1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MOI'''''''''''''''''''''''''''''''' Club : Hoa Đào Hoa Mận đón mừng xuân sang!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi passportvietnam, 03/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langthang06

    langthang06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Đoàn quân Hà Giang tại Quản Bạ

    Buổi sáng trước lúc lên đường đi Lũng Cú - Đồng Văn
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. godwearshort

    godwearshort Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    đấy nhá, chị smkt cứ kêu là mọi người đi về mà chả ai bít ai đi, xời ơi, còn ai vào đây nữa hả chị, thì ôm của xế mà than là hông được ôm ý
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    À há, thì ra là Gió đấy hở, đã bẩu rùi, cứ phải tên mờ, nick toàn nick khó nhớ, rùi lại toàn tàu ngầm ví nhau làm sao mà bít được.
    Èo, mà đội ngũ của đoàn ta chỉnh tề nhỉ, cái đôi ôm xế xế ôm đầu tiên kìa, tình củm thế không bít,đúng tinh thần "em thuộc về chị trong 2 năm nhờ".
    Tớ nhớ là có một tuyên bố khi mọi người bước chân vào hàng phở "Không mặc áo cờ đỏ hông được ăn", hihihi, thế là đoàn ta đỏ rực một màu tổ quốc, chẹp, đúng là tinh thần yêu nước cao (hay yêu phở gà đen cao nhỉ)
    30 bát phở được đặt hàng, không bít có ai hỏi thăm cái muôi gỗ nào của anh người H''mông ấy không nhỉ. Đoàn ta lại lên đường cho 1 ngày thứ 2, ngày 02/09 đáng nhớ với lịch trình đầy biến động và với những hình ảnh không thể nào quên : Phó Bảng, Lũng Cú. Một hành trình kỷ niệm ngày Quốc Khánh rộn ràng và đầy cảm xúc
  4. win_winman

    win_winman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chi Nga viet hay qua. Ma em van k quen khi goi Ms Nga, 2 Ms. Hanh, Ms Phuong la chi. Hay la goi ten thoi nhi cho tre trung.
  5. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Thêm thắt tí ti cho nó cụ thể : Cho đến khi xuất phát cũng chả ai nghĩ sẽ có thể đi được Phó Bảng.
    Theo ctrình, chúng ta sẽ ăn trưa tại Yên Minh nhưng mặc dù dọc đường có một cú "rụng" tuyệt đẹp của Lá Rụng thì khi đến Yên Minh cũng chỉ có gần 10h. ĐI Phó Bảng? Đi thẳng Lũng Cú??? "Tranh chấp" đã xảy ra nhân lúc đoàn dừng tại Yên Minh. Phe muốn đi thì bảo đảm: "Lên nhìn cái cửa khẩu 1 cái cho biết thế nào là cửa khẩu! Mình sẽ đặt một chân sang nước bạn và "đánh dấu" để cho mình có cái số xuất ngoại!!!!! ". Còn phe bàn lùi thì than : "Cửa khẩu Phó Bảng á? Chả có gì đâu, chả có cửa có cổng gì đâu!!!".
    Khè khè, cho đến khi có vẻ như ko phân thắng bại thì Kienxanh quyết: "Thế thì chia làm 2 nhóm! Một lên Phó Bảng, Một lên thẳng Lũng Cú". Ấy thế mà chả ai chịu lên Lũng Cú cả. Đường vào Phó Bảng đẹp như mơ!!! Lại gặp đúng chợ phiên nữa...
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đoạn đường của ngày 02/09 này tuyệt đẹp với rất nhiều góc núi gấp nếp, với rừng thông nghiêng nghiêng trên đầu, với góc nắng chiếu xiên, với hình ảnh tươi sáng của khăn, của áo những cô dân tộc đi rẫy, đi chợ với những cuộn dây gai hay đay quấn quanh thắt lưng vừa đi vừa se tranh thủ quãng đường dài.
    Đoạn này nhìu ảnh đẹp lắm nhưng hình như mọi người toàn giữ làm của riêng ý
    Mà buổi sáng sớm đoàn quân rực rỡ cờ đỏ tạo thành những đường vòng cung nổi bật trên nền xanh của lá và của núi, đẹp lắm nhé. Đoàn ta vào cua này, những tay đua tốc độ hạ đèo nhanh như chớp
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những đoạn cua tay áo gấp khúc làm tay lái các xế quặt hết mức, vừa cua vừa xuống dốc. Khi đi qua quay lưng nhìn lại mới thấy những con đường kẻ thành chữ những chữ Z sắc lẻm trên sườn núi chứ không mềm mại uốn lượn như chặng đầu nữa, giống như chàng Zoro để lại dấu ấn của mình vậy. Dừng chân đợi nhau trong một quán nước nhỏ trước khi vào rừng thông, cả nhóm được chứng kiến cảnh...hic...đua xe rất ngoạn mục của các bác xế xe chở khách...vùng cao trên đoạn đổ đèo. Cả đoàn chỉ còn biết lắc đầu le lưỡi và mặt ai cũng hiện rõ 2 chữ "sợ" và "thán phục" cái kiểu chạy bập bùng mà rầm rầm đấy. Có một cảnh báo với những người vùng đồng bằng lên vùng cao nhá, tốt hơn hết nên ở cách những cái xe khách kiểu ý một khoảng cách gấp đôi khoảng cách an toàn tiêu chuẩn và nhường nhịn trong mọi trường hợp, hic, chứ cứ lởn vởn xung quanh là kiểu gì cũng được thực hành...bay chơi vơi xuống vực nó như thế nào. Mà lúc ấy kể cả KOM có mong kiếm chác 38 tr thì cũng ko được vì cái cần cẩu lên chỉ còn là một viên sắt dúm dó thui, Kom nhỉ
    Cảnh đẹp, dĩ nhiên, thời tiết cũng đẹp, càng đúng nữa. Và thế là tức cảnh sinh tình, vẻ đẹp của cảnh lôi kéo sự chú ý quan tâm của 1 chàng xế mơ mộng nên đến đoạn cua gấp khúc chàng đã không tránh được hòn đá zô ziên nhảy vào thơ của chàng. Chẹp, và ngay đoạn cua đáng ghét đó thi hứng của chàng bị bóp nghẹt khi độ cao hạ xuống gần chạm thung lũng. Và điều tất lẽ dĩ ngẫu rằng thì là mà theo quy luật vật lý thì không có vật thể nào đang vào cua và xuống dốc chạm phải chướng ngại vật mà không chuyển hướng. Rất may là chàng và...nàng ôm chỉ bị ngã trên đường chứ không có cú bay ngoạn mục của cát ca đơ nào. Sự kiện xảy ra quá nhanh nên chỉ khi cả đoàn đứng lại đợi nhau tại 1 quán nước thông tin mí được cập nhật.
    Vâng, đây là ảnh phóng sự băng bó
    [​IMG]
    Nghe phỏng vấn nhanh để giải toả những nghi ngờ thì chàng và nàng thành thực khai báo là cả đoạn đường của đáng tội có nói chuyện nhưng riêng đoạn ý...thề...không hề nói câu nào. VÀ lại có 1 kết luận, hay đúng hơn 1 đúc kết, cứ nói có khi không sao, ngừng nói là có vấn đề liền
    Đề nghị mọi người demo mấy kiểu ảnh rừng thông, đương cua và núi rừng con người chặng này đi chứ nhỉ, hihihi
  7. hamchoiboi

    hamchoiboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    1
    Dạ, ảnh rừng Yên Minh đây ạ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đứng ở góc chục này có thể nghe được nhiều âm thanh rất vui tai, không biết cả nhà có để ý không. Mấy bác xế đứng quanh em đoán già đoán non "hình như nhà nào có party hay sao ý mà cồng chiêng ầm ĩ". Một bác thật thà "tiếng chuông trên cổ con bò đấy!" Thế nà bác này bị vùi dập không thương tiếc "Hay thế, nhiều thế, to thế. Bò là bò thế nào???". Khổ thân bác ý, không biết giãi bày cùng ai nên đành câm nín. Mãi về sau đi đường em mới phát hiện ra bác ý nói đúng nên mạn phép mấy bác xế "không biết gì là gì" kia giải oan hộ bác này.
    Chả là thế này, bò ở trên đấy người ta buộc chuông vào cổ, mỗi lần chúng ăn cỏ là cái chuông lúc lắc tạo ra âm thanh rất trong, bay rất xa (hị chả thế mà nghe như tiếng cồng tiếng chiêng). Chỉ cần 5, 6 còn bò là có thể tạo ra một dàn nhạc tuyệt vời rồi. Người chăn bò dù ở cách đàn bò mình xa đến đâu cũng có thể biết đường tìm (hì hì, câu cuối này là em phịa đấy). Vì chỗ bọn em đứng cách đàn bò chắc phải mấy cây số, cộng với cây cối ngút ngàn nên chỉ thấy mấy nóc nhà, ko thấy bò đâu cả. Thế mới nên chuyện. Hì hì. Bác nào được giải oan về mổ gà mổ vịt khao em đê!!!
  8. godwearshort

    godwearshort Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Hì, nói đến đoạn này làm em nhớ ra là mình cũng quay được 1 đoạn có cả tiếng kêu leng keng này, hay fết nhá
    Xori chi smkt nhé, mạng vp em nó lại rùa rùi, ko thỉa post ảnh lên được
    Được godwearshort sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 13/09/2006
  9. NgocLan2412

    NgocLan2412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Ai đấy???
    , tớ thấy Mít phu nhân đang ước một điều ước rất...chẹp, đầy cảm xúc, hihihi, không bít có gì sau chuyến đi cá lẻ hông nhỉ. Chậc.
    [/quote]
    Tớ đây , tớ đây. Smkt biết tớ ước cái gì nhỉ ? Vì tớ nhiều điều ước quá :D.
    Sorry bạn hiền vì hôm qua tớ ko mang cái mà tớ đã hứa cho bạn được.Tớ cất cho bạn rồi. Hôm qua cv của tớ có vấn đề đến hôm nay vẫn chưa giải quyết xong.
    Mấy cái ảnh Thanh Hoá ở suối cá sẽ up lên cho bà con xem trong tuần này
  10. hay_luon_luon_yeu_doi

    hay_luon_luon_yeu_doi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này