịt gà rang
    Rau lang luộc
    Sau này được thêm: Canh cải và thảo quả ngâm
    Hẹn 7h măm, 7h kém 15 đã thấy các xế tập hợp đông đủ dưới sân và...réo. Hic, rồng rắn lên mây chúng ta ...măm nào. Đi bộ xế có mấy bước chân, cả đoàn lên đội hình vào các mâm nhanh như chớp, đói và mệt mà. Năng lượng nạp đủ, họ bắt đầu nghĩ đến chuyện thăm thú cái thị trấn nhỏ bé mà cua xe chưa hết tay ga đã ra đến núi. Nhóm thì về nhà giữ sức bằng cách ngủ, nhóm thì rủ rê chơi...tá lả, nhóm thì đi hát (vào một chỗ hơi nguy hiểm à nha, chít chít nhá), nhóm thì đánh hơi thấy mùi rượu ngô và thịt bò hun khói của mấy anh H''''mông và được nghe anh ý thổi sáo nhạc...đám hiếu và đặt ra được thoả thuận phở gà đen cho sáng hôm sau.
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 12/09/2006
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ờ há, quân nhà, hihihi, không ném đá. Chẹp, đấy, thì ra chiếu làng cũng phải chào hỏi giới thiệu cho ra nhẽ chớ (may tớ kịp thời giấu cục đá đi rùi không người ta lại kêu "huynh đệ tương tàn"). Gia nhập đội quân nhà Moi nhá, xe của cậu chạy hơi mạnh đấy. Hôm nay đi cà phê mang máy ảnh đi cóp nhá.
    P/s: Tớ nói nhỏ, gọi "tớ - cậu" đi cho dễ nhé
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cái buổi tối ở Quản Bạ ý nhá, 3 lão đầu cơ của đoàn xếp chung nhau vào, bốn cái đầu óc nhìu chuyện nên coi như đêm ý mất ngủ. Hai tên nằm chốt hai bên thì cứ im thin thít mặc dù cũng ứ ngủ được nhưng không dám động đậy ho he vì nếu chỉ cần ư hử 1 câu là thui, xong lun, dậy bật đèn ngồi buôn lun thì chít. Sao lại có cái kiểu không ngủ được là phá bĩnh của cái nàng có 2 cái răng khểnh ?ochìa? ra nhá. Hứ hứ, chuyện nội bộ rưng mà ghét, nằm cứ lục xà lục xục, oằn èo làm cuối cùng ứ nhịn được, ngủ thì ngủ muộn, 3h30 đã bật dậy ngồi buôn ngất trời. Hic, mất ngủ lun, nhá, cái tên phá bĩnh nhá. Chị Filly ơi, vào tố cáo đê, hờ hờ. Mách nhỏ chuyện bên lề, toàn buôn chuyện đi đường, hihihi.
    Sáng dậy sớm măm và ngắm các cô gái dân tộc xuống chợ?
    Ảnh, ảnh đâu nào, mang ảnh lên đi mấy Moi ơi
  7. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    ơ hơ, các cô gái khác chạy dạt thì càng may cho em chứ sao??? Nếu không, các cô xúm vào làm thịt thì chắc gì em đã còn phần????
    Làm một chuyến lên Hà Giang lại để cảm ơn các cô đã tha cho xế của em còn nguyên vẹn về với em đê!!!
  8. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    À, há............đây là phòng mình mừ. Chị sờ mãi không thấy thám thính phòng mình lúc nào ấy nhỉ??? Không biết lúc đấy mình ở đâu mà túi và giày vẫn chưa được dọn dẹp?
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
  10. langthang06

    langthang06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    "Kẻ mà ai cũng biết là ai ấy" nó làm gì nên tội mà bị smkt nói xấu thế nhỉ?
    Khổ thân nó quá, tóm lại hôm ở Quản Bạ ai là kẻ phá đám nhỉ?
    Mình tò mò với câu chuyện này rồi.

Chia sẻ trang này